Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Bất nhã : D


Chị phấn khích kể Này ,là họ trao nhầm vương miện đấy... Mụ ơ hờ Hả ? Thế a ? Ừ ,cái cuộc thi đó đó.... Mụ buột miệng Ôi dào,có bao giờ em rình dòm ba cái thi thố nọ kia ấy đâu! Rồi thấy mình như bất nhã .Mụ cố vớt đùa thấy nhạt Coi mấy cái vụ ... Mông to vú nhớn ấy chỉ tổ ... Gato ,thêm ... Mệt vào người .Báu gì ! :-) Rồi lại ... Buột miệng mụ than Này chị ,cái vụ ... Con ruồi ấy ! Sao mà ác !!! tội nghiệp nhà anh kia quá nhỉ.Thằng con bé tí ... Khong biet roi phien phuc tham ... Chị ngắt lời Tội cái gì ??? Đáng đời!!! Mụ ... Sém tuột khỏi ghế xuống đất ,cố ... Gửi dấu ... Ú ớ :-) Thấy còm thoăn thoắt đến Nghèo cũng thương thật .Cơ mà ... Tham ! Sao dám tống tiền ... Người ta ??? ..... Lần này mụ ... Cấm khẩu. Bất nhã thôi đành !!! :-) Chị - đã năm mươi xuân và có tới ba chục năm sống bên giời tây ... Những tấm hình bố con thằng nhỏ đăm đắm nhìn nhau trong phiên toà ,có lẽ chị đã lươt mà không xem ?!!:-((
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Việc lớn


"Năm việc lớn trong đời là : chọn thày ,chọn bạn,chọn bạn đời ,chọn nghề nghiệp và chọn ý nghĩa cuộc đời." Qua nhiều đêm vắt chưn tận trán suy tư,mụ thấy rất bằng lòng với mình. Dư nầy -Chọn thày ,việc ấy mụ như quá xuất sắc.Với mụ ,đã nói nhiều lần rồi.Rằng ai ai cũng là thày ta.Tham chi nguoi có nhiều cái xấu để mụ ... Tránh ,chả phải cũng là " thày " đó sao không ? Suy ra ,mụ cũng được là ... " thày" ối dịp . :-) - Chọn bạn ư,việc này cũng khá ... Xuất sắc nữa. La mu ... Chang co ban nao luon !! Là mụ thấm câu ,thà không có bạn còn hơn có bạn dỏm.Mụ chúa hay lúc này lúc nọ... Cho nên việc thu mình không giao du cũng là cách đe tranh ... Gan muc thi den cho mọi người đấy mà! - Chọn bạn đời thì ... Thú thật vợ chồng mụ thuộc phường háo sắc .Dòm nhau phát là .. Phải lòng tắp lự chả kịp gẫm ghĩ truoc sau gì.Hơn hai chục năm có nhau ,tới hơn nửa thời gian là mụ... Hành gã ấy.May thay mụ đã kịp .. Hoàn lương Giờ thì khá ổn ,là gã thậm chí chả dám chê vợ nửa nhời trươsc mặt,sau lưng thì .. Có mụ cũng chả chấp ! :-) -Chọn nghề thì ... Không học hành bằng cấp ,mụ nay bán cá ,mai buôn tôm ,khi lau nha rua bat chen,không có cửa kén cá chọn canh.Cũng ổn . - Chọn ý nghĩa cuộc đời ư ? Quá đơn giản .Với mụ thì gia đình ,con cái là số một.Đàn bà thất học thì làm gi hơn được.Mụ thực rất hài lòng với hai nhóc tì.Chẳng biết sau nay nen com chao gi.Ma ca hai dua chung deu rat có tâm hồn ,yêu âm nhạc ,biết yêu cỏ cây hoa lá ,đặc biệt giàu lòng trắc ẩn ...Nghe ro that con hat me khen hay.Mụ tự hào vì mấy mẹ con đã ... Dạy dỗ nhau hay hay phet ! :-) The nen mụ biết mụ thật là người hạnh phúc lắm,may mắn lắm ý.Cơ mà .. Mụ không thể không buồn,vì nhiều lẽ.Trong đó có một là .. Là mụ quan sát tháy khá nhiều người thân ,quen với mụ.Vâng ,những người ấy ,trong năm việc nhớn kia ,dám họ làm không tốt tới cả ba,bốn luon . Ước phải chi chỉ là mụ đã quá lo ,đấy thôi !
Đọc tiếp ...