Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Cái đẹp huỷ hoại thế giới. :D


Cái giống xanh vỏ đỏ lòng chỉ tổ tốn ... Tiền giật nước , mụ tẩy chay mà sao cả mấy bố con nó lại rất ghiền.Mụ lườm bố con châu đầu chúi mũi bên đĩa dưa hấu bụng thấy có tí khinh .Lần này thật đen .Vỗ rõ là bồm bộp rồi mà khi bổ ra ... Trắng ởn mắt ma.Nhạt toẹt luôn.Tiếc tiền tiếc công khiêng vác ,đám kia vưỡn nhiệt tình xử lí.Mà lạ cái giống dưa hấu.Nhiều lần rõ là đỏ chót lên,mà rồi nếm vào miệng nhạt phèo. Bật cười thấy mình . ... Quái tính dù miệng bai bải trọng gỗ hơn nước sơn.Cùng nhạt cả như nhau,mà nhìn đỏ au thì mụ còn hạ cố nếm náp cổ vũ chồng con.Hôm nay thì ... Đừng có hòng. ! Lại nghĩ vậy chả trách được người ta cứ là còn phải. ... Đầu độc nhau.Nào nhuộm màu công nghiệp.nào tẩy trắng bằng bột cọ bồn cầu ,nao dung den kho cho ga quay vang ruom bat mat ,bot Trung Quoc cho com trang them bong ,rau xanh ngăn ngắt thêm nhiều phần bắt mắt...Ay moi chi la nhac den thuc pham .Chưa hết.Nào ... Vú to eo thắt mông nở .Hở hang phô phang ,vi la xe xin ...ngập mặt báo. Gia roi tính xấu thạm them .Vua la do ki vua la lo xa .Cu thay the mai roi thi chang con may tre biet den su dong dieu tam hon,biet den tinh yeu dich thuc nua !Dang so ! :( Gẫm nhảm ra câu ranh ngôn dư nay . Cái đẹp huỷ hoại ( chứ còn lâu mới cứu rỗi. :D) thế giới! :-)
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Tá hoả tam tinh : D


Như mọi ngày đang hùng hục đi trong công viên.Bất chợt ngó thấy năm chàng nàng vịt trời rut co giấu đầu trong cánh nằm phơi nắng trên thảm cỏ xanh ngắt lấm tấm loài cúc dại nhỏ trắng bé xinh.Mụ dừng phắt rón rén đén sát nghía ,không nhịn nổi cười một mình khi tháy một chú mỏng tai ,chắc nghe được bước chán dù rất khẽ ,lé mắt liếc mụ cực kì tinh quái.Rồi chắc tướng mụ cũng ... mũm mĩm ra người tử tế phuc hau quá hay sao ,gã lại điềm nhiên say giấc nồng. Chưa hết ,đi tiếp đoạn nữa lại thấy cả bầy chim ( vàng anh ? Chắc vậy ) ríu rít kiếm ăn thêm thảm hoa cỏ ,thoắt bay thoắt đậu .Chẳng hiểu mụ đần người " thiền" mất bao lâu.Tâm trí ngao du ngược trở về tạn những ngày tuổi trẻ bên nước Nga xa xôi.Ừ ,hồi ấy mụ cứ sững sờ không đi nổi những khi thấy cả bÀy se nhỏ lặng ngủ trên bụi cây khẳng khiu thap le te doc pho vang trong tiết đông lạnh.Thạt như là cổ tích ! Thấy sao mà hạnh phúc .Sao mà may mắn khi chừng ấy năm bươn chải bàm dap với người .Mụ vẫn còn nguyên xúc cảm xưa. Nhớ mơi bua trước mụ đã mỉm cười mãn nguyện lắm khi giai con bảo ,mệ chỉ như ... Mười chín thôi! Gio tá hoả tam tinh. Ẻm sap hai mươi mốt.Nói vậy dám mà ... Nó mắng mụ .. Thiếu khôn hơn nó.Không đáng mặt dạy đỗ ẻm cũng nên. ?! Bỏ sừ !!! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Khôn,dại,biết


