Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

GIẢI NHẤT ỨNG XỬ :D

Mụ kể  chồng nghe  một bạn trẻ (mục bạn đọc báo nào chả nhớ) tâm sự   chuyện bạn mua chuối của bà cụ già bán rong, thấy tội tội bạn mua hết 15 nghìn mà đưa bà cả hai mươi nói bà khỏi cần trả lại. Ai dè  bà cụ nhất định từ chối .Cứ nói bà còn khỏe còn lao động được con đừng làm thế!
Tương tự chuyện này Mụ cũng từng xem thấy hồi lâu rồi , cũng một bạn đọc kể về ông cụ bán chuối thồ (có đăng cả  hình ).Bạn ghé biếu ông tiền ông không chịu nhận...
Chuyện cảm động , cứ thấy thương lắm!Sao những ông bà cụ  tử tế đàng hoàng đến như thế thì lại cứ mãi khổ?! :-(
............
Mụ tủm tỉm bảo chồng, là em thì.....Bà  xin ,bà cảm ơn con! :-)
Xã đối lẹ , là anh thì...Nầy ,cháu cầm thêm ít trái nữa nha! (đẹp lòng đôi bên) :-)

Lại nhớ hồi năm ngoái nữa Mụ từng kể chuyện trong siêu thị cả đoàn người cứ dài mặt chờ vì một cụ ông đốc chứng cứ đòi mua ...chỉ một quả trứng thôi( một vỉ 10 quả).Thế thôi mà  nháo nhào í ới gọi sếp xử lý ...rồi....cuối cùng họ nhất định không bán , ông cụ đành trả lại quả trứng ấy, lầm bầm bực bội mãi.. Nghe vợ kể thế, xã Mụ tắp lự củng đầu vợ.Sao ...chừng ấy người mà toàn ngốc thế hử? Sao em không trả tiền lấy luôn  vỉ trứng thiếu một quả ấy đi ..có thế cũng làm ông cụ bực dọc cả ngày chưa????? Mụ ..ớ người.
Hừm.Tổng kết hai chuyện, Mụ tin nếu có thi ...củ hậu ở đâu bét nhất xã Mụ cũng ..ẵm trọn giải nhất ứng xử ! :-)))
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

"... HOÃN CÁI SỰ SUNG SƯỚNG ĐÓ LẠI! " :D

Vào hạ, nắng ấm hoa cỏ nở tứ tung.Bất luận tâm trạng  thế nào thì rồi  vẫn cứ thấy ....yêu quá đời này! Mà thật là cuộc đời vốn dĩ rất  đẹp,chỉ tại con người làm nó trở nên quá  buồn mà thôi .......
 Chiều  nào   cũng nghĩ nên   vác theo  cái máy chụp hình  kềnh cộ  vào chộp ít kiểu chia sẻ với bạn mình như dạo còn mul ,  mà rồi lần nào tính ích kỉ cũng thắng. Lại  vưỡn hai tay không thong dong  tản bộ  ven suối róc rách ,tha thẩn  ngắm nghía thả hồn  với chim muông  cỏ cây hoa lá.... không làm sao thực hiện được ý kia.:-)

Mới biết những nhiếp ảnh gia  ( cả không chuyên)  đã vì các bạn mình  mà ...."hoãn  cái sự sung sướng đó lại" (chôm câu nổi tiếng của nhân vật  Quềnh trong phim ĐẤT VÀ NGƯỜI ) thật là đáng quí ! :-)

Chỉ là ví dụ rất  nhỏ để  biết có mặt  trên đời này là   mình  mang ơn mắc nợ rất nhiều người!


Đọc tiếp ...

HÀO PHÓNG :D

Đang rảo bước thấy giai  cứ quờ tay móc...đít.Mụ nghiêm mặt  mắng
Có thôi đi không ,tây họ cười cho!
Rồi  thấy gã chìa khoe   cái kẹo cào su còn hơn nửa,sột soạt  moi mãi   mời vợ một viên bé tẹo.
Mụ...dỗi ,khoát tay.
Hừm! Đi với ... gái  mà có cái kẹo cũng tính toán!
Phách đúng bệnh.Gã  cười gượng ,đành  ra vẻ hào phóng cơ mà giọng ...nghẹn ngào
Đây,mình cầm tất đi nhá.Nào tôi có tiếc mình đâu! :-))

Đọc tiếp ...

NỒI NÀO VUNG ẤY :D

Đi khám trên tỉnh tạt vào thăm  chị bạn.Cửa hàng to tướng ,ba bà tây ba chị ta trông không xuể.Một bà tây ngắm  xã Mụ lăng xăng xem hàng  thốt lên trầm trồ với đám bạn,rằng, từ ngày bán hàng ở đây giờ mới thấy một...thằng trai Việt thật đẹp! Xã phổng mũi.Mụ phởn không kém,tí tởn nghía giai từ đầu xuống chân, mũ ,áo, giày, tất ,quần...trong quần ngoài  tuyền  Mụ..đầu tư.Người đẹp vì lụa.Ra Mụ thật có thẩm mỹ ra trò!
Gẫm hơi có tị không bằng lòng.Rằng bà tây  già ấy thật cũng ....đố đố kị kị y dư đa phần đàn bà ta mà thôi.Tiếc gì mà không ...khen quá thêm một nhời cho ..Mụ chứ?!
Cơ mà chã sao sất!Mụ rất tin câu NỒI NÀO VUNG ẤY của các cụ nhà ta ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

NGƯỜI KHÁCH ĐẶC BIỆT ĐẶC BIỆT DỄ THƯƠNG!


Cô  hay bảo em, rằng  theo mẹ thì  thú vui   nhất đời   là  được ...đi chu du  khắp thế giới ,càng nơi phế tích   cổ kính ,hoang sơ    càng muốn đến ........Là nói vậy chứ  đãng khủng , dốt nát  mù ngoại ngữ như cô của cháu thì..... đi  ị chã biết đường dìa nên cô  biết tự  bằng lòng ngồi nhà du lịch  qua truyền hình !  :-))

Mấy tháng trước nghe em  nói có bạn quen trên FB đi du lịch nhiều nơi lắm   muốn ghé qua nhà , bạn  nhắn tin trên fb mà con hôm  nay mới vào  nhỡ mất rồi...Cô đang  ...  thờ  thẫn chẳng vào tai.
Rồi  tháng trước em  lại bảo bạn đó muốn quay lại đây, mẹ ạ.Mẹ có đồng ý cho con tiếp bạn hay không?
Đây không phải là lần đầu em tiếp bạn  quen trên mạng, nhưng  đã lâu rồi em  khép kín  không giao du. Lại  thấy cảnh báo nhiều trường hợp lừa đảo  , thậm chí mất mạng vì những mối quan hệ  qua mạng ảo...Cô đâm ngại, sợ.Những muốn gàn em thật lực.
Cô ...điều tra bạn ở đâu , hình đâu chỉ ra, gia đình thế nào...  lục đủ cả rồi  vẫn nghi nghi ngờ ngờ.Liệu...liệu phải người tử tế hay không???? Có gì bảo đảm những thông tin ấy là thật ????
  Nhưng rồi cũng muốn chiều em,gạt đi những e ngại.Cô giao hẹn  .Mẹ đồng ý cho con nhắn với bạn là có thể tới nhà mình , mẹ hoan nghênh.Song cũng nói rõ  là  ..con bận đi học không thể đưa bạn đi chơi nhiều nơi  được( em đang những tháng bận rộn năm   cuối ), vậy thôi!Mẹ tin chắc sẽ ổn  thôi!
.......
Đang nằm trong buồng nghe lơ lớ chào chú  nửa Nam nửa Bắc rất dễ thương.Cô...lon ton ra ngó.Thấy hai giai đang thao thao chuyện.Bạn ấy  có nụ cười thật  dễ mến ,trẻ hơn trong   hình , tự giới thiệu rất tự nhiên , rồi chìa quyển hộ chiếu  sờn nát đặc những dấu là dấu cho cô coi.
Ôi giời đất thiên địa ! Có ai tin nổi ,  cho đến lúc ấy, cậu trai mới hai hai tuổi (trùng năm sinh với cháu ) đã  đi qua một trăm lẻ hai nước ! (Hành trình vừa rồi là hơn bảy tháng ) .
Cô nghe  nói trăm hai mươi nước  , như ... hoảng hốt cả  lên .Bạn trẻ  tủm tỉm nhắc ...một  - trăm -và -  hai nước , cô ạ! :-)
Một người đặc biệt! CHáu thật là một người đặc biệt!!!
Cô không kiềm được ngưỡng mộ.
Muốn hóng hớt thèo lẻo với  hai trẻ dưng thật là ...hỗn không kể được, chúng tuyền thích nói bằng ngôn ngữ  ..đế cuốc .Mất lịch sự  quá thể ! :-)
Có một cái gì đặc biệt  dễ thương,  cuốn hút ở bạn trẻ này.Cô ...chưa thật  rõ .Hôm sau bị em  phê bình, mẹ , hôm qua mẹ chuyện dư ... lẩm cẩm ý.Sao mẹ cứ nhắc tới hai lần là bạn nói không sõi tiêng Việt, con để ý thấy bạn  ..im,chả biết đáp mẹ thế nào...Mẹ ...thật là!
Ừm, đúng là  ..cô cảm  thấy có gì phấn khích  lạ  lùng   khi vừa thấy   bạn  ấy .... :-)
Lúc đang nấu nướng, chú bảo, em ạ, thằng bé nầy giống ..cháu mình quá trời.Từ đôi giày cũng giống hệt !Cô... chưa hiểu gì.
Rồi  sáng   dậy  vào phòng thì bạn ấy  đã đi đâu rồi.(em  đến trường), Cô sững sờ trước đôi giày thể thao  cũ mèm bẩn nhem  vứt lại (hệt giày của cháu ) ,sững sờ thấy...thấy quần bò tuột ra  quẳng luôn   trên đống chăn , thấy ...nhà tắm  nước lênh láng ...
Ôi chao...Cô ngỡ  như cháu  về thăm cô ! Rùng mình  !!!

Hối hả dọn, thêm ít đồ dùng , bày biện  đồ ăn sáng ,chocolat, hoa quả  , pha trà ....Cô ...nóng ruột ngóng  ... "cháu" .
Rồi ra ...bạn trẻ đó đi với  mấy bạn Séc (mà lần trước bạn đã gặp ).Tận chiều em mình đi học về mới phôn hẹn nhau , đón bạn về lại nhà.Cô vội  dọn phở đãi bạn ấy  , ngồi ...  rình dòm ngắm trộm thằng bé.....  Hai anh em   chuyện trò rất rôm rả, thân thiện  cởi  mở hết sức  ... phong cách bạn  giống cháu  đến nhói tim. Kí ức lại tràn về.....
Thật có cái gì lạ lùng  quá đi!!!
.............
.... Rồi ngay chiều em chở bạn  ra tàu đi tiếp  .Cô...cứ tin tưởng cậu ấy sẽ trở lại,( cô ngây ngô đến   thế đó .Có ai đi khám phá mà lại quay lại một nơi tới ...ba lần được ? Phải chăng lần trở lại thứ hai này chỉ để gặp thêm em mình đã là một duyên lạ ?!).
Mấy hôm mong ngóng nhắc liên mồm.Em ngạc nhiên bảo chưa khi nào thấy mẹ lạ vậy.Rồi em...thở dài.Mà ... con cũng thấy anh này sao  ...giống anh quá mẹ ơi!!! Thật  lạ ghê !!!
Cô  bảo em  nhắn cho Anh hãy quay lại đây,chúng ta sẽ đưa Anh đi chơi....mẹ thật nhớ Anh  lắm...bảo Anh hãy coi nhà mình như nhà anh vậy , quay lại đi ... Cô mong được nghe bạn  kể chuyện về những nơi cậu dừng chân , có cả Iran, cả Triều tiên , cả châu PHi nghèo khổ khô hạn,bạn kể đi sáu cây mới đến nơi có nước ....Hồi hộp !
Rồi em bảo Anh chắc sẽ không trở lại,tám giờ xe cộ anh sợ rồi... Cô bảo em nói Anh nếu không quay lại thì có định đi Praha hay sang   Đức thì để mẹ dặn bạn mẹ  đón tiếp  giùm,đừng có ngại ... !
Hôm em  bảo anh ấy  bị ốm, và bay trở về nhà luôn  rồi.Cô ...như  hụt hẫng .Buồn! Thiếu ghê gớm mấy ngày liền !!!
Cô ngẩn ngơ  ngó chăn  đệm vẫn để nguyên, lặng người hình dung lại  cảnh hôm ấy ....
Kì lạ! Sao ...chỉ gặp lần đầu , chỉ một đêm ngủ lại , ít giờ  tiếp xúc mà rồi ...bạn  đến từ phương xa tít tắp   đã để lại cho gia đình mình   nhớ thương quyến luyến đến thế ?????
 Ngay cái tên bạn ấy ghép với tên cháu cũng thật ý nghĩa đặc biệt.

Chẳng biết có dịp nào được đón  bạn  ấy nữa không?
Cô  rất mong  rồi em  và cậu ấy sẽ trở thành  thân thiết của nhau!!!
Ôi !Sao mà ...cô nhớ cháu !!! 
 Phải  cô và em   quá mơ mộng  hay đời thật vẫn   có những điều bất ngờ   kì diệu quá đỗi dễ thương như cô thường hay nghĩ , cứ tin đi rồi sẽ gặp ?!
Đọc tiếp ...

XEM HÁT :D ( lại nói leo chuyện nguời nổi tiếng)

Vừa nấu cơm chiều vừa  luyện thanh nhả chữ tròn vành.Nhạc vàng.Đương ...rưng rưng  với sự truyền cảm của chính mình, gái cưng xồng xộc chạy tới giật áo mẹ rồi hỗn hào  làm bộ bịt tai .Ả la toáng lên rằng ả không nghe được bạn  ..Pingu (  hoạt hình) nói cái  gì   :-))
Đang ồn ào chuyện ca sĩ Khánh Ly  về nhà hát.Lại phải cảm ơn lần nữa  người bạn  xưa đã dẫn  dắt Mụ làm quen với nhạc Trịnh, năm 18 tuổi.Nghe chã hiểu cơ mà ...cảm !!!
Với riêng  Mụ thì nhạc Trịnh chỉ dành riêng cho Khánh Ly mà thôi !.Và...Khánh Ly là đỉnh cao của âm nhạc hải ngoại.
Mụ mê giọng ca ấy  đến độ  ....đặt tên cho gái cưng luôn.
Thích là thích nghe  chị hát , nghe cái chất liêu trai ma mị của chị,chớ Mụ  không nặng  quan tâm   đến ....đời tư mấy người  nghệ sĩ.Thì đã bảo rồi,  họ cũng ...phàm trần dư chúng ta thôi mà!Miễn bàn mất thời gian!
:-)
 Mụ  thích ý kiến của  nhạc sĩ Trần Lập  ban nhạc Bức Tường,đại ý rằng chị áy già rồi,  có  về thì  hát giao lưu vài bài , còn thì ....làm từ thiện giúp đời cái  .
Mụ rất ngưỡng mộ ,thích lắm lắm ca sĩ Phương Dung. Từ giọng ca tràn trề  xúc cảm đến những chuyến chị về làm  từ thiện  thay thủy tinh thể cho người nghèo tận  vùng sâu vùng xa  ....Xem mà ấm lòng!

Mụ khoái  nghe .Yêu nhất  ... SƠN CA BẢY nên chỉ ngồi khểnh  ...bấm cái  là inh oang.Còn thì chã cần  ... xem hát . Xem một bà  già  mà  làm gì , ngày nào oánh răng cũng phãi   dòm chính mình  trong gương chửa đủ ...sầu  hay sao  ?  :-)

 Là nghĩ gì viết ấy, chớ mà  thích làm gì là việc của người ta. Ai đi xem ,ai ngồi nhà... cũng chã  can hệ chi .:-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

THIỆN TRI THỨC :D

"Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô, bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn." (trích 66 điều Phật học)


  THIỆN TRÍ THỨC  thì đương nhiên ai chã mong.Dưng có nhẽ vì  CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO , Mụ cóc  bằng lòng  nhận   theo cái lối  kia   nên  mãi vẫn chửa  thể thôi ... ác khẩu  được !  :-))
Đọc tiếp ...

CẦM ĐUỐC ĐI RÊ CHÂN NGƯỜI :D

Đi ngang đám trẻ tụ tập trong sân vận động thênh thang .Mụ  làm bộ  lưng thẳng tưng mặt  nghiêm vời vợi buồn rõ ra dáng bậc  phụ huynh  đứng đắn, miệng  thì thào .
 Suỵt!  Mình  dòm nhanh kẻo ...thiệt!Ba cháu đứng   đẹp giai dư tài tử  còn  hai cháu ngồi phệt  thì  .. kha khá đẹp!
 Xã Mụ chẳng nghiêng cổ chỉ  đảo mắt   , qua đám ấy mới dám hó hé.
Ừm, khá khen mắt Mình còn tinh.Lũ ấy lập ban nhạc được.Đẹp!

Tiếp tới một nhóm trẻ lướt ba tanh vèo qua .Mụ kịp trầm trồ.
Chà chà, Áo Hồng  con cái nhà ai chân dài mặt đẹp  dư hoa hậu! Áo Vàng cũng ...dễ thương quá sá !
Xã Mụ còn lẹ hơn. .
Phãi phãi , cả Áo Xanh ...  đâu ra mà lắm em... cháu    đẹp  xinh thế nầy !

Vợ chồng nhà Mụ U 50 cả rồi, từ trí  óc đến da dẻ tóc tai mình mẩy lão hóa trầm trọng.Chỉ riêng có mắt  thì ... ..mười hai phần mười!
Háo sắc cũng có cái lợi nhớn  của nó  chớ bộ !

Nhớ hôm lâu  Mụ lườm rách mắt một ông cụ  lụ khụ ngồi phơi nắng trên ghế đá công viên   cứ mãi dõi theo chân cô thiếu nữ xinh tươi đi ngang .
Hừm.Ra Mụ thật chỉ được cái le te  cầm đuốc đi rê chân người ! :-))
(Mụ chịu chả hiểu phải là ...rê hay vê chân người  ?)
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

CƯỜI NGƯỜI HÔM TRƯỚC :D

Lớp trước  to mồm  giễu cợt hai giai nhà, đàn ông mà ..ướt át yếu yếu mềm mềm, động cái  là sụt sịt xúc động, giấy chùi mũi lộn túi nào cũng cả nắm.
Rồi năm nay chớm hè Mụ ..biết nhau luôn.Cũng  ...khụt khịt  nước mắt nước mũi ròng ròng rõ là lâm ly bi ai ! (dị ứng phấn hoa trầm trọng đấy ạ)
Hôm kia đi bộ hai vợ chồng nháy nhau  một nàng tre trẻ  , cứ lò dò bước một  lưng thẳng đuỗn...nhìn buồn cười không chịu được.Mụ..liên tưởng    phim Zombie thằng cu hay xem bật  cười thành tiếng .
Lúc vượt  ngã tư đèn xanh vẫn thấy nàng ấy từ từ từ từ.Mụ hối,  cao giọng  rõ ra dáng.
 Chắc người ta ....đau đớn cái gì mới ra thế.Chúng mình thật bậy ,  chóng quên  lại  hay nhảm!Nhớ lại hồi ..Mình (chồng Mụ) đau  (đĩa đệm )đi hình  chữ ét sì  cái đi !
 Từ rầy xin chừa cái thói  cười người ! 

 Lan man  nhớ cái hồi lâu lâu Mụ bị oan dư thị Kính.Mụ tập tễnh chân đau , đi ngược chiều một chàng Nga ngố cũng... thậm thọt.Mụ..bối rối trước vẻ thịnh nộ trong mắt chàng.Chắc gã tưởng Mụ có ý nhạo.Khổ! Chã đủ tiếng mà thưa thốt! :-))
Đọc tiếp ...

NGƯỜI HẤP DẪN :D

Buồn tình rủ giai con .
Cồ phê với mẹ đi!
 Giai nhiệt tình  gật ,vội vàng tợp một ngụm, nhăn mặt.
 Mẹ! Đắng!
Ờ,thì ...cồ phê mờ!Con thêm sữa vào!
Vẫn đắng! Mẹ...hộ con được không ?
Mụ ...đắng cay chua chát chơi tuốt (thiếu  mỗi thuốc lá với ...huýt sáo là trọn bộ ) rồi ra vớ được  cả bố lẫn con nhà nầy.Rượu chê cay đã đành, bia cồ phê   chê đắng, thuốc   chê hôi.Đi đâu cũng  nước ngọt , chúng bạn kích thế nào cũng...mặt dầy mà  chịu thế ấy .Và...đặc biệt đáng yêu khi rất tự giác vui vẻ  diện tạp dề để   vợ ( mẹ) leo  mạng oa oa .:-)
Mà lạ! Mụ..  lại rất kết  giai ...mặc váy dư thế.Mà cũng lại rất ngưỡng mộ dững chị phụ  nữ mang phẩm chất ...   ông  tính   dư  là....mình :-)
Với  Mụ thì cứ phải ..dở dở ương ương trộn đều vầy  mới ra người ....hấp dẫn!!!
Bỏ mịa! nói thế  ra ...dở ông dở thằng thì cũng ..hấp dẫn,nhở ?! :-))

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

ĐỪNG MẤT THỜI GIAN VÌ NHỮNG ĐIỀU VỤN VẶT - CHƯƠNG 69 (Theo rongmotamhon.net)


69. Nội tâm thế nào, cuộc sống thế ấy


Đừng mất thời gian vì những điều vụn vặt - 69. Nội tâm thế nào, cuộc sống thế ấy
Giải pháp mang tính triết lý này đã giúp ích cho tôi rất nhiều lần trong cuộc sống trưởng thành. Giá trị to lớn nhất của nó là có thể giúp bạn lấy lại sự quân bình của mình trong những lúc mà cuộc sống dường như quá bề bộn hay vượt khỏi tầm kiểm soát. Lý thuyết này xuất phát từ nhận thức là thế giới bên ngoài bạn – hoàn cảnh chung quanh, mức độ tiếng ồn, sự yên tĩnh hay hỗn loạn trong cuộc sống – thường là một sự phản ánh từ thế giới bên trong: mức độ bình thản, thư thái (hay sự thiếu vắng những yếu tố này) bạn đang có trong tâm trí.

Nhiều người phản đối mạnh mẽ lý thuyết này, bởi vì nó có vẻ không chắc chắn mấy. Ai lại muốn tin rằng một cuộc sống hỗn độn có thể là kết quả của, cho dù chỉ một phần nào, một đầu óc cuồng nhiệt? Xét cho cùng, điều dễ tin hơn là: cuộc sống của bạn bề bộn phải do nơi hoàn cảnh chung quanh, do thời biểu làm việc, và những trách nhiệm phải cáng đáng. Tuy nhiên, nếu bạn có thể nhún mình một chút để chấp nhận rằng lý thuyết này đúng, điều đó sẽ có thể là cực kỳ hữu ích. Bởi vì, trong khi bạn chẳng có mấy khả năng kiểm soát thế giới bên ngoài, thì bạn lại thật sự có thể thay đổi được nhiều điều từ bên trong.

Một trong những cuốn sách tôi yêu thích nhất là cuốn «Wherever You Go, There You Are» (Dù bạn đi đến đâu, vẫn là bạn) của Jon Kabat-Zinn. Hãy suy nghĩ một chút về ý nghĩa then chốt trong tựa sách này. Nó nói lên một cách chính xác là, nếu bạn dễ căng thẳng, luôn hấp tấp, và thiếu tổ chức ở một nơi, bạn sẽ lập lại y hệt những tính chất này cho dù bạn có đi đến một nơi nào khác.

Lấy ví dụ, có bao giờ bạn đã gặp một người luôn luôn đến trễ? Liệu có ích gì không nếu bạn cho thêm người ấy 10 phút sớm hơn để chuẩn bị? Không, chẳng ích gì cả. Lý do rất đơn giản: thói quen tạo ra khuynh hướng đến trễ không phải được tạo ra từ nơi cái đồng hồ, hoặc thời gian trong ngày, hoặc thậm chí là số lượng công việc phải làm trong ngày đó. Thay vì vậy, nó xuất phát từ một xu hướng bên trong: thói quen luôn luôn đợi đến phút cuối cùng mới chịu ra đi. Bạn có thể thay đổi những yếu tố bên ngoài: nơi nào người ấy sẽ đến, người ấy sẽ gặp ai... nhưng rồi bằng cách nào đó, người ấy vẫn sẽ luôn luôn đến trễ. Người ấy sẽ luôn luôn có sẵn hàng khối lý do, nhưng sự thật vẫn không thay đổi: người ấy luôn luôn đến trễ. Thói quen này, cũng giống như bao nhiêu thói quen khác nữa, xuất phát từ bên trong con người và được phản ánh lại trong cuộc sống bên ngoài của người đó.

Phần quan trọng nhất đề cập ở đây có liên quan đến câu hỏi: «Điều gì đến trước, tâm hồn yên tĩnh hay cuộc sống yên tĩnh?» Nếu bạn nghĩ đến tựa sách vừa nêu của Kabat-Zinn, câu trả lời là quá rõ ràng, cho dù khó được chấp nhận: «Một tâm hồn yên tĩnh dẫn đến một cuộc sống bình yên ở bên ngoài.» Nói cách khác, nếu cuộc sống của bạn dường như quá sức chịu đựng, nơi tốt nhất để bạn khởi sự việc hoàn thiện nó là bên trong tâm hồn mình. Có thể là bạn cần phải nghỉ ngơi, hoặc thay đổi nhịp độ làm việc. Có thể bạn cần thêm ít thời gian cho riêng mình. Có thể bạn cần giảm bớt thời gian xem ti-vi và dành thêm thời gian đọc những cuốn sách bổ ích.
Hoặc là, việc tập ngồi thiền hay dành thời gian cầu nguyện có thể có ích chăng? Cũng có thể bạn cần ngủ ít hơn một chút, hoặc thức dậy sớm hơn để có ít thời gian yên tĩnh một mình. Mỗi người cần một phương thức điều chỉnh khác nhau, bởi vì mỗi người trong chúng ta có những nhu cầu khác nhau. Dù vậy, chính bản thân việc chấp nhận đơn giản rằng cội rễ của mọi vấn đề là nằm ở bên trong tâm hồn bạn, không phải do những hoàn cảnh bên ngoài, thường tự nó đã là một điều hữu ích, bởi vì nó quy trách nhiệm đúng vào nơi phát khởi vấn đề: bên trong tâm hồn mỗi chúng ta. Lần tới đây khi bạn có cảm giác quá tải hoặc chán nản, hãy tạm dừng đôi chút và soi rọi vào nội tâm. Nếu bạn làm như thế, tôi chắc bạn sẽ đồng ý rằng: cuộc sống bên ngoài được phản ánh từ thế giới nội tâm. Chỉ đơn giản nhận ra mối quan hệ này, bạn có thể sẽ biết rất rõ cần phải làm gì tiếp theo để giải quyết vấn đề.
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Đừng mất thời gian vì những điều vụn vặt - Nguyễn Minh Tiến dịch - 89. Khám phá một niềm vui đơn sơ (Theo rongmotamhon.net)

Đừng mất thời gian vì những điều vụn vặt - 89. Khám phá một niềm vui đơn sơ
Tôi đã nhận ra rằng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống lại thường là rất đơn sơ (và gần như chẳng tốn kém gì). Không nghi ngờ gì, việc khám phá một niềm vui đơn sơ là một cách tuyệt vời để tăng thêm niềm vui và sự thanh thản cho cuộc sống của bạn.

Vợ tôi, Kris, có một niềm vui đơn sơ có thể đưa ra đây làm một ví dụ tuyệt vời. Mỗi năm, cô ấy trồng mấy luống hoa hướng dương, loại hoa có thân mọc rất cao, trong vườn nhà chúng tôi. Tôi chưa từng thấy ai yêu hoa hơn cô ấy yêu những cây hướng dương này. Mỗi ngày nhiều lần, cô ấy bỏ thì giờ ra vào ngắm nhìn và thưởng thức vẻ đẹp của chúng. Cô ấy rất vui trong việc tưới nước và chăm sóc cho những bông hoa của mình. Và đến lúc thích hợp, cô ấy cắt mỗi lần mấy bông mang vào nhà để mọi người cùng thưởng thức. Cô ấy thường tặng một bó hoa này cho bạn bè hoặc người thân đến thăm chơi, và điều này cũng làm cho cô ấy rất hài lòng.


Như bạn có thể thấy đó, niềm vui đơn sơ này có giá trị nhiều hơn là việc làm đẹp cho khu vườn và căn phòng trong nhà của chúng tôi. Nó mang lại niềm vui to lớn cho cuộc sống của Kris, và niềm vui đó kéo dài cả những lúc cô ấy không ở bên những luống hoa. Theo một ý nghĩa, những bông hoa đã hiện diện trong cả một ngày của cô ấy. Cô ấy mong đợi được ngắm nhìn và chăm sóc chúng. Cô ấy mỉm cười mỗi khi nghĩ đến chúng. Và tôi nghĩ rằng những đóa hoa đã giúp cô ấy giữ cho rất nhiều những công việc hàng ngày của cô ấy được đúng hướng. Và cho dù cô ấy không duy trì niềm vui này vì bất cứ một mục đích kín đáo nào khác, nhưng thật là thú vị khi thấy rõ ảnh hưởng của thông lệ này lên các con tôi. Chúng được thấy mẹ chúng thật sự vui thích với chỉ một sự việc đơn sơ. Chúng được chứng kiến sự yêu thích của mẹ chúng, và kết quả là sẽ có khuynh hướng tự mình phát triển sự yêu thích như vậy.


Nếu bạn bỏ thời gian suy nghĩ về việc này, hầu như chắc chắn là bạn sẽ có thể nghĩ ra được một điều gì đó có thể là một niềm vui đơn sơ của bạn. Với tôi, điều đó là dành thời gian dạo qua một hiệu sách, hay ngồi uống cà phê một mình trong quán nước. Tôi cũng thích đọc sách, đánh vật với lũ trẻ, và tản bộ trong công viên gần nhà. Đây là một số trong những điều mang lại cho tôi những niềm vui to lớn nhất. Và tôi tin là chúng ta càng có nhiều niềm vui, chúng ta sẽ càng có nhiều khả năng giữ được nhận thức đúng về sự việc, duy trì một trạng thái tương đối bình thản và tránh được việc cáu gắt vì những chuyện vụn vặt.


Tôi hy vọng là bạn sẽ dành thời gian để nghĩ đến ít nhất là một niềm vui đơn sơ mà bạn có thể tận hưởng. Cho dù đó là những giây phút êm ả đọc một cuốn sách, hay tham gia một khóa học không vì một mục đích nào khác hơn là để biết thêm điều gì đó mới lạ, hoặc đi dạo một vòng đâu đó... mỗi niềm vui đơn sơ như thế đều sẽ mang lại cho bạn những lợi ích to lớn.
Đọc tiếp ...

ĐỪNG MẤT THỜI GIAN VÌ NHỮNG ĐIỀU VỤN VẶT - CHƯƠNG 26 CHẤP NHẬN SỰ BẤT ĐỒNG (Theo rongmotamhon.net)


Đừng mất thời gian vì những điều vụn vặt - 26. Chấp nhận sự bất đồng
Mỗi con người chúng ta là một thực thể duy nhất và nhìn cuộc sống theo những cách khác nhau. Chúng ta có những sở thích riêng, và giải thích sự việc cũng theo cách riêng của mỗi người. Bởi vì tất cả chúng ta đều được nuôi nấng và dạy dỗ để suy nghĩ theo những cách nhất định, chúng ta có những phương thức tinh tế riêng biệt của mình trong việc giải quyết những xung đột, cũng như sự lý giải về nguyên nhân sự việc. Mỗi chúng ta đều đặt ra những mức độ khác biệt đáng kể trong việc nhận định sự việc nào là thật sự thích hợp và quan trọng. Chúng ta gần như luôn luôn có thể chỉ ra sai lầm trong cung cách suy nghĩ và ứng xử của người khác. Chúng ta xác định sự đúng đắn trong cách nhìn nhận thực tiễn của chính mình bằng cách tập trung vào những điển hình mà chúng ta tin là chứng minh được điều đó. Nói tóm lại, cách nhìn nhận cuộc sống của chúng ta dường như luôn luôn công bằng, hợp lý và chính xác – tất nhiên là chỉ đối với chúng ta.

Vấn đề ở đây là, mọi người khác cũng đều có cùng sự giả định như thế.
Chung quanh ta, vợ (chồng), con cái, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm – và tất cả mọi người khác nữa – đều tin tưởng giống nhau rằng cách nhìn của họ về cuộc sống là đúng nhất. Hoàn toàn có thể đoán trước được rằng, mọi người khác không thể hiểu được vì sao bạn lại không nhìn nhận sự việc theo cách giống như họ, và cũng sẽ nghĩ rằng, giá như bạn giống họ thì mọi việc hẳn là đã tốt đẹp biết bao nhiêu!


Biết được sự thật này, vậy thì tại sao hầu hết chúng ta lại cứ tiếp tục bực dọc, khó chịu với một thực tế là: chúng ta dường như bất đồng ý kiến với nhau quá thường xuyên. Tại sao chúng ta lại dễ dàng bực dọc khi một người chúng ta quen biết hoặc yêu thương bày tỏ ra một ý kiến hay quan điểm khác hơn, giải thích một điều gì đó theo cách khác hơn, hoặc cho rằng chúng ta đã sai? Tôi tin rằng câu trả lời cho những câu hỏi này rất đơn giản: Chúng ta quên mất rằng, về mặt tâm lý, tất cả chúng ta đều sống trong những thực tế tách biệt riêng của mình. Phương thức mà chúng ta diễn giải cuộc sống và sự việc quanh ta đã chịu sự ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố mà hoàn toàn chỉ có trong cuộc đời của riêng ta. Thời thơ ấu và những kinh nghiệm sống trước đây của tôi đã và sẽ tiếp tục khác biệt với bạn, bởi vậy nhận thức của tôi về cuộc sống sẽ phần nào khác hơn. Một sự kiện nào đó làm tôi bực mình, có thể sẽ là không đáng kể đối với bạn – và ngược lại.


Bí quyết để trở nên hòa nhã hơn và giảm sự quá khích là luôn tự nhủ rằng, việc tất cả chúng ta khác biệt nhau là không sao cả. Thay vì ngạc nhiên trước sự thật này của cuộc sống, bạn có thể biết cách chờ đợi trước, hoặc thậm chí là chấp nhận nó. Thay vì thấy bối rối khi có một người thân không đồng ý với mình, hãy tự nhủ rằng: «Dĩ nhiên là cô ấy sẽ nhìn vấn đề một cách khác hơn thôi.» Thay vì phải ở vào tư thế bảo vệ khi kiến giải của bạn về một sự việc lại khác biệt với một người khác, hãy xem bạn có thể nào quay sang biết ơn người ấy, và thích thú với những dịp rất hiếm hoi khi mà bạn có thể thật sự nhìn sự việc theo cách giống như vậy.


Bạn có thể đồng ý với sự bất đồng. Điều này không có nghĩa là cách nhìn của bạn kém phần quan trọng hay không chính xác, chỉ có nghĩa là bạn sẽ không quá bực mình với sự thật là những người khác không phải bao giờ cũng đồng ý với bạn, hoặc nhìn sự việc theo cùng một cách. Trong rất nhiều trường hợp, bạn có thể cần giữ vững những ý kiến và giá trị riêng của mình, và điều đó là tốt. Nhưng hãy làm thế với sự chân thành tôn trọng và hiểu biết đối với ý kiến của những người khác nữa. Khi bạn làm như thế, sẽ xóa đi rất nhiều sự căng thẳng và những tranh cãi có thể có. Trong hầu hết các trường hợp, người mà bạn bất đồng ý kiến sẽ cảm nhận được sự thành thật tôn trọng của bạn và rất có thể cũng sẽ giảm đi những phản ứng thái quá. Thêm vào đó, khi bạn áp dụng thái độ không phản ứng quá khích này vào trong việc giao tiếp, bạn sẽ tự thấy mình dần dần trở nên quan tâm nhiều hơn đến ý kiến của người khác.
Và điều này sẽ làm cho bạn thấy thích thú hơn trong giao tiếp. Bạn sẽ biết cách khơi dậy được những gì tốt đẹp nhất nơi người khác, và đồng thời bạn cũng sẽ cống hiến được những gì tốt đẹp nhất của mình. Mọi người đều có lợi!

Tôi đã từng nhìn thấy sự thay đổi đơn giản trong cách nhìn như thế này giúp cải thiện nhiều quan hệ hôn nhân, bạn bè, cũng như trong gia đình. Điều này đơn giản và mang lại cho cuộc sống rất nhiều niềm vui. Vì thế, hãy bắt đầu ngay hôm nay, xem bạn có thể nào đồng ý với sự bất đồng hay không. Một giải pháp rất đáng giá để bạn nỗ lực.
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

ĐỪNG MẤT THỜI GIAN VÌ NHỮNG ĐIỀU VỤN VẶT - CHƯƠNG 25 - Nguyễn Minh Tiến dịch (theo rongmotamhon.net)

25. Chọn bạn mà chơi


Đừng mất thời gian vì những điều vụn vặt - 25. Chọn bạn mà chơi
Hầu hết mọi người đều chấp nhận một sự thật là chúng ta chịu ảnh hưởng tốt hoặc xấu của những người mà chúng ta gần gũi nhiều nhất. Con cái chịu ảnh hưởng của cha mẹ, và ngược lại. Vợ chồng chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Anh chị em một nhà cũng vậy. Chúng ta cũng còn chịu ảnh hưởng của những người đồng sự trong công việc, rồi bạn bè, hàng xóm...

Dĩ nhiên là có những trường hợp mà chúng ta có rất ít – hoặc không có – khả năng lựa chọn những người gần gũi, chẳng hạn như trong công việc. Trong những trường hợp này, thường thì chúng ta chỉ có thể vận dụng tốt nhất điều kiện hiện có. Điều này đôi khi cũng đúng với một số thành viên nào đó trong gia đình. Bạn phải gần gũi họ không phải vì bạn yêu thích, mà chỉ đơn giản vì họ sống trong gia đình – bạn không có khả năng lựa chọn nào khác.


Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong việc sẽ gần gũi với những ai. Thí dụ như bạn bè và những người mà chúng ta mời đến nhà, hoặc nói chuyện qua điện thoại.


Thời gian và năng lượng là những sở hữu quý giá và quan trọng nhất của bạn. Bởi vậy, điều cực kỳ quan trọng là phải có những chọn lựa thật chín chắn và khôn ngoan trong việc sẽ thường xuyên giao tiếp với những ai. Liệu bạn có giao tiếp với những người mà thật sự giúp bạn (và gia đình bạn) trở nên tốt hơn, hay là bạn chọn lựa bạn bè theo cách ngẫu nhiên? Nếu thật lòng, bạn có thể sẽ phải ngạc nhiên với câu trả lời của chính mình. Có thể là bạn đã quan hệ với một số người mà bạn không thật sự biết được là vì sao – hoặc chỉ do sự thuận tiện hay hoàn toàn theo thói quen.


Không phải nói thế nghĩa là bạn nên cắt đứt quan hệ hiện có để hình thành những quan hệ mới. Cũng không có nghĩa là tất cả quan hệ bạn bè dựa trên tập quán, nghĩa vụ, hay kinh nghiệm đã qua là không tốt hay sai trái. Tôi chỉ đơn giản khuyên bạn hãy đánh giá lại và nhận thức một cách trung thực cảm giác của mình như thế nào trong mỗi lần giao tiếp cùng ai đó, hoặc một thời gian ngắn ngay sau đó. Liệu người mà bạn đang giao tiếp có giúp bạn phát triển tốt hơn? Liệu người ấy có phải là người mà bạn ngưỡng mộ và kính trọng? Liệu bạn và người ấy có thể giúp nhau cùng hoàn thiện? Liệu các bạn có cùng chia sẻ với nhau được những giá trị chung? Liệu bạn có thấy thoải mái về cách thức, thời gian giao tiếp của mình trong những quan hệ trực tiếp hoặc là qua điện thoại? Nếu bạn trả lời không cho những câu hỏi này, cũng không có nghĩa là bạn không thể tiếp tục làm bạn cùng người ấy, chỉ có điều là, có lẽ nên đi đến quyết định sử dụng ít thời gian hơn cho những quan hệ giao tiếp như vậy, để dành thời gian nhiều hơn cho những quan hệ mới, hoặc ở yên một mình.


Đề xuất này không liên quan gì đến việc đưa ra phán đoán về người khác. Nếu bạn xác định rằng có những người mà bạn không muốn dành thời gian để cùng giao tiếp, điều đó không có nghĩa là bạn không tôn trọng, kính nể những người ấy, hoặc bạn không nghĩ rằng đó là những con người tuyệt vời. Cũng không có nghĩa là bạn cho rằng bạn có gì tốt hơn họ, hoặc là họ không có được những phẩm chất tốt đẹp. Chỉ đơn giản là, cân nhắc hết thảy mọi mặt, bạn thấy muốn sử dụng thời gian hiện có để được ở một mình, hoặc là với một người khác.


Hãy luôn nhớ rằng mỗi chúng ta chỉ có một khoản thời gian nhất định để giao tiếp cùng người khác, có lẽ là ít hơn nhiều so với mong muốn. Hoàn toàn tùy thuộc nơi mỗi chúng ta để chọn lựa cách tốt nhất có thể có. Trong đời tôi chẳng hạn, tôi đã gặp đến hàng trăm người mà tôi rất thích, bởi nhiều lý do khác nhau, nhưng lại không muốn dành thời gian để cùng giao tiếp. Và trong phần lớn trường hợp, tôi đoán là những người ấy cũng đều cảm nhận về tôi giống như vậy. Tôi rất thích được ở một mình, và nếu dành thời gian giao tiếp cùng ai, tôi muốn rằng đó phải là một mối quan hệ mà tôi thật sự yêu thích.


Mỗi người có những ý thích khác nhau trong việc chọn bạn mà chơi. Lấy ví dụ như, nói chung tôi không thích dành quá nhiều thời gian với những người dễ cáu gắt, bực bội. Tôi cũng tránh gần gũi những người dễ thương cảm và hay than phiền. Một phần trong sở thích của tôi xuất phát từ việc tôi thừa nhận là mình chịu ảnh hưởng của những người chung quanh. Bởi vậy, nếu tôi gần gũi với những người hay than phiền, bản thân tôi rồi cũng sẽ có khuynh hướng hay ca cẩm nhiều hơn. Và nhiều quan hệ khác cũng tương tự như vậy.


Giải pháp này có khả năng tạo một ảnh hưởng lớn đối với việc hoàn thiện cuộc sống của bạn. Những người quanh bạn, nhất là những người mà bạn chọn để giao tiếp, có một ảnh hưởng rất lớn đến thái độ sống và trạng thái lành mạnh của bạn. Nếu biết chọn bạn mà chơi, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn và giảm đi rất nhiều căng thẳng.
Đọc tiếp ...

THÚ ĐI CÂU :D

Ấm rồi ,bên dòng suối nhỏ trong công viên  thấy rất nhiều người ngồi câu cá.Mụ...thèm lắm,cũng tưởng tượng cảnh một ngày nào  được tận hưởng cái thú  ...ao thu lặng lẽ nước trong veo .Cơ mà chã hiểu sao,tuyệt không khi nào thấy chị đàn bà câu bao giờ, mà tuyền các bác giai cả.Lạ! Phải Mụ thật ....manly quá đi ???? :-)
Nhớ  năm hai nghìn lẻ một gạch , Mụ sang thăm bạn bên Đức, rồi bạn rủ tạt sang làng nhỏ Hà Lan cắm trại.Bọn Mụ  thuê chỗ dựng lều bạt trong khu vườn táo đỏ trĩu trịt lúc lỉu đẹp dư thiên đường  ...Ái da da!Tưởng tượng lại sao  mà ...sướng!
  Mụ nhớ mãi cái cảnh cả lũ  mắc miếng thịt ba rọi tí teo vào một đầu sợi chỉ, rồi ra cái cầu ven  biển thả xuống câu cua.Chỉ ít giờ sau có đầy hai xô cua biển, toàn cỡ bằng một phần ba bàn tay  cơ ấy mang lên xe về Đức .Chưa kể những con hào thì  san sát  trên bãi đá, chỉ việc cậy lên mang về lều trại nướng than kèm tí hành muối tiêu  chanh  xơi tái .Thêm be rượu nữa thì   ngang ... cụ Tản Đà !:-)
Còn nhớ giật  sợi chỉ lên  nhiều lần có tới vài con cua  tranh ăn nữa kìa, lũ trẻ kéo  chả kịp chúng lại rớt xuống biển .  Cả bọn  cứ hú lên vui thích  không  kìm nổi....Ôi chao là hạnh phúc !

Kể đến đây chợt thấy có nhẽ cánh phụ nữ chúng mình nên hiểu mà thông cảm cho mấy gã  chồng lầm đường lạc lối thật nhỉ   .Thì đấy , chỉ con cua tị tẹo mà cánh tớ  đã hạnh phúc đến thế , hỏi sao đám  đờn ông  chã ghiền thú đi câu  dững nàng  cua, cá tới ...nửa tạ lận! :-)))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

NO VỚI NẮNG:D

Lo lắng mà giải quyết được thì chả cần lo lắng.Lo lắng không giải quyết được thì ..việc đếch gì phãi lo lắng ! :-)

Hồi cuối năm ngoái  Mụ phát hiện ra cái mụn ruồi  chã hiểu sao có vài tháng   nó nhớn tướng lên nhanh trông thấy, đen sì sì rất khả nghi.Mụ hối hả đi khám.Chị bác sĩ lúc nào cũng ủ rũ dư  bị ...chồng bỏ , lại đứng ngó ngó qua cả cái bàn.Rồi ngồi cái thụp, gõ nhoay nhoáy mấy chữ  cử Mụ đi cắt bỏ.(năm trước Mụ đã nhờ chị kiểm tra cũng cái nốt nầy rồi)
Mụ lo lo ngại ngại  hò giai con đưa đến  ông bs khác.Ông này  xem xét kĩ lưỡng,  rọi kính lúp hẵn hoi.Cũng bảo nên ..cắt bỏ.Con trai cào mặt ăn vạ ,  rằng bố tôi trước đã mang chứng này .Giờ muốn cẩn thận hơn với mẹ tôi.Ông ..có thể cho đi xét nghiệm cẩn thận  được không???
Ông ấy dễ dãi ô cây liền , viết giấy gửi đi .
Về nhà , mụ lần lữa(nghĩ phải đối mặt thấy ..ngại  ) tới hai tuần  sau nghĩ đằng nào cũng phải một lần... mới đủng đỉnh vác giấy đi.
Đến chỗ ông bs mới, thấy ông ấy bảo, dòm màu nó ...xấu thật .Bỏ đi  là tốt nhất!
Về đến  nhà con trai hỏi họ  có  nói gửi đi  xét nghiệm không, mẹ ớ người.Ờ, chã biết, chã nhớ.
Con lại hỏi, thế mẹ mang giấy nào? của bà hay của ông bs? Lúc ấy ớ người khi ...tìm thấy tờ đơn của ông kia vẫn ở trong tủ.Ra Mụ dùng tờ của bà bs kia...
Huhu...giờ cắt cái tọt vứt thùng rác rồi...làm sao xin xỏ kiến cáo  xét nghiệm gì được nữa ????
Con trách bố không chỉ  rõ  cho mẹ, mẹ tự trách mình ẩu tả chả  làm gì ra hồn ...
Rồi, chẹp miệng.Thôi.Kệ cha đi! Nếu có sao thật  thì...kiểu gì chả ... chả mọc thêm chỗ khác...Lo cũng chã được!!!
Thế rồi sau  hơn hai tuần  đến cắt  chỉ .Mụ hạnh phúc quá chừng khi nghe y tá nói của chị ok .Không có gì nguy hiểm.Đã xét nghiệm  rồi!
Ra là ông bs ấy thấy nốt ruồi tối màu , ổng nghi nghi tự gửi đi luôn chả cần mình xin  .Xong!
Thử hỏi nếu Mụ cứ lo lắng điên người chừng ấy lâu thì được cái gì nào???
Vậy đó!
Quẳng gánh lo đi vui sống!!
Đọc tiếp ...

KHÁC NGƯỜI :D

Tè he dãi thẻ oánh xi  mấy đôi gộc ngất ngưởng.Hè tới  rồi , cũng ráng đua đòi kẻo  thua  chị kém em!
Mụ  nhòm xã lượn qua lượn lại  tràn trề   âu yếm, vẫy
Lại đây!
Xã tưởng  bở ghé  xuống,Mụ...quệt lẹ một chưởng.
Gã  tay chùi má, miệng  mắng vợ khùng.
Mụ thỏ thẻ
Chỉ  là chút xi... bóng  thôi mờ!
Gã vẫn nặng mặt  .Mụ nhướn mắt .
Ơ hay , tưởng ..."đánh bóng" ai chã thích.Sao mình ...khác người quá dzậy ???:-))
Đọc tiếp ...

HÁ MIỆNG MẮC QUAI :D

Lâu  nay Mụ  hay thán phục  vẻ đẹp com bờ lếch của các nàng sao.Người đẹp thì xế đương nhiên đẹp .Giày nào váy túi ấy,, bận đồ xanh thì túi xanh giầy xanh.Bận tím thì com bờ lếch tím,  váy đen giày đen, váy càng cũn,áo càng tụt  thì...giầy càng  thêm... ngất ngưởng ...
Giờ muốn đổi cái giường nhõn  có ..ba chân  (một chân  đương kê tạm  hòn gạch ) mà rồi cứ lăn tăn hãi hãi là.Nhỡ ...   gã ấy cũng đòi ... mới com bờ lếch  thì nàm thao ???
Há miệng mắc quai ! :-))
Đọc tiếp ...

NÓI THÌ DỄ CƠ MÀ LÀM KHÓ NHẮM! :D

Vừa rồi  lại hai trận lôi đình.Một do quá  sững sờ trước sự gian trá đến lợm   của một người quen  . Mụ...bật chửi thề vung vít chả nể mặt  hai chị bạn phãi ...chịu trận  .Hối! Muốn  vả vào... mõm mình! :-(
Trận thứ  hai thì là hôm rồi giai con nô giỡn với em làm rớt cái bộp cái... bảng mới cứng  vừa  nghiến răng đầu tư  xuống sàn(trước đó đã ra rả  nhắc nó cẩn thận đừng đùa dai nữa) .Mụ...không kềm nổi sọc mắt quát .
-Thằng điên kia ! Nói cứ như xui ! Sao mầy cứ đùa  mãi thế hả???? Không biết xót tiền hay sao???? Hỏng tan ra chưa ?????????

"Thằng Điên "  nhìn mẹ tính nói gì rồi thấy  im, ẻm dòm lại  cái máy chưa sao đặt trả lên giường ,lẳng lặng  ra khỏi phòng.
Lửa rơm ,Mụ...ngó theo thấy như ...hối,lập tức!
Chiều hôm sau đang bữa cơm.Mụ dịu dàng bảo con
- Con nầy ,hôm qua chỉ câu thứ hai mẹ đã...nguội ngay , biết mẹ chẳng hoàn toàn....đúng.Dưng mẹ...không  sao im được .Sao con cứ làm mẹ cáu thế nhỉ ??? May mà  chưa hỏng đấy!(trộm nghĩ hỏng thì ...thì làm gì nó chớ ? :D).Mà mẹ cũng thấy con vậy là ngoan (hơn mẹ ,hic).Chứ mà cố cãi mẹ thì rồi mẹ ...điên hơn  ,hai mẹ con làm hề trước mặt em bé  thì ...dở hơi lắm!!!
Con giai tủm tỉm.
-Con cũng ngạc nhiên  lâu rồi mới lại thấy   mẹ nổi giận đến  như thế 
Mụ xí hổ 
  -Ừm, mẹ  biết như thế là không hay!(bụng mắng thầm, mầy biết bao xiền của tao cái máy ấy hem ?)

Giai con cười giễu mẹ.
-Đằng nào cũng lỡ  rồi, con có muốn thế đâu!
Mẹ  thấy chưa , rằng nói thì dễ cơ mà làm khó nhắm!!! 
 :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

THẰNG NÀO BẢO THẰNG NÀO :D












Xài lại  chiêu cũ  của  tiền nhân.
Chỉ là tếu táo xin đừng ai  mắng Mụ ấy láo ! :-))
Đọc tiếp ...

TÔI LÀ AI ?


Mới hôm nào nghe bạn nói đang đọc TÔI LÀ AI của triết gia nào người Đức.Mụ le lưỡi bảo ,thì tôi là tôi,  đọc gì    mất công!:-)

Ít năm về trước nói đến triết là Mụ rúm tứ túc.Tưởng cứ triết là chĩ cũa  ...Mác với  Lê Nin ,dững nghĩ  thứ ấy chỉ để....sinh viên trí thức nhớn thật nhớn   thôi  ấy chớ. Trong mắt Mụ thời tuổi trẻ  , giảng đường sinh viên chả khác gì ...Thánh đường.Lườm  thấy cánh  sinh viên là Mụ ...kính kính nể nể nhắm ! :-)

Chừng hai năm trước Chị bảo giữ cho Mụ sách của J.Krishnamurti.Mụ tò mò  hỏi ... cái gì ở trỏng. (truyện tình tọt thì... đời thường Mụ  ối tình  rồi , chã thiết ! :D) Chị bảo ..triết . Mụ... giật nảy người,  cảm ơn kèm từ chối rằng trình  Mụ làm sao... nhằn được loại ấy .Còn nhớ từng bảo Chị  rằng Mụ thật còn chả hiểu  chính Mụ, hướng ngoại hay nội tâm cũng chã biết....Lúc bấy , Mụ cứ ngỡ  với cái thói  giấu mình sau  kỉnh đen  ngồi  ngoài quảng trường đông người dững ngày nắng ấm, nghía trộm  người qua lại,ngắm dững là hỉ nộ ái ố trên dung nhan họ,thích thả hồn  đi bay (:D) với nhạc trống ầm ầm .. ...ấy là hướng ngoại.Mụ chắc chắn là người  nông nổi bộp chộp hướng ngoại hay nói nhảm ...vậy vậy! .Hâm nhắm!:-)

Mà rồi...không ngờ, đến  ngày lạc vào trang một chị bạn mình,  sững sờ với sự giản dị dễ hiểu mà sâu sắc thấm thía  của bài KIỀM CHẾ  NÓNG GIẬN  của  J.Krishnamurti.Mụ...bất  ngờ tột độ,ghiền lục lọi Krishnamurti từ lúc ấy.
 Mụ tha lôi về cất nhà rất nhiều bài hay ý đẹp của Kris, của Osho , của nhiều người khác nữa ,rồi cả  những trang Phật học ... ..Nhưng không phải là Mụ hiểu được hết đâu ạ, còn lâu mới dĩnh ngộ được đến thế .Và Mụ tiệt không có ý ...chưng.Là  có khi cả bài dài Mụ...cảm được có  vài dòng, vài ý...thấy thích quá  thì cất đó ngẫm thêm,bày đó là chia sẻ mong  người hiểu biết đặng học hỏi, mong  gặp  tri âm  ...Vậy thôi mà các bạn mình! :-)

Rồi dần dà Mụ tự thấy hình như Mụ đã tiến  kha khá. Khi vật lộn với  khổ đau mất mát  cũng là lúc  để ta  chiêm nghiệm nhiều điều  ( cho dù chả ai mong thế, dĩ nhiên!) .Mụ thật đã hiểu mình kha khá. Mụ tự thấy mình   rất nam tính song lắm khi  lại cũng rất đàn bà, .(dám  ...lưỡng ? :D),  mà đàn bà trẻ con . Rất hay âu lo tựa bà già nhưng cũng lại kèm một con trẻ ngây ngô. Luôn  muốn hướng thiện nhưng  lại cũng ...tội đồ song hành.Mụ có vẻ như là ...đa nhân cách  .Nghe khìn khìn,nhưng...hình  như thật thế .Mụ...đang từ từ học  kiềm chế cái vụ...khóc cười cười khóc liền nhau cũng  kha   khá.Mụ  đã  vững vàng trước mọi lời khen chê, không còn  phí đời vì những điều vụn vặt .......


Tụm lại.Mụ đã giả nhời được câu hỏi TUI LÀ AI?
DÀ,TUI LÀ TUI. HỔNG PHẢI BẢN SAO ! :-)

Cho đén giờ Mụ   thấy.Chỉ  khi nào  để tâm  tìm hiểu lắng nghe chính mình, dám  trung thực với chính mình ,  triệt tiêu  tính kiêu ngạo khinh mạn  thì con người ta mới mong  ...bớt tối    . Mụ thành ra  lại thích nghĩ cái lối nghĩ  mát mát dư nầy.

TÔI LÀ ....KHÔNG GÌ CẢ! :-))
( tui hổng là  gì cã!) 
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

NGƯỜI THÔNG THÁI :D

Người bình thường nhìn hình thức, người thông thái nhìn nội tâm - Vô danh

Nếu câu ấy  mà chuẫn đồng nghĩa với  việc  Mụ thật đã là người thông thái từ ...chớm đôi mươi.Thề không nói dối !
Ra làm người thông thái cũng....dễ ợt hà !!! :-))
Đọc tiếp ...

NHIỆT TÌNH NÓI DỐI :D

Nếu bạn nói sự thật, bạn không phải  nhớ bất cứ điều gì ! (Mark Twain)

Bỏ sừ,  ra căn nguyên của chứng đãng khủng của Mụ đây thây.Từ rầy Mụ phãi...phãi cố mà nói... dối thật nhiệt tình may ra trí nhớ mới hồi phục ?!  :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

CHUYỂN VẾ ĐỔI DẤU :D

Tự lúc được (bị ?) con ví ...dư là bạn nó, Mụ ...suy tư  không  ngủ nổi .Mụ  gẫm ra khéo là thằng cu nó...nó bố nháo với mẹ chứ chả chơi.Thì đó, tuổi của Mụ mà còn ...ngây  - thơ ????Hổng dám đâu! Thằng nầy ...thiệt thâm (phãi giống gien xấu má nó ?)  quá chừng chừng!!! 
Đành  là Mụ vẫn quen ...nhún  nhường nhận mình... khìn mình khờ, mình...ngây ngây thơ thơ .Dưng là tự Mụ nói.CHớ mà dư nầy thì.....Gia phong bại hoại rồi con ơi !!!!
Nghiến răng  giật tung chăn giọng lạnh te  Mụ nói,  con dậy mẹ muốn nói chuyện nhớn !Thấy nó khủng khiểng  óanh răng rửa mặt xối nước ta lét ào ào  xong xuôi, lừng lững đi vào .Mụ...lũn cũn phải ngửa cổ mới thấy nó hất hàm  ..khinh khỉnh dòm xuống. Mụ vội vàng  giấu biến  ...cái roi ra sau lưng. Im tịt .Ngồi phịch xuống ghế thở dốc.Tụt huyết áp .Thều thào .. Con muốn uống trà má pha?!
Chuyển vế đổi dấu tự bao giờ ???  !!! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

ĐỨA NÀO DẠY ĐỨA NÀO ??? :D

Con hào hứng kể cô bạn gái mơ thành...SAO tận bên Hollywood.Bạn ấy biết  đàn ,hát,  khá tiếng Anh  lắm  mẹ ạ ....Mẹ trầm trồ ngưỡng mộ khi nghe con kể bạn trẻ ấy học đàn qua mạng,xúi giai con tranh thủ mà...chụp hình cùng bạn  ít nữa tha hồ...mát mặt thơm lây .Đang phấn khích bình luận rôm rả bất chợt giai con thốt lên cảm thán.
Mẹ ạ, Nó thật là ngây thơ kinh tởm! (ôi cách dùng từ của lũ trẻ chuối ,  đến câu sau  mới muốn...xỉu  liền nầy),ngây thơ  y như là ...mẹ ấy!!!
AK AK! Mẹ ...tái đít nhái   lập bập  hỏi 
 Con ...con vừa nói gì ???? Bạn con vừa mười tám,mẹ anh ...sắp...năm mươi.Sao ....sao mẹ lại ...giống bạn ấy được ?????
Giai thản nhiên .
Thì bạn ấy cũng nói y như mẹ ấy.Rằng cứ tin tha thiết  đi rồi sẽ được như ý .Cứ ...mơ đi rồi sẽ thành !Nào giờ  mẹ chả dạy con rằng ...con  sẽ trở thành điều  con  tin , chứ không chắc thành  ... điều  con  muốn còn gì????
Mụ...tượt  từ ghế  ngồi phệt  xuống sàn.Ngẩn ngơ tự hỏi.Cứ tự hào mình nặn nhào  được thằng nhóc  , dững là  hiểu biết, dững là nhân ái khiêm nhường ....Vầy bấy lâu nay  ....đứa nào dậy đứa nào chứ ????? :-))
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

CHỤP MŨ :D

 
 Yêu Lắm Cơ  chụp  cái mũ mới mua  nhãn Hello Kitty thấp  sát mắt , ngồi gật gù cười nói theo phim hoạt hình.Cầm chắc  ả ta đội mũ đi ngủ tối nay  . Mụ  chợt ngẩn ngơ liên tưởng đến tình cảnh  Mụ  nhiều lần  bị ..."chụp mũ"  vì cái chứng khờ khạo  đãng trí dở khóc dở cười .Của đáng tội, cũng  can tội  lau cha lau chau nhạy cảm thái quá  mà đôi lần   chụp mũ cho người khác... Đáng đời!:-)

.Đang ngẫm thế cười tủm một mình bị giai con đối diện bàn tia được nhướn mày ý ngạc nhiên.Mụ...nhanh  ý phịa,  mà chẳng  phải phịa, là  kể luôn 
 Con biết em mình tình củm thế nào không? hôm nay lúc mẹ trong cabin  , em đứng ngoài lựa  hết áo xanh sang áo vàng dúi vào tay bắt mẹ thử nhá!
Giai con ..chụp mũ mẹ tắp lự.
Mẹ có ...khoác không? nó làm sao với tới chỗ treo đồ chứ , hả mẹ????
Mụ ( cả đẫn lâu rồi  ) ngẩn mặt  tin ngay. 
Ờ  nhể, cơ mà thật là em nó đưa cho mẹ , sao con không tin chứ? 
 Mụ la to
Bố mầy ới , phải bố  đưa cho con bé áo để nó đưa mẹ  không? 
Thằng con bố nháo tủm tỉm.
Mẹ! Mẹ thật dễ... lừa ghê!Thì chỗ treo áo đó thấp lè tè mà, sao mẹ không nhớ nhỉ ?!
AK AK ! Ra thằng nầy ...hỗn ! Lại dám chụp mũ mẹ thế hử ?!
Phỉ thui cái...đầu Mụ!Vừa gẫm cái ...được nhận ngay ! hic :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

CHÃ TỘI GÌ ! :D

Mụ ngắm nghía chưng bầy cái lọ  hoa sinh nhựt gái cưng .Xã le te nhắc , cắt cho ngắn bớt đi , dài quá.Mụ nguýt.Thôi đi không, cứ dạy...vén váy !Mất công lựa  mãi mới được cành vừa mập vừa dài, sao phãi cắt ????
Nhớ  chuyện cũ, ông bác  Mụ bảo bà hàng dép,rằng,  cùng giá  ấy thì chị cứ cho tôi ... đôi  to nhất! 
Mụ đang ấp ủ giấc mơ ... điện nước.Gẫm kĩ  rồi, đủ xiền là chơi luôn size  tổ chảng, chã tội gì! :-))
Đọc tiếp ...

• Chuyện trò với con về tình dục, khó nhưng vẫn phải làm (st)

• Chuyện trò với con về tình dục, khó nhưng vẫn phải làm

Trực Đoàn và Hà Giang/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) - Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có trẻ em tuổi từ 15 đến 19 mang thai cao nhất thế giới, và là nơi cha mẹ dù tân tiến, vẫn ngại ngùng khi phải đối diện với đời sống tình dục của con, dù họ đóng vai trò quan trọng trong giáo dục tình dục cho chúng.

Không phải tự dưng mà người Việt mình thường nói câu “có con gái lớn trong nhà như có bom nổ chậm.”

Giao diện của trang mạng www.thecandiesfoundation.org, chuyên quảng bá cách ngăn ngừa việc mang bầu của các thiếu nữ tuổi teen. (Hình: Người Việt)

Bom nổ chậm

Theo tài liệu US Teenage Pregnancies, Births and Abortions của tiến sĩ Kathyn Kost, chuyên gia nghiên cứu kỳ cựu của Guttmacher Institute, 2012, thì Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có trẻ em tuổi từ 15 đến 19 mang thai cao nhất thế giới (750,000 em mỗi năm), cao gấp hơn 2 lần so với Canada và Thụy Điển.
“Người ta đến trường lấy bằng, con tôi đi học lãnh ngay…cái bầu,” bà Thi Vũ chua chát tâm sự với báo Người Việt về con gái 17 tuổi đang học trung học.

“Gạo đã nấu thành cơm rồi” giờ biết làm sao đây? Sau nhiều đêm không ngủ, suy tính và bàn cãi, gia đình bà Thi quyết định nhận cháu làm “con nuôi” cho đỡ xấu mặt bà con dòng tộc.

Trong số 750,000 em đi học mang bầu về nhà, 59% sinh con và phải nghỉ học, 26% phá thai, và 15% còn lại bị xẩy thai vì nhiều lý do.

Hậu quả của việc mang bầu quá sớm dù thế nào: sinh con, phá thai hay xẩy thai, cũng không là tương lai mà phụ huynh mong muốn cho con gái mình.

Nếu cha mẹ của con gái tuổi dậy thì canh cánh nỗi lo con mang bầu, thì gia đình có con trai ở vào lứa tuổi này lại phải đối phó với vấn nạn khác, đó là việc bị nhiễm trùng qua quan hệ tình dục.

Một tài liệu của chuyên gia nghiên cứu Hillard Weinstock, thuộc US National Library of Medicine National Institutes of Health, cho thấy mặc dù trẻ em từ 15 đến 24 tuổi chỉ chiếm 25% số người đang có sinh hoạt tình dục, các em chiếm 50% con số 19 triệu trường hợp bị nhiễm trùng qua quan hệ tình dục mỗi năm.

Nguy hiểm hơn nữa, trẻ em tuổi từ 13–24, cả nam lẫn nữ, chiếm khoảng 21% tất cả các vụ chẩn đoán HIV mới ở Mỹ trong năm 2011.

Anh Sony Nguyễn, hơn 20 tuổi, kể lại chuyện tình ái lúc còn đi học:

“Hiệp chính tôi làm bóng, giờ giải lao, tôi làm tình. Nhiều khi 'qua đêm' với bạn tình mà chẳng hề biết tên nàng.”

Vì đòi hỏi của cơ thể, ảnh hưởng phim ảnh và đời sống chung quanh, vì tính thích tìm hiểu những điều mới lạ, thậm chí thích làm những gì bị cấm, sinh hoạt tình dục của trẻ em trong tuổi dậy thì là một điều cha mẹ không thể “lờ đi,” mà ngược lại cần thân mật, gợi chuyện để giáo dục chúng.

Ngại ngùng...

Giáo dục tình dục cho con cái là vấn đề vừa khó khăn vừa tế nhị, đối với đa số phụ huynh, cả phụ huynh người Mỹ lẫn phụ huynh gốc Việt.

Bà Lan Nguyễn, cư dân Westminster, có con gái 18 tuổi, công nhận rằng dù rất gần gũi với con nhưng cũng ít trao đổi cởi mở với nó về vấn đề này.

Bà nói: “Tôi chỉ nói là con đừng làm điều rồ dại, và tin là nhà trường dậy cho con đủ, để nó hiểu phải bảo vệ nó như thế nào.”

“Và thực sự tôi cũng không muốn biết chi tiết,” bà Lan nói thêm.

Tâm sự về cô con gái 19 tuổi, vừa vào nội trú ở đại học, bà Loan Vũ ở thành phố Long Beach, nói rằng bà biết con có bạn trai rồi, và cũng muốn khuyên con nhiều điều, nhưng “sao thấy ngại quá” rồi cuối cùng cũng chỉ nói xa nói gần.

“Tôi chỉ kể hồi xưa bà ngoại cháu bảo tôi đừng khôn ba năm dại một giờ, và mong là nó hiểu mình muốn nói gì,” bà kể.

Ngẫm nghĩ một chút, bà Loan lắc đầu: “Chứ không lẽ bây giờ hỏi nó con đã... chưa à?”

Chia sẻ ưu tư của mình, bà Lan Lê buồn rầu kể: “Cháu tôi đem năm ba bạn gái vô phòng mà má tôi chẳng nói gì cả.”

Vấn đề đau đầu nhất là bà Lan gửi 3 con từ 8 đến 12 tuổi nhà bà ngoại. Bà lo nhất là sau này con mình sẽ theo “gương” của anh họ.

“Tôi thật sự không biết phải làm sao đây?” Bà chép miệng.

Ông Tuấn Trần, nhà ở Cerritos, có con trai 20 tuổi, dù có nghĩ đến, nhưng thú nhận rằng chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện với con về việc này, nhưng khoe là cuối cùng ông đã tìm ra cách “khá ổn thỏa.”

“Tôi email cho nó mấy cái links về STI (nhiễm trùng qua quan hệ tình dục), và làm thế nào để quan hệ tình dục một cách có trách nhiệm,” ông chia sẻ.

Trả lời câu hỏi là con ông phản ứng ra sao, ông Tuấn vừa kể vừa tự trấn an: “À, nó chỉ email vỏn vẹn mấy chữ 'Thanks Dad.' Nhưng vậy là cũng được rồi.”

Nhưng vẫn phải nói

Nhiều chuyên gia công nhận rằng chuyện trò về đề tài này là điều khó, vì cha mẹ phần nhiều thì mắc cỡ, lúng túng, còn con thì lại không muốn bị hỏi.

Ông Fred Kaeser, tác giả cuốn What Your Child Needs to Know About Sex (and When), cũng là giám đốc sức khỏe của hệ thống trường công lập ở tiểu bang New York, phát biểu: "Nhiều cha mẹ cho biết họ thấy nói chuyện với con về đời sống sinh dục của nó rất khó, nhưng thực ra nếu chịu khó luyện tập một chút, thì không phải là không làm được.”

Và ông khuyên: “Nhưng đừng để sự ngượng ngùng ngăn không cho mình tâm sự với con về đề tài quan trọng này.”

Bà Sinikka Elliott, giáo sư xã hội học tại đại học Raleigh, North Carolina, nói rằng kết quả tiếp xúc với phụ huynh có con em ở tuổi thanh thiếu niên, cho thấy nhiều cha mẹ rất băn khoăn lo lắng khi phải nghĩ về tình dục của con.

“Cha mẹ cảm thấy có trách nhiệm tinh thần về việc giữ cho con cái của họ an toàn, và họ xem tình dục như một mối đe dọa thực sự," bà nói.

Nhà tâm lý học Sharson Maxwell thuộc Canton, Massachusetts, giải thích lý do của sự khó khăn: “Không chỉ phụ huynh e ngại, mà con em cũng không muốn nói chuyện với cha mẹ về đời sống tình dục của mình. Nếu được người lớn hỏi, nhiều cô các cậu sẽ bối rối, bỏ đi, hoặc mắt nhìn đi hướng khác.”

Maxwell là mẹ của con gái 22 tuổi, và con trai 20, cho biết bà chỉ thấy mình "cần nắm vai chủ động" sau khi nghe tin con gái của một người bạn có bầu, chia sẻ kinh nghiệm là có thể thoạt đầu, các thanh thiếu niên sẽ gạt cha mẹ đi, nói rằng, trong trường học đã dậy hết rồi, nhưng mình đừng bỏ cuộc.

“Tôi nói với mấy con là mẹ biết là ở trường tụi con đã học về sinh học, nhưng có thể tụi con chưa nắm rõ về khía cạnh đạo đức của nó, và việc phải cư xử như thế nào nếu là một con người có trách nhiệm, và tử tế,” bà kể.

Những gì cha mẹ làm và nói chắc chắn có ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành xử của con.

Tài liệu mới nhất của liên bang liên quan đến tình dục và tuổi mới lớn cho thấy với thanh thiếu niên của cả hai giới, thuộc những gia đình mà cha mẹ có trình độ đại học hay cao hơn, và hay nói chuyện cởi mở với con, thường thận trọng trong sinh hoạt tình dục hơn. Chẳng hạn 35% thiếu nữ tuổi thanh thiếu niên còn ở với cha mẹ cho biết đã có quan hệ tình dục, so với 55% những em sống xa gia đình.

Nhưng phải nói gì, và nói như thế nào đây?

Mỗi phụ huynh có cách riêng của mình.

“Tôi tâm sự với con gái 21 tuổi như bạn vậy,” bà Mary Ander kể, và cho rằng đây là một biện pháp tốt.

Hằng ngày, dù bận rộn công việc, nhưng bà Ander thường dành thời giờ nói chuyện với con.  Bà thường giảng giải về tình yêu, tình dục và các vấn đề phức tạp nếu “ăn cơm trước kẻng.”

Khi con gái tròn 18 tuổi, hai vợ chồng bà Ander cho con quyền quyết định ở lại nhà hay dọn ra riêng để được tự do, nhưng nói: “Nếu con quyết định ở lại nhà mình, con phải theo luật của ba mẹ.”

Và luật của họ là đi thưa về trình,  không được về nhà trễ sau 10 giờ đêm.

Bà Ana Smith, dân cư Santa Ana, thì dặn cô con gái 18 tuổi rằng: “Chỉ quan hệ bạn bè thôi. Không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân, ok?”

Tuy nhiên, bà còn dặn thêm nếu lỡ “quan hệ” rồi thì nên nói cho mẹ biết. Để tránh có thai, theo bà Ana, cách tốt nhất là dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp (Plan B).

Bà Ana thú nhận là chính bà hồi còn học trung học cũng có quan hệ tình dục, nên rất khó cấm con cái. Do công việc bận rộn, nên theo dõi chặt chẽ con cái là đều không tưởng.

Có lẽ đồng ý với bà Ana Smith, các chuyên gia cho rằng khi nói chuyện với con cái, mục đích là để cung cấp kiến thức, và chia sẻ kinh nghiệm, chứ không phải để moi móc khai thác là con đang làm gì, đã làm tới đâu rồi.

Bà Amber Madison, tác giả cuốn Talking Sex With Your Kids, nói: "Ngay cả khi con cái tỏ ra không quan tâm đến những gì mình nói, thật ra là chúng rất quan tâm. Ngay cả khi chúng giả vờ không nghe, thật ra chúng nghe hết mọi việc.”

Vấn đề là phải làm sao cho con cái tin và thoải mái khi tâm sự với mình, để nếu chuyện có lỡ còn có thể cứu vãn được, bà Madison khẳng định.


Liên lạc tác giả: hagiang@nguoi-viet.com
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

VÁY VÀ HỘI ĐOÀN:D

Nguyên giá 900 nghìn tiền ta giờ  chỉ còn 300 . Không phải hàng tàu .Vừa dư  may đo , mặc rõ thật  đẹp.Cái nầy thì là ...Mụ AQ  mà nghĩ ra  thế :-)
Õng ẹo xoay trước ngắm  sau chán chê lại  trả vào mắc, bảo chồng đem ...treo ra.Gã...chờ dài mặt, lầm bầm.Hâm à? Bộ muốn...cho không ? Sao không lấy ?! (lâu nay quen thói vợ kẹo, thích mấy cũng  chờ  hạ một nửa tiền mới rinh  ). Mụ  hờ hững . Đẹp không?.Xã bảo.Được!Mụ bĩu mỏ. Được thì  em ...chã! Xã xuống nước  nịnh. Thì..đẹp! Mụ...chủng chẳng làm bộ dư gái mười tám .Cơ mà , rồi  em diện nó đi   đâu , hở mình ?!
Lẩn thẩn nhớ ra bà cô già làng Mụ, con chim đầu đàn hội phụ nữ khá nhớn mạnh.Cô bảo, tao mà không tổ chức hội nghị  liên hoan lễ lạt   thì..chúng nó mua váy áo đẹp để ...cất đi a ?:-)
Trên thành phố to hơn chỗ  bà chị  , một hội phụ nữ đành rồi, lại xưng xưng thêm máy chị đòi tách ra  ..lập thêm hội nữa ,hay ...mưu   truất quyền  chị hội trưởng cũ , chã  rõ.  Là Mụ  đọc kiểu lướt ván thấy  thế  .Bài ném qua lại ì xèo ..... Tự hỏi nếu mà  được tiền bạc  nữa thì  mấy chị gái ấy máu lửa đến  thế nào ?.Thấy báo đăng chi chít còm thiên hạ bình loạn, nghe  chị mình  kể mà nản!

Mụ,  ích kỉ ngoại  hạng, lúc nào cũng thấy thiếu thời gian .Có ...bốn tám tiếng một ngày  cũng chỉ muốn dành tuốt  cho chồng con, ,nhóm nhỏ  chị em bạn thân thiết  lâu năm, rồi đến  cây cỏ muông thú rừng rú.Rồi còn lo  nhảm trên đây  nữa thôi.Lại  nữa, vẫn nhớ các cụ dạy ba thị mẹt thêm con càng cạc  thành cái chợ...vỡ.Mà tuyển mộ  thành phần xấu tính dư Mụ đây  thì dám mà...uýnh lộn chứ chẳng phãi chĩ là ...đấu miệng,hic :-)

Ừm, cơ mà , váy ! Váy sẽ thể hiện ở đâu ????

Nếu khi nào Mụ phởn đến độ tung hình váy cũn cỡn guốc gót cao tóc đỏ quăn tít  đứng ...chiên xào thì xin  nhà mình đừng  ngạc nhiên , nhá ! :-))
Đọc tiếp ...

HẾT THUỐC CHỮA (ST)


Không phải ngẫu nhiên mà người xưa nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Có những tính khí bất thiện dường như ăn sâu vào tâm khảm và máu thịt đến độ không thể dứt ra được. Cho nên có không ít người sau những phút giây bừng tỉnh, hứa hẹn phục thiện nhiều điều rồi mọi việc đâu cũng vào đấy, ngựa quen đường cũ mà thôi.Tâm bệnh cũng như thân bệnh. Nhiều chứng bệnh có thể chữa được nếu phát hiện sớm và trị liệu kịp thời. Gặp bệnh khó, hiếm mà phát hiện vào giai đoạn cuối thì thầy thuốc giỏi cũng bó tay, hết thuốc chữa. Đức Phật là bậc y vương, có khả năng chữa lành tâm bệnh cho chúng sanh nhưng gặp một số chứng tâm bệnh mạn tính, nan y (thiếu nhân duyên với Chánh pháp) thì Ngài cũng tuyên bố là không thể trị liệu.
Cũng giống như gặp thầy giỏi, thuốc hay mà bệnh nhân tưởng mình không bệnh, quyết không hợp tác thì cũng chào thua. Không thể chữa trị vì phiền não, nghiệp lực của chúng sanh quá sâu dày. Lại thêm si mê ám chướng nhiều đời nhiều kiếp vô cùng sâu nặng nên không thể thấy được sự thật. Chúng sanh nguyện lấy khổ làm vui thì làm sao mà khởi tâm trị liệu?
Đức Phật đã dạy về năm trường hợp tâm bệnh không thể trị liệu như sau:

“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Nay có năm người chẳng thể trị liệu. Thế nào là năm? Người xiểm nịnh, không thể trị liệu; người gian tà, không thể trị liệu; người nói ác không thể trị liệu; người tật đố không thể trị liệu; người phản bội không thể trị liệu.
Ðó là, này Tỳ-kheo! Có năm người này chẳng thể trị liệu.
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này:

Người gian tà, ác khẩu,
Tật đố, người phản bội,
Người này không thể trị,
Bị người trí từ bỏ.

Thế nên, các Tỳ-kheo! Thường nên học chính ý từ bỏ tật đố, tu hành oai nghi, nói ra đúng pháp. Nên biết đền ơn, nghĩ đến công nuôi dưỡng, ơn nhỏ còn chẳng quên, huống nữa là ơn lớn. Chớ ôm lòng gian tham, lại cũng chẳng nên tự khoe mình, chẳng chê bai người khác. Như thế, Tỳ-kheo, nên học điều này.
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm.

(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập II, phẩm Đẳng kiến, VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.349)

Mới hay, tâm chúng ta có vô số phiền não nhưng riêng năm loại hiểm độc như “xiểm nịnh, gian tà, nói ác, tật đố, phản bội” thì phải hết sức lưu ý, chớ xem thường. Vì sao? Đơn giản vì chúng rất dễ dàng phát sinh cũng như tái phát mà lại vô cùng khó khăn để ngăn chặn, trừ khử. Thành ra chúng gần như hiện diện và hoành hành liên tục trong tâm chúng ta. Phải chăng vì thế mà Đức Phật mới nói là không thể trị liệu.
Những hành vi biểu hiện như nịnh hót hại người, gian dối tà vạy, nói lời xấu ác, ghen ghét đố kỵ, vô ơn bội nghĩa chắc chắn là của người xấu. Nhưng nếu để ý thì có thể thấy chúng hiện diện đầy dẫy xung quanh đời sống chúng ta, không chừa bất cứ chốn nào. Nếu mình còn chút phước báo tuy vẫn có các phiền não này mà nhẹ nhàng hơn thì cũng hết sức để ý những người nhiễm nặng căn bệnh này. Nếu chúng ta chưa đủ trí tuệ và từ bi để chuyển hóa họ thì phải nên dè chừng vì tính chất “không thể trị liệu”, hay tái phát của nó.
Đức Phật nói hết thuốc chữa thực ra là để nhấn mạnh, chỉ cho những tập khí xấu ác như “xiểm nịnh, gian tà, nói ác, tật đố, phản bội” trong chúng ta có gốc rễ sâu dày, rất khó chuyển hóa. Do vậy, người nào khi tự quán chiếu bản thân mình, thấy rõ đang mắc một hay nhiều chứng thuộc năm loại phiền não kể trên thì biết mình nặng nghiệp, rất nặng là đằng khác. Có thể nói dù chúng ta hiện đang ở bất cứ địa vị xã hội nào, bất kể thuộc giai tầng nào, kể cả đệ tử Phật xuất gia hay tại gia… nếu chứng “xiểm nịnh, gian tà, nói ác, tật đố, phản bội” tồn tại trong tâm thì cũng đều phải lo tu dưỡng thật nhiều. Vì bản chất của chúng là “không thể trị liệu” và tiềm ẩn hiểm họa khó lường.

Quảng Tánh


Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

ĐẾCH CẦN GIÀU! :D

Một bạn trẻ sang thăm mẹ bên Đức  kể nhiều chuyện thú vị, giọng văn rất tếu  đọc cười vỡ bụng .Mụ liếc thấy báo nào đăng lại  quên mất rồi, tên bạn cũng lại quên .Khổ.Lú quá !
Bạn   hỏi người bạn Đức sao nước mầy giàu mạnh thế hử.Người Đức giả nhời ,  chỉ cần chăm chỉ cần cù  và đoàn kết  thì rồi dân  chúng mầy cũng sẽ giàu mạnh thôi.Bạn  đáp liền nguyên văn câu   dư nầy  :"thế thì  đéo cần giàu!Đoàn kết ..khó bỏ mẹ!"
Cứ nhớ lại  là  cười tủm một mình  .Bạn trẻ  ấy thật là sắc sảo quá đáng ! Công nhận bạn nói phải .
 Đoàn kết khó bỏ mịa !!!  :) :(
Chã ngó đâu xa , ngay trong  từng gia đình,có  dúm người còn chã đoàn kết  được ấy chứ lị :((
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

BỤT CHÙA NHÀ CHÃ THIÊNG :D

Chồng Mụ nằm  khểnh  xem truyền hình trầm trồ thán phục mấy em  mấy anh trong dàn nhạc giao hưởng.Liến láu khen anh giai chơi sao mà tài,  mấy em  gái vận đồ  sao mà sang...Gã ba hoa , nầy em  biết không,  đông thế mà ai chơi sai tay nhạc trưởng  cầm gậy đó biết ngay.Nầy em tin không  ... thấy bảo tai tay ấy thính  dư... bẹc cơ  nhá  ....bla bla

Mụ ,đầu tắt mặt tối trong bếp bực bội đậy vung nồi cái xoảng, nhòm ra  thấy đám ấy  áo váy tuyền một  màu  đen sang trọng. Ngó lại chồng  thì...chân duỗi chân co, quần cộc  cháo lòng xếch xoác bày biện ...  cả ra,ngực ô mê ga  dư ốm đói  ...Nhìn rõ nản, lại còn mơ...  mâm son?! Điên người.  Mụ nghiêm mặt .Miệng mắng , mắt lườm chồng tưởng gã...đứt làm đôi được.

- Thôi cái kiểu ngưỡng ngưỡng mộ mộ ấy đi không ?! Không thông  cái nầy thì ...đây thạo  cái khác .Nhá !!!
Thử hỏi nếu đoàn nhạc công cả ông lẫn bà  ấy vào cái quầy hàng  của chúng mình năm xưa , thấy vợ đằng ấy   quản lí hàng trăm kiểu áo váy quần dài quần lỏn , các màu các cỡ, thuộc giá làu làu .Biết áo kia mấy tuổi phơi bạc màu  chửa bán được, biết  quần này lỗi  mốt  tự tháng nào năm nọ phải  chăn (khách ) cho khéo ,nói (là học vẹt ấy mừ ) cho ngọt ngào vui lòng khách đến vừa lòng khách đi....  thì ... cầm chắc họ phải phục bò lăn ra chớ bộ!
 Cậu...rõ thật , bụt chùa nhà chã  thiêng!!! :-))
Đọc tiếp ...

TRÂU BIẾT NÓI :D

 Chuyện thật trăm phần trăm :-)

Xã Mụ hí hửng la vợ con ra coi coi con vẹt  biết nói  (phóng sự nuôi chim vẹt ). 
Mụ ...khủng khỉnh.Dở hơi à ?!  Chuyện xưa dư diễm mà còn í ới.Giờ  đến  trâu  còn biết nói  đới !
Xã mắng.Gớm! có điêu  thì cũng vừa phải  thôi chứ  !
Mụ xỉa  vào ...Yêu Lắm Cơ đang níu chân mẹ hóng hớt .Thì đó, ngó đi!
Gái cưng của Mụ sinh  tháng tư năm linh chín, trâu vàng biết nói cả nhà mình  ạ ! :-))
Đọc tiếp ...