Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Trẻ con không được chọn bố mẹ


Tivi hàng tuần đang có chương trình khá vui.Ấy là hai gia dinh đổi các bà vợ đảo nhau trong muoi ngay.Tuan truoc một bà trac tuổi mình ,con cái đã lơn cả,đến chăm hai đứa nhỏ nhà kia .Chị vợ bên đó mới hai mấy. Càng xem càng thấy bực .Cái nhà hai con nhỏ kia,một bé gái chừng 6 tuổi ,một bé trai muoi mấy tháng .Mà bố mẹ chúng để nhà cửa bẩn thỉu mốc meo lôi thôi kinh khủng khiếp.Chưa hết ,là cả đôi vợ chồng ấy ghiền thuốc lá,cứ tỉnh bở hút ngay trong phòng ngủ hai bé.Nhìn cái gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc mà lộn ruột. Ngo hai vo chong thay on.Be rac nhu nguoi khong nha.Con be khong ca biet danh rang the nao.... Đến ngày cuối mới thật sự nổi giận ghê.Ấy là bà lớn tuổi mắng thẳng hai vợ chồng trẻ.Nhắc phải bỏ cái lối hút thuốc đầu độc con cái ... Ả kia vênh mặt nói không sao.Còn khoe tôi hút từ năm ... Lớp một . .... Hết chương trình rồi cu con nhà mình sôi sục bảo.Con mong lũ trẻ sẽ được đưa vào trại nuôi dưỡng chứ không để kiểu bố mẹ tệ như lũ này làm hại chúng mãi. Rồi em nhìn bố mẹ ,than : Công nhận mẹ luôn đúng.Đúng là ... Làm trẻ con không được chọn bố mẹ. Sao it nguoi lon chiu hieu the nhi! ( Ừ.Mình may mắn đã biết điều này không quá muộn .Và mình thật buồn khi thấy nhiều con trẻ quá thiệt thòi ! )
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Khó lắm ai ơi !


Bạn A rủ bạn B bát phố.Hai chàng trai đôi mươi đầu xịt keo tay đút túi miệng huýt sáo vang tản bộ.Chợt thấy hai người phụ nữ tay mang tay xách khệ nệ .Bạn A rảo tới hỏi nhẹ tôi có thể giúp được không rồi tiện tay đỡ liền .Bạn B luống cuống cũng làm theo,xách giùm người trẻ hơn đi sau.Ra tới bãi đỗ cất vô cốp xe xong xuôi hai bà cảm ơn ríu rít rồi chia tay vui vẻ.Bạn B tròn mắt hỏi A Ai dậy cậu làm thế vậy?! Mẹ lém chồm lên vỗ ngực mình hãnh diện tính cướp nhời,bất đồ chạm ánh mắt con trai bỡn cợt.Ẻm nhún vai rất điệu ,nháy mắt cười bao mẹ. Con chỉ cười không đáp,nhưng bụng con nghĩ vụng dư nầy.Việc ấy mà cũng càn dạy sao ! :-) Mẹ ... Véo tai bợp cậu cái đau. Đừng có mà tinh tướng. ! Là bạn B ở bên bển ( bên nhà) mới qua nghĩ thế chẳng có gì lạ. Tiện mồm mẹ kể cho giai cưng nghe chuyện cậu học sinh vì giúp đưa ông già đột quị đi cấp cứu ... Mà rồi bị giam năm mấy ngày mới được giải oan thả về ... Đang um sùm trên phây ,báo hôm qua mẹ ngó thấy. Ma phuc cau hoc tro ay lam sao khi cau tra loi rang neu co thay ngang duong nhu vay lan nua thi cau cung se van khong the bo qua ma khong cuu giup nguoi bi nan....Nghe ma muon khoc .Cam dong ! Có quá nhiều chuyện xảy ra biết mà lòng đau xót . Nhớ ngày đi học mình trùm quay cóp ,hư hỏng trơ tráo không biết xấu hổ.Bị bạn tổ trưởng nhắc nhở,mình giả diễn vái ... Chí Phèo say rượu chân nam đá chân chiêu ,lè nhè quát Tao muốn làm người lương thiện ! Nhưng ai, ai cho tao làm người lương thiện ??? Bạn mình giờ thành đạt giỏi giang entry trước mới khoe đó,khi ấy đã cười lăn bò ra mà ... Tha tội cho con bạn học sinh cá biệt là mình. :-)) Ua.La ben day chu o nha ma lon xon du con minh co ma oan gia . Thoi nay lam nguoi tu te kho lam ai oi ! Nhớ kỉ niệm xưa .Cười rồi lại thấy ... Buồn thật sâu.
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Về đâu ?!


Hôm qua hai mẹ con đi trên phố bất chợt cùng đụng phải ánh mắt một đứa nhỏ chừng tám tuổi nhìn qua kính xe.Một đứa trẻ khuyết tật có gương mặt rất kì dị trắng bệch .Ngoái lại vẫn thấy cậu bé nhìn theo vơi anh mat vo hon, thấy tim mình ...run rẩy ! Lại nhớ mới tuần trước cả nhà tung tăng dung dăng trên phố từ xa tháy mọt người đàn ông toc bu xu quan ao ban thiu dang qui lay dong tac nhu nguoi theo dao Hoi.Di ngang vai buoc chan ,khong the cam long,minh ngo lai .Thay ... thay ong ay dang vuot ve buc tuong ,om hon triu men... Au! minh khong khoi nhan mat nghe nhói trong tim.Trong vẻ thất thần kia vẫn còn vương một nét rất quen thuộc... Về nhà nhắc lại mới biết đó chính là ông khách mói ba năm trước vẫn vào mua thuốc của mình.Là xã nhận ra vậy ,chứ nhìn dáng vẻ tiều tuỵ đến thế không sao tin nổi do chinh la ong khach rat cao to vui tinh hay cuoi noi on ao khi vao cua hang mình.Mình thật không muốn tin. Nơi mình ở đã có một người đàn bà đien lang thang sắp đã hơn hai chục năm.Khi tỉnh tạt vào mình xin điếu thuốc,hay cho cô ấy cái bánh cái kẹo vẫn biết cảm ơn cười rất tươi.Mà khi lên cơn lên là nhảy múa giữa đường xe chạy,có lần còn xô ngã đánh đá đứa bé vô tình đi ngang... Người đàn bà điên ấy ngày càng xuống sức .Chả hiểu còn được bao lâu ! Gần đây thời sự Tiệp bắt đầu có những tin người tâm thần giết người ,xã hội bây giờ có biết bao lí do để nổi điên. Minh tung ke roi.Ho bao dong trong muoi,muoi lam nam toi dam ma phan nua dan so roi loan tam than (day la noi chuyen ben nay day). Hom lau ban minh giăng than vãn,rồi thế giới này sẽ về đâu ? Ừ.Mình cũng thấy lòng hoang mang từ lâu.Rồi sẽ về đâu ,về đâu ?! Ngo cach song cua nhieu nguoi ma hoang hot qua! Roi se ve dau ? Ôi cái thời nhiễu nhương này ! :-(
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

VỨT :D


Mụ với bạn trầm trồ ngưỡng mộ cu con Đỗ Nhật Nam,thán phục phụ huynh của ẻm,cách nào mà dưỡng dạy được một tâm hồn dễ thương đến như thế ,chứ mà chỉ học giỏi thì trước nay ối người rồi. Lâu không gặp lại ,bạn hỏi mụ giờ làm gì .Mụ bảo có nhẽ sắp theo nghề móng. Ban ho hoi ke co nguoi ban tot nghiep loại gioi ben London ma roi bo nghe di mo ba tiem nails thay noi thanh cong lam .Mu bat giac nhớ ra kể cho bạn ( bạn mụ học hành thành đạt .Đang làm cho một tổ chức phi chính phủ gì gì tên tây lê thê không nhớ)rằng hôm kia liếc thấy bài báo như là gợi ý cho những người sống xa quê nếu có thể thì tham khảo nghề dịch thuật ... Mụ hồi này kém tập trung đầu bơ bơ.Chỉ nhớ đã rất chi là "ấn tượng " một comment bên dưới bài.Gần như nguyên văn thế này này.Rằng : "Cái đám chân đất lội ruộng ấy thì chỉ đến đi ... lau nhà xí với lại rửa chân cho người ta thôi! Gớm thay !! Mụ với bạn cùng nhất trí, cái vị ấy ( không biết già trẻ danh phan thế nào) có giỏi đến bằng ... Ông giời mà có cách nhìn đời,nhìn người như vậy thì cũng ... VỨT ! :-)
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

TIÊN TRI :D


Chắc trước đẻ không kiêng ,nhịu quá,sém viết thành ... Tiên sư ! :-)) Dạo ở bên liên Xô có người anh trai mụ bạn của mình khi ấy đâu như đã ba sập.Tuổi ấy mình coi là rất già vì mình mới chớm đôi mươi thôi.Anh có một lời nhận xét mình thế này,rằng Cái C nó gắp miếng thịt bảo miếng thịt,gắp miếng rau nó cũng bảo miếng thịt.Mình ... Coc hieu gi .Cười trừ giấu dốt ( thói ấy giờ vưỡn vậy! ) .Mà thật đến bây giờ ,đôi khi nhớ lại ,vẫn chẳng hiểu . Hôm kìa đi khám mắt.Mới ba năm trước còn được dương dương tự đắc mắt mình ... Mười hai mười ba phần mười. (Khong nghia thi thoi,mà đã nghía là nghía sâu tận tâm hồn lận! :D )Thế mà giờ ... Kính lão số một.Chưa hết.Ông bác sĩ nghi mình bị Chứng bong võng mạc .Huhu,thảo nào thị lực giảm trông thấy.Hấp háy tuyền dòm rau gắp thịt bị chồng mắng con lườm.Oan thị Kính bao phen . Đang gẫm buồn sị mặtlo.Chờ cuối tháng đi soi thêm mới biết .Bỗng nhớ đến nhời nguoi cu nam xua . Phải ... Phải anh ấy - nhà tiên tri ??? :) Lu loa lên đay mong nhắc được ai đó.Chớ coi thường hiện tượng ruồi bay trước mắt . :-((
Đọc tiếp ...