"khôn chết ,dại chết ,biết thì sống." Câu ấy mình thích vì thấy nó ngộ ngộ,chư mà không chắc hiểu đã đúng. Mình thấy người dại cũng lắm ,người khôn cũng nhiều. Nhưng người BIẾT thì hình như rất ít?! Mình.. Nửa khôn nửa dại.Lúc Biết lúc không. :-) Thấy quá nhiều người ( dám chăc có mụ lém nầy trong đó) sống như là còn được sống hai ba lần nữa vậy! :) :(
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Mục kỉnh cho người mù ngoại ngữ : D


Ông bác sĩ ngoay ngoáy kê cho mụ cái đơn mua kính lão.Số một.Mụ nguýt trộm ổng .Gớm ,trước năn nỉ gãy lưỡi xin mua kính mắt thuỷ tinh không hà,mà lão ấy khó dễ .Giờ thì mụ cũng được ra dáng người có học rồi.Khoái! Đeo kính vô ,mụ vỡ oà niềm thất vọng thấy dung nhan của chồng.Hừm,gã ấy nhàu nhĩ vậy tư bao giờ? Ối chết ,mụ thêm điều cần ghi nhớ,rằng,chớ có dại đeo kính nghía chính mình.Chắc ngất ! :-) Rồi... Đạp tay lên trán,mụ xổ vào kệ tủ ,lôi cả đống sách ... Oẳn tù tì ,quẳng cái bịch vô thùng rác.Chồng con giương mắt ếch.Mụ thì thào. Bí mật nhá! Là vừa nẫy đeo mục kỉnh ,em ( mẹ) thấy ... Thấy đám chữ bỗng to tướng,rõ nét kinh hoàng .Như là chúng ... Nhảy len đập thẳng vào mặt ấy vậy. Bỗng nhiên gẫm ra hoc lam gi mat công.Thể nào rồi người ta cũng chế được ra loại mục kỉnh cho người ... Mù ngoại ngữ cũng thông tỏ mọi điều. Mụ đắc chí cười lớn. Ờ,rồi sẽ phải có loại kỉnh ấy.Chắc luôn! Hai bố con ... Mặt trắng bệch hãi hùng. Mụ ... Lắc đầu rất không hài lòng. Gì mà không thể ? Thế cha phai tau ngam da co tu thoi ... Thuyen truong Ne Mo roi sao? Roi nha ong E Di Son ben nước Mỹ từng ... Bỏ ánh sắng mặt trời vào cái bóng thuỷ tinh,từng... Cất được cả tiếng nói vào cái hộp nhựa đó thôi??? Còn ngồi chồm hổm đó a? Hai bố con mau tính đăng kí bản quyền ý tưởng nhớn nầy giùm má cái đi! Hừm ! Mục kỉnh cho người mù ngoại ngữ.Tại sao không??? :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Trẻ con sống lâu


Chị nhìn bức hình con bé con tấm tắc khen xinh.Mụ buông nhời cay độc .Bác ui,trẻ con nào cũng dễ thương vầy cả.Chỉ khi nhớn già ,tâm hồn đen tối quá mà rồi phát lộ u ám gớm guốc không giấu nổi đó thôi. Chị cười hiền bảo,ai đó nói người lớn chẳng qua cũng chỉ là những đứa trẻ sống lâu mà thôi. Trước mụ cũng rất thích,hay dùng câu ấy để Chọi lại mỗi lúc bị hai giai chọc vợ ( mẹ) trẻ con. Nhưng giờ mụ bỗng nghĩ khác.Mụ đọc thấy trang viết ,rằng tất cả những gì cần biet ve cach song thì đều đã học đã biết từ khi đi mau giao rồi.Dững là không lam dau nguoi khac,không lấy của không cho,lấy chỗ nào trả vào chỗ ấy,biết xin lỗi nhạn lỗi,biét xếp hang,biet choi cong bang,chia se tat ca...E hèm.Phải mà người nhớn thật chỉ là dững con trẻ sống lau thi doi dau co ra nong nỗi dư nầy chứ ? :) :(
Đọc tiếp ...