Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Người không tệ :D


Có mấy đứa bạn đếm trên đầu ngón tay mà rồi gẫm giật mình.La cứ phải khi các mẹ ấy gặp chuyện éo éo le le, đau khổ khổ đau gì thì mới í ới tới con bạn nhắm nhời nhiều chuyện này.Còn không thì cứ là ... Mốc mồm dài cổ mà ngóng .Có tị buồn .Cơ mà gẫm sâu chút lại thấy dư hãnh diện.Rằng mụ vưỡn luôn thật lòng mong cho ... Thiên hạ thái bình để mà quên hẳn mụ đây cũng được! Tự xét vậy mụ cũng ra người ... Không tệ ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Đàn bà phi thường :D


Chiều qua xảy ra một chuyện rất to. Hai vợ chồng qua nhà anh chị bạn chia buồn bố chị mới mất.Mụ lanh lẹ dat hoa quả lên đĩa ,thắp một nén nhang ... Ấy ấy ! Chị vội vàng sộc tới ... Miệng nói tay làm Em ới ,thắp hương mình phải... Mụ đứng hình.Ú ớ . Nói ai mà tin nổi .Là mụ ... Đã để nguyên bịch vải trong túi bóng bày đĩa. Chi ay rat kheo do cho mu.Noi truoc chi cung the,roi bi nhac moi nho day. Hum,"truoc" cua chi chac thoi chi muoi may .Mu ... Dang may muoi roi. Về nhà vò đầu bứt tai với giai con.Hỏi con có thấy. ... Xấu mặt có mẹ ... Ngẫn vậy không con . Con cười ,thì chuyện đã rồi. Mẹ rên rẩm Nhưng mẹ ... Mẹ đã U50 con nhé! Thay hai bố con vẫn cười.Quá quen vợ (mẹ) khìn ? Het lan nay sang lan khac . Mụ ... Dậm chân phành phạch. Con cuoi duoc ?! Rõ là tại ... Bố con ông nên tui giờ ra ... Đàn bà " phi thường " thế nầy !! :-)) ( hay thật có cái chứng làm người già ... Thơ trẻ lại ,hở mọi người ? Xấu hổ quá cơ !)
Đọc tiếp ...

Người hiền bat dac dĩ :D


Óc tối nhiều khi nghe nhời "mát mẻ " chẳng kịp hiểu chứ đừng noi mong đối đáp.Đêm về khó ngủ gẫm ghĩ ra được thì ... Hết cơ hội thưa thốt. Nhớ láng máng lời thay Nhất Hạnh Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu.Sao không dừng lại,thở nhẹ và sâu . Nghĩ vụng an ủi mình. Hon thua câu nói ,chỉ tổ chóng già thiệt thân . Thôi cứ đanh làm .. Người hiền bất đắc dĩ (vì ... Lực bất tâm tòng ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Người đàn ông phi thường


Trước lảm nhảm tranh luận mãi dững the nao là đàn ông đích thực ,đàn ông chân chính này nọ.Hôm kia đọc tin coi hình cái nhà bác giai ôm quả bom ga đang hở cháy bùng bùng ra nơi ngõ vắng đặt vì lo sự an nguy của hai lớp học con tre bên hàng xóm sát vách .Choáng người .Ngắm đi nghía lại buc hinh anh ấy đày những vết bỏng khắp mặt với hai tay ,anh mat nhin thật hiền ... Sao mà đẹp ! Sao mà cam động quá chừng ! Thử hình dung là mình thì ... Thì mẹ ba chân bốn cẳng hồn vía lên mây lo thoát lấy thân thôi con ới ! Mụ thật thà thú với chồng con giữa giời,lộn,giữa mâm cơm chiều.Hai bo con cũng gật đầu nhất trí.phải mình dám chắc cũng đến thế.Gai cung chang hieu chuyen cung a dua gat gu theo . :-) Ừm,trong tích tắc hiểm nguy với hành động quả cảm ấy.Theo mụ,anh ấy không chỉ là ... Đàn ông đích thực,đàn ông chân chính hiem co kho tim ,mà đã là ... Ngươif đàn ông phi thường !! :-)
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Của mình là vàng :D


