Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

nẫy đẩy cô nhóc đi dạo , mưa phùn giăng giăng như tết ở nhà ,ngó ả ngồi mẹt vênh vênh , cắp nách cái xắc hồng ..tự nhiên thấy mình giống hệt ...Xuân Hinh và Thanh thanh Hiền trong vở Người ngựa ngựa người đó, bật cười một mình như đười ươi :))))))

43 nhận xét:

  1. liên tưởng như thế đấy. GIời ạ. Hiiiii

    Trả lờiXóa
  2. cười một mình như con hâm thật đấy :)))

    Trả lờiXóa
  3. chị , đúng là , vâng em quên :))

    Trả lờiXóa
  4. bé có mẹ đẩy cho sướng ơi là sướng hen. sao không cho nàng ấy cái đũa kéo nhạc luôn

    Trả lờiXóa
  5. tui tiếc là chửa biết tung clip , k thì cả nhà cứ gọi là cười nghiêng ngả ...để tui hỏi xem nha

    Trả lờiXóa
  6. Thế mà Người _ ngựa không quá chân xuống tôi rồi cười luôn một thể :-)))

    Trả lờiXóa
  7. ôi dồi bảo rồi còn gì, hàng xóm mọi ngay cạnh , có đi đâu lâu được đâu ạ

    Trả lờiXóa
  8. à, sợ cái cửa chung lối đi cơ mà

    Trả lờiXóa
  9. Thế thì biết bao giờ mới hết sợ hả mợ kia ? :-))))))))

    Trả lờiXóa
  10. trở giời , đang đau đầu mợ ló ạ .Này hôm nào rảnh đi ngó đồ dụng cụ gia đình cũng tháy mê lắm mợ ạ..tui cứ mãi như trẻ con ấy , kì thật .Ngẩn ngẩn ngo ngơ ngắm nồi xoong ly tách ...:))

    Trả lờiXóa
  11. Già càng mê nồi xoong , chứ riêng gì trẻ con ? Hâm :-))))))))))

    Trả lờiXóa
  12. Từ nhà bác tới nhà bác Sấu bao xa?

    Trả lờiXóa
  13. Có đúng ba bước chân , mà mợ Lem, mợ ý cứ coi như ngàn trùng xa cách, hôm thì đau đầu, hôm thì đau đít...thôi thì đủ cả :-))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  14. thế thì bác lười quá xá. gặp em thì ngày nào em cũng có mẹt ở cái vườn nhà bác ý rồi:))

    Trả lờiXóa
  15. Sấu chưa kịp nói "hôm khác thì đau dzú..." há há há

    Trả lờiXóa
  16. Nghe thế này có phải mát lòng mát dạ không :-))))))

    Trả lờiXóa
  17. Em chả cần nói mụ ấy vẫn hiểu tuốt :-))))))))))

    Trả lờiXóa
  18. Đười ươi ....đẹp nhất trong các loài khỉ đó !

    Trả lờiXóa
  19. hahaha, Ca mềnh đúng là đang ...iu có khác , còm kiệc rõ là ...táo bạo :)))))))

    Trả lờiXóa
  20. cũng bận em ợ, ít nữa rảnh hơn tha hồ ám mụ ý , khéo nhìn mẹt chả nhếch nổi mép ấy :D

    Trả lờiXóa
  21. Rõ nà ...nông dân có khác ,lại cũng ...máu trồng rau củ quả , hở.Nhà tui á, tui chỉ tuyền giồng hoa thui , mà phải là hoa ...kít nhợn tui mới thik :))))

    Trả lờiXóa
  22. Ơ , thế hóa ra tui ví tui dư thế vưỡn là còn kiêu hử :))))

    Trả lờiXóa
  23. nàng thì chắc cũng chiên cười một mình phải hem :D

    Trả lờiXóa
  24. Ớ , hum nay trở giời có khác , mợ này cũng ...sàm sỡ nhể.Chính ra mợ phải chỉnh đốn kiểm điểm Ca Mây chứ , còn hùa theo nữa hử :))

    Trả lờiXóa
  25. lại hợp gu quá rồi nha nha :))

    Trả lờiXóa
  26. Thì ét tui luôn đi còn ở đấy mà nhá nhá :))

    Trả lờiXóa
  27. hehehe, nhà mình rộng mở mà, add hay ko cũng thế thôi à... nhiều hôm ngứa tay ngứa mắt gì đấy lại bấm đì-lít thì họ ghét lắm :)))

    Trả lờiXóa
  28. thế a, nhà tui lại ...khóa thường , người lạ hay còm ngang ngang , tui sợ :)

    Trả lờiXóa
  29. há há há tui đọc xong cũng cười nắc nẻ, tưởng tượng con Cún nó vênh vênh mặt , nác kẹp bóp hồng........

    Trả lờiXóa
  30. cách có ba bước chân, mợ Lem có bệnh đau tờ rờ im nưa

    Trả lờiXóa
  31. Đó , thì tui cười một mình song liếc vội vàng xung quanh há há ...may đoạn đó vắng :))

    Trả lờiXóa
  32. Còn sót chứng ...viêm màng túi nặng thì các mợ chả quan tâm ,cứ đi ....dình dập mấy cái ...nhạy cảm ấy :)))

    Trả lờiXóa
  33. viêm màng túi thì nhiều người viêm, viêm nhạy cảm thì......e hèm Lem hay viêm thoai

    Trả lờiXóa
  34. có gì mà e, nhiều khi mình đang cười với con sao

    Trả lờiXóa
  35. hihi, mợ ....ổn cả rồi chớ hả .a, lúc ý nó ngồi quay đít cơ mờ, hâm là chắc rầu :)))))

    Trả lờiXóa
  36. ớ, ngồi quay đít nhìn mẹ hả

    Trả lờiXóa