Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Từ chuyện xâu kim


Dãi thẻ tè he may khâu cái váy đụp.Mụ lựa chỉ chọn kim ,giơ lên chỉ thấy loè nhoè mà rồi xỏ phát ăn ngay.Sướng rơn,mụ hú chồng. Coi nầy.Trúng phóc luôn! Xã sấn tới ngó ngó rồi ... Nhéo tai đau điếng ,quở Nghía kĩ đi.Kim gì mà dư .. Cán cuốc! Sao chẳng dễ ? Mụ đang la oai oái ,ngưng bặt nhan ra qua that cay kim bự nhất trong vỉ kim.liếc chồng thán phục lối thậm xưng thâm sâu ngang nàng Trang Hạ,mum mim cuoi nu. Bất chợt nhơ hôm kia đang thờ thẫn ngó cửa sổ .Phố vắng tanh ,giông giật đùng đùng mà lại thấy một người đàn ông trung niên mù đang quờ quạng cây gậy băng qua ngã tư. Lòng trùng xuống! Lai nghĩ nhảm rằng có biết bao người như là mụ,sáng tinh hai mat ma roi nao co " thay " duoc nhiêu đâu ! :(
Đọc tiếp ...

Cơi đựng trầu :D


Đờn bà xâu xắc : D Rảnh rang ,xã với cái nhíp ( hay díp?) ấn vô tay vợ.Mụ.. Như bị thôi miên ,cúc cung tạn tuỵ bới tóc sâu cho gã.Xong xuôi công việc.Mụ vươn vai khoan khoái cười với chồng. Này có dễ đến năm chục sợi rồi nhá! Rồi ... Giật mình cái đùng. Ô! Trước nay nhiều lần dòm hình chan dai trên báo.Gã ấy luôn dè bỉu thậm tệ mấy nàng sao ,đã cao hơn chồng đại gia thì chớ,lại còn cứ lênh khênh guốc nhọn.Đi bên cạnh ong xa ma vợ cứ ngỏng hơn cả cái đầu.Thạt ro la ...Chồng thấp vợ cao so sao cho bằng ! Gã còn dam khăng khăng rằng nhìn bé lé ra chuyện to to.Rằng dững chàng nàng ấy hẳn chẳng phải ... Tình yêu.:-) Roi sao ??? Mụ đầu trắng tựa mây( đạo thơ cụ ông nọ) ,thì sao gã lại cứ muốn đen rưng rức dư thằng Cu con đôi mươi ??? Hoá ra mu - Cơi Đựng Trầu cứ dắm mắt tin gã bấy lÂu! Đau !!! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Chày ,Cối kêu oan :D


Thường ăn muối mè nên nhà mụ có tới hai bộ chày cối.một chày gỗ cối nhôm ,mụ mượn của chị mụ rồi... Lờ lơ không trả ca nam nay .Một mới được tặng ,bằng đá .Chỉ riêng cái cối không đã tới sáu kí,chưa tính cái chày cũng bằng đá.Chị bạn biet chuyện mụ mê chày cối den nông nỗi kia ( mụ thú thật thế chả chút ngượng nghịu ),thấy ... Tội nghiệp mụ nen lễ mễ rinh lên xe lửa từ tận Munchen về cho.Cảm động. Tối nào mụ cũng giành việc giã gừng cho xã ngâm chân.Chả phải vợ Nhật vơ Hàn gì đâu.Là bởi mụ khoái cái cảm giác đầm tay khi chày đá giáng xuống cối đá.Vậy thôi. Rồi ngớ ngẩn cười một mình.Lần nào cũng vậy luôn.Mụ cười các cụ nhà ta sao lại đi ví rõ là ... Vớ vỉn. Quân cãi chày cãi cối! Ví như biết nói.thể nào Chày ,Cối cũng kêu oan!
Đọc tiếp ...

Cặp đôi điêu lòi tói :D


Thấy thiên hạ rộn ràng cơm chay giả nọ giả kia.Mụ đây cũng đua đòi ,lon ton muốn góp phần bảo vệ môi trường .Co mà tính nhác.Chay chi bằng cứ muối mè ( vừng ) đậu phộng ( lạc) với trứng luộc .Ngon,bổ,rẻ .Qua chuẫn! Nghe người ta nói ăn mè đen tốt tóc đẹp da ... Mụ xăng xái mua về làm liền.Nếm thử thấy ngon.Cơ mà ... Ngó chằm chằm chén cơm trắng lổn nhổn mè đen một chốc ,hai vợ chồng cùng nhăn nhó.Sao nhìn ... .Đen đen bẩn bẩn.Mất cảm tinh quá lắm! Gẫm gợi chán cuối cùng ... Đổ bỏ.Xấu quá .Nuốt không trôi! Giật mình thấy... Thấy không ổn.Trước nay nhà mụ cứ nham nhảm chê người tốt mã dẻ cùi.Cứ sang sảng nhấn nhá trọng thị cái phần hồn mà làm lơ phần xác.Dom rinh phần ruot ,bo qua cai bao bi.... Mà rồi thì sao ??? Rõ thạt là ... Đieu lòi tói nguyên cặp ! :-)) (Gẫm sâu rồi.Chã nên gây ai làm giề.Cứ lôi mình ra mà làm lông ,ý lộn,mà tư phê sâu sát mới mong tiến bo được ! :D)
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Nào phải tham ăn tục uống gì đâu ! :D


Xã tức tối nhìn vợ cắm đầu vô đĩa thịt gà tí xíu .Không kềm nổi bực bội thấy vợ xỉa tiếp gắp nữa.Gã thô bạo chặn đũa vợ.Mụ lúc bấy mới ngẩng măt ra bộ ngạc nhiên.Xã hằm hằm .Mụ ... Tắp lự la lối. Là tại mìmh đó nhe! Vơ than mắt .. Mù dở tự hồi nào vưỡn chưa thèm đưa đi khám .Giờ ra nông nỗi vầy.Dòm đĩa rau mà rồi tuyền lộn vô đĩa thịt.Nào phải tham ăn tục uống gì đâu ! Ngó gã ... Bối rối mà thương ! :-))
Đọc tiếp ...

Đành phải nghiến răng :D


Đưa dì đi thăm thú.Trời rét căm căm ba bốn độ .Dì quần hai lớp ,áo đơn áo kép ái ngại dòm cháu ( tức mụ) váy cũn cỡn còn mang vớ lụa ,ao khoac hờ hững khong cai .Dì xót xa hỏi Cháu mặc thế kia có rét không thì mau đi về? Mụ ,mặt tái xám trôi tuột hết phấn hồng son đỏ,run lập cập níu tay dì Cóng quá chớ dì ui.Nào phãi mình đồng da săt dư Thánh Gióng đâu ! Cơ mà tại ... Gã ấy nào giờ quở vợ... thiếu nữ tánh nên Đành phãi nghiến răng thôi dì ôi ! Dứt nhời mụ quẳng cho xã đang đi bên ánh lườm ... dám gã dut làm đôi luôn . :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Trai đẹp trai tốt : D


Lè cái xương cá mụ tí tởn khoe chồng.Tiện tay với miếng bìa bỏ xương vô.Lé thấy hình chụp một giai vạm vỡ ở tràn quần nho phô bụng tám múi.Là cái vỏ hộp sịp mụ mới mua tặng xã .Mụ tinh quái hất hàm. Nầy mình ! Coi đẹp dễ sợ không ? Xã mắc lỡm nhiều rồi nên chỉ ậm ừ. Mụ tiếp Gì mà thận trọng thế? Mỗi em với mình ,gẫm sao thì cứ nói vậy đi! Gã gật Ừ,đẹp ! Tức thì mụ đanh mặt Đấy nhá .Phải ông cũng ... Gay ??? Là mụ đạp lại gã vì hôm rồi mụ đang mê mải nghía hình nghệ thuật Thái Phiên ,trầm trồ ngưỡng mộ một mình rồi bị bắt quả tang .Gã nghi vợ ... Thế rồi mụ hồn nhiên trút tâm tư.Rằng hồi lâu tán nhảm có mấy chị bạn đều nói gióng nhau .Là mấy gã thích ngắm gái trẻ khoe hang cúng như tụi mình cũng biết nghía giai cơ bắp nhiều múi... Nhõn có mụ mình một phe.Rằng mụ cũng thích lườm chàng Bếc chàng Tôm ... Là mụ cũng say mê nét mặt biểu cảm của mấy sao Hô Li Út ... Cơ mà mụ thật không mấy hứng thú Thuong thuc Múi bụng chân đùi mấy gã bao giờ.Không có sự thán phục nhớn như khi mụ dòm hích gái đẹp.Thật! Và gã chồng mụ nổi xung thiên nói vợ hoặc ... Nói láo dư nhà báo ,hoặc ... Lét chính hiệu. :-) Mụ cũng sôi me lên vì gã không hiểu mụ.Thật là laU nay mu chi dom ... Go chu dau co quan trong nuoc son ?Lí sự của mụ là vậy.Đon bà có thể chỉ cần đẹp còn thì ... Não tựa tuyết dư cụ ông gì mần thơ đó ,cũng ô cây.Mà đờn ông thì... Dứt khoát phải trọng ở cái trí cái nhân .( lòng nhân thì ở đàn nào cũng cần rồi). Ai từng đọc Con Chim Trốn Tuyết hẳn đều ấn tượng anh hoạ sĩ tật nguyền mà mang một tâm hồn thật đẹp trai nguoc ve xau xi be ngoai.... Chuyen cu rich co the ma roi thanh ... Linh dinh .Dang cao trao bat do dap vao mat mu dung nhan tan ta heo ua cua chinh mu tren tam guong bep .Mu ...hit mot hoi sau ,ve day thieu nao quay sang bao chong O hay.Phai ngoai kia dang e he ... Trai dep trai tot cho cua thi vo minh day cung co vi gi ?! Roi ngo xa them ti buc hinh mu chom hom giua ... Mot chong voi hai con.Nen tieng tho dai.Leo mep da quen ,mu toe toet Minh chang la .. Hai trong mot do sao ?! Xã ... Hạ nhiệt tắp lự cười xoà :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Mụ đao : D


Bảo rồi.Ai mắng ngu xin nhận làm tri kỉ.Ai mắng ... Khùng ,cũng đến tủm tỉm gẫm chả có nhẽ.Còn có ví với con nọ con kia thì ... sao phải nhảy dựng lên ? Hỡi người ! Dễ gì mọc đuôi đâu ? Mụ lém ngẫm phải ,hay là mụ thật .. Đao ?:-))
Đọc tiếp ...

Lan man dài tập 2


So thống kê dân Tiệp tới hai muoi phần trăm phải đi gặp bắc sĩ tâm thàn hàng năm.Họ e ngại trong mười lăm năm tới dám tơi phân nửa dân số rối loạn tâm thần.... Từ lAu thÁy báo nhÀ ta cũng giăng con số hai mươi phần trăm.Mình hoảng hốt không tin.Cứ tưởng tượng xem,làm sao mà cứ 5 người lại có một người bệnh được? Mà rồi ngó tin đưa tết rồi có tới hơn sáu ,hay năm nghìn người phải nhập viện vì đánh nhau( tưởng báo in lộn thêm số không ) .Lại ngó tin lễ hội đẫm máu chém lợn đập trâu trẻ con người già nhâu nhâu hào hứng. vị " già bản " nói " đẫm tình nhân đạo mênh mông " Rồi đánh vụt tranh giành " cướp có văn hoá" ... Rồi nữ sinh phang ghế túi bụi vào đầu bạn theo lệnh .. Trưởng lớp ác quỉ. .... Mọi người nói đã nhiều kể không hết. Sơ hãi thấy.Xã hội bình ổn thế mà dân họ còn như vậy.Dám ở nhà mình con số kia han phai ... Qua nua ??Theo mình nghĩ.Cứ không kiềm chế được nóng giận ,vui buồn thái quá đã là chứng rối loạn.Trong đời ai cũng có lúc phải đối mặt.Mình cũng đã từng . Bởi vậy ,rất cần tự hiểu mình!
Đọc tiếp ...

Lan man dài tập


Viết hài thì dễ.Kể chuyện bi mới khó ! :-( Mình vô duyên dễ cười .Hay tự nhận là ... Ngây ngây thơ thơ. :-) Luôn nhìn sự đời qua lăng hài nên nếu mạng không trục trặc ( gõ máy bảng khó quá thể) thì dám ngày nào mình cũng ... Nham nhở ở đây. Thế nhưng .Hồn nhiên yêu đời bao nhiêu thì cũng không giấu mai được ... Lòng đau. Nhiều lần mình tính viết cho vợi lòng.Rồi... Trình văn quá tũn.Viết mẩu thì ok.Mà .. Cứ ưu tư dài thòng là lộn xộn phải bỏ.Bực ! Bởi vậy chắc mình lại phải phân đoạn cắt khúc cũn cũn một.Chẳng nên để lòng ràu buồn chất ngất .Ai cũng vậy .Vì . " Đời một nghìn lần ngắn hơn để chán nản." Không nhớ câu của ai .Mà thấm.
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Hạ ui ! Cố lên ! :D


Tin nóng bỏng nàng Trang Hạ ví đơn ông với giống heo. Câu qua đá lại rầm rĩ .Đờn bà lẻo mép mụ không thể không nhào dô.,mụ mau mắn ... Bấm lai cho Trang Hạ.Thích lối ... Thậm xưng của Hạ! :-) Lâu nay mụ da rất thích đọc ả ấy.Hôm rồi lại chơi chị bạn tình cờ nghía thấy nàng trong chương trình phỏng vấn gì gì.Nhìn vẻ thẳng thắn vui tươi sôi nổi rất thAn thiện toát ra từ gương mặt dễ mến ...Mụ càng thích tợn. Đọc thấy đàn ông cả nhiều đàn bà nhiếc Hạ quá trời luôn.Kinh nhất là mÁy giai cứ lôi vẻ ngoài của Hạ ra ví von. Nhục mạ rất tệ... Có vẻ mụ rất hiểu ý Trang Hạ muốn nói . Lợp hơ.:-) Hạ ui cố lên !!! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Vợ tiểu nhân :D


Xa mu hay làm bộ sành an lắm.Cơm nguội bưa trước đã chê cứng , do an cu che không ngon miệng,dễ dau bụng..Con nhà lính tính nhà quan. Lèm bèm ! Mẹ con nhà mụ cứ bấm bụng nhịn gã cho êm nhà. Bữa ấy ,vừa ngồi gã lại nhổm lên nhớ ra chửa rửa tay.Mụ... Tráo luôn hai bát. Nghía chồng ăn ngon lành ,mụ ...vo vịt hỏi ra cái vẻ ân cần Sao anh,hôm nay gạo mới ,anh thấy thế nào? Xã gật ,ừ,ngon.Như mọi hôm ! Mụ kịp phanh cái mồm.Kẻo gã biết vợ... Tiểu nhân. Cho gã ý tinh vi ,thì đã làm sao ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Tây chẳng ra tây :D


Mụ may mắn co ông bà tây hàng xóm tốt bụng cực kì.Sát nhau mảnh vườn cứ bên nhổ cở bên bắt sâu vui đáo để.Có hoa quả gì cũng mang cho gái cưng nhà mụ. Hôm kia hai vợ chồng sang thăm ông .Bệnh suyễn của người già .Lâu khỏi quá. Vừa thấy ông mụ reo vui vẻ ,hỏi ông thấy thế nÀo. Ông tủm tỉm vẫy tay mụ tiến sát lại.Chợt nhớ chuyện um sùm cụ già nọ ghi chặt cô gái trẻ kia thơm dúi dụi.Mụ... Ngay đơ người chờ đợi cũng vòng tay thắm thiết xiết chặt ?.Ai dè,ông cụ (80 ) nay chỉ choàng tay vòng lên vai mụ,một tay vỗ nhẹ vai kia rồi buông ngay nhìn mụ cười thân ái. Chưng hửng quay ra ngó xã sau lưng .Mụ làm bầm Ô hay cái ông nầy ! Tây chã ra tây ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Tại không có biển :D


Mụ ghiền hát.Cho dù đôi lúc ... Lên cao vút xuống mất hút .Cơ mà thật là mụ ... Truyền cảm ghê luôn.Bạn bè với xã mụ ối phen ... Sụt sịt lệ dâng hai hàng nếu phải lúc hứng mụ dắm tịt cửa sổ tâm hồn đam đuối ca dững khúc ca về Huế thuơng vơi Đà Lạt mộng mơ... :-) Mụ thường mơ ước ngày nào thành ... Sao ca nhạc ,mụ thề sẽ đem hết sức còm phục vụ khán thính giả. Không vì tiền.Bởi với mụ,được hát là hạnh phúc ! :-) Bữa nọ lục thấy trang viết Tuấn Vũ là ca si chẳng he qua trường lớp học hành chi.Mat mu sang ruc .The roi đọc tiếp den doan .Ngày mới vượt qua hải ngoại anh ấy đi làm ... Ngư dân .Rồi một lần vưa làm vừa nghêu ngao trên bờ biển tình cờ gặp chị ca si nổi tiếng đi ngang ,hỏi. Có muốn lên sân khấu không.... Thế là ,vụt cái thành sao! Mụ ...Đập đầu vô gối tiếc cái nỗi.Chỗ mụ ở ,tuyệt không có ... Tí biển nào ! :-))
Đọc tiếp ...

Chưa được gặp cụ Xô :D


Điều duy nhất tôi biết là tôi không biết gì cả - Socrates Con trai kể với mẹ .Mẹ ạ,sao mà con cứ gặp nhiều người ... "Luôn luôn đúng " ghê cơ mẹ ạ.Và nhiều người " biết tuốt " lắm mẹ ạ... Mẹ tủm tỉm gật gù.Chuyện có gì mới đâu chứ.Thì từ trong nhà mình cũng đã ối rồi mà con. Con kể chuyện tranh luận giải thích phát mệt ,rồi thành cả ... Đôi co chẳng ai thắng ai... Mẹ cười hì hì.Bảo.Con còn trẻ nên vậy.Trước ở tuổi con ,thạm chí mới ít năm truoc đây thôi ,mẹ cũng thường ...'gân cổ cò co cổ ngỗng .... Nhưng con Thấy đấy.Trong nhà co nhum nguoi ma quá nửa còn khăng khăng vậy thì... -Ma tiec là co mot vai nguoi la ban rat tot cua con ... -Cơ mà mẹ nói con nghe, để ... Khôn mau hơn mẹ nhé.Là học im lặng con ạ.Nhương ban thoi con ạ.Chang thể giúp ai thay đổi trừ phi chính họ muốn.Con ơi! Con... Thụng mặt vẻ buồn. Mẹ tươi hơn hớn bảo.Lại quên bài học Chìa khoá niềm vui rồi hử Con lắc dầu ,trán nhăn như ông cụ , uu tu bảo. -Mẹ ơi ,mẹ có biết ông Socrates? Mẹ cướp nhời -Roi .Ong ay la ... Ban than cua me ! Hai me con bat cuoi vui ve. Xem ra thạt nhiều người chửa ... "Gặp" được cụ ấy!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

Đồng sàng dị mộng :D


Bánh chưng rán(chien) thạt mỏng ,ròn rụm.Mụ xỉa cư chồng một miếng to,vợ một miếng nhỏ nằm khểnh trên đi văng coi truyền hình.Xã gác chân ôm vợ tình củm,mơ màng cười tủm ý nhị,ra cái chiều bằng lòng lấy được vợ không chỉ ... Lẻo mép mà còn thạt khéo chièu chồng.Mụ... Đút chồng tì tì.Mắt lé tinh quai nghía ngăm dững muốn mân mó cái ... Bụng gã .Mu sốt ruột nóng lòng trông sao mãi chả thêm ... cái lốp đi cho hoà một một .Kẻo gã ấy ... Dìm vợ quá lăm! Rõ thạt , đồng sàng dị mộng ! :-))
Đọc tiếp ...