Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

ĐỌC THÔNG VIẾT THẠO DĂM NGOẠI NGỮ :D

Chuyện thật mà khó tin.Rằng xe  nhà chục năm tuổi rồi, hôm nay lúc chờ xã Mụ đau đầu phát khóc ra mà cái radio cứ ra rả không biết tắt ở đâu.
Nhiều lần đỗ xe ngoài bãi , rồi chã nhớ nổi , tìm ..mỏi chân  .
Làng Mụ ở hai năm nay rõ thật  là ...xa hoa!Dựng  cả cái sân băng to tướng cho trẻ chơi đúng có vài  tuần tết rồi tháo bỏ.Mụ trước từng trượt với giai con  bao lần.Rồi  cả trượt ba tanh trong công viên nhoay nhoáy.Ấy vậy mà từ khi vác bụng công chúa, bẵng vài năm , giờ đi lại , ngã oành oạch.Sợ.Chả dám chơi lại .Hai đôi giày cất đấy dư một chứng tích .
Hôm qua đi chợ quảng trường mua hai đôi tất len đan tay của bà già tây.Lại nhớ dạo bán chợ ,Mụ cũng từng đan cả chục đôi cho cả bạn bè lối xóm ...Mà giờ...ngó đôi tất thán phục mình vô biên.Quên tiệt !
Đầu Mụ quả có vấn đề.Mà sao ..khám xét chụp choẹt mãi bác sĩ chã tìm thấy cái gì mà chữa trị.
Mụ...khéo mà ..mất trí!!!
Chợt  gẫm có nên nhân dịp này  lòe giai cưng của Mụ, rằng lớp trước mẹ đã từng đọc thông viết thạo... tới dăm ba cái ngoại ngữ lận ?! :) :(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét