Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Đi chợ đồ cũ


Hôm ấy hai vợ chòng lang thang đi đồ cũ.Mình cứ thích ngắm những tượng ,những tranh cũ ỉn.Nâng lên đặt xuống ,long day nghi hoac .Lieu co phai ... Do co hay khong .Từ hôm đọc thấy tin có ông tây bà đầm nào nhặt được bức tranh cổ ai vứt thùng rác ,đem bán ra cả đống tiền ,mình lại càng ... Hám tợn . :D Bữa đó bỗng dưng đap vào mặt là cả mấy thùng to ,chứa đầy nhóc.Thùng thì chuyên sịp .Sịp đàn bà đàn ông,tre con .Thùng toàn áo ngục chị em,dày mỏng to nhỏ đủ màu.Mà tất cả những thứ ấy ,đều cũ mèm ,cái ố xỉn,cái dây thun dão quăn queo.Ai mà dùng thứ ấy ? Ai lại đến độ phải mua chúng ??? Thay gia de 10kc/ks ( 10 nghin dong mot cai) .Mình mong là hàng đấy không thể bán được. Nhưng ... Không bán được thì họ đã chẳng bày chềnh ềnh thế cho tốn chỗ! Phải không ? Giật mình nghĩ.Mình thật đã sống hoang phí bao nhiêu !! :-(
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Áo rách em thương :D


Bà già hàng xóm nhiều lần thấy mụ ngơ ngẩn cưoi với mấy bụi hồng.Thấy mụ nâng níu ra chiều sung sướng ,chụp choẹt lia lịa cả đám rau thơm bé con con bằng cái mẹt ....Bà tha thiết mời vợ chồng mụ hôm nào rảnh đưa con ra nhà nghỉ nhà bà chơi. Hôm ấy bước xuống .Choáng ngợp với mảnh vuon cả nghìn mét đất của bà.Táo,lê trồng thành dãy dài trĩu quả.Hoa thì ôi thôi ,ti tỉ đủ loại khoe sắc màu....Mẹ con nhà mụ tung tăng vui thích .Chợt quay lưng thấy bà ấy chống nẹ mỉm cười rạng rỡ.Khoặm mạt. Đa nghi mụ nghĩ. Dám bà già nầy giễu mụ,ý coi thường cái mảnh vườn còi của mụ đây mà. Lập tức mụ lôi xệch con bé con,miệng hét chồng Về ! Vê ngay! Hừm.Bà ấy thật không biết tính mụ.Vườn ,nhà có đẹp dư nào thì cũng là vườn ,nhà. Nhà bà.Mà mụ thì vốn dĩ Chồng em áo rách em thương ...kìa ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Tiểu tiết :D


Chị A kể chị B Cái C nó mới lên chơi.Ối dời ,nó diện đầm đẹp lắm nhá . Chị B hỏi Thế nó ... Đi guốc cao hay guốc thấp ? Chị A đáp Guôc cao.Mà tới nhà tao thì nó ... Tụt ra đi dép. Chị B lẩm bẩm Ừ ,đi guốc cao đau chân bỏ sừ. Nhân vật C là mụ.Hai chị là bạn mụ,luoN trung thanh voi giay bet.Nguyên văn ở trên là chị B tương thuật lại mụ nghe. Cười ghê ! :-) Nhơ hồi lâu lắm.Hôm ấy mụ đi dự buổi lễ nhận bằng của cháu.Để trả thù cho một lần "mất mặt" ,một mình chơi quần bò nơi hội trường sang trọng tuyền quí ông quí bà trang phục dạ hội.Mụ hôm ấy chọn một cái váy thật đẹp.Mặc vào lên có tới ... Mười chân kính.( là hai bố con nó tấm tắc thế :D). Hôm ấy lần đàu tiên mụ súng sính.Khiêm tốn mà nói,ngó gương trước khi đi,váy đen ,guốc đen ,son đỏ tóc thả dài,mụ thật sự rất ... Hài lòng :D Vậy mà khi trông thấy mụ .. Uyển chuyển trên thảm đỏ. :D .Chị bạn trầm trồ khen .Khen rang Có đôi giày đẹp thế ! Ak ak ! Mu lich su cam on chi .Ke luc do co guong de soi thi bao dam mu giong ... Con meo cat tai. Quả thật có những chị em hình như cứ quá quan tâm phần ... Tiểu tiết .Chán ốm ! :-))
Đọc tiếp ...

Thượng đế đã ở đấy !


Nho lan xem cái clip con mụ phóng viên người Hung ,vai vác kamera cùng tác nghiệp với bao nguoi mà dám ... Đưa chân ngáng bố con người tị nạn Syria khốn khổ ngã lăn quay. Chưa hết ,con khốn ấy còn đạp hai lần đứa bé gái khac .Thấy ngưởi run bắn ,lạnh gai ốc cùng mình.Lúc trông rõ hinh người bố ấy( hay là ông cháu? ) ,tóc bạc phơ ,vẻ mặt tội nghiệp quá chừng .Mình ... Rớt nước mắt. Lục tìm lại đoạn ghi hình người dân Munich hân hoan đón chào người tị nạn .Họ mang cả bánh kẹo thú bông .. Chia sẻ tại chỗ với người vừa xuống tàu.Ngó thấy nhiều người khóc khóc cười cười ,ngỡ ngàng ,cảm động trước tình thương mến thương dào dạt .Trên tivi họ khóc.Ngồi dưới xem mình ... Nước mắt tràn xuống má.Hạnh phúc. !!! Ngưỡng mộ bà thủ tướng Đức ! Ngưỡng mộ người dân Đức lắm lắm ! Chợt nhớ đến lời cụ Krishnamurti : Tình yêu thương chính là thượng đế. Mình thấy rõ .Hôm ấy ,thượng đế đã ở đây !!!
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Gái dở :D


Cây táo hàng xóm bị cớm nắng cư vươn mãi sang bên nhà .Hàng xóm tốt bụng cho nhà mụ toàn quyền sử dụng.Muốn cưa thì cưa đi cũng được.Mụ tham hỏi sao lại phải cưa .Để vừa được nghía vừa tha hồ ăn.Mọi năm sai trĩu ,chia đôi hai nhà cùng hưởng mà ăn không kịp luôn.Chừng hai năm nay biến đổi khí hậu thấy rõ.Chỉ lơ thơ tí quả .Tại khô hạn nóng kéo dài quá mà. Con trai hỏi mẹ sao không hái ,cứ toàn chờ rụng mới nhặt ăn.Coi chừng ... Bụng to toàn giun ! Cu khong hiểu nổi,cười ... Khẩy rõ đểu khi mẹ giải thích .Rằng đang đẹp thế ai mà nỡ ... Hái ăn .:-) Sáng sớm đưa em gai cu đi lớp là thể nào cũng phải ghé vườn ngắm ... Sương long lanh tán lá .Thiền. :-) Có cái gì cho lòng nhẹ bỗng như khi được đắm mình với cỏ cây hoa trái ?! Say mê ngó cành táo trĩu nặng .Mụ mỉm cười vơi đống táo lăn lóc dưới thảm cỏ.Đêm qua chắc gió mạnh. Thấy mình duong duong la mot ... Gái dở đi rình của chua. . :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Loong gần :D


Lâu nay đi siêu thị thấy bán nhãn là mụ lao vào cắm cổ nhặt túi tướng.Có lần xã xót ruột.( nhãn đắt chứ không rẻ ) làu bàu nhắc ăn chi tham thế .Mụ nghiêm mặt ,gằn giọng,dí cái mác giấy đề chữ Longan vào sát mặt chồng,the thé ( chaC in loi ,khong cach chu ra :D ) Sao ?? Lại còn không ủng hộ họ sao ? đồng bào ông đấy ! Long An đó mà ! Gã .. Bồi hồi cảm động im thít.Còn nhặt giúp vợ cho nhanh nữa. Hôm nay gã tình cờ đọc thấy ,thấy Longan phiên âm là loong gần , tiếng tây ấy là chỉ trái nhãn . Gã nhớ lan mụ từng kể năm xưa cấp ba tiếng Anh rất khá.Nhất định không tin chỉ là vợ giơ đã... Thật ngu . Hu hu .Mụ biết phải làm sao ???? :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Bị sao sao :D


Tói qua di ngang góc hè kia thấy ... Nguyên vỏ chai bia vo tan thành mảnh nhỏ rải khắp.Chắc ông tây say nào chân nam đá chân chiêu vấp té Tư nhiên nhớ đến chuyện dạy trẻ đi trên thuỷ tinh vỡ.Ừm,giả sử gái cưng nhà mình vừa qua trải nghiệm thú thú vị vị đó ,dám mà ả ... Tụt giày với tất nhào vô minh chứng cho mẹ ả ... Trắng mắt cũng nên .:D Mình có anh bạn năm xưa từng kể anh ấy ... Khuyết một rắng cửa ấy là vì anh .. Cầ'm cây dù leo lên gác xép ... Nhảy xuống bat chuoc phim Liên Xô.:D Nha ban minh con co vu tay dinh.Hai nhoc bat chuoc mẹ ,một hôm thấy em mèo bẩn quá bèn cho con meo vao may giat .May ma cuu kip. :D Lại nhớ hồi truyền hình đưa cảnh hành hình Saddam .Báo đưa tin có tới mấy đứa trẻ chết theo vì ... Bắt chước . .... Con chuyen that kho tin tung ke roi.Minh tam cho con be con,hung chi nho clip xem tren mang ho day boi the nao maf toan baby quay nuoc nhu dan nong noc ,minh ... Buong tay.Con be ti chet sac .Tran ay nho doi luon. Gia dau ma con ham bat chuoc den the ,huong chi con tre . Hom nay moi Nhớ ra bác Cương tuổi cũng đã rất nhiều.Có ... Thiếu minh mẫn ,suy nghĩ lẩm cẩm thì cũng nên thông cảm cho bac.Có vấn đề thì là ở cái ngài tiến xĩ kia ấy.Dám chắc ông ấy cũng bị ... Sao sao dư mụ lém nầy thật ! :-)
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Miên man từ tin nhắn gửi nhầm


" Bo yeu dung lo lang nhe,se tot dep thoi.thuong bo ! " " Anh yeu ! Hom qua luc o san ga em chay nuoc mat ,thuong anh lam lam .luc nhan tin cung khoc nua.anh dung lo nhieu .roi tu tu se tro lai manh khoe nhu xua.Nhat dinh la nhu the ma bo yeu co len ! " Xem lại hai tin nhắn trên từ hồi tháng hai năm mười ba.Thấy mình... Sến vãi ! :D Chỉ từ năm linh mười tới khi ấy,xã mình đổ liền hai bệnh hiểm.Vừa tạm qua cái này lại mắc sang chứng khác . Hôm ấy là mình tien chồng ra tàu lên tỉnh mổ đĩa đệm.Chẳng nhờ ai chở xe vì lưng đau quá không ngồi được .Tàu vắng lên nằm khèo tiện hơn. Dưới đèn sân ga vàng vọt ,ngó chồng xanh xao hốc hác ... Mình núp dưới bóng cây đèn ,khóc thầm mà lại cố ông ổng chào chiệc dặn dò ,ra cái vẻ vui tươi. Khi chay xe về giàn dụa nước mắt .Rúc cả vào cái xe đạp của người ta dựng bên gốc cây.Ngồi đó khóc cho hết con mới lên nhà.Chẳng muốn làm con them so hai . Những tưởng thế là khổ lắm lắm .Nào ngờ... Chỉ sau đó hai tháng .Mình ... Vĩnh viễn mất một mảnh tim.Cháu trai .đứa cháu thương yêu nhất ,đột ngột ra đi. Ôi đã sắp hai năm rưỡi trời mà rồi nhiều khi mình vẫn hoảng hốt như chuyện không thể . Đôi khi vẫn cứ thấy .... Chìm sâu .Thật sâu ! Mình đã luôn vượt qua những khốn đốn bằng cách ... " nhìn xuỗng chân " . Cơn u uất kéo đến.Viết ra để nhẹ lòng . Nhớ đọc thấy Ngọc Tư nói ,nếu để viết ,vẽ về cuộc đời này ( đại ý thế ) thì cô ấy sẽ vẽ ... Giọt nước mắt . Hôm trước bạn mình chia sẻ rất cảm động trên phây.Về chuyện những người tị nạn Syria . Bạn than Bao giờ người ta mới thôi chém giết nhau Mình ... Luôn xem chùa không lên tiếng .Hôm ấy bỗng xổ vào còm Ừ .Bao giờ ... Chúng mình xem ra giống nhau.Khóc cả vì những chuyện tít tận nơi nao . Giờ xem lại tin nhắn .Tin một lúc vừa tiễn chồng.Tin hai là hôm sau ,thương gã ấy quá bật ra.Sến vãi ! Cười không chịu nổi.Là mình gửi béng tin ay vào số máy thằng bạn của giai con ! :-))
Đọc tiếp ...