Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ MUỘN ! :D

Rảnh hai má con Mụ hò nhau đẩy cái ghế nặng trịch ra hút bụi...Ôi chao là bụi bẩn, lâu lắm rồi mà.Bất ngờ  giai con hú  lên .Ra cái phôn ẻm làm rớt kẹt dưới gầm ghế.Oan cho ẻm, cứ khăng khăng chỉ mất đâu quanh nhà, Mụ chổng mông tìm không thấy mắng cho tĩ tã ...rồi ra thế thật.Má con đang hi hi ha ha.Mụ nghiêm mặt cái chẹp,buột miệng than .Tiếc! Phải  mà tìm thấy lại   cái... sáu ét thì có phải được sướng hơn bao nhiêu không con ?
Dễ ợt hà!.Má ui , không bao giờ  là quá muộn.Má cứ ..rinh dìa  cho con đi.Thằng con đãng khủng nầy của má  bảo đảm  sẽ có ngày má được thỏa ước mơ, nhá  !!!:-)
Phôn nầy của Mụ chừng  200 ngàn tiền ta,mà tiền  nạp trong đó dững 500 ngàn nữa.Vị chi ..tìm được 700 .Bỏ rẻ là Mụ đã ...nhặt được  350.Bi bi cã nhà Mụ đi ...đập phá đơi :-)
Đọc tiếp ...

CẶP ĐÔI DỞ NGƯỜI :D

Cơm chiều   có đĩa  lạc rang - đậu phộng chiên  .Mụ rành dững  hai ngoại ngữ ...Bắc Nam nhá :D .
Ngơ ngẩn ngắm cái nửa hạt lạc còn dính tị nhân, tâm trí  vụt về trò chơi giàu trí tưởng tượng  thời thơ ấu. Mụ hí hửng hỏi chồng, nầy anh, ngó nầy.Phải nó giống y chang ông cụ râu dài không?  Xã Mụ chã thèm dòm, sõng, đồ ..dở hơi!
Ặc! Đồ không có... tuổi thơ! Có mà ...nhà ông dở hơi ấy!
Sao?!
Sao gì nữa.Không dở hơi sao chọn .... tui ?!
Kekeke, hai vợ chồng cùng  cười nham nhở.Ờ, phải.Chúng  mình xứng là ..CẶP ĐÔI DỞ NGƯỜI :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

NHƯ LÀ ÁC MỘNG

Đang rảo bước trong công viên tối muộn.Ngó sang sân thể thao mờ tỏ  xanh xao ánh   cao áp, lác đác thấy một vài  đôi thanh niên chạy bộ...Cô..nhớ cháu thắt tim.
Rồi đến đoạn đường tối ,cô...cô tưởng như thấy cháu xồ ra từ sau hàng ghế gỗ tối om kia...ôm vai cô lắc mạnh cười thật tươi líu ríu cái giọng quen thuộc ấy..Cô...cháu đây mà cô ơi.Chỉ là một trò đùa cô ạ....Vẫn cái áo phông xanh.Sao lần nào nhớ cháu cô cũng hình dung cái màu áo ấy.......
Ôi chao!!!Cô ...quẫn trí thật rồi.
Cô...sững sờ trào nước mắt....
Rồi trấn tĩnh lại cô bước tiếp nhẩm cầu nguyện OM MANI theo tiếng nhạc vẳng bên tai ........
Cháu thương!!!
Ưóc chi chỉ là cơn ác mộng!
Tròn 6 tháng rồi đó cháu ơi !!!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

TÔI THÍCH ANH ẤY LẮM !

 Ặc , cho lão xã  nhà tôi dòm vào cứ là nhảy dựng  cộc đầu lên trần dư cái hồi lâu lâu rồi ấy :-)

Từ  đợt cuối năm ngoái , tôi khi đó còn chưa chơi với  anh chị. Chỉ  biết qua  bạn  là  nhà anh chị  có người thân mới mất để lại hai cháu bé thiếu mẹ ...Tôi mang chút quà  đưa anh (  chị đi đâu vắng) nói gửi cho lũ nhỏ...Chả hiểu hôm đó trời rét quá hay sao mà tôi ... lập bập mãi mới nên lời...
Thế rồi sau ít tháng chúng tôi thành ra quen nhau.Ra anh chơi với ông anh khùng của tôi lâu rồi...
Nhà có chuyện buồn   anh chị  bớt thời gian tới sẻ chia luôn dù rất bận  ....
Gặp gỡ chuyện trò , tôi bất ngờ trước những hiểu biết  uyên thâm của anh.Ừm, anh là tầng lớp trí thức học hành hẳn hoi, nên...chúng tôi ..lắng nghe  học hỏi được bao điều.Và ...tôi ngạc nhiên vì sự khiêm nhường ,cởi mở thân thiện hóm hỉnh  vô cùng ở anh.Cứ có anh ở đó là chỉ có ...cười lăn cười bò cho mình anh ..diễn thuyết :D
Tôi ngưỡng mộ anh là một ông bố tâm lý  tuyệt vời  nhất tôi từng biết.Đôi khi chặc lưỡi bảo  với xã , rằng nếu chúng mình biết anh ấy sớm hơn thì chắc thằng cu giờ chả đến nỗi ....Thật !Nhưng thôi, vẫn còn may có con ranh kia, chúng mình sẽ ...giềng nó theo cái lối của nhà bác ấy ...:D
Tôi cảm nhận  anh có một cái tâm trong sáng lắm .Anh đã  làm được  nhiều việc ý nghĩa không phải ai cũng biết ...
Tôi cảm kích  trước những  chia sẻ  tận tình  của hai anh chị với gia đình chúng tôi.
Và , đặc biệt mới hôm kia , tôi được biết những việc làm âm thầm của anh giúp gia đình chúng  tôi, qua một người  kể lại.Chị ấy  bắt tôi hứa im lặng kẻo nếu   anh biết sẽ ...giận chị ...
Thật là cảm động hết sức luôn!!!
.
Tôi thích anh ấy lắm! 

 Nghe bạn nhắc đến anh ấy, tôi đã  rất  vui vẻ  nói như vậy .
Chả hiểu bạn  nghe câu ấy có giật mình( tôi là chúa hay  có lối nói   vô duyên ấy  .Khéo mà ối lần bị ..án oan :D) .Bạn quen anh ấy đã lâu lắm mà  không ... thân được (bạn bảo thế)...
Có lẽ , đến được  với nhau phải thật cần chữ duyên .
Tôi thích anh ấy.
Tôi thích chị ấy.
Tôi thích kha khá  những anh , chị , em, bạn.(Chồng tôi chả ngạc nhiên khi cứ lâu lâu lại thấy vợ ...bô  lô ba la  thích...anh kia chị nọ. Xem ra gã ý thật hiểu vợ ghê luôn :D )
Tôi...biết ơn rất  nhiều người.

Nhưng có lẽ tôi thật là kẻ ...khó chơi nên thực tế  tôi lại rất   ít bạn .
Và tôi cảm ơn duyên nghiệp   đã cho chúng tôi được gặp anh chị.
Cảm ơn những người có tâm hồn chân thật và nhiệt thành  để tôi cứ là  phải..thích họ, cho dù ..đôi  khi chính những người tôi thích lại  chã thích  được tôi . Hic  :-)
.



Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Những suy tưởng đẹp (st)


Thiên tài là người làm nên con đường bằng những hòn đá mà thiên hạ xem không ra gì.

Paul Eldridge

Biết cười vào lầm lỗi bản thân, ta sẽ khiến đời mình dài ra. Chỉ biết cười lên lầm lỗi kẻ khác, ta làm đời mình ngắn lại.
Cullen Hightower

Chỉ nhìn mà không làm, đó là giấc mơ giữa ban ngày. Chỉ làm mà không chịu nhìn thì đó là cơn ác mộng.
Ngạn Ngữ Nhật Bản

Bước đầu tiên để có được minh triết là nhận ra sự ngu dốt của mình
Lord David Cecil

Bẩm sinh anh đã là một nguyên bản, đừng chết như một phiên bản
John Mason

Thước đo chính xác nhất trước một nhân cách là xem một người đối xử ra sao với kẻ hại mình.
Ann Landers

Cách tốt nhất để khiến mình hạnh phúc là giúp ai đó hạnh phúc.
Mark Twain

Hãy thương người, vì ai ta gặp trong đời cũng đang có mặt trên một chiến trường khốc liệt.
Plato

Phải có ít nhất hai người mới gây nên một cuộc cãi vả, nhưng để dẹp yên nó thì đôi khi chỉ một người là đủ.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha


Hãy khắc ghi câu này: Mỗi ngày đều là ngày đẹp nhất trong năm.
R.W. Emerson

Niềm vui trọn vẹn nhất là niềm vui có chia sẻ với người khác.
Mark Twain


Tầm vóc thật sự của một người luôn tương đương với những thứ có thể chọc giận anh ta.
Winston Churchill

Tất cả hạnh phúc trên đời đều ít nhiều đi ngang qua con đường vị tha. Tất cả đau khổ trên đời đều ít nhiều đi ngang con đường ích kỷ
Shantideva

Thước đo chính xác nhất về một con người là những gì anh ta làm mà không muốn ai biết.
Thomas Babbington Macaulay

Trong lòng mỗi người luôn có đủ các loài động vật, từ côn trùng đến con người. Điều quan trọng là loài nào trong số đó là bá chủ.
Ambrose Bierce

Ta hiểu sai cuộc đời và cứ nói mình bị lừa dối
R.Tagore

Những gì khiến ta bực mình ở người khác có thể là phương tiện tốt nhất để ta hiểu rõ chính mình.
Carl Jung

Câu hỏi quan trọng nhất đời là ta đang làm gì cho thiên hạ?
Martin Luther King

Người ta đối xử với anh ra sao, đó là cái nghiệp của người ta. Phản ứng của anh chính là cái nghiệp của anh.
Wayner Dyer

Chúng ta không giàu có bằng những gì nhận được, mà là những thứ ta cho ra
Henry Ward Beecher

Không tha thứ được nghĩa là ta đang phá sập chiếc cầu mình sắp đi
George Herbert

Muốn đi nhanh, hãy đi một mình
Muốn đi xa, hãy đi chung với ai đó
Ngạn ngữ Phi Châu

Để yêu được vạn vật, hãy nhớ rằng cái gì cũng sắp biến mất
G.K. Chesterton

Hãy nhìn lại những cái đẹp còn rớt lại quanh mình rồi hạnh phúc với chúng, trước khi chúng lìa ta mà đi.
Anne Frank

Nếu chỉ còn lại hai đồng bạc, hãy lấy một đồng mua bánh bao và một đồng để mua hoa
Ngạn ngữ Trung Hoa

Đừng nhầm lẫn cái duy nhất với cái cuối cùng
F.Scott Fitzgerald

Cái giúp ta giác ngộ không phải là câu trả lời, mà là câu hỏi
Eugene Ionesco

Tuổi trẻ biết nguyên tắc, tuổi già biết cái ngoại lệ
O.W.Holmes

Minh triết cao nhất chính là khả năng yêu thương kẻ khác
Sách Talmud

Hãy nhớ rằng những người mà anh gặp gỡ luôn e ngại một số chuyện, thích thú một số điều và mất mát một số thứ.
H.Jackson Brown Jr.

Bằng chứng thuyết phục nhất về sự tồn tại của nước chính là những cơn khát
Gaston Bachelard

Nếu Chúa sống trên trái đất này thì thế nào cũng có người ném đá vào cửa sổ của Ngài
Ngạn ngữ Do Thái

Tôi biết Chúa không ban cho tôi những gì tôi không đủ sức gánh vác, nên tôi luôn cầu nguyện là Chúa đừng tin tôi nhiều lắm
Mẹ Theresa

Đau đớn thể xác là cái không tránh được, nhưng sự khổ tâm thì có thể. Từ đó, ta không thể khiến mình không đau đớn, nhưng có thể khiến mình mất vui.
Tim Hansel

Người thông minh cầu nguyện không phải để thoát nạn, mà để mình không sợ hãi
R.W.Emerson

Hạnh phúc không phải là chỗ đến, mà chính là cách đi
Margaret B. Runbeck

Phải xem mỗi ngày là một kiếp sống riêng biệt
Seneca

Hạnh phúc đóng cửa này thì mở cửa khác cho ta, nhưng ta thường thích đứng chờ đợi ở cánh cửa đã đóng
Helen Keller

Ta thường đau khổ không phải vì những điều xảy đến cho mình, mà vì cách nghĩ của mình trước những chuyện đó.
Epictetus

Phần lớn thiên hạ nghĩ rằng mình đang suy nghĩ, nhưng thực ra họ chỉ đang sắp xếp lại những định kiến.
David Bohn

Ta không thể trị lành được vết thương hay chứng bệnh mà mình chưa phát hiện ra
S.R. Smalley

Người ta thường dành quá nhiếu thời gian cho hồi ức và những trù hoạch mà quên mất từng giây phút đang trôi qua hoang phí
Barbara Brown Taylor

Chiều dài cuộc đời không quan trọng bằng chiều sâu và chiều cao
R.W.Emerson

Những suy nghĩ quan trọng nhất chính là những suy nghĩ đi ngược lại cảm xúc bản thân
Paul Valery

Chính sự e ngại luôn khiến những chuyện nhỏ có thêm cái bóng lớn
Ngạn ngữ Thụy Điển

Nếu bạn không có một trù hoạch cho đời mình thì mọi cơ hội của bạn sẽ nằm trong sự trù hoạch của người khác. Thử nghĩ xem bạn sẽ là gì trong những trù hoạch của thiên hạ? Không ngon lành lắm đâu!
Jim Rohn

Thành công chính là khả năng đi qua nhiều thất bại mà vẫn không đánh mất niềm hào hứng
Winston Churchill

Thành công chính là thái độ tích cực của ta khi ta đã lọt xuống tới đáy của thất bại
Tướng George S.Patton

Anh làm được bao nhiêu việc không quan trọng bằng việc anh đã thả vào đó bao nhiêu tình thương
Mẹ Theresa

Chúng ta chính là những gì mình vẫn lập lại mỗi ngày. Cho nên sự xuất sắc không phải là cái gì đặc biệt lắm, nó chỉ là thói quen
Aristotle

Người ta luôn nghi ngờ điều anh nói, nhưng sẽ tin việc anh làm
Lewiss Cass

Xem TV là ta đang dùng sơn đen để bôi lên con mắt thứ ba của mình
Bill Hicks


Hãy thay đổi chính mình theo kiểu mà ta muốn thế giới thay đổi

M.Gandhi


Đừng đi tìm mình, hãy tạo ra chính mình
G.B. Shaw

Tôi nghe và tôi quên, tôi thấy và tôi nhớ, tôi làm và tôi hiểu.
Ngạn ngữ Trung Hoa

Một hành trình đích thực không phải để tìm về những phong cảnh mới lạ, mà nhằm có được những cái nhìn mới lạ
Marcel Proust


Sống là được sinh ra chậm rãi từng ngày
Antoine de Saint Exupery

Người ta sẽ chưa già khi niềm hối tiếc chưa chen chỗ với những giấc mơ
Khuyết Danh

Anh có hai chọn lựa: Bực mình vì sao cạnh hoa lại có gai hoặc thấy thú vị khi thấy bên gai có hoa
Tục ngữ Ziggy

Hãy ăn ngon lành món Hiện Tại, ăn hết sạch, nhưng nhớ đập bỏ cái đĩa đựng nó
Ngạn ngữ Ai Cập

Hãy khiêu vũ như không có ai nhìn mình. Hãy yêu như mình chưa từng bị tổn thương. Hãy hát như chỉ cho riêng mình nghe. Và hãy sống như thiên đường đang ở đây.
Souza

Hãy sống trọn vẹn từng ngày trong đời mình
Jonathan Swift
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

MẢNH ĐẤT LẮM NGƯỜI NHIỀU MA

Ai đã từng đọc tiểu thuyết  MẢNH ĐẤT LẮM NGƯỜI NHIỀU MA của nhà văn NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG hẳn còn nhớ đoạn bà giúp việc lăn ra bị vong bà Son nhập vào khóc kể tận tường chuyện gia đình  thế nào,tính toán sắp xếp  việc nhà ra sao....Rồi sau đó bị chính ông Hàm  chồng bà Son  cú cáo đọc vị   phải tự thú  ( muốn leo lên thế chân bà chủ mới mất ) .....
Hôm trước ngó  báo chí đăng rất nhiều  hình  nhà chị "ngoại cảm" ngất lăn quay vì ...vong nhập (?!) được chồng nạn nhân ( người mẹ hai con bị... quỉ sứ  mặc bờ lu PTTM hại chết   ném xác xuống sông.  ) bế bồng ....Ôi chao !Tâm đen kịt xấu tệ hại , thế quái nào mà tôi  lại nhớ ngay chuyện kia .Báng bổ!
Là  chuyện quá   đau lòng  mà sao tôi  lại có thể nghĩ  ...nhảm nhí  đến  như thé.Thật tình tôi  cũng không muốn...

Tôi  cũng tin vào tâm linh.Tôi tin chắc phải có thật những nhà ngoại cảm chân chính có khả năng đặc biệt giúp đời.Nhưng....quân giả dối quá nhiều, nên thành ra   ... giờ nhìn đâu  cũng thấy. ..ma! 

Tiện có ai chưa xem phim  đề tài gai góc về nông thôn ĐẤT VÀ NGƯỜI tác giả kịch bản Khuất Quang Thuỵ và đạo diễn Phạm Thanh Phong  dựng từ tiểu thuyết này tôi  mách luôn.Tôi  thấy phim này tuyệt lắm, dàn diễn viên hết ý...Nội dung có sửa khác truyện một ít , song phim vẫn rất hấp dẫn , bảo đảm sẽ không phí thời gian đâu.
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

MẠ CON MỤ LÉM 2 :D

Má cao  giọng  :Giai con, có biết nay  ngày gì không?
 Giai cười lỏn lẻn.Con biết chứ !
Má đập bàn cái rầm. Con cái nhà! Biết sao không tặng ba mầy  cái gì ,hử???
Dà,là con thương ba nhiều. Cơ mà con nghe nhời má. Con đang ráng ... bơ đi cho ba khõi buồn.Nhớ má chã từng than  nhật nhọt vẽ vời , người già thêm một tuổi  buồn bỏ xừ, phãi hôn?
Dòm nó cười ..nham nhở.Má rớt xuống ghế cái  phịch.:-))

Đọc tiếp ...

MẠ CON MỤ LÉM :D

Con yêu, dòm má diện vầy  coi  được  hem?
Vầng, xinh lém,trẻ lém đó má!
Sướng âm ỉ ngu gì không tin !:D
.Má giả  bộ khiêm tốn tiện  tỉ khéo  thằng con.Dào ôi!trẻ thì ích gì cho đời.Tuổi sồn sồn của má, má chỉ ước có con cái khỏe, ngoan, học giỏi mà thui!
 Giai : Hahaha, vầy thì nhứt má tui rùi.Má  đang có tất cả còn gì !!!
Má bó tay, lộn , bó ...mõm :-))
Đọc tiếp ...

TỰ TÔN DÂN TỘC :D

Cuối tuần ăn tươi cải thiện.Hai vợ chồng  hể hả  ..gìanh nhau  móc ruột  làm vẩy  lũ cá rô ngoay ngoảy mới mua về.Xã cao giọng vẻ ngưỡng mộ , em biết không   có thằng tây rõ là ...ăn chơi dư đại gia , nó vào mua hai con cá cũng to tướng dư của mình( loại một con một kí tròn ) ...Mụ cướp nhời, thì sao, mình mua tới bốn  con chả... trên cơ  nó ư ?.Xã mắng, rõ cái đồ lanh chanh !.Là đằng ấy không biết, thằng đó nó bảo luôn ông bắt cá lóc cho nó lấy đúng có 4 cái  lườn thôi nha còn lại vứt tuốt luốt. Ạc! Mụ...trợn mắt há mồm.Rồi, quẳng  cả dao lẫn thớt ,Mụ đứng phắt dậy quát tướng.Rõ thật là ...cái đồ keo kiệt  nhà anh !Tự tôn dân tộc để đâu ?Phải là ...tui thì chết đói cũng cho con đi chợ .Tui cũng chơi nguyên  ...tám (giọng chuyển sang thều thào hẳn) cái lườn coi coi thằng nào phãi hoa mắt với thằng nào ?!
(nói vầy chớ ...tận bốn cái đầu rô nấu canh cải với tị gừng ...huhu...còn lâu Mụ mới ngu .Nhá!!! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

PHỤC MÌNH QUÁ THỂ! :D (Nhảm chuyện thị Bích Hằng chuyên nói xằng)

Hồi lâu rồi    được ngó   trên youtube thị ấy chễm chệ ngồi,  lem lém   giảng   việc thị  gặp được linh hồn liệt sĩ (linh hồn...  què chân  cụt tay (?!) ra làm sao,rồi   thị nhìn thấy những sinh linh bé nhỏ (thai nhi bị nạo phá) kêu khóc  thế nào....Èo.Kể mà thị  tốt  ...tướng một tị  thì mình cũng... phát khóc được thật  :D.
Tung lên note mul để ý  thấy ối  chị em bạn  ngó xem, buồn rầu than thở...tin sái cổ.
Còn nhớ tận   bác Bulukhin  mà bác ý...lại cũng tin thị.Hụ hụ. 

Mịa !Mình thì...chuyên gia lờ người quen chào nhầm người lạ...mắt để trên trán( câu xã hay mắng) chạy xe nhìn đâu cũng quen quen cấm có nhớ nổi đường nào với đường nào, ngày nào cũng lướt phố mà rồi cứ á ố liên hồi thắc mắc  nhà kia họ mới vôi ve hay sao...Kể chã hết  được tật  hâm hâm của mình ...Nhưng để ...CẢM người thì...mình phục mình lắm lắm.Thề không nói điêu !!!:D
Dòm thị ấy thao thao bất tuyệt  mắt đảo dư ...chiên đậu phộng( từ Nam xịn :D) , điêu toa lộ từ cả chất giọng...Ôi da da! Mình...nói thiệt nhe.Mụ nầy là tướng...vừa gian lại vừa...  (Xin lỗi cả nhà bình hơi có tí.. loạn :D )
Tướng vị tâm sinh.Bạn nào  cũng có cái ...CẢM kiểu  dư là mình thì mình xin chia sẻ  thật . Bằng trải nghiệm  trong thực tế  đời mình.Mình nhắc các bạn đừng bao giờ bỏ qua TRỰC GIÁC!Nếu bạn đã có cái gì...gờn gợn  trước một ai đó trong lần gặp gỡ  tiếp xúc  đầu tiên  thì....xin hãy té nhanh cho lành ! :-)
Nói vậy chớ mình cũng từng giăng note đó.Rằng mình tự tin có một linh cảm  chính xác về con người chỉ qua một  lần gặp  đầu tiên.Dưng cũng chã giúp gì được mấy.Bởi cái con ..đĩ  Tim khờ khạo của mình nó lại luôn giành quyền sinh sát.Luôn mơ màng tin tưởng vào  chuyện tử tế, người tử tế.Nó cóc bao giờ chịu tin cái sự thật phũ phàng mà thằng Lí Trí quách tỉnh chỉ ra cho!Khổ !!!
Dưng giờ ngộ được rồi chã thèm phí...đời bực bội ai .Túm cái ...váy đụp  lại.  Là ..."Nếu mình không ngu thì mình đã không rơi!" Hehehe, chôm câu bên bạn  Nguyễn Hoàng Huy .Tuyệt đúng!  :-))


Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

CHỈ CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

Thu về.Mưa .
Cô không thích mưa.Mưa luôn cho cô cảm giác phiền muộn.Có lẽ cũng là ấn tượng từ thuở thơ bé xa xưa.Những đêm mưa nhà dột, chiếu thâm gối ướt  ,người lớn trẻ con  trở dậy  lục cục hứng vào chậu nhựa chậu nhôm...Và ..những đêm bão về, tưởng như tốc được cả mái tôn.Đôi khi thấy những mảnh cơi nới của nhà ai ....rớt loảng xoảng xuống hè phố...
Thương thay những cảnh ấy , vẫn cứ mãi còn .....!
Những lần  chợt tỉnh trong đêm mưa  , nghe tiếng mưa lộp bộp trên cửa sổ mái...Cô biết ...cả nhà mình ....thao thức ...
Cô...đã ráng lục lọi đọc xem đủ thứ, đã ...níu chặt lấy những lời kinh,đã  cố nghe  theo  lời khuyên giải của mọi người...Mà rồi...chính cái đứa bé hồn nhiên luôn giúp cô yêu đời ấy, lại cứ không thể chấp nhận nổi sự thiếu vắng cháu ...mãi mãi.
Cô... ghiền ngó cửa sổ .Cái khung cửa mà trước đây cô từng rất tránh.Đèn vàng hăt hiu, phố vắng , lá tả tơi tơi tả  ...

Cô phải...đóng sập luồng suy tưởng làm nhói con tim  .Cô...phải hít thật sâu!
Cứ mãi thoắt buồn thoắt vui,vật lộn với chính mình.Phải chăng , cô cũng chính là con bệnh, như là cháu ????
Cháu của cô! Có cách nào để nguôi ngoai?!
Bố mẹ cháu.Cô chú.Cách nào  để vững vàng ?!
Bố mẹ cháu vẫn ...khóc rất  nhiều.
Cô mới nói với mẹ cháu hôm rồi.Cô.. đau lòng vô cùng  khi thấy ..cả nhà mình suy sụp....Dằn vặt nuối tiếc đổ lỗi cho nhau  có ích chi ?
Cô muốn bố mẹ cháu hiểu để rồi thay đổi .
Chỉ có tình  yêu thương mới giúp chúng  ta vượt qua bi kịch này !
Cô mong  bố mẹ cháu hãy kịp HIỂU  kịp  THAY ĐỔI  để em cháu có một GIA ĐÌNH , một TỔ ẤM thực sự.
Cô thương cháu !!!
Hãy về để cô được ôm cháu trong mơ.Cháu của cô!!!
Đọc tiếp ...

QUÁ KHÓ ĐỂ NÓI LỜI YÊU THƯƠNG ?!

Kể cho giai con nghe hôm trước đang vui vẻ trong công viên thấy một gia đình dắt con đi dạo.Thằng bé chừng hai  tuổi chập chững  đi sau bố mẹ , cứ muốn tha lôi cái cành cây hôm trước gió to gãy rớt xuống.Bố mắng cậu  không nghe , cứ cố kéo theo trông ngộ nghĩnh lắm...Thế  mà  gã bố tay to dư hộ pháp tập tạ  giằng  tay cậu nhỏ vứt cành cây đi , rồi   đánh lấy đánh  để .Ôi da! Nhìn xót ruột  ...mẹ nhăn cả mặt như ăn phải gừng vậy.Thằng bé chắc đau lắm  khóc thét  , mẹ nó vẫn  thản nhiên đi bên bố chả nói gì...
Mất cả vui buổi dạo hôm đó.Sao nỡ đánh trẻ tàn bạo thế? da thịt nó non nớt thế kia? Là mẹ thì...mẹ cho mang  về nhà luôn.Trẻ con  hiếu động thế là đương nhiên  chứ...
Con biết không.Bây giờ  ngay chỉ là  mắng các con mẹ cũng ...mệt lắm .Thà ...im đi còn hơn. Nhớ mà hiểu  bố mẹ, đừng để bố  mẹ phải  ...đau tim nghe con .Gần đây Mẹ tự nhiên cứ  nghĩ , hình như chúng ta dễ dàng trách  mắng nhau, dìm dập nhau, thậm chí  mạt sát nhau thậm tệ mà ...lại rất khó khăn để nói những lời yêu thương.Tại sao thế? Mẹ...thật lẩn thẩn rồi phải không con ?!
Giai con im lặng nghe mẹ lầm bầm.Rồi ẻm buông.Mẹ !Con đã 19 tuổi, 19 năm con gần mẹ (AK AK :D).Con...thấy mẹ thật đã khác vô cùng so với trước.Sao...sao mẹ thay đổi  như vậy ?
Ờ, mới ngày nào ẻm  bé , mình cũng từng là một ...con  mẹ điên hơn cả bố mẹ thằng cu kia....
Giờ thì chính giai con lại cứ ...xúi mẹ phải ...ác với em đi kẻo lớn mẹ không dạy nổi nó đâu.....:D
Kệ.Mụ quyết  rồi.Trẻ con nó phải thế!Từ từ rồi ẻm sẽ hiểu.Nhớn rồi dạy còn kịp,chã sợ! Còn bây giờ, cứ để ...để ẻm dạy... mẹ :D

Ừm,  Mụ nghĩ chả đúng hay sao.Chính xác là người lớn  phải học con  trẻ ối thứ.Đơn giản như cách thể hiện tình thương yêu  .Chúng ta  nặng lời  với   nhau thì dễ  mà sao nói những lời yêu thương lại khó khăn thế .Tại sao  ?!
Đọc tiếp ...

NGHE MỘT HIỂU MƯỜI :D

Xã hình như lây bệnh khìn của vợ , cứ thấy xoay xoay ngắm ngắm bộ ly  cà phê Mụ mới sắm.Ái dà dà !Đặt hai nàng  cạnh nhau ( bộ ly cũ Mụ từng rất yêu) bỗng thấy ..thấy ...ả kia ...xuống sắc hẳn nhá.Cứ là ...xám xịt  luôn.Thật  là vậy , chứ  Mụ đâu phải loại...có mới nới cũ đâu .
Xã thốt lên .Ra cái gì mới cũng thích , nhỉ!
 Mụ  đáp lẹ,ờ ,biết rồi, hiểu liền à!.Thôi,   chịu khó chiều chuộng chăm chút ...nái xề nầy đi.Bảo đảm khi tròn..bảy chục  tớ sẽ giao trả  tự do cho đằng ấy còn kịp mà kiếm lấy ...em cháu  tươi xinh ,đặng ẻm chăm  lo nhắc uống thuốc với đo huyết áp cho .Nhá !!!
 :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

CHUYỆN LINH TINH

Công viên vắng lặng chiều thu muộn  thình lình thấy một thanh niên rõ trẻ đẹp,ăn mặc hiện đại  đang... quì lạy kiểu Đạo Hồi ở góc sàn khu   thay đồ của sân thể thao  .Tò mò, tôi..chậm bước nhìn mãi ngẫm ngợi miên man.
Nhớ cái thảm kịch  tháp đôi năm linh một, tới tận khi ấy tôi  mới thật quan tâm  biết nhiều hơn  đến đạo Hồi...Chừng  hai năm sau đó tôi  mới bắt đầu ngán báo giấy   leo lên    mạng nghiêng ngó   ...Ôi chao!Mới biết ra thế giới rộng lớn quá, nhìn phía nào cũng thấy những nỗi đau!
Vừa hôm nọ thằng con chỉ cho mẹ cái tin bên Iran treo cổ một người đàn ông , rồi làm sao người ấy  không chết ,được đưa vào bệnh viện chữa trị để...treo  lại .......Ặc!!! Kinh khủng làm sao!!!
Nghe nói  nhiều tổ chức  lên tiếng kêu gọi tha chết  cho người đó mà gã to to  nhất  thản nhiên nói  rằng luật của nước họ như vậy.Chả hiểu đến hôm nay thì thế nào rồi....
Đọc thấy hôm lâu lắm rồi, ở đâu phỏng vấn người lãnh đạo cao cấp của đạo Hồi, có câu hỏi rằng phải Kinh đạo Hồi của  các ông có câu cứ ai khác ta là ...giết ? Ông kia ...im tịt.
Có thế thật , hay ...hay báo đưa láo ???!
:-(
Đọc tiếp ...

MÃI MÃI LÀ NGƯỜI...LẠC QUAN:D

Hai vợ chồng vừa thò ra bãi xe thấy một bà chưa già (U 60 :D) đang nước mắt nước mũi trình bày với hai giai  cảnh sát trẻ rất đẹp trai ( ừm, vội mấy thì vội Mụ cứ là ...liếc tốt :D) .Bà già quay vội ra hối hả hỏi , anh đỗ xe đây tự bao giờ? tôi...huhu..mất xe rồi...huhu tôi đỗ chính chỗ nầy huhu.....Hai vợ chồng choáng người.Mụ ...nghĩ lẹ. Loạn , loạn thật !Lại may( cho mình) quá thể.Mụ mà chiều ý hai bố con đổi xế  thì ...chắc  bây giờ người đang sụt sịt phãi là Mụ ý.Mà khéo tiếc của  ...thăng luôn  chứ chã còn sức mà mếu máo đâu:-)
Thế rồi thấy..một bà kia cũng chửa  già hẳn vẫy vẫy tay mặt tươi rói ở góc kia bãi xe.Bà  này vẫn chưa chịu tin, cứ lảm nhảm là tôi đỗ ở đây mà, tôi còn lâu mới ...điên...!
Rốt cuộc là bà ấy đãng (chưa điên :D).Khổ, đỗ một nơi tìm một nẻo.Mừng cho bà ấy tìm được xe.Mụ ...liên tưởng thân mình, giờ đã dư...  dở người, tầm tuổi bà ấy thì..chắc dư bắp vầy luôn.Đang tính... thở dài thì ...Mụ lại im tịt mặt mày  hớn hở .ÔI da !  chớ có dại  than van.Nông nỗi nầy  mà lão ý chửa ....  lót lá , hỏi còn gì may hơn? !:-))
Nói riêng mới nhà mềnh nhá.Là Mụ thiếu...đứng đắn tơ tưởng dư  nào sém xíu thì viết tựa thành  mãi mãi  là người ...đến sau cơ ý :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

CHUYỆN CÁI ẤY :D ( Mụ khìn dạy con - nhảm cuối tuần! )

KHÔNG CẤM ĐƯỢC THÌ ...KHUYẾN KHÍCH ! :-))
Chị bạn Mụ hí hửng khoe con dâu sinh cháu rồi.Lại nhớ lần chị về đám cưới con , chị rất phấn khởi khoe cô dâu đã ...có bầu ba tháng rồi em nhé, may quá là may.Mụ cười bảo sao mà có mẹ chồng tuyệt như chị nhỉ? chị bảo , sao  nữa , bây giờ bọn trẻ vô sinh nhiều lắm, được thế còn gì bằng 
(.Ừm, chả hiểu phải do ăn đồ độc hại quá mà thành thế không ?!)...Mụ cũng vội vàng  ... khoe, con giai em đi dự đám cưới ba má chúng đó .Chị ,thì ...tớ cũng vậy mờ.Hai chị em cười hì hì. Giai con..mắt tròn mắt dẹt  :-))


 Chạm mạch ,Mụ  oang oang tâm sự mới giai con .Mẹ thì...
 MÌNH   RẤT KHUYẾN KHÍCH  QUAN HỆ (TÌNH DỤC) TRƯỚC  HÔN NHÂN! ( Mượn tựa bài viết của  cái nhà bạn Cao Hải Hà  .)
Mẹ thấy   cực kì lạc hậu khi giờ này vẫn nghĩ cái lối kia.Không  ...dở hơi thì cũng ..cám để trên vung  ! :-))
Có ai tin được có người mẹ  dạy con kiểu ấy  không chứ? 
Kinh !
 Cơ mà ...Mụ   thật  nghĩ thế nói  thế đó .Mụ...khìn chính hiệu  , nhở:-))

Theo Mụ , tình dục khiến cho  tình yêu thêm  thăng hoa. (Xưa cũng vậy , mà  nay cũng rứa . Làm sao  lũ trẻ  yêu mà thiếu chuyện ... ấy được chớ ) .Nhưng phải   là tự nguyện  cả hai phía kìa.

Nếu có con gái nhớn.Mụ sẽ dạy ẻm ( cho ẻm học võ đã), hãy ..táng cho cái bộp ,đá đít thẳng cánh  thằng nào há mồm dụ khị lừa đảo  kiểu ... nếu jem iu anh thật lòng thì phãi ...cho anh ! Rồi, nếu không ..cho anh thì mình chia tay! Nghe...bật chửi thề !!! Biết bao cô gái trẻ khờ dại nghe theo lũ đểu ấy .Lừa  bằng được  con người ta, chơi bời đốn mạt cho lắm, rồi khi lấy vợ lại đòi  phải là ...còn nguyên.Khốn kiếp!!!  Có lần  Mụ hỏi toạc   giai con,  liệu có cái kiểu...lưu manh ấy ở giai tây không ? giai nhún vai cười ,điều gì cũng có thể mẹ ui !
 Rõ...đồ ba phải !:-)  
Tận bây giờ vẫn tháy  tràn ngập tin  kiểu , xã tui hành vợ vì tui trót  mất...CÁI ẤY  ,rồi thằng kia  giở mặt xù người yêu mắng  cô chã còn.. CÁI ẤY  .Rồi dững  tui phải giấu chồng sắp cưới vì tui đã mất...CÁI ẤY !  vv và vv...Nầy, lại còn có cả dịch vụ ...vá CÁI ẤY nhá ! 
CÁI ẤY, CÁI ẤY , CÁI ẤY thì làm cái...ÉO giề ???? .
Ặc!  Có lẽ từ rầy phãi luôn viết HOA cho .. CÁI ẤY! :D
Mịa bố khỉ !Quẳng lập tức dững  ...Dở Ông Dở Thằng  đó  vào thùng rác! Hỡi cánh chị em  !!!
Liệu có phải  đây chính là lí do mà ngày càng nhiều chị em mình  đếch thèm... chống lầy?! 
Tất nhiên ,Mụ đã phải theo sát giai con,  hiểu giai con thế nào Mụ mới ..dám mồm to  dư thế.Mong đừng bạn tre trẻ  nào ...dại dột mà nghe Mụ xúi liền tay ....Hehe, Mụ...không có chịu trách nhiệm đâu đới! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

NHƯ LÀ KHIÊU VŨ

Đưa gái cưng đi lớp thấy cô gái ấy   cắm đầu cắm cổ vùn vụt  vượt qua hai mẹ con .Chắc muộn giờ . Cô bé ấy trạc tuổi với  giai nhà tôi , nhìn rất yêu, cao ráo thanh thoát ...mà.. tôi nghe tới mấy người kể rằng cháu ấy hư , bỏ học bỏ  nhà theo bạn , yêu đương từ tuổi mười bốn mười lăm...Bố mẹ ...dữ dằn lắm nhưng đành  bó tay chịu.Vì ở cùng  phố, không chơi nhưng biết nhau, hôm lâu lâu chính xã tôi nhìn  thấy  bố cháu ấy lôi xềnh xệch  ...  trên đoạn đường từ xe vào nhà...Ôi da! Phải dùng vũ lực với con cái lớn chứng tỏ  sự bất lực tột bậc  của  mẹ cha.( Vợ chồng tôi cũng từng nếm vị đắng ấy khi thằng con bước vào tuổi 13  nổi loạn .Ơn giời! Tôi đã kịp học, kịp thay đổi ...chính mình.).Tôi có thể hình dung ..bố cháu ấy đau tim như thế nào!!!
Tôi  biết nhà anh chị ấy không hạnh phúc , lục đục  gây lộn  thường xuyên .Là nghe...tây hàng xóm họ kể thế.
Tuần rồi tình cờ xã chỉ cho cái phim HOA NẮNG.Tôi ít xem mà liếc qua  phim này thấy  cảnh  gia đình không yên ấm, bố mẹ  đường ai nấy đi bồ bịch tùm lum...để lũ trẻ   ..tuyệt vọng  với phụ huynh sa vào ăn chơi  hư hỏng... đúng chuyện  thời nay nên theo dõi  tới mấy tập .
Tôi quan sát nhiều,từ lâu rồi,tháy quá nhiều những cảnh đời như vậy , cả bên đây, cả ở nhà (ngay trong chính  người thân họ hàng   bạn bè của  tôi)  .Buồn ghê  gớm!
Con trẻ có  khiếm khuyết ,  hư hỏng   chính là lỗi tại người lớn.
Có vẻ như chúng ta luôn hết sức hết lòng chăm chăm lo cho con một đời sống vật chất  tốt nhất có thể mà bỏ quên hẳn giáo dục TÂM HỒN.
Chúng ta  đã không   cho con một  GIA ĐÌNH  , một  TỔ ẤM  đúng nghĩa!
Muốn con cái thay đổi, chính chúng ta phải thay đổi trước! Muộn còn hơn không!

DẠY CON GIỐNG NHƯ LÀ KHIÊU VŨ.BẠN  BƯỚC MỘT BƯỚC , CON BẠN  BƯỚC MỘT BƯỚC.
Câu ấy của M.Jackson tôi  tháy tuyệt đối đúng!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

GALANT ĐÍCH THỰC :D

Xã Mụ có việc tuần hai lần lên tỉnh.Cả đi cả về   6 tiếng ê mông ngồi  tàu .Nghe nhạc, ngó cửa sổ hoặc  dòm... Ngọc Tư thoải con gà mái ...với Mụ thì ô cây.Song xã Mụ thì...cái lưng đau chưa thật khỏe mới là vấn đề.
Có lần xã kể tàu cuối tuần đông quá, gã không thể...muối mặt   phải đứng nhường phụ nữ, về đau ê ẩm Mụ phải xoa bóp đến vất .Khổ thân xã tui!
Mụ xúi gã tìm toa đặc biệt cho người bệnh, nằm ềnh ra nếu vắng.Xã sợ. Mụ bảo cứ liều đi, nếu bị ..làu bàu thắc mắc thì đành..xếch sy cái lưng ra, chứ biết làm thế nào.
Chợt nhớ có lần lâu lắc rồi, Mụ từng lườm rách mắt một thằng cha cứ ..ngồi ì ra không chịu nhường bà già trên xe bus.Ừm, ăn nhạt rồi thương mèo.CHắc gã ý...bệnh hơn xã Mụ bây giờ.
Lại nhớ hồi bán chợ.Che mưa nắng bọn Mụ phải dùng tới  những chân ô to tướng bằng sắt.Xóm có hai thanh niên độc thân .Mụ để ý thấy một giai thì phụ nữ già trẻ gì  cũng làm  giùm tuốt luốt.Còn giai kia  thì ..chỉ ...lăng xăng với mấy nàng tươi xinh .
Lại nhớ hồi lâu nữa , Mụ đi bus từ tỉnh về quê cùng một anh bạn lớn tuổi, rất hiền , khá tốt nữa....Thế mà ...anh ấy cũng cứ ì ra không nhường chỗ cho một chị nguời Việt đứng tuổi,để chị ấy mệt mỏi  phải ...ngồi bệt xuống sàn xe  .Mụ..muốn đứng lên nhưng sợ..bỉ mặt anh ấy nên...đành thôi!
Và lần đầu tiên được  đi tàu bay  sang đất nước các chú cứ phá cũng thế. Dãy ghế có ba chỗ.Một bác giai già một anh giai trẻ  , Mụ ( mới 19 ) thỏ thẻ  oanh  vàng hỏi em có ngồi chỗ này được không? cả anh và bác  hối hả gật gật , giúp mụ cất đồ rất nhiệt tình, hỏi hỏi han han  ...thậm chí gã trẻ .. còn dám ...vuốt tóc vòng tay ôm  lưng Mụ lúc Mụ vì...khóc quá ,mệt mà ngủ thiếp đi (:D)... .Sau này về đoàn lao động, chị cùng phòng Mụ khá  lớn tuổi ( 35 ) kể , chỗ đó chị hỏi trước  mà hai ổng lắc lia lịa, đến em thì lại gật gật ,hai ông thiệt là kì! .Mụ gẫm.. kì thiệt!:D
Nói thật ,Mụ đánh giá cao  cái nhà  anh bê chân ô cho cả đám phụ nữ yếu mềm không kể già trẻ  ấy.CHứ mà   còn chọn đối tượng kiểu dư mấy gã kia ...Nản lắm! Thế cóc phải là ga lăng đích thực  đâu á ! :-))
Đọc tiếp ...

KIẾP CÔ ĐƠN:D

Lặng nghe MÙA CHIM ÉN BAY của nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ thơ Diệp Minh Tuyền .Mụ vừa nhặt rau lo cơm nước vừa  thổn thức với xã rằng sao mà nghe...thương thế, cứ lập tức quay về dững tận tuổi...mười ba mười bốn thời bao cấp khó khăn ấy,anh có thấy ? thời gian đó anh làm gì , có nghe bài này, có thấy ..đúng dư em tả không?...Thật  là con người ta luôn thuộc về nơi cất giữ những khoảng trời thơ ấu! Nhể ?....bla bla...
Xã Mụ sao  cứ...nhấp nha nhấp nhổm vẻ bồn chồn không yên( ?).Bất ngờ, gã vụt đứng dậy bảo...ét tăng xê tớ xin phép đi...ị.
Vừa lúc  giọng ca tha thiết cũng ..tịt.Hết bài.
Hây da!Mụ đúng  là ...trọn  kiếp cô đơn ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

chuyện linh tinh kể lại

Xem hình đi chơi năm ngoái chụp ở thành phố cổ  POMPEII thật đẹp.Lại dòm thấy cả  hình cái ông tây ...khỉ gió mặt cứ khinh khỉnh .Lăng xăng vác theo cả cái chân máy kềnh cộ chỗ nào cũng ngắm ngắm chụp choẹt rõ là ra dáng :D.
Nhớ có lần mẹ con vô ý vướng tí mà ổng...khoặm mặt to giọng  mắng mỏ  rất mất lịch sự,bà vợ hiền lành  cười ngượng nghịu biết lỗi...Mụ ngu ngoại ngữ chả hiểu mấy , bố con nó thì bực lắm.Miệng cố hòa nhã xin lỗi mà bụng ...rủa  thầm  khó tính dư ma tôi thì...tiên sư cha ông :-)).
Sau đó  xe bus chạy  vòng vèo đến một quán ăn trưa.Cả xe ,trừ lại vợ chồng ông đó và một cô gái trẻ (chắc  sinh viên du lịch bụi ) không vào, đi lang thang ngoài khuôn viên quán tranh thủ chụp hình...(Cũng phải, ăn đắt lòi mà chã ngon tí nào.Mụ thấy...phí cả tiền :D)
Xã  nắng nóng chân đau mệt mỏi thành quạu, lầm bầm bảo,đáng đời.Đã rách lại còn sĩ...có dám vào ăn đâu chứ.Mụ mắng xã,sao anh lại nói ẩu thế.Tội nghiệp người ta !.(Mụ biết gã mệt nên ra thế ,chứ thường thì..mít ướt  chã kém mụ đâu ạ). Xã biết sai im.
Hôm nay coi lại hình,Mụ kể chuyện cho con trai nghe.Cậu bảo ngay.Mẹ biết không,lúc ấy con cũng thấy ..thấy sao sao ấy mẹ ạ.Chính ra cô ấy(hướng dẫn đoàn) phải có cách gì khác ,làm thế...thật chả ra làm sao...
Công nhận. Thật là sao sao lắm ý .Thế nào  mà cả nhà Mụ hay nghĩ giống nhau đến vậy .
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Trích Dẫn Oprah Winfrey

Oprah Gail Winfrey (sinh ngày 29 tháng 1 năm 1954) là người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình (talk show host) và là nhà xuất bản tạp chí, cũng từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi. Winfrey là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỉ phú và được xem là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tháng 9 năm 2006, Oprah Winfrey được chọn bởi tạp chí Forbes để đưa vào danh sách 100 phụ nữ nhiều quyền lực nhất thế giới, với vị trí thứ 14.

“Bạn không trở thành điều bạn muốn. Bạn trở thành điều bạn tin.”
“Bạn có thể có tất cả, chỉ có điều không phải cùng một lúc.”
“Cuộc hành trình lớn nhất bạn có thể đi là dám sống cuộc sống bạn mơ ước.”
“Tôi tin là mọi thứ xảy ra đều có lý do, mặc dù đôi khi chúng ta không đủ thông thái để hiểu nó.”
“Tha thứ đích thực là khi bạn có thể nói, “Cám ơn bạn vì trải nghiệm đó.”"
“Một trong những điều khó nhất trong đời là học được những chiếc cầu nào nên băng qua và những chiếc cầu nào nên hủy đi.”
“Bạn biết được bạn thật sự là ai trong cơn khủng hoảng.”
“Nếu một người thật sự muốn bạn, không gì có thể cản hắn. Nếu hắn không muốn bạn, không gì có thể giữ hắn.”
“Thử thách là những món quà khiến ta phải tìm ra một trọng tâm mới. Đừng chống lại nó. Hãy tìm một thế đứng mới.”
“Tôi tin là có những tiếng kêu gọi cho mỗi người chúng ta. Tôi biết rằng mỗi con người đều có giá trị và mục đích. Công việc thật sự trong đời là trở nên ý thức. Và tỉnh thức. Để đáp lại tiếng gọi.
“Câu hỏi cần thiết không phải là, ‘Bạn bận rộn thế nào?’ nhưng là ‘Bạn bận rộn chuyện gì? Bạn có đang làm những việc kiện toàn bạn không?’
“Khi bạn biết rõ hơn. Bạn làm tốt hơn.”
“Hãy biết ơn những gì bạn có, bạn sẽ có nhiều hơn. Nếu bạn cứ tập trung vào những gì bạn không có, bạn sẽ không bao giờ, không bao giờ có đủ.”
“Tôi tin rằng mọi sự kiện diễn ra trong đời là một cơ hội cho bạn chọn lựa tình yêu hơn sợ hãi.”
“Nếu danh tiếng đến với bạn và bạn không hiểu được bạn là ai, nó sẽ định nghĩa bạn là ai.”
Chỉ khi nào bạn thật sự hiểu được bản chất tâm linh về con người bạn – không nhất thiết là một cảm giác tôn giáo, nhưng cái tinh thần thật sâu bên trong – khi đó bạn mới có thể bắt đầu kiểm soát.”
“Nhiều người muốn đi chung với bạn trong chiếc limo, nhưng điều bạn muốn là một người có thể đi chung với bạn trong chiếc xe buýt khi chiếc limo bị hư.”
“Khám phá vĩ đại nhất mọi thời đại là một người có thể thay đổi tương lai anh ta chỉ cần anh thay đổi thái độ của anh.”
“Toàn bộ mục đích của sự sống là tiến hóa thành một con người hoàn chỉnh bạn đã được ngụ định.”
“Những gì Trời ngụ định cho bạn vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng.”
______________________
Oprah Winfrey
[Nguyễn Hoàng Huy chuyển dịch]
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

CHÃ CÒN ...TỐT NÁI :D

Sinh mụn  gái cưng  muộn mằn quá.Mụ hay  than    có   thọ tới sáu chục thì ẻm cũng chỉ  chớm  đôi mươi . Bất công quá không hã ông ..Dời? ! Chồng già vợ ...cọc  đàn ông  mắc ham !Mẹ già con cọc thì... Lo quá thể là lo! :D
Mụ  cứ   gõ  đầu thằng anh ẻm   tự bây giờ, rủi ba má có bề gì thì con phải ...nuôi em nghe chửa.Có lấy  vợ thì cũng phải kí kết  thỏa thuận dư vậy nghe chửa.... :D
Giờ ngó mấy bạn đồng niên mếu máo than  rầu  chia tay con đầu đi học xa , con hai thì ..một vài năm nữa cũng lướt.Mụ  đắc ý ra mình chính lại  là người... cầm lái vĩ đại.Ờ.Thằng anh năm sau có xuất chuồng thì Mụ còn... lứa nữa tha hồ ..cám bã . Thấy phục mình hết sức !:D
Máu  tham trỗi dậy . Mụ thẽ thọt  gạ lão xã tặng Mụ  thêm ...đôi đứa  càng tốt ,cơ mà   gã ý ăn ..gan giời hồi  nào dám   phán ... Mụ chã còn tốt nái  ! Ặc!!!  :-))
Đọc tiếp ...

KHÔNG AI ĐÁ ĐỒ CHÓ CHẾT CẢ :D

Tựa hay ghê luôn là Mụ ...chôm trên mạng đó ạ :D
Giai con chỉ  hình trên phây  của  cháu  A (gái cưng xinh đẹp con   bạn  Mụ ) .Mẹ ngó mấy đứa   con gái nầy .Hình xinh thế này, lại   viết ..ừ thì tôi xấu!.Rồi dưới nhao nhao các bạn ,xấu gì, xinh quá đi...rồi..đẹp lắm em ơi,rồi...iu iu quá chừng nè....bla bla...
Giai con nghịch ngợm gõ  vô, ờ, anh thấy  xấu thật ! Biết xấu rồi đưa lên làm gì hử jem ? :D 
Con bé vội vàng , ôi ôi sợ anh quá .Là ..em viết trả lời một người "bạn " thôi mà... (Nghe thấy thương!)
Và ẻm ...xóa cả hình lẫn còm ....
Mụ cười, con thật tệ.Trêu em làm gì.Con chả nói với mẹ CON GÁI NÓ THẾ ,con quên sao? 
Giai hì hì, là con chọc ẻm chút thôi, ai biết chuyện lằng nhằng gì đâu...
Mẹ bảo,con nên nói nghiêm túc  cho em hiểu .Rằng anh chỉ đùa vui thôi rồi chỉ cho  em luôn , rằng  nên nhớ  bạn chê xấu cũng chã làm em xấu hơn .Mà bạn có khen cũng chã giúp  em ..đẹp hơn.Vậy thì..lăn tăn mà làm gì ?:D
Vừa buông lời chợt nhớ  già đầu dư Mụ  cũng mới  ngộ sâu sắc điều này mà thôi.Bây giờ thì ...khó  làm Mụ ..buồn (chứ đừng nói giận) được vì ba cái  vặt vãnh này! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

TRÍ TUỆ :D

Dửng dưng với cuộc chạy đua  ..dế xế  thông minh.Lâu nay Mụ  rất chi là hãnh diện với cái  ... bếp  xinh bếp đẹp,tuyền dững hàng xịn  hẵn hoi  từ nồi tới chảo ,cốc chén thìa dĩa tới lọ đựng mắm muối tiêu tỏi....
Đố nhà mình biết tại sao đới  ? Xin thưa rằng thì là mà... dấn mãi  được mụn công chúa.Tính lo xa ,Mụ  cứ lo...  ẻm ế tự bi giờ.Dòm ở đâu cái câu TUYỂN VỢ (hay dâu ?) COI BẾP ,Mụ quyết vì tương lai con em  nên   ...nghiến  răng  đầu tư.:D
 Tự hào đã có ..từ bi .Kể nốt chuyện này để cả nhà thêm ...nể Mụ cái phần trí tuệ :-))

Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson đã nói gì? (ST)


“Trong một thế giới thù ghét, ta vẫn phải dám hy vọng.
Trong một thế giới căm hận, ta vẫn phải dám an ủi.
Trong một thế giới tuyệt vọng, ta vẫn phải dám mơ mộng.
trong một thế giới nghi ngờ, ta vẫn phải dám tin tưởng.

“Mỗi bài hát là một đứa con tôi nuôi dưỡng và đặt tình yêu vào nó. Tuy nhiên nếu bạn chưa bao giờ viết một bài hát, đời bạn là một bài hát. Làm sao mà nó không thể được?”
“Một ngôi sao không bao giờ chết. Nó chỉ trở nên một nụ cười và tan chảy vào cái điệu khúc của vũ trụ, điệu nhảy của cuộc đời.”
“Cho một người một mảnh trái tim bạn, nó đáng giá hơn tất cả của cải trên thế giới này.”
“Khi họ nói bầu trời là giới hạn đối với tôi nó đúng là sự thật.”
“Giả dối chạy nước rút, nhưng chân lý chạy đường trường.”
“Người ta hỏi tôi làm nhạc như thế nào. Tôi trả lời là chỉ cần bước vào nó. Giống như bước vào một dòng sông và hòa mình với dòng chảy. Mỗi phút giây trên dòng sông đều là một bài hát.”
“Đôi khi trái tim ta nặng trĩu và ta quay mặt đi với nó và quên rằng từng nhịp đập là từng thông điệp trí tuệ nhất của cuộc đời, thông điệp không lời đó nói “Sống, Là, Chuyển Động, hân hoan – bạn sống động!” Nếu không có nhịp điệu trí tuệ của trái tim, chúng ta không thể tồn tại.”
“Ý thức biểu lộ bản thân nó qua sự sáng tạo. Thế giới mà ta sống là một vũ điệu của đấng sáng tạo. Vũ công đến và đi trong từng cái chớp mắt nhưng vũ điệu thì sống mãi. Nhiều lần khi tôi nhảy, tôi đã động lòng bởi một điều gì đó rất thiêng liêng. Trong những khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tinh thần tôi bay vút và trở nên một với mọi thứ hiện hữu. Tôi trở thành mặt trời và mặt trăng. Tôi trở thành người yêu và người được yêu. Tôi trở thành người chiến thắng và kẻ bị đánh bại. Tôi trở thành người chủ và kẻ hầu. Tôi trở thành ca sĩ và bài hát. Tôi trở thành người biết và điều được biết. Tôi vẫn cứ nhảy điệu nhảy vĩnh hằng tạo tác. Người tạo tác và vật tạo tác hòa quyện trở nên cái một của niềm vui. Tôi cứ nhảy, cứ nhảy và cứ nhảy. Cho tới khi chỉ còn lại điệu nhảy.”
Và hồn nhiên nghĩa là như thế đó. Nó là sự đơn giản và lòng tin tưởng như một đứa trẻ, không phải phán xét và quyết chí theo đuổi chỉ một góc nhìn hạn hẹp. Nếu bạn vướng mắc vào một chiều hướng suy nghĩ và phản ứng, sức sáng tạo của bạn cũng bị vướng mắc. Bạn bỏ sót sự tươi mới và mầu nhiệm của những khoảnh khắc. Hãy học cách trở nên ngây thơ một lần nữa, và sự tươi mới đó sẽ không bao giờ phai mờ.”
“Trong sự ngây thơ của chúng, những đứa trẻ nhỏ biết rằng chúng là ánh sáng và tình yêu. Nếu chúng ta cho phép chúng, chúng có thể dạy chúng ta nhìn ra bản thân giống như vậy.”
“Họ nói giáo dục con giống như khiêu vũ. Bạn bước một bước, con bạn bước một bước.”
Trẻ con cho tôi thấy trong những nụ cười tươi vui của chúng điều thiêng liêng trong mỗi người.”
“Nếu bạn đi vào thế giới này biết rằng bạn được yêu và đi ra cũng biết như vậy, mọi thứ ở giữa đều có thể giải quyết được.”
“Trước khi bạn đánh giá tôi, hãy cố gắng thật nhiều mà yêu tôi, nhìn vào trái tim của bạn và hỏi, bạn đã thấy tuổi thơ của tôi chưa?”
“Phù Thủy Xứ Oz” có những bí mật quá lớn. Hay “Peter Pan” – chuyện về “những em bé mất tích” quả thật là tuyệt diệu. Chúng không trẻ con chút nào, chúng thật sự rất rất sâu sắc; bạn có thể lấy làm nguyên tắc sống cho mình còn được. Trẻ con là những con người sáng suốt nhất, đó là tại sao chúng liên kết với những câu truyện đó thật tốt. Những câu truyện thần tiên thật tuyệt vời.”
“Tôi tin rằng tôi là một trong những người lẻ loi nhất thế giới.”
“Xin hãy đi theo những ước mơ của bạn. Bất kể đó là ý tưởng gì, bạn có thể trở thành bất cứ gì bạn muốn.”
“Tôi sẽ không bao giờ ngừng nghỉ giúp đỡ và yêu thương mọi người như cách Jesus đã nói.”
“Hãy nhìn xa hơn bản thân.”
“Kiến thức loài người không chỉ nằm trong những thư viện của giấy và mực. Nó bao gồm luôn cả tất cả mọi kiến thức được viết trong trái tim, khắc trong tâm hồn, và trạm trong tâm lý loài người.”
“Tôi sẽ đi tìm cho bằng được ngôi sao của tôi. Nó ẩn trong ngăn kéo của sự hồn nhiên, bọc trong tấm khăn của điều kì diệu.”
“Những thứ tôi đọc trong sách giáo khoa về nước Anh, về Nữ Hoàng thì cũng tàm tạm. Nhưng đôi mắt của tôi là cuốn sách tuyệt vời nhất trên thế giới.”
[Nguyễn Hoàng Huy  chuyển dịch]
Đọc tiếp ...

TỪ BI :D

Lớp trước Mụ  hay tự vấn, rất  khinh chính  mình sao cứ nói hay lem lém mà làm thì dư ...mèo mửa.Thậm chí còn... nói một đằng làm một nẻo nữa .Giờ có vẻ  Mụ  đã thật tiến kha khá trên con đường  ..tỉnh thức rồi nhá!Mụ đã biết từ bi với mình  rồi.Coi đó , có hai việc thì chí ít Mụ   cũng ... hay  được lấy một .Còn đòi giời  ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

THỜI THÔNG MINH :D

Chu  cha ru rú xó nhà bao lâu, Mụ thật không tưởng nổi bi giờ tuyền dững ..phôn thông minh, vô tuyến thông minh, xế hộp...rồi thậm chí có cả nhà thông minh...
Nhớ có lần Mụ kể rồi, chuyện cũng là Mụ chôm bên chị P.Rằng bác già hỏi   bạn  trẻ .Nếu thấy rơi giữa đường gói tiền và gói...đạo đức  thì nhặt gói nào.Bạn trẻ thật thà  cháu nhặt gói tiền.Bác già nghiêm mặt bảo bác nhặt gói ...đạo đức .Bạn trẻ  đối lẹ . Chã có gì lạ !Ai thiếu gì thì nhặt áy! :-))
Từ chuyện trên .Mụ tự tin rằng Mụ ...chã cần quái gì  ba  cái đồ thông minh thông miếc kia ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

KHÔNG THỂ CÓ TÌNH BẠN GIỮA NAM VÀ NỮ ? (st)


Posted by Pon Ali

Mối quan hệ bạn bè giữa  những người khác phái được    tạo ra bởi  sự tôn trọng , đồng cảm  và  ngưỡng mộ, tuy nhiên, tình bạn giữa nam và nữ thường được nhìn với sự nghi hoặc, thậm chí thù hằn. Chúng ta thử tìm hiểu một số lý do đằng sau thái độ này.

Đầu tiên, khái niệm "bạn bè" được hiểu hoàn toàn khác nhau giữa nam và nữ. Loại tình bạn của phái yếu thường là mối quan hệ dựa trên sự tin cậy. Nó mở ra một bí mật rằng phụ nữ có xu hướng trút trái tim mình cho người khác, thích đưa ra các lời khuyên và tranh luận dài hơi về vô số chủ đề, trong khi tình bạn của đàn ông dựa trên hành động. Đàn ông ghét bị nói là yếu ớt hoặc không dứt khoát. Họ thích làm một điều gì đó thay vì nói về nó. Bạn có thường xuyên trông thấy một anh chàng tán gẫu với bạn bè hàng tiếng đồng hồ? Hoặc bạn có biết người đàn ông nào thích thảo luận về chuyến câu cá sắp tới?

Thứ hai, cả những quan niệm và những điều cấm kỵ đều ăn sâu vào tư tưởng của chúng ta. Chúng ta có thể hiểu và chấp nhận tình bạn giữa những người cùng giới. Ngược lại, quan hệ bạn bè giữa một người đàn ông và một người đàn bà khó có thể không gây ra nghi ngờ. Chúng ta chẳng thể làm gì để cải chính điều này, bởi theo  lối nghĩ thường  dạng tình bạn đó không tồn tại. Mặt khác, đến nay người ta vẫn chưa rõ tại sao chỉ   một số người đàn ông tìm kiếm tình bạn ở những người phụ nữ không thuộc nhóm của mình, trong khi phụ nữ dường như khá sẵn lòng chia sẻ quan niệm và tình cảm với đồng nghiệp nam và coi họ như bạn thực sự.

Tình huống này có thể hiểu được nếu xem xét đến vai trò của gia đình trên nửa bên kia của cán cân: Tình bạn có thể đem đến cho chúng ta thứ mà gia đình không thể mang lại.

Chẳng hạn, chúng ta có thể nói với bạn về những điều bí mật không thể trao đổi với vợ hoặc chồng. Một loạt những "chủ đề cấm kỵ" thường liên quan tới những hành vi không hay của chúng ta, những tâm sự thầm kín nhất và những nỗi lo lắng. Thật khó có thể hình dung một người đàn ông kể với vợ về cô gái khác đã khiến anh ta xao động. Song lại dễ bắt gặp một anh chàng đang thú nhận với bạn gái là   anh ta đã quẳng rất nhiều tiền vào trò chơi roulette đêm qua. Tương tự như vậy, phụ nữ thấy khó mà có thể nói với chồng rằng đời sống chăn gối của họ đã trở nên tồi tệ, cô ấy thà bị cô đơn một thời gian còn hơn.

Trong trường hợp này, tình bạn là một dạng lối thoát tốt cho cả nam lẫn nữ. Nó giúp xây dựng một dạng quan hệ khác nơi hai người có thể hiểu biết lẫn nhau, và "những người cực kỳ xa lạ" có thể đạt tới đỉnh cao của tình bạn thực thụ. Nó không xảy ra một cách tình cờ. Đàn ông có thể làm điều đó để đạt mục đích nhất định. Nhưng họ giữ bí mật với nhau trong khi làm điều này. Đàn ông thích chia sẻ những suy nghĩ thân tình nhất với người phụ nữ mà không phải lúc nào cũng là vợ mình.

"Luôn có sex ẩn nấp đâu đó đằng sau tình bạn giữa nam và nữ", Lilian Rubin, một nhà xã hội học phát biểu. "Tình cảm luyến ái trong tình bạn khiến cho nó đặc biệt hấp dẫn hoặc thậm chí rất gợi tình. Tuy nhiên, hầu hết đàn ông và đàn bà đồng ý rằng quan hệ thể xác gây đe dọa cho tình bạn của họ bởi sex tạo ra sự khao khát được sở hữu, mà điều này đi ngược lại với tình bạn tự nhiên". Một người bạn tốt có thể chuyển thành một người tình tệ hại. Cũng có những người đàn ông và đàn bà khéo léo giữ được mối thăng bằng giữa cảm giác tình dục và tình bạn, tuy nhiên hầu hết những người bạn khác giới này thích mọi thứ rạch ròi ra.

(theo Pravda)
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

8 Lời Khuyên Cho Những Người Thất Tình (st)

thất tình
Ảnh: Heather Bybee

1. Mọi thứ xảy ra là vì nó phải xảy ra như vậy.

Có thể trong lúc này bạn chưa nhận ra điều đó, trong tương lai bạn sẽ. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai thì luôn là những khả năng chúng ta có thể chọn lựa. Tất cả những gì chúng ta đang trải nghiệm cũng chỉ để giúp chúng ta học được những bài học. Thất bại là mẹ thành công. Hay có thể nói ngược lại, không thể có thành công mà chưa thất bại.  Bạn sẽ còn thất bại dài dài trong đời, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là những bài học ta học được. Thất bại chỉ có nghĩa là bạn đã cố gắng làm một điều gì đó. Những người sợ thất bại thì không bao giờ làm được trò trống gì trong đời. Không làm gì hết mới chính là thất bại lớn nhất trong đời. Thomas Wayne đã nhiều lần nói với cậu chủ nhỏ Batman, Tại sao chúng ta lại vấp ngã? Để chúng ta có thể đứng dậy một lần nữa. Tục ngữ Nhật Bản có câu, ngã bảy lần, đứng đậy tám lần.

2. Cái mới không thể tới nếu cái cũ chưa mất đi.


Bạn không thể nào đọc được hết cuốn sách nếu cứ đọc đi đọc lại chương 1 một mà không chịu đọc tiếp chương 2. Trước đây đã có lần tôi rất buồn vì chuyện tình cảm của mình. Lúc đó tôi không biết làm gì hết ngoài cắm đầu vào những cuốn sách mà đọc, tôi không muốn, không thích, không thể chia sẻ chuyện này với ai, tự một mình gặm nhấm sự ray rứt, bực bội, bất lực. Có lẽ nghiệp của tôi cũng khá nặng. Lúc đó tôi nghĩ những cuốn sách về tâm linh, tâm lý, triết lý sẽ giúp tôi được thế là tôi lao đầu vào đọc Lão Tử, Trang Tử, những cuốn sách về tâm linh, đạo lý, tôn giáo….Có lẽ nhờ có sự kiện này mà tôi đã chập chững từng bước đầu tiên vào con đường tỉnh thức. Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới có thể bình thản lại được. Bây giờ nghĩ lại chuyện cũ tôi không còn quan tâm nữa, chứ không còn buồn như hồi đó.

3. Cuộc đời luôn thay đổi.


Loại tình yêu ngàn năm mà chúng ta bị tiêm nhiễm bởi phim ảnh, ca nhạc, sách truyện thật sự rất hiếm có trên đời, nó không phải luôn là như vậy như bạn nghĩ. Cho nên, thất tình là 1 chuyện rất bình thường. Con người cũng luôn thay đổi, 99% những cuộc buồn tình là bởi vì bạn đã thay đổi không còn như những ngày đầu, và người đó cũng đã thay đổi không còn như những ngày đầu. Thích Nhất Hạnh đã có lời khuyên rất chí lý, “nhờ có vô thường mà mọi thứ đều có thể.”

4. Trước sau gì bạn cũng sẽ quên


Vậy thì tại sao không quên ngay bay giờ cho đỡ khổ. Bạn trả lời rằng không thể? Có thể hay không thể đều do đầu óc chúng ta tưởng tượng ra, nhất là những chuyện tâm lý như thế này, 1 người mạnh mẽ thật sự hoàn toàn có thể làm được. Một số hoạt động có thể giúp ích phần nào: đọc sách, xem phim, chơi game, đi ra ngoài, thiền định… Làm một điều gì đó khiến bạn không có thời gian suy nghĩ về nó. Bởi vì càng suy nghĩ bạn sẽ càng tiêu cực, càng muốn quên càng không thể quên được.

5. Bạn buồn là vì bạn còn đang bị ràng buộc.


Tình yêu đích thực thì không bao giờ ràng buộc. Hạnh phúc của bạn lệ thuộc vào người đó, không có người đó thì bạn không hạnh phúc được. Chỉ khi nào bạn có thể hạnh phúc với chính bản thân mà không lệ thuộc vào người khác lúc đó bạn mới biết yêu thật sự. Hai con người trưởng thành yêu nhau chính là 2 con người thật sự không bao giờ lệ thuộc vào nhau, nhưng họ vẫn quyết định chia sẻ với nhau hạnh phúc. Krishnamurti đã nhắc nhở, Chỉ có một tâm trí tự do mới biết tình yêu là gì.

6. Nếu người bạn yêu làm bạn khổ thì chắc chắn bạn đã yêu lầm người.


2 người thật sự yêu nhau sẽ không bao giờ làm khổ nhau. Đã tới lúc phải cứng rắn lên, và quên nó đi.

7. Ích kỉ giết chết tình yêu.


Nhiều người chỉ biết nhận mà không bao giờ biết cho. Những người này trước sau gì cũng gặp quả báo, những kết cục thảm hại đang chờ đón họ. Nếu người yêu bạn là một người như vậy, họ thật sự không xứng đáng với tình yêu của bạn.

8. Quá nhiều khác biệt cũng làm rạn nứt tình yêu.


Đây có lẽ là lý cho khiến đa số những cặp tình nhân chia tay. Ngay từ đầu họ bị hấp dẫn bởi cái mà họ không có, cái trái ngược với họ, nhưng về lâu dài có thể điều này sẽ không còn hấp dẫn nữa mà lại trở nên những bất đồng không thể hòa giải. Nếu đây là lý do thì hãy rút kinh nghiệm cho lần sau quen với người nào không có quá nhiều khác biệt.
[Tác giả: Nguyễn Hoàng Huy]

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

ĐÀN BÀ CHUẨN MEN :D

Định kể   về chị  nhiều lần mà rồi lần lữa.Hôm qua xã thuyết phục mãi mới chịu ăn nhời , rời lều  xuống núi đi thăm  chị bạn , rồi lại tình cờ gặp luôn cả chị.
Cười đấy rồi khóc đấy.Nhìn chị...tôi...nhớ lại .."ngày hôm qua"......
Chị hơn tôi tới mười tuổi.Nhớ mới ngày nào  bán cùng chợ với chị, chị đã qua  ba sập lâu rồi  mà vẫn  độc thân.Chị than thở chán quay qua  giỡn  bọn mầy  chã  chịu   mối lái  cho chị , khéo chị  xin ...con ..với thằng tây nào vậy ...
Trong mắt tôi thì chị rất đặc biệt. Rất duyên .Nhưng tôi nói  ra điều này thì cả mấy chị em ... cười .Mọi người bảo.. tôi làm sao , chị ý  đã chẳng  ..đẹp ( người đẹp đâu chắc đã là người duyên ?), trông ...đàn ông sệt   ,duyên duyên cái giề ?....Tức quá đi cơ mà   phe  ấy đông tôi đành ngậm ...bồ hòn làm ngọt :D
Về nhà nhớ chuyện lại lôi kéo  xã,nầy anh, anh nói thật xem chị ấy có đúng...duyên dư em ...cảm vậy  không? Xã  cười xòa  bảo , khéo mà vợ tôi ...giới tính thật trục trặc ? chã  mê giai lại đi nghía  đàn bà với  nhau ?Chết cha ! :-))
Tôi thấy  chị  thật  đáng nể lắm ý  .Đàn bà mà  chị lại là tay xế ác chiến anh hùng xa lộ  ,nhiều gã giai phải ngại.Bạn có bao giờ quen  một người đàn bà mà lại  có sở thích  lớn nhất là  lượn chợ... ô tô (một mình ) say đến độ  quên đường dìa  ? .Choáng ! Một người đàn bà , mà lại thích ngắm ngó ô tô,rành từ  việc đoán bệnh tới  sửa xe ...AK AK!:-)

Nhớ  hôm nhà tôi có chuyện buồn.Chị đén chia sẻ.Nhà đang đông .Phút đầu chị khóc  ,cả nhà   khóc.Lúc lâu  sau thì.. râm ran cười  vì chuyện của chị...Tếu không tưởng nổi.Mà toàn những chuyện rất đời  thường, từ chuyện chị  bán hàng  rình bắt kẻ cắp thế nào, ngọt nhạt xử lí chúng  ra làm sao, đến đỗ sai chỗ  ,đôi co  với cảnh sát dư nhà...hùng biện mà rồi bị phạt nặng quá chừng.. mấy năm rồi đen đủi liên hồi không ngóc nổi đầu.....Mặt  tỉnh bơ  mà kể  ra thì ..ai cũng  cười rũ  như xem  hài Minh Vượng vậy . Duyên mà chẳng biết mình duyên .Không chau chuốt , mộc mạc hồn nhiên, nhìn thấy mình may  cả  khi gặp phải ... người dở  ....Tinh thần lạc quan sống  của chị tôi vô cùng ngưỡng mộ!

Phút chia tay lại ...khóc ! 
....
Tôi từng nghĩ  đám  đàn ông rõ là .. thong manh cả  hay sao mà để quên một người đàn bà thú vị như là chị.Tới tận tròn   bốn chục chị mới gặp được anh chồng bây giờ nhờ ai đó mai mối .Gật nhau cái rụp .Anh rất hiền, mọi chuyện  trong nhà đều một tay chị lo toan ...Mừng cho chị thật nhiều, giờ hai cô con gái cũng đã mười ba mười bốn thiếu nữ cả.Nhanh thật là nhanh !


Nhiều lần  tưởng tượng  lại  cách nói chuyện hóm hỉnh  đặc biệt của chị ròi cười một mình .Tôi biết mình ...hâm hâm .:D
Mong chị mãi hạnh phúc êm ấm bên chồng con .
Chính sự khác biệt làm nên thú vị!Chị đúng là đàn bà chuẩn men !(chôm chỉa từ nầy trên mạng)
Tôi thật thích chị lắm! Chị chắc  chẳng biết đâu . :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỔ ... :D


 Từ vĩ mô (xài từ này  bỗng  thấy văn mình  ...hàn lâm hẳn luôn  :D)  dững  váy hai tỉ, đồng hồ rắn rồng mèo chuột  nạm  kim cương ,xế khủng bốn năm  tỉ  , giường năm  sáu tỉ, nhà ti tỉ ... tới ...áo quan dát vàng   ,lăng mộ  thênh thang hoành tráng  lát đá hoa cương  từ tận  bên giời  tây  Thụy Điển Thụy Sĩ  nhiều  tỉ tỉ... xuống  vi mô dư là cái   ai phôn năm ét .Gía chính hãng  bên quân   đế cuốc sài lang  tương đương nhõn có ... 18 triệu tiền ta.Vầy mà ở quê nhà thì lên tới ba chục triệu (Mụ hóng hớt có đúng ?) vưỡn  cung chã kịp cầu.
Dân chơi đếch sợ mưa rơi!
Có nhẽ dân ta đã và đang...đè đầu cưỡi cổ các   cường quốc năm châu  rồi  chứ chã phãi chỉ là sánh vai ! :) :(
Đọc tiếp ...

NHẮNG NHÔ :D

Được nửa chén  , Mụ...chống đũa ngó ...cửa sổ....Hồi này Mụ...chán ăn lắm,tuyền thế.Xã trở đũa khỏ  đầu vợ hai phát.Nầy... con!ăn đi  đừng có phí phạm!.Mụ tiếp, rồi, ăn đi, biết nhà nông họ phải phơi nắng phơi sương mới có được hạt gạo hay không? Xã , ừm, ngoan nghe nhời ăn nhiều chóng nhớn rồi ...rồi... bố ngáng thằng nào bắt nó... lấy mầy , nhá ! Mụ, bố hứa đó nha, nói nhời giữ nhời đó nha! ............
Có thế thôi  Mụ chén ngon lành hết bát.Chã hiểu có nhà ai ..nhố nhăng dư vợ chồng nhà Mụ hay không ? :-))
Đọc tiếp ...