Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Làm ruốc :D


Máy tuần hè đẹp trời quá.Cứ tối khuya hai vo chồng mụ lại phú lỉnh con cái tay trong tay đi dạo quảng trường nghía ngõ vắng quanh co dèn mờ vàng vọt thưa bóng người.Ở bấy lâu rồi mà lần nao cũng vẫn trầm trồ tấm tắc trước cảnh ấy lối ấy... Hôm qua ông tây bạn xã mụ nhà ngay trung tâm phố nghiêm nghị măng xã Mày tệ lắm nhé! Khuya thế ma mày trốn vợ trốn con đi ôm eo con nào vậy???? Xã làm bộ hoảng hốt Xin ông đừng nói với vợ tôi nhé,tôi hua sẽ ... Sẽ ... Ông ấy giận dữ thật sự. Tao không bênh mày đâu.Mày tệ quá rồi ! Mày !! Dám lừa dối vợ hả ???? Lâu chưa ???? .... Nghe gã kể mụ bật cười thành tiếng.Thử hình dung nếu ... Nếu thật có thế thì mụ .... Làm sao . Túm tóc đánh dá tạt ... A xit tinh dich mụ chắc chắn chả đủ gan.Cơ mà ... Xé gã làm ruốc thì ... :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Mộng đã thành :D


Mụ thap bé nhẹ cân lại nhác học ngu dốt thấy ớn.Ấy thế mà đời lại ôm mộng làm cha ,lộn ,làm ... Bà thiên hạ ăn trên ngồi trốc đặng nhìn đời bằng nửa con mắt ấy cơ.:-) Hôm nay đang chạy băng băng trên xa lộ chợt đụng ánh mắt khinh khỉ h từ trên dòm xuống của gã xế máy cày .Mụ buông tay lái,vỗ đùi cái độp ngửa mặt than giời. Phải mà khôn ngoan đi đúng đường , chay chot mua lay tam bang chạy máy cày tư sớm thì có phải ... Mộng nhớn đã thành ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Tình làng nghĩa xóm :D


Vừa rồi làng mụ bị trận mưa đá kinh hồn.Những cục đá to tròn bằng đúng quả bóng bàn ,từ độ cao. Ba ki lô mếch rớt xuống.( ngu de so ,co hinh chup han hoi ma khong biet cach nao tung duoc len day :() Phút đầu mấy mẹ con hân hoan bên cửa sổ.Rồi ... Hoảng hốt nghe như đạn phá vội né xa cửa sổ mái .Tưởng chừng như nó xuyên qua rớt thẳng vào mặt vào đầu được ấy. Thế rồi hết cơn mưa thấy ... Thấy cái có cái không xế hộp vỡ kính.Và hàng loạt xe ... Lốm đốm cả vài chục vết lõm tròn tròn.Tầng mái thì. ...tan tành cửa sổ kính. Đá rơi không đều nên mấy nhà bạn mụ nhẹ hơn.Dính có. ... Chục lốm đốm thôi. Cả tây ta xồ ra đường ngẫn tò te .Thì trước giờ mưa đá chỉ như hột ngô nên thời tiết có dự báo cũng chẳng ai ngờ .May mà tầm khuya nên không có thương vong .Thử hình dung ông bà già đang đi dạo thì có mà ngang bên trung đông .Chết chắc . Mọi người rầu rĩ lắm .Xót xe.Mụ hớn hở bảo chồng .Đời người mấy ai được chứng cảnh nầy chứ? Hôm kia nhà mụ lên tỉnh chơi.Thấy con xe bên cạnh đầy vết lốm đốm.Hai vợ chồng ôm eo nhau ngẩn người ngắm nghía hai quả xế .Thấy ... Dào dạt tình làng nghĩa xóm ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Thấy như mình có lỗi


Đi siêu thị đang loay hoay xếp đồ vào cốp xe .Một thanh niên trẻ chủ xe kế bên vồn vã hỏi cười rất tươi Tôi có thể cho bé gái xinh đẹp này thanh kẹo được không? Bé gái phởn.Bố mẹ bé làm sao từ chối lời đề nghị dễ thương đến thế chứ.Hai bên vui vẻ chào nhau luu luyên lắm. Yên vị trên xe,mụ chẹp. Trai Thổ có khác .Đẹp dễ sợ ! Xã mụ reo Đúng Thổ thật em ạ.Chữ dư giun dế nè.Kẹo Thổ chánh hiệu nha ! Con gái hối hả Trả con trả con đây ! Bất đồ mụ nhớ thời sự vừa đưa hôm trước .Bốn mưới chín thằng IS ngỏm củ tỏi sau bữa ăn chiều ... Hoảng người.Mụ bảo xã chuyện đó quên sao.Thôi dẹp ! Dẹp ngay ! Biet dau chung cung dung cach ay ... Cha dang doa khung bo khap chau Au do thoi ... Dỗ mãi gái cưng không chịu tin cây kẹo đó cay .Mò vào mua đền ả thanh khác to tướng ả mới im . Tận hôm nay mới vứt thanh kẹo Thổ ấy vào thùng rác . Nhớ nụ cười thân thiện dễ mến của cậu trai trẻ hôm ấy,thấy như mình có lỗi. Nhưng ... Ôi cÁi thời chết tiệt.Nhiều khi thật chẳng còn muốn tin ai !
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Gâu gâu gâu:D


Giai con cùng bạn đi chơi phố cổ Praha.Giai kể lúc bước vào tiệm ăn,ông chủ quán (Sec)hớn hở chào hỏi (tieng Anh ) Phải căc bạn là người Korea ? Giai lem lém cướp lời bạn ,đáp Chúng tôi người Korea đây .Mà người Bên bắc cơ ,thưa ông! Ông chủ tròn mắt,hỏi Sao ... Bắc Hàn mà tới đây được???? A ,có tiền thì đi thôi mà ông! Ông tây gặng Thế sao ? Thế các bạn nghĩ gì về ... Un ? Giai con diễn .Đưa tay lên trái tim,mắt lim dim ngửa cổ ra bộ ngó giời cao xanh.:-) Ôi ! Ông ấy là vị lãnh tụ kính yêu của chúng tôi ,là .... Chửa nói hết câu ,giai bị ông kia sấn tới túm chạt vai du ra phía cửa.Mặt đỏ phung phung,sừng sộ như muốn ... Đấm luôn. Gâu ! Gâu ! Gâu ! Chúng mày cút khỏi đây ngay!!! Sao ? Sao ông nỡ đuoi chung toi that sao ???? Chi vi chung toi.... Yeu chủ tịt Ủn của chúng tôi??? Im di ! Cút ngay ! Đấy là quán của tôi! Tôi có quyen duoi nguoi toi khong thich ! Ong ay thuc su noi gian.Quat tuong bang ca tieng Anh tron tieng Sec.Đến lúc này ,đám ban ru ra cuoi,voi vang thua Chúng tôi là người Việt ! Roi sao ? Me lem hoi hop cat loi con. Ông ấy lập tức hạ hoả.Bật cười khà khà ,khoác vai con Vào đi vào đi! Tao có thằng hàng xóm người chúng mày.Nó vui tính láu lắm lắm.Tao thích nó lắm ! Thích tụi bay ! Hài hước ghê !... Cứ hình dung canh ong ay lac giong hét gâu gâu gâu mà buồn cười quá thể .:-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Ai sao mình vậy !?


Mẹ ạ.Mẹ lại thật đúng! Nhu mọi khi mụ sẽ hí hửng phụ hoạ ngay.Mẹ anh chĩ có mà ... Luôn luôn đúng! Nhưng lần này nghe giọng con khác khác .Mụ dừng tay quay lưng ,nghía tận mặt ẻm. Có chuyện gì vay con ? Giai vẻ suy tư lắm, nói chậm rãi Mẹ ạ.Con thấy thật là nên làm sao để hạn chế giờ ôm mạng của tụi trẻ con.Mà thật là nên ... Chờ đến tuổi nhất định thì mới cho chúng xài điện thoại thông minh.Tre con day du qua cung chẳng tốt cho chúng thật đó mẹ.... Mụ thở dài.Ra con giai vẫn lăn tăn chuyện hôm qua. Là trong gia đình ban be nguoi than của mụ thôi,đã có mấy đứa cháu ghiền games quá rồi.Nói ra khéo lại bị ... "Ném đá ".Mụ vẫn nhớ cu con nhật Nam chỉ vì chê truyện tranh đục khoét tâm hồn mà loạn cả diễn đàn.Liệu có phải mụ quá lo.Nhưng theo riêng mụ thì ... Chơi games giải trí ok.Chứ mà ghiền nhu đám trẻ bây giờ thì... Chính xác là một sự tàn phá tâm hồn. :-( Mụ biết có những đứa trẻ không thấy vui khi đến Disneyland .Có nhiều thanh thiếu niên hoàn toàn không có chút giao cảm với thiên nhiên.Có dịp đến những nơi hoang sơ hùng vĩ chúng lắc đầu kêu ... Toàn đá với cây không !? Ngay cang dong them Nhưng đứa trẻ chỉ hạnh phúc khi chúng đuợc ngồi trước màn hình.Khi đeesn giờ ngủ ( bắt buộc ) thì chúng rúc trong chăn dí mắt vào điện thoại thông minh.mà kì lạ thật.Cố cấm con rời xa máy tính.Nhưng ... Phôn thì ... Thôi đành ?! Cac ban khac co ca.Sao con minh lai khong ? Hôm ay tối muộn mới rẽ vào nhà anh chị bạn.Thấy cu ( hơn mười tuổi) im thít trên giường.Mẹ cu lật chăn nhắc chào ,tháy thằng bé đeo kính ,mà phôn xịn sát tận măt.Nói bốcu phải cấm chứ.Bố cu phẩy tay cười bảo.Cấm vào măt! Giai con ve ke voi me ,rang con that ngac nhien khi nguoi lon de dai voi con cai nhu vay. Như nhiều chi nghe mụ la lối cũng phẩy tay nói giờ con nhà ai không thế.Cả hai đứa nhà chị đều thế.Bạn bè chúng thế cả...Có chị bảo không phải chúng toàn chơi game đâu.Chúng lướt phây như tụi mình thôi mà ... Mụ chắc khó tính quá thật.Mụ cứ nghĩ đám trẻ con ấy lam sao biết chọn cái hữu ích khi mà thông tin rơm rác đầy ngập trên trển (:) :() .... Mụ thật giống dư mụ phù thuỷ.Cứ lọ mọ rình dòm con cái các nhà .la lối với bố mẹ chúng ,mà rồi có ích chi đâu ! Thở dài .Lai tho dai. Ừ ,ai sao mình vậy. Ai ... Làm bậy mình làm theo ! :-) Ma cai thang con mu.Kiem che no den tan ... Hai muoi moi cho xai de thong minh.Roi thi sao ?? Bất lực giam chan la lon Cái ... Ông cụ con kia! Nói thì rành lắm .Chả phải anh cũng ... Chuyên gia nhấn nhấn gạt gạt khi đang tâm sự với mẹ anh đó thôi ?! (Hôm nọ lục được bài viết về may bác Chế tạo ra cái máy tính bảng ,ai pét với lại dế xịn sờ rờ ...sững sờ thấy kể ca may bác ay đeu hạn chế triệt để thời gian con cái chơi mạng.Thậm chí còn không cho sử dụng sản phẩm của bố chúng luôn. Mới thấy không phải mụ lém nầy cả lo hay quá khắt khe cổ hủ dư mụ vưỡn thường cố trấn an mình !
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Tiếc chi " mâm cỗ " : D


Giai vừa về tới hơn hở kể mẹ nghe.Con di bơm xăng mẹ ạ.Con chào bà ấy chăng đáp cứ lau láu trên điện thoại.Con trả xong cảm ơn cũng không đáp.Con chào tạm biệt vẫn không thưa.Con ... Thét to tướng một lần nữa thì bà ấy mới chịu ... Mỉm cười chào lại. Cũng vậy .Nhiều lần bươc vào phòng đợi mụ đều cuoi chào rất niềm nở.Mà lần thì cũng được vui vẻ đáp nhời.Lần thì ... Toàn dững gương mặt bị xị cau có ,lườm phát rồi thôi.Truoc con hay bi kieu nhu ... Hang hut.Gio Chả hề gì.Mụ vưỡn cứ vui.Thi chac khong phai dau benh pheo phoi tim mach thi cung ... " dau dạ dày ", benh tram kha thoi thời suy thoái (:D), .Khong ... Cau co kho tinh moi la! :-) Hôm lâu anh xã kể gặp cậu A mặt vênh vênh không chào anh.Mụ phẩy tay.Chắc ... Đang suy tư.( lo viec ... Thien dinh :D) Xã bảo một lần gặp người quen .Sát mặt hẳn hoi mà cũng tiếc nhau câu chào.Mụ đang mải coi phim,bao Lăn tăn ba cái điều vụn vặt làm gì.Chắc lại ... giống vợ anh đó thôi.Mắt để sau gáy đó mà ! Xã am uc không chịu ,nói Rõ là nhìn thấy anh rồi ,em ạ .Như là ... Cố tình cơ. ! Mụ ... Xoa đầu an ủi. Thôi quên đi.Có thể người ta giận gì anh thật .Mà nếu anh không có lõi gì thì.. .Chuyển kênh ,nào ! :-) Thì vưa hôm kia hai mẹ con đi siêu thị.Con giai giật tay mẹ hỏi Mẹ ! Sao chú kia quay đầu cười vào ... Tận mặt mẹ mà mẹ cứ đơ dư cây cơ ??? Ừ .Thật xấu hổ quá.Chú ấy bán cùng chợ hồi trước.Mà ... Mà mẹ cũng nhìn thấy chú cười. ... Mà mẹ .... Cái đầu mẹ nó sao sao .... Chưa kịp cười lại thì chú đi rồi còn đâu. Con ... Than trời! :-) Sư thật toi te là vưa hôm trước đó mụ còn nói xin lỗi chị bạn hàng xóm sát nhà.Nói mụ ơi thông cảm cho tôi.Hôm kia mụ nháy đèn tôi cứ ton ton lạnh mặt đi thẳng vào nhà ... Ấy là tôi khìn đó mụ.Là khi chân bước tiếp tôi mới nghĩ ra là mụ,nao phải ai xa lạ ... Đầu tôi nó sao sao .Khổ tôi quá mụ ạ... Khong biet khi nao co dip gap lai cu kia de ma thanh minh . Cùng vậy đưa con đi mẫu giáo có anh người. Việt con học cùng trường.Hôm chào mụ rất tươi . Hôm lại ngang qua mặt không nhếch mép.Chắc cũng. ... Đồng bệnh tương lân. :-) Bữa nọ gặp bà cô già .Cô níu tay mách Cái thằng A( bạn lâu năm voi nhà mụ) nó gặp cô không thèm chào. Mụ bảo Không phai cô ơi! Chắc không thấy đó mà cô! Cô già khăng khăng Nó không chào.Nó lờ tao ! ... Mụ không cách nao nói cô ấy hiểu.Bảo Cô ạ .Cháu bảo đảm không phải anh ấy cố ý.Chắc chắn là lơ đãng không thấy . Mà ... Cô cứ nghĩ thế để đuoc gì. ? Chỉ mệt cho cô thôi. !!! Thay toi nghiep co ay. . Nghi the co duoc gi chu ?! Buồn cười nghĩ nhảm .Có nhẽ với một số người ( trước có cả mụ đây. ) thật coi nhời chào ngang ... Mâm cỗ .Hoặc đúng như các cụ nói thì ... Còn cao hơn mâm cỗ .Cho nên ,người không được nhận thì bực mình nhắm .Mà người ... Tiếc " mâm cỗ " ( thoi thoc cao gao kem ) mà không muốn cho đi thì cũng nhiều .:-) Mụ thuộc loại. ... Vô duyên cơ mà thảo lảo .Mụ luôn nhắc giai con. Cứ ... Vung tay quá trán mà phung phí " mâm cỗ" ,còn ai thích ... Nhậu một mình thì là chuyện của họ.Thế thôi! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Trời không mưa đòi mặc áo mưa :D


Vồ lấy chùm vải bóc túi bụi ăn quên cả chồng con.Xã giật tay nói ,hôm nay hạ giá có trăm sáu.Mụ sững người dừng nhai,quai hàm rớt xuống ... Bàn. Hả ???? Sao không làm chục bịch ??? Xã mỉm cười ý nhị.Mụ lao ra mơ cửa ngó ra coi ... Giấu ở đâu . Gã bật cười to ,nhạo. Dễ tin thế ! Mụ tẽn. Vải sang đây rẻ là hai trăm ( 8 đô) .Có chỗ bán tới mười đô luôn.Mà xểnh ra muộn ( tuàn họ đánh sang có hai lần ) là nghỉ ăn.Kể mà tài đảm ,mụ muốn làm ... Doanh nhân buôn vải.Trươc la kiếm ối tiền bỏ lọ,sau là ủng hộ nông dân mình . Mụ thật kì.Rất dễ tin vào dững điều tốt đẹp.Ví từ điều ... Tốt đẹp bé tị dư chùm vải hạ giá .(long tham khien ta de tin,tin ca nhung dieu khong tuong :D) . Ấy nhưng những chuyện to tay dinh không vui,thậm chí rất xấu nữa ,thì mụ ... Cư mãi thuỗn mặt không chịu tin. Rõ là cái loại người giời. Trời không mưa đòi mặc áo mưa !! :-))
Đọc tiếp ...