Mụ ngẩn ngơ thiền không biết bao lâu trước mấy bụi hồng vườn nhà.Sao mà thơm ! Sao mà đẹp mà xinh ! Hôm kia phải nghien rang dut ruot cắt một bông tặng cô hàng xóm vì cô ấy cứ nắc nỏm khen quá trơi đất.Buộc mụ phải ... Xã giao. Mụ tính khi rất oái oăm cổ quái.Hoa của mụ là chỉ đẹp ở trên cây đó thôi.Đừng có hòng mụ cho cắm lọ.Nhé ! Bật cười nhớ lâu nay mỗi dịp nhật nhọt mà chồng con tặng bó hoa to là mụ ... La hết tuàn luôn.Phí tiền! Chát thấy má đi được! Bó hoa trong siêu thị .Dững đủ chục bông hồng to bán có chừng tám chục nghìn đồng ( loại rẻ nhất luôn ) ,mụ vưỡn cau mày nhíu mắt chê đắt .Mắc ! Giờ ngó hoa mình trồng.Mụ gẫm nhảm ,tám chục chứ mà tám trăm cũng đừng có hòng ! Tu thay minh that te nhu bao ke khac .Của mình là vàng ,của người là .... :-))
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Nhà ai chẳng thối !


Giai con đi chơi về nhớn nhác sục tìm em gái.thằng anh sộc vào vồ lấy con em đang trong ... Nhà xí.Ả ta la um sùm quầy quậy đuổi anh Đi ra ! Đi ra mau ! Em đang .. Ị . Anh vẫn cố chụt chịt một chặp mới chịu rời . Nhớ mẹ từng chộp được tấm hình cu (khi đó mới 15 ) nâng niu đôi bàn chân em bé tẹo ( vừa ở viện về tới ) hôn hít cưng nựng .Mẹ dừng tay đang dở việc ,chống nạnh ngắm hai con cười hạnh phúc .Bất chợt ( sao mà tự ghét mình cái tính liên tưởng này quá !) nhớ chuyện người bạn thân của mẹ bị chính người em gái mà anh ấy thương yêu nhất trong nhàphang cho một cú chí tử tưởng gẫy sống lưng .Vi tien . Mới rồi còn biết một cô em gái phải bỏ hết công việc chồng con bên đây tức tốc quay về chẳng hiểu có xoay chuyen duoc gi khi... Thằng anh trai vo luong quyet đuổi bố mẹ để cướp nhà . Chuyện nhiều ke khong xue . Hôm rồi buon với mụ bạn.Kể lể than vãn chán rồi bạn buông Nhà ai chẳng thối ! Ừ.Dám thành câu cửa miệng rồi. Nhà ai chẳng thối! Lầm bầm bảo bạn. Ừm ,bụng ai ,lộn,bụng mình cũng đầy ... C ! Kêu gì ! Hai con cười rũ .Lại vui ngay . :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Trầm tư mặc tưởng :D


Hai bà tám chuyện rào rào.Bất chợt bạn hỏi. Này này ,tôi nghe văng vẳng nhạc thiền.Phải mụ biết thiền ,hử mụ? Mau chỉ cho tôi với ! Mu ậm ừ -Dễ ợt .Ngày nào tôi cũng. Bạn hối hả -Vậy dậy tôi đi.Tôi thử mãi chả được .Thấy khó bỏ cha .Làm cách nào mà mụ giỏi thế vậy ??? Gãi đúng chỗ ngứa.Mụ lem lém giảng -thế đã hiểu thiền là gì chửa ? Hiểu rồi mới thực hiện. Mụ cao giọng Thiền ý ,chính là .... Trầm tư mặc tưởng ! Bạn tron mat nguong mo -Nghe ... Uyên thâm quá.Làm sao mụ rành???? -Không thày đố mày làm nên ! -Đã bẩu là dễ mà.Nghe này .Trước khi mụ ới tôi,là tôi đang ... Thiền đới. Là tôi ... Bất động có dễ hơn cả tiếng rồi.Cứ ... Miên man tiếc cái áo khoác thu.Rình mãi tới lúc nó hạ giá hơn nửa ,t hì rồi ra ... Hết số của tôi .Đen ! Cay ! Biết thế thì. ... .Càng gẫm càng tiếc .Biết thế nghiến răng mua quách từ đầu.... - thì sao ?? Mụ nói gì chã hiểu. ! - thì đó.Đó là .... Trầm tư mặc tưởng , là ... Thiền đó chớ cái chó gì ??? :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Tiếng bố đẻ :D


Một chị bảo dạy con là việc bố nó.Mình đàn bà chỉ biết chăm ăn thôi chứ! Một chị kể thằng con toàn về lúc chị đã ngủ,sáng thì vội đi làm bỏ sừ ,làm sao tao biết nó đi đâu làm gì .... Chi nua thi than con minh that co ma day do thi... Nao ong nao ba nao bo no gianh giat chau con ve minh.Minh la me ma danh chiu thoi.Lam cam dau ca ngay ,thi gio dau ? Chi khang khang con ngoan ay la chuyen. ... Hen xui may ai nay duoc chu chang phai day do ma nen! .... Thi thoẳng co dip hóng hớt chuyen gia dinh con cai ,thấy nản vô cùng tận.Thay that su dang bao dong . Mẹ gì ... Quái đản ! Một anh bảo dạy con là phải cả hai bố mẹ .Mình chưa kịp gật gù,anh lại tiếp. Tôi có mấy người bạn bố mất sớm,người thì bố mẹ bỏ nhau ở với mẹ.Rồi cả mấy ông ấy giờ ra đời đều thiếu quyết đoán ,thiếu tính đàn ông ... Theo tôi là phải đủ hai bố mẹ mới được. Chị khác tán thành .Đúng rồi.Là mẹ cho con yêu thương .Còn bố thì cho cứng rắn mạnh mẽ.Gớm nhà tôi bố nó thét ra lửa lũ trẻ sợ rúm... Kem mieng kho chiu.Mụ buột phát biểu quàng xiên Nhà tôi là chỉ có tôi dạy cu con.Cóc cần bố cháu ! Là nói vui vui vậy thấy cả bàn cười rộ nhạo mụ nói vô lí bố ai ... Ngửi được .:-) Mụ ngó xã đực mặt ngồi im.Biết hớ nhớn.Cơ mà tính bướng gàn nổi lên.Mụ im luôn .Cóc thèm phân bua . Về nhà lúc xã đi tắm,mụ lẻn vô kể lại với giai con.Nói mẹ thật lăn tăn ,liệu mẹ nói có ... Điêu ??? Con cười bảo ,chả đúng thế thì gì.Là mọi người không hiểu vì chưa nghe mẹ nói đầu đuôi ấy thoi. Ừ thì thật có thế.Vợ chồng nhà mụ rất tâm đầu ý hợp ,rất thống nhất quan điểm dạy con .Xã bận ,vả lại cũng hơi thiếu khoa tâm lí. Nên hay xung với con giai.Mọi chuyện là giao cả cho vợ. Mụ thì cứ ra rả ghè con phải biết thương bố ốm,bố vÁt vả ...Bố làm gì cũng vì cái gia đình này... Cu muốn cái gì cũng bắt phải hỏi bố cu.Bố gật thì mẹ mới gật .Biết chửa??? :-) .... Vậy nên thật là chỉ có hai mẹ con dạy lẫn nhau.Bố cu được dựng lên oai như ... Hổ giấy ấy ! :-) Sự thật là vậy nhưng mụ vẫn bị chồng nhéo tai trước mặt giai con .Gã bảo thảo nào mà lâu nay cứ ru rú một mình.Thôi được .Biết mình vô duyên thế tu ray ... Chưa hết câu mụ tiep loi ro ngoan hien. : Vầng .Từ rầy xin ... Tu riêng một cõi ! :-) Rồi bất ngờ mụ ... Trừng mắt găn giọng Thế tui hỏi ông nhá.Nào giờ có ai nói ... TIẾNG BỐ ĐẺ không hử ??? :-)) ( có tí mô li phê rất mong được thông cảm. :D)
Đọc tiếp ...