Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG:D (Mừng bạn mình đã trở lại từ Ukraine !)

Xin được thứ tha!  :-)
Dân chợ xa trường .Đứng bán hàng thôi thì... tịch gì cũng  ...nhợn cả.Nào ..Đức nhợn, Nga nhợn, rồi cả người Séc  cũng nhợn. (mắng vụng  khách mua hàng  đấy ạ) . Mụ hùa theo nhảm,ù ,Chỉ chúng mình là ...ngợm, lộn, là  người! :-)
Hóng hớt  chuyện thế giới  với mấy bác giai, thấy  báo dịch  nhời mấy sao Séc  mắng chính trường nước nầy dư là ....trại điên. Mụ ...  sái cổ gật  ,ù, dư trại điên , khéo phãi gởi tuốt mấy gã  ấy sang ....tu nghiệp bên  Thường Tín Biên Hòa  nhà ta    !:-)
Rồi đến khi biết Séc là nước thứ ba, phải , rất mau mắn  hình như  chỉ sau mỗi Mỹ và nước nào nữa chã nhớ   lên tiếng phản đối gã Pu chềnh ềnh bên U toan tính  cái chi chi ... .
Lại biết thêm  chỉ trong thời gian ngắn  mà dân Séc đã quyên được một  khoản tiền rất lớn để ủng hộ  Ukraine.Choáng!!!

Thấy mình đúng là ....ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG   ộp oạp tầm bậy tầm bạ! . :-)) 

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

LẠI NÓI LEO CHUYỆN NGƯỜI NỔI TIẾNG

Mình rất  thích ca sĩ A vì chất giọng  gợi  cảm quyến rũ  của  cô ấy .Nhiều phen phát  đùi...chồng cái đét vì  thích chí anh  diễn viên B   thể hiện  quá đạt , cả    chính  diện lẫn  phản diện. :-)
THích là thích thế thôi chứ  không bao giờ mình   ...thần tượng họ.Mình nghĩ chẳng  biết có đúng , rằng... thì là mà cũng chỉ là một nghề như bao nghề nghiệp khác .Còn   ngoài đời, những người nổi tiếng ấy , họ có thể cũng  người phàm trần đầy tội lỗi dư là mình đây thôi .:-)
Ngẫm  rồi,   bằng cấp, địa vị  , cả tuổi tác nữa , nhiều khi cũng chả nói lên được điều chi .Và  mình chẳng mấy  ngạc nhiên khi coi tin   những chị Siu, anh Sang, rồi đến bác  Tín....

Nhớ năm tám sáu hay tám bảy, tụi mình đang chơi trên phố Ngô Quyền thấy đám đông reo hò, Chánh Tín ,diễn viên  Chánh Tín kìa......
Mình kịp ngó thấy bác ý, cao to  ,quần bò xanh ,áo phông trắng vai khoác túi du lịch to tướng...Lịch lãm sang trọng như trên phim,giống ...chuyên gia Liên Xô lắm cơ .Còn nhớ chúng mình đã bình luận rất sôi nổi rồi cùng  nhất trí nhớn  rằng  ông xứng  là người đàn ông   đẹp nhất Việt Nam! Và...hẳn  phải...phải là ...con lai? :-)

Còn nhớ thằng bạn thân của mình được vào Sài Gòn hè năm ấy , nhân chuyện  trầm trồ ngưỡng mộ khoe được  thấy Diễm My ngoài phố, "Đẹp mê hồn  chúng mày ạ !"...

Thấy báo  ra rả chuyện bác Tín.Rồi xem  cả đoạn phim  ...Chả hiểu cắt cúp thật giả thế nào,nhưng sự thật là trông  bác mệt mỏi tiều tụy   lắm .Thấy người ta còm kiệc om sòm đa phần mắng chửi nặng nề.Thấy...như tiếc !Tiếc cho bác ý.Lại tiếc cho cả người mắng.Nặng lời với   người khác thì có sướng gì đâu !!!

Lại thấy nhiều người quyên tiền ủng hộ bác.Là tiền của ai nấy tiêu.Mình thì...có điều kiện  cũng chả giúp bác.Có khối cảnh khổ cùng khổ tận hơn bác ấy .Bác ...vẫn có nhà họ phân cho (dù nhỏ), bác còn  có thể sang Canada đoàn tụ với con ...Nhưng mình  thật thông cảm với  bác về lời  chia sẻ tha thiết  mong mọi người hiểu cho bác( bài mới đây) vì mình cũng mới...kinh qua .Trước bão tố  cuộc đời,  không đủ nội lực đương đầu ,con người  có thể suy sụp  khủng hoảng  quẫn trí  không còn kiểm soát   được  hành xử,mà bác thì   đã già ...Thấy thương!!!

Mình  ...ngơ ngẩn như con hâm.Bận rộn  tính  coi  chừng ấy tiền  dựng được bao cây cầu qua con sông bé tẹo vài sải bơi kia?.Bao giờ thì  các cô giáo và đám trẻ tội nghiệp  không còn phải vượt  sông trong ...túi ni lông ?! Từ lúc coi hình sao mà  ám ảnh!!!


Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

XEM ĐẤU BÒ TÂY BAN NHA

Mấy năm trước  có dịp đi Tây Ban Nha.Anh bạn cứ bảo nhà mình  cố mà xem trận đấu bò rồi hãy về.Kinh ! Kể mà kịp dự  lễ hội cà chua thì còn thích ! 
Hôm rồi ti vi đưa cảnh đấu bò tót.Gã đàn ông  tướng mạo,tóc vuốt keo bết ướt  rõ...trai lơ,diện bộ quần áo óng ánh ôm sát thân hình to khỏe, vung vẩy  mảnh vải hồng ,cùng vài ba phụ tá ...chọc giận con bò .Nhìn chú bò  thật   đáng thương! Mình cắm tới hai mũi lao, máu chảy tràn trề ,thở hổn hển nặng nhọc vẫn  phải chạy lồng lộn trên sân không được yên với lũ người.Chợt nhớ cái truyện ngắn của Jack London kể về một  người Mỹ trong lần xem  đấu bò bên đó , phẫn nộ trước cảnh hành hạ súc vật mà rồi nổi điên thành ra kẻ giết người...Mình cũng ...khùng hay sao  ấy  .Mình cứ  thầm nghĩ , kể mà con bò húc cảnh cáo  cho mấy gã  kia ...què giò đi, cho tất cả những "người hùng " ấy què cả đi, may ra...may ra người ta mới đồng lòng xóa bỏ hẳn cái trò gớm ghiếc đó. Óc đàn bà nông cạn,mình thấy trò này ...man rợ ngang cái lễ hội  chém lợn đâm trâu  nhà ta .Con giai giải thích, rằng nhiều người phản đối lắm nhưng đấy là tục cổ từ ngàn xưa .. . 
Ai chả biết thế !Nhưng tưởng văn minh rồi thì phải biết giữ cái gì loại bớt cái gì chứ .Luật an tử cho súc sinh không ý nghĩa gì    sao?! Như vị giáo hoàng mới rồi đã   thay đổi ối thứ, ủng hộ người đồng tính kia kìa...
Đến cuối  mới  thật nản với  cảnh mấy chị đàn bà   nhao lên xin...chữ kí . Thấy cả một ông bố kiệu vai cậu con trai nhỏ (  chắc  đưa  con trai đi  coi để  ...rèn tính dũng cