Hai chị em đang chuyện rôm rả.Nghe reng reng , là chồng chị gọi .Cứ xưng ...bố bố , mẹ mẹ...tình củm quá chừng.Rồi chị đặt kịch phôn lên bàn.Mình tí thì ...rách mắt.Ái da da! Chị...chị dùng ...tận siemens nữa sao,tận đời đầu đen trắng béo trùng trục C 45 ( thì phải) thế kia ??? Lại còn bọc cẩn thận trong cái vỏ bao nhựa trong nữa kìa.Rút phứt cái Nokia cùi bắp ra để cạnh, hai chị em cười sằng sặc.Mình trách.Chị...nỡ lòng nào giật..giải của nhà em? Mà chị....cướp ở bảo tàng nào cái phôn nầy vầy chị ?!
Ô la la!Nể chị quá chừng chừng:)
Hôm rồi tào lao, chị tự nhiên kể , rằng anh ấy mới tìm được trang mạng ủng hộ bên Phi đó, chị giục anh gửi nhanh nhanh của ít lòng nhiều...Thấy họ sao khổ quá...........
Mình...thấy lòng chùng xuống.Nao nao. Còn nhớ hôm lâu hai chị em đang buôn, có ông già tây ghé vào đưa rau ông trồng.Chị bảo, chị thường mua giúp ổng,đôi lúc nhà chả thiếu vì thấy cứ thương thương.Chà , vụ này thì mình cũng giống được chị.Mình cũng hay mua ..nhiều khi ăn chã hết, dưng...mua cho ông ấy vui....
Chả biết tại chị tin tưởng mình, hay tính hồn nhiên vẫn luôn như vậy.Chị cứ kể tông tốc rất tự nhiên về những lần anh chị đóng góp giúp nơi này nơi nọ,từ sóng thần bên Nhật đến bão lũ miền Trung...sao nhìn đâu cũng thấy người khổ quá khổ ....Cảm động !!!
Tính le te,mình buột miệng cảnh cáo chị chớ nên quá tin người, chị nhé!Chị tủm tỉm , ừ ,đôi lần chị cũng nhắc anh ấy đấy.Anh..còn tin người hơn chị nữa kìa.....
Anh chị.Đôi lần mình đã cười thầm , rằng hình như anh áy thật ...lôi thôi .Quần áo toàn tự thời nảo thời nào xù lông tơi tả ...Chị thì cũng giản dị hết ý luôn rồi.Vậy nhưng ...những chia sẻ của anh chị thì...
Mình cảm động ghê lắm.Thi thoảng nhớ đến thấy lòng thật ấm lại.
Xã mình hay chọc vợ mơ mộng ...giờ...gã ấy .. lấm lưng trắng mắt rồi nhá.
Cứ muốn viết chuyện này tự hôm ấy .Mà không sắp nổi chữ.Vừa nẫy thấy chị tong tả trên phố (lúc nào cũng bận tối mắt mũi) mình...gõ vội mấy dòng đây .
Anh chị chẳng khi nào biết được những suy nghĩ này của mình.Yêu lắm những tấm lòng thơm thảo!
Hạnh phúc và may mắn khi rất tình cờ mình được gặp những tâm hồn trong sáng đến thế trong đời !
Bài học về "soạn thảo". Có vẻ như...!?
Trả lờiXóahihi, Lão ơi, hứng lúc nào thì ...nhảm liền , chớ có phải vì lời nhắc của Lão mà Mụ ý ...cặm cụi được luôn đâu :D
Trả lờiXóa