Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Ví sai bét !!


Vừa thò lên phây lại ngó thấy clip nữ sinh đánh bạn.Ba con quỉ cái túm tóc,tát ,đạp ,đá thẳng vào đầu vào măt bạn.Cô bé kia ngã dúi dưới gầm bàn chịu trận.Nhức nhối !! Hồi mới đầu năm khi xem đoạn phim người bố của nữ sinh trong Nam bị chấn thương vì đám bạn phang ghế túi bụi ,cũng toàn phang thẳng vào đầu,trên phim người đàn ông khắc khổ ấy khóc ròng .Nói mải lo mưu sinh đâu có biết con gái bị bặn ức hiếp đã từ lâu ... Đến phát bệnh trầm cảm.Không biết rồi sẽ thế nào .Thấy bạn viết .Nếu phai con anh bị thế ,anh ấy thật không thể chịu nổi ,dám chết mất thôi... Mình coi cảnh ấy lanh nguoi .Không khóc .Nhất định không thèm khóc.Giờ thì có biết bao tin đau lòng .Phải đâu mỗi chuyện ấy.Là nghĩ thế ,mà rồi con gái chạy toi om me,dui vao tay mẹ cái khăn giấy.Mới biết nước mắt đã rơi ,tự lúc nào. Cứ nghĩ miên man.Cớ làm sao mà rồi đám trẻ chúng ác nhử quỉ sứ thế vậy.Chang dám tưởng tượng cô bé tội nghiệp là con mình.Mà thử hình dung mấy đứa mất dậy kia .Giả sử chúng là con mình .Ôi ! Dám mình cũng chết luôn !! Chừng ấy tuổi mà lòng đã không còn biết xót thương.Quan ấy thật chẳng thể thành người !!! Bỏ lửng doan viet này từ tháng chín,thấy than buồn mãi nhàm chẳng muốn giăng .Ấy vậy mà mới rồi bạn lại chỉ cho clip nữ sinh đánh bạn .Lần này không chỉ ghế mà bằng. ... Gậy sắt luôn.Phang thẳng vào đầu .... Vua xem được đoạn phim con báo hoa vồ chét con khỉ mẹ. Ròi mới thấy con khỉ con vẫn bám vú mẹ rơt ngã bò lổm ngổm... Báo ta ... Không ăn thịt khỉ mẹ ,lại còn mang khỉ con về trông nom... Xúc động!! Mới hay lâu nay cứ ví người ác như hổ báo là sai bét !!!
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

May :D


Mua bán xong xuôi khệ nệ xách túi nặng về.Đi bộ cho eo. Theo nhip chan buoc voi,cái xắc nhỏ đập đạp bên hông ,rờ tay phát hiện ra cái khoá khong bấm ,mở toang hoang.Thót nguoi nhan thay nó mỏng teo teo,cóc thấy cái ví tiền trong ấy.Thôi xong! Thằng ... Bỏ mẹ nào nhanh tay thế chứ! Ô hay ,vừa ra khỏi siêu thị may bước,vậy nó móc mình đoạn nào??... Thêm một giây lại thấy như ... Hí hửng .Đen mầy quá,bữa nay ví còn tiền đâu.Chả bõ ... Mất ! Chả đáng công móc ! Về tới nhà xếp đồ ra ,mủm mỉm thấy cái vi lep kep nép mình tận trong góc rau cỏ che khuất .Hối hận nhơ vừa lảm nhảm chửi cha tiên nhân quân ăn cắp .. Rõ thật xấu hổ vì lâu nay cứ ra rả khoe tu miệng ! Cơ mà vưỡn may chả có ai nghe thấy ! :-)
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Lòng vui :D


Thấy xã kể cái ông tị nạn người Syria bị con phóng viên ngáng ngã ấy vừa được mời sang Sec .Mình trước ngó thấy tin ông ấy được nhận làm huấn luyện viên cho đội bóng ,duoc nhan dinh cu bên Tây Ban Nha .Lại nghe nói con mất dậy kia đâu như bị xử ba năm tù .Chẳng biết có đúng? Chuyện ông ây rõ chuyện nhà người ta .Người xa lạ tít tắp nào liên can gì.Ấy thế mà rồi cứ thây lòng vui.Thật vui !:-) ( hồi này mình đã như rất .. Khôn . Ừa,buồn thì được gì đâu.Cớ sao không sống vui, từng khoảnh khắc nho nhỏ thế này ?! :-))
Đọc tiếp ...