Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Góc vui 2 :D


Bố con nhà ... Chém ỉn:-) Nghe bạn kể cậu con giai hăm nhăm rồi mà bị bồ đá khóc tả tơi tơi tả.Mụ hối hả ới giai con. Con ơi ,nhớ gẫm cho sâu câu chín chín trong số trăm lẻ một câu cần ghi nhớ nhời mẹ dặn ,con nhá! Giai con thuần thục lắm,nhắc nhớ liền,cao giong bảo mẹ chớ có lo .Con còn lâu mới yêu.Giờ con chỉ lo học sao cho ra cái bằng ,rồi có cái nghề kiếm cơm,rồi ... Đi đây đi kia ngó người ta.... Mẹ chớ có lo! Chưa kịp cất tiếng bố ẻm đã nhẩy xổ lên. Bớ thằng chém ỉn kia! Bố anh đây năm xưa cũng ... Xoe xoé dư vầy với bà nội.Cũng hứa tới đủ băm mới ... mà rồi nghía thấy mẹ anh cái là bố ... Vồ cái bụp đấy nhá... Mụ cười rũ rượi.bố nó đến giờ vưỡn cứ tưởng ... Nầy ,mụ hòi ấy mà không có tí ... Thính thì... Thôi ,chã làm gì hơn thua.Cứ để duoc lot dep nghe hai bố con nhà nó ... Chém ỉn , cũng vui! :-)) " .. Chỉ nhìn hình thức tưởng như là dã man nhưng đằng sau đó là cái tình nhân đạo mênh mông " Ak ak ! Quả là nhà ... Chém ỉn trứ danh !
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Góc vui :D


Thấy báo nguoi ta có mục góc nhìn.Mụ ti toe mở ... Góc vui:D Chuyện 1 Hai vợ chồng chở nhau đi siêu thị.Dư mọi khi,cứ thò ra đường là mụ... Mông má cái mặt tiền cẩn thận .Hôm nay đi khong phai ngay ha gia.Vang hoe ,chả mua được quái gì đúng chuẩn ,ngon,bổ ,rẻ ,của mụ.Chưng hửng dắt nhau về sớm.Tới cửa,mụ... Ngoắc tay chồng rõ tình củm lôi đi .Xã ngạc nhiên hỏi đi đâu.Mụ gắt Đi đâu cũng được! Chả là mụ .... Tiếc tí phấn ! :-)) Chuyen 2 Còn hỏi nữa ?! Mu khỏ đũa vào đĩa rá xào hành ngon lành bắt mắt ( rá mụ ngâm lấy) mụ chưa hề đụng đũa mà đã ngót tới nửa.Xã cười hì bẻo lẻo .Này em,không biết anh kiếp con gì mà chỉ thích ăn rau cỏ . Mụ thoát hoá vui ,âu yếm cười với gã. Vợ bảo ,vắt là vắt ,bảo họ là họ.Còn hỏi nữa ! Ngẫm đi ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Cuộc sống đầy rẫy những bất trắc


Hôm kia xã đi bộ về hốt hoảng kể ,em ơi ,cái ngã tư đầu phố co tai nạn.Cả cái ô tô thế nào mà văng nằm chềnh ềnh đúng chỗ người đi bộ chơ sang đường em ạ.Đúng cot dien nhà mình hay đứng ấy... Cảnh sát đông lắm ngăn đường ... Chắc ... Ai chờ đó thì dám chểt hết em ạ... Vừa lúc chiều trời đẹp bố nó giục hai mẹ con mình cho nhau đi choi.Mà con nhỏ không có bố không thích,đòi ở nhà xem hoạt hình cơ. Hai vợ chồng cùng rùng mình.Chỗ đó thường chiều chiều giờ ấy là ... Bố mẹ hai bên ,gái cưng ở giữa chờ đèn xanh Sáng sau đưa nhỏ đi lớp mình tranh thủ rảo một vòng .Sững người ngó cAicột biển báo gay gục , thùng rác xanh bay lên bờ cỏ... Vẫn chưa kịp dọn. Rồi biết tin một cụ ông 72 tuổi chết tại chỗ.Hai người khác bị thương cấp cứu trong viện.Họ nói là còn may .chứ phải lúc có lớp mẫu giáo đi ngang thì... Hôm qua lại giật mình vì tin ở vùng khác ,lại có nguoi đàn ông 62 tuổi chác bệnh,vác súng bắn chết 8 người trong tiệm ăn... Bạn mình dáo dác gọi hỏi.mình với xã cứ nghi nghi liệu có phải quân ÍS .Nhưng tin nói chỉ là người bệnh thôi.Đỡ hoảng.Thì lũ ác quỉ Is vẫn đe doạ đánh cả châu Âu đó mà Chua ke den ga Putin nhieu tham vong qui ke... Năm cũ đã khủng hoảng.Giờ mới đầu năm thôi đã quá nhiều tin dữ.Mình có bao điều muốn kể ,mà không hiểu sao cứ lúc dăng được lúc không.Trả lời còm của bạn cũng không được nữa.Cảm ơn các bạn đa ghe tham!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Nghĩ vụng


Bà bác nói năm nay là năm tuổi của chị nên cả nhà phải lên chùa ( nhớn) nhờ sư lập đàn cúng giải hạn cho.Mình đọc nhiều trang Phật giáo đều thay viết không có cúng giải hạn ,chỉ có cầu an ,nghĩ mà chả dám nói.Cũng chẳng dám hỏi coi nhà bác tốn bao xiền.( chac chan khong it) .Nghe kể các cụ ngồi dư lễ mà mệt lả cả người .Nghĩ vụng ,thì ... Cũng phải bầy vẽ denh dang cho đáng đồng tiền bát gạo chớ lị. Lại bụng bảo dạ ,kể mà tiền ấy gia đình đem chia sẻ cho người đói khát gàm cầu xó chợ thì có phải... ấm lòng người lại hạnh phúc cho mình luôn?!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Nẫu !


Thấy bên Thái Lan kêu gọi người trẻ dịp lễ tình yêu hãy đến chùa hoăc phóng sinh chim ,cá.Mình nghĩ chắc bên đó không có kiểu phóng sinh giống nhà ta.Còn đang vui vui vì năm nay có các sinh viên tình nguyện nhắc nhở dọn dẹp không còn cảnh thả cá thả cả túi ni lông đầy mặt hồ thì té ngửa truoc những hình chỗ này thả ,góc kia thuyền chơr người ôm kích điện voi vot chực bắt . Mình nghĩ chẳng cần phóng sinh phóng siếc hinh thuc kiểu ấy thêm mua bực vào thân.Cũng chẳng trách người rình bắt cá vừa thả.khó khăn quá mới ra vậy đó mà.Chỉ cần nâng cao y thuc bảo vệ môi trường, đừng có xả rác,bẻ cành ( lộc ) bừa bãi...Ròi thì chỉ dạy cho lũ trẻ biết ... Yêu gà mến vịt thích bồ câu cái đi... Chỉ thế là đủ .Chẳng cần tục phóng sinh nữa đâu. Xem tin mà nẫu quá !
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Đời thay đổi ... :D


Mụ vốn thấp lè tè nên ... Lăn nhanh hơn lắm người.Ấy là khi mụ đi giày thể thao ấy nhé.Tính lau cha lau chau đi cầu thang cả khi đã vác thằng cả và cho tận lúc mang con bé sau trong bụng thì mụ vưỡn cứ môn đi bộ nhanh thoăn thoắt ,chạy thang gác hai bậc một .Mụ hiếu động đến độ không may khi thèm đi thang máy ( mot phan do tinh nhát )mà lại còn thích chạy rõ nhanh thi vơi bố con nó trong thang máy kìa... Nghĩ như các cụ thì là ... Tướng vất vả.Mụ ... Cũng gật gù tin thế,lấy làm thuơng thân lắm. Sang năm mới ,bạn mụ thót người than sợ tuổi già sầm sập....Mụ bỗng muốn reo to ,ơ dê ca ! .Ô hay sao lâu nay mụ lo hão thế.Vất vả cái cóc khô gì.Gẫm thử coi.Bằng tuổi với mụ mấy chị em bạn có ai rảo vùn vụt được xa dư mụ chứ đừng nói nhảy cầu thang hai bậc một hơi tận tầng năm sáu mặt tươi dư hoa nhịp thở vưỡn điều hoà?? Hừm .Sướng khổ tại tâm! Đời thay đổi khi ta thay đổi! :-))
Đọc tiếp ...

Trưởng thành :D


Luật qui định mười tám tuổi là tuổi trưởng thành.Mụ cóc tin .Thấy ... Vô lý cực ! Gẫm mà xem.Mỗi người mỗi khác .Không đổ bằng san đều được đâu ạ.Suy từ mụ ra,nhiều khi mụ tự biết mình còn chửa được chín chắn bằng ... Giai con nhà mụ.... Mụ tin ,không phải cứ sống đủ 18 tuổi là được ... Trưởng thành ! Theo cái óc cạn của mụ ,mười tám là mốc đánh dấu thành người nhơn to đầu .Còn để ... Trưởng thành thì... đuong dài còn lắm quá dững gian nan :-))
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Kỉ lục chuột trù nhảy xếch ! :D


Thấy tin tận trong Sa Đéc miền tây gian khó mới rồi có cái tô hủ tiếu lớn kỉ lục.Bầy đặt dững là đủ vị vô khối thịt thà hành rau .Trưng trổ ít tiếng chụp tía lia hình giăng báo khoe làng rồi ... Đổ bỏ .Bánh nó chương phềnh ,ăn hổng vô.Trước gio trong nam ngoai Bac đã nào thì tô phở to nhất ,bánh tét hay bánh chưng dài nhớn nhất ,sau thiu cũng bỏ đi.Rồi thì... Bánh dầy (độn xốp ) to nhất cúng tiến vua Hùng.Quân to gan lớn mật! Nhì với nhất ? Rõ thật kỉ lục ... Chuột trù nhảy xếch ! Dám mấy vị tổ chức cÁi đó,sọ cũng tuyền dững ... Đậu phụ dư mụ lem nầy!? :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Chuyện nhà mụ lém :D


Khi .. Xấu hổ thì hãy ... Nổi giận lên ! :D Mụ già rồi mới bắt đầu nhen nhóm niềm yêu thích bếp nước.Có đận một tuần mụ với giai con làm hai trận nem ăn phát sợ .Có đận khac thì lại tuần hai chầu phở linh đình,chán bò sang gà...Mụ nấu ăn mà cũng dư ghiền nhạc.Bài nào mà mụ mê thì... Mụ cứ tua nghe cả ngày luôn.Từ cái thời còn dùng băng cat xét ý. Hôm ấy mụ lại bày vẽ.Thơm phức dững là nướng với xào.Mụ còn tỉa ớt ,hành làm hoa... Trình bày rõ đẹp.Đến khi mấy bố con ngòi quanh hít hà món nầy món nọ khen hết nhời.Mụ xăng xái xúc cơm.Chết lặng khi mở nồi thấy ... Trống trơn chưa có tí gạo nào .Mới tuần trươc thì lỗi nhỏ hơn. Chỉ là quên ... Nhấn nút. Khựng một giây.Mụ cầm cái nồi khoa lên tận mặt hai bố con.Hách dịch Sao đến giờ này mà ... Mà ... mình còn chưa dắt tay Mụ ấy giả về phụ huynh chứ???? Đoạn nghoe nguẩy vô xó nhà lấy gạo.Quay ra vưỡn chừng ấy cái miệng há hốc thao láo mắt nhìn.Mụ ... Dậm chân thét. Ô hay ! Đờn ông kiểu gì thế???? Sao không ... Nhậu cả đi!!! Hạ giọng Đừng có lo vợ (mẹ ) khìn.Là ... Em cố tình vậy để ... Hai bố con không ... " cờ vô phong " đó thôi! Là đàn ông mà sao .. Không biết nhậu ? Xấu mặt tui ! :-))
Đọc tiếp ...

Vô duyên :D


Cái clip nhà anh phóng viên bên Bỉ dang chương trình truyềnh hình trực tiếp mà cứ thuỗn mặt làm bầm mất điện thoại rồi,mất điện thoại rồi ấy làm mụ cười sặc sụa dù xem đến lần thứ mÁy.Mụ bạn của mụ,cũng coi clip ấy nghe mụ kể,ngạc nhiên bảo,sao ... Dễ cười thế hử? Mụ ... Cau mặt muốn .. Quạc ả ấy ,có mà nhà cậu... Tâm hồn chai cứng ấy. Cơ mà rồi mụ... Nhường bạn,bảo,thì chắc tui thật ra người ... Vô duyên ! Thấy buồn cười lắm ý. :D Mà thật.Mụ cười cái vẻ ... Thất thần của nhà anh ta.Đan ông đàn ang gì mất có cái phôn mà rồi thần sắc bay đÂu.... Cứ cho là táo xịn đi.Thì cũng đâu đến nông nỗi gì chứ! Trên mạng nhiều người binh anh ấy là ảnh lo mất ... Sóng truyen hình chứ chả phải mất phôn đâu.Cơ mà tay anh ấy lần mò túi áo đó thôi .Chả phôn thì gì? Cơ mà có nhẽ mụ thật quá vô duyên.Người ta mất của sao mụ lại nỡ cười ,hở ? :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Bắt rể : D


Càng ... Rình mò theo chàng trai Đo Nhật Nam,mụ càng như bị ... Đốn tim thật sự.Chu cha ,làm sao mà lại ... IQ ngất ngưởng mà kèm với EQ dạt dào dào dạt thế chứ lị. Dom clip nu cuoi cua cau be,Thông minh hóm hỉnh,ngộ nghĩnh không tưởng nổi! Mu ngoi venh mat coi ,rung dui vo tay thet toang mot minh hào hứng không thua khán giả chương trình truyền hình nhà mình. :-) Do Nhat Nam ,co len !!! Nam ới! Cố lên !!! Có lần rảnh hơi liec chi chít người ta còm ở dưới.Mụ ... Không bất ngờ tí nào khi thấy quá lắm người ... Mắng mỏ cậu bé vàng.Thậm chí có kẻ còn ... Ném đá tận mẹ cậu luôn. Mụ thấm nhuần câu nói cũng của một bạn trẻ.Rằng,không ai ném đá ... Quân Chó chết cả. :-) Mụ biết ,số đông người ta không ưa kẻ ... Không giống mình,chứ đừng nói là ... Hơn mình . :-) Mụ thí h cái câu ,đằng sau một người đàn ông thành đạt là... Và mụ rất tin rằng đằng sau chàng trai trẻ nầy dứt khoát phải là những bặc mẹ cha cực kì ... " cao tay ấn " :-).Ngưỡng mộ ! Kể mà ở gàn kiểu gì mụ cũng ... Xun xoe làm quen để được cắp sách bút theo học .:-) Năm nay gái cưng nhà mụ cập kê rồi.Sắp tròn sáu tuôi. Có cách gì để mụ ... Mụ ... Bắt rể được cậu giai ấy ? Mụ muốn ... Cho không ả cá cầy nhà mụ ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Đọc đắc nhân tâm - 2


Bạn nói cái mục cuối sách ,muòi câu hỏi dành cho qui ông ,mười cáu hỏi dành cho quí bà ấy.Biết không,xã bạn đủ cả mười câu.Riêng bạn cũng tới ... Chín.Còn một câu lọt lại. Ấy là câu thứ sáu: "Bà có thành thật gắng sức làm vừa lòng mẹ chồng và những người trong gia quyến bên chồng hay không ?" Mình biết xã bạn xứng là một mẫu ... Đàn ông chân chính.Hiếm có khó tìm.Mình biết gia đình nhỏ của hai bạn tràn ngập thuơng yêu,một thiên đường nơi hạ giới .Các bạn đã rất may mắn khi thạt sự đồng cảm trong mọi điều... Nhưng ... " gia quyến " thì không.Nhà chồng bạn đông. Cac cu rat hien ma sao toi non nửa anh em là những thành phàn ... Không ngửi nổi vì những toan tính tham lam bẩn tưởi lừa lọc không từ cả ruột thịt... Trước nay xem tin ấy đầy rẫy mặt báo ,mà cứ tưởng ở nhà ai kìa, tận vùng nào kìa... Ai dè giờ nó len lỏi từng nhà người quen xa,bạn chợ ...rồi ...chềnh ềnh Trong chính gia đình bạn, mình luôn! Ngẫm thấy như chúng mình quá khờ nên cứ mãi ...không thể tin nổi, Không muốn tin nhưng dối trá đểu giả đã sờ sờ ra đấy.Chả phải chúng ta cùng chung một dòng chảy đục ngầu băng hoại .Cách nào tránh khỏi hệ luỵ chứ ?! :-((
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Đọc Đắc nhân tâm


Đọc lại đắc nhân tâm bạn cho mượn.Sach in tu nam 94 nha xuat ban Dong Thap giay vang ,chu nho ti .Bạn ghiền kinh quá,gạch dưới chi chít đến độ mụ nhác nầy chỉ càn ngám cứu dững dòng ấy thôi.Gật gù ,đắc ý lắm.Sao mà ... Hay hay ghê! Sao mà bổ ích thế ? :-) Rồi bất ngờ đén giữa quyển,cũng dòng bạn mình gạch dưới thế này: " một câu phương ngôn Đức nói: Không có niềm vui nào hoàn toàn đầy đủ bằng cái vui hiểm ác được thấy kẻ trước mình thèm muốn địa vị,nay bị sa cơ lỡ bước ." Giật mình ! Cứ muốn câu ấy là ... Nhảm. Nhưng ... Hình như nó đúng với nhiều vị mình biết. Và ... Bạn mình chắc cũng từng thấm thía ... Kinh dị! Nuôi dưỡng những xúc cảm chết tiệt ấy ,hỏi rằng ích lợi gì ???
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Sách rác

H
k Leo mạng thấy các bạn bàn chuyện lũ trẻ giờ đốn ,quá nhiều thói hư tật xấu đáng báo động, xem làm sao để luyện được con trẻ thích đọc sâch ,may ra ... Rồi có người than thị trường giờ đầy rẫy sách "rác " phải trông chừng chọn sách cho chúng nữa.... Có bạn comment đại ý rằng : cuốn sách đầu tiên con trẻ đọc ấy chính là ... Sách Bố Sách Mẹ.Mà nhiều sách ấy là sách rác cho nên .... Mình ngẫm đúng thật.Thậm chí đến tận ... Sách Ông Sách Bà cũng ... Rác nữa kìa.Cho nên... Tự xét mình cũng là loại Sach Mẹ khá rác.Cơ mà có tị an ủi rằng mình đã rất ...dũng cảm.Phơi phóng phô phang hết cả dưng là rác cùng rơm cho thằng con biết tuốt để nó không vương vòng hệ luỵ. :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Lí sự của đàn bà nhác :D


CHƠI TẾT ! Anh bạn đến chơi nhà.Mụ tủm tỉm quan tAm đểu.Này anh,chắc tết rồi nhà ta ... Xôm lắm,nhở?! Anh thật thà phẩy tay,thở dài ,dào ồi.Chỉ loanh quanh ăn ăn uông uống .Phát mệt! Là mụ .. Hỏi cho có lệ ,chớ mà mụ biết thừa nhà anh ,cứ lễ lạt là đình đám ăn nhậu.Hết cháu này lại tới bạn nọ .Luân phiên ... Mụ thật ra người ... Quái dị .Những dịp ấy là mụ ... Biến .Chỉ thăm nhau ngày thường,để được ăn cơm thường .Ẩm lắm! :-) Mụ ra vẻ ngây thơ, diu dang than.Bọn anh chỉ có khoanh chân vểnh râu gắp rót mà còn .. Phát ốm .Vầy thử hỏi tụi em ... Chổng mông cắm đầu xó bếp thì.....cưc nhục nhường nào chứ? Nói thật ,từ lâu mụ vụng thối nát lại lười nhắc nầy chỉ muốn chuyển đổi từ : ăn tết thành ... Chơi tết ,ấy cơ. Cưs thấy cỗ bàn linh đình ,ròi ăn chả hết ,dám đổ bỏ ? Chứ không a. Chưa kể nhậu lắm thì bệnh nhiều.Báu gì đâu ! :-)
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Có yêu mới ghen : D


Mụ ... Sững người há hốc mồm khi thấy đám tóc vàng vương trên ghế phụ.Á,gì thế này???? Mụ phán đoán như máy.Tóc vàng, to sợi ,lại ngăn tũn.Han phải là một đứa rất trẻ và... Cứng đầu?và ... nóng bỏng ???.Bao giờ vậy? Và .. Chúng làm gì .. mà tơi tả dư nầy ? Mắt mũi tối sầm.Tim như ... Ngừng đập.Ối giời ! mụ rên rỉ ôm ngực không dám tưởng tượng thêm. Nghe tiếng chân xã ra tới.Mụ.. Hít hơi sâu.Đoạn chỉ tay thều thào.Ông! Giải thích đi???? Xã cười tủm( còn cười được ?) vòng qua ghế lái.Thấy vợ chết trân sừng sững.Gã .. Hối hả. Mình ơi.Ngoái coi cái .. Cổ lông của minh đi!!! Ờ.Ao moi.Cái cổ vien lông chết tiệt! thoáng cÁi lòng nhẹ bấc.Cươi ngượng.Mụ thỏ thẻ. Là .. Có yêu mới ghen.Mình bỏ quá cho em .Nhá! :-))
Đọc tiếp ...