Lúc nẫy dài mặt đứng chờ tính tiền trong siêu thị với xã , giật mình thấy ...thấy một anh giai Việt (khá bảnh trai) dòm Mụ trân trối đầy vẻ ngạc nhiên.Ôi chao.Mụ..tỉnh mộng tắp lự ,biết...biết Mụ lại đã ...đăm đăm "nhìn" mà không thấy . Mụ hay giỡn là Mụ thiền giỏi ,đã đạt đến trình ..."thoát xác "!Gần đây Mụ rất hay lâm vào cảnh ấy ! :((
Về nhà Mụ rầu rĩ kể cho xã nghe.Anh xã ra cũng quan sát, bảo ..lão kia đi cùng vợ tây, có cả thằng con lai đẹp trai ra phết...
Tự dưng Mụ cười phá lên, chẳng còn tị buồn nào.Ngược lại Mụ thấy như rất rất vui.Mụ hình dung , anh giai kia sẽ khoe toáng với cô vợ tóc vàng của anh ấy , rằng, rằng có cô gái (già) chê chồng (?)cứ nghía anh đắm đuối ,lúc đó đó em thấy không ?...........
Vậy là hôm nay Mụ đã mang niềm vui đến cho một người chã quen biết.Kiểu gì lão ấy cũng sẽ ...tủm tỉm ngắm mình trước gương.Mụ biết !
.Hôm nay Mụ đã làm được một việc tốt nhớn .Mụ ..nên vui mới phải :-))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét