Tọc mạch.Hai vợ chồng Mụ rất khoái dòm ngó mục tâm sự gia đình tình yêu tình iếc,mắng con chửi cái ...Mụ hay nhảy xổ vào diễn đàn , còm kiệc hăng hái lắm ,rằng... đàn ông tử tế thời nay nghe chừng đốt đuốc chã thấy .Khổ thân cánh phụ nữ quá chừng..Dững là ..thà ở vậy còn hơn, nào là, quẳng cả lũ lĩ ấy vào thùng rác cho nhanh.......(Máu trương phi cứ dòm tháy chuyện mấy lão chồng gái gú nầy nọ là Mụ muốn ..ba máu sáu cơn ,xung thiên y dư chuyện xã Mụ vậy ).
Xã dè dặt hỏi, lỡ anh mà..mà ..sinh đốn thế thì em tính làm sao? Mụ...thỏ thẻ giả nai ,thì vì con cái cũng nên ..tha chớ sao.Óánh kẻ chạy đi ai nỡ oánh người chạy lại!
Lần một tha, lần hai ?
Cũng tha.
Lần ba?
Nỡm !Thì...giết .Tha sao mãi được ? ! (Cười cười cơ mà ...răng nghiến chặt )
Xã Mụ sau hồi đấu tranh ban căng lắm.Gã ...đánh liều .
Vầy thì em...bình tĩnh nghe anh...thú rồi ...thông củm cho anh nhá.Hồi vừa rồi bận công việc phải đi tàu ấy ,anh tình cờ ngồi cùng toa với một em cháu sinh viên Tây bán Nhà hẳn hoi chân rõ dài , da trắng mắt nâu đen...Em cháu ấy đi lạc tuyến,em cháu ấy ..mê anh dư điếu đổ.Dù anh đã chìa hình em và con ra giới thiệu tuốt luốt rồi nhá.Cơ mà ..ẻm lưu luyến quá...Cơ khổ..thành ra anh.....anh đành ..mời em cháu cồ phê, rồi chã nhẽ uống mà không ăn, thôi thì.. thêm luôn bữa trưa .....
Mụ thoắt khàn đặc , khào khào , rồi sao, rồi ...sa ngã , hả ????
Gì mà ...căng thẳng thế.Từ từ đã nào.Thì em chã vừa bảo lần một tha lần hai vưỡn tha ..cơ mà?
Cái gì????
Chìa ra ! Tui là tui... phăng teo cho yên chuyện!!!
Bộ anh tưởng ..tưởng lưỡi có xương sao ??????????? :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét