Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

ĐẾN VỚI SA PA

Ngó hình bão tuyết dữ dội bên nước Mỹ xa xôi.Nhớ đợt rồi Sa Pa nhà mình cũng chìm ngập trong tuyết trắng. Trên diễn đàn người mắng kẻ bênh những bạn trẻ đăng tin hình nô giỡn  với cảnh tuyết....Mình nhớ lại mùa đông năm 89 lần đầu thấy tuyết bên Nga, cả đoàn chúng mình cũng  nhảy cẫng lên , vui thích lắm lắm vốc tuyết lên ...nếm thử ...Và...bọn mình đã rất hăm hở đi chợ trời mỗi thứ bảy .Ngày ấy bên Nga đang rất rất khủng hoảng.Đi cửa hàng luôn thấy kệ  trống rỗng, câu cửa miệng của nhân viên là ... KHÔNG CÓ GÌ  CẢ ! Nhiều lần phải xếp hàng dài lũ lượt để mỗi người được mua một cân gạo, hoặc vài cân khoai tây...
Chợ trời chen chân những cụ ông cụ bà , người có tuổi  ...  đứng phơi mình chịu cái rét kinh khủng (đang  sức trẻ ,tụi mình còn chả nhận ra rét  ghê thế nào ) chỉ để mời chào bán mấy cái khăn trải bàn, lọ hoa cũ, tất  len đan .... vật vã để sinh tồn.Bọn trẻ  mình đã rất rất  ...vô cảm !.Chúng mình ....hoàn toàn không chút  suy tư gì trước cảnh ấy.(Mà từ ở nhà ,mình cũng vốn đã là đứa rất biết thương cảm những trẻ ăn xin, người ăn xin khốn khó đấy chứ ).Cũng chỉ là tuổi trẻ  sống vội, vồ vập quá trước  những điều mới lạ ...mà thành  ra thế...

Mãi sau này ,khi mình cũng phải lăn lóc bán chợ trời  dưới trời lạnh  âm mười  mấy,rét tím mặt mày tê cứng chân tay......Mình thật muốn khóc khi  nhớ lại những ngày xưa...Hối!!!

Các cụ ông cụ bà ấy...giờ đã thành  người thiên cổ tự lâu !



Ấy vậy mà bữa ấy  mới nhòm hình các bạn trẻ nhà ta nô đùa với tuyết Sa Pa , mình cũng đã...đã lại càu nhàu chỉ cho cả con trai .Đang làu bàu  mắng  lũ trẻ sao  vô tâm ,chợt  ...im  bặt . Nhớ chuyện xưa.......

Ừm, giờ thì  mình cứ nghĩ thế này.Biết đâu   trong đám  bạn trẻ  ấy  sẽ có người bàng hoàng khi nhận thấy cảnh thiếu thốn trên ấy.Bàng hoàng trước những bé thơ  thò lò mũi xanh chân trần trong rét giá , trước những rau màu trâu bò chết lạnh vì giá rét...
Hẳn là rồi  những bạn trẻ ấy sẽ thay đổi nhiều lắm khi trở về .Có thể ...các bạn ấy sẽ  còn muốn  quay lại .... Ừ,biết đâu đấy!
Có thể  mình đã  quá  mơ mộng.Nhưng  mình cứ  muốn   tin là như thế !

2 nhận xét: