Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Bước đường cùng :D


Lụm được câu hay " đi theo ruồi nhặng thì về với bãi phân bãi rác nhưng đi theo ong thì về với hoa với mật ,còn đi theo sách thì sẽ về với tri thức và trí tuệ ." Bãi phân bãi rác thì không rồi,mụ ngơ ngẩn bần thần giữa ngã ... Hai đường. :-) Rồi tặc lưỡi,mật ngọt thì chết ruồi nhiều.Thôi thì,mụ ... Đành mon men về với tri thức và trí tuệ vậy.Âu cũng là ... Bước Đường Cùng - của Mụ,không phải của cụ Công Hoan. :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Cha mẹ tốt hơn người thày tốt


Mụ voi hai bà chị tính nết khác nhau kì lạ đành rồi ,mà còn ... Xung khắc ghê gớm ở cái lối uốn nắn con trẻ, nhieu nam nay .Mot chi nghe gi cung u hu roi .. Cu the.Mot chi ,tham chi lai cu luon muon... Lam nguoc luon. :-( Thật là nhiều lúc mụ rất nản,quyết ... Xuôi tay hàng ,nhiều lần hứa với cả chồng con rằng se nghe loi,nhất định sẽ. ... Im tịt.Mà rồi... Hôm ấy ,lại như bao lần khác ,mụ lại ... Lải nhải nên thế nọ thế kia ,dung thế này thế ấy...(:-)) Chẳng phải mụ tranh khôn ra điều lên mặt gì.Mụ ... Cho tiền chẳng bao giờ dám ( nghĩ ) thế.Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho mấy thằng cháu mà thôi.Mụ cứ thấy ,thương con không phải bằng mười hại con! Câu qua lại mãi,rồi mụ. ... Thở dài,phẩy tay thều thào (:D) hỏi chị mụ Này, túm lại thì ,chị giả nhời cho nhanh nhá.Theo chị thì ,gia đình ,nhà trường ,và xã hội ,cái gì quan trọng ảnh hưởng nhất đến tụi trẻ ??? Biết trước rồi.Vậy mà lúc ngó bà chị,đường hoàng nhìn thẳng mắt mụ,nói thật dứt khoát ,thật rành rọt lập tức Là xã hội! Mụ ... Điếng ! Vô thức đạp tay xuống bàn cái bộp,cố hạ giọng thật nhe ,cuoi ... Meu mao ( sua sai :D) Thôi xong ! Bây giờ mà còn ... " kiên định " thế thì ... Trách nào mình không thể " gặp " nhau ! ... Hôm nay ngẩn ngơ nhớ lại chuyện cũ.Tự biết ... Thôi xong .Mụ chẳng thể thay đổi ai ngoài thay đổi chính mình.Con ai cũng thuộc về mẹ của nó, mụ làm gì được ???? Nhớ câu " cha mẹ tốt hơn người thày tốt!" Đơn giản thế mà rồi sao.... :-(
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Phong thuỷ :D


" chúng ta không cần một người ngủ chung ,mà càn một người thức cùng. Chúng ta không cần một người nói cùng,mà cần một người lắng nghe. Chúng ta không cần một người ăn chung,mà cần một người nấu cùng. Chúng ta không cần một người bước cùng ,mà cần một người dõi theo sau. Chúng ta không càn một người vợ chỉ để làm tình,mà cần một người mẹ cho những đứa con ... .... " Nhời hay lục được chang nho cua ai , ma giong y tho thay Thai Ba Tan qua the ,tự dưng thấy ... Thấy phân vân .Dững cái ... " chung " với " cùng " kia ,thật không biết có nên ... Nên cắt bớt một điều thú thú vị vị nầy đi không .Là nhà mụ lâu nay vưỡn hay ... .. Chung chăn cùng ... Hửi ( ít ) đó .Chớ mà cái gì quá mà chả thành ... Không tốt nữa ?! :-) Thấy nhiều người tin phong thuỷ quá chừng.Hướng gió hướng nhà ... Đã đành ,mà mụ buồn cười lắm cái vụ ... vòng đá vòng hột hạt vuông tròn các kiểu ...các màu phong thuỷ nữa .Dạo mụ bán cửa hàng bà chị còn gửi cho con ... Con tì hưu ( phải tên ý không ) bé tí tẹo màu vàng ,dặn phải để hướng ra cửa để ... Đón lộc tiền dư nước chui vô... Ak! Nghe giọng chị ấy thật nghiêm cẩn dặn dò mà mụ... Nhín kẻo cười phá lên . Hừm, mụ cũng tin phong thuỷ .Tin quá chứ lị.Cơ mà phong thuỷ theo lối nghĩ của bác Thái Bá Tân "Phong thuỷ - người phụ nữ - vận khí của gia đình ! :-))
Đọc tiếp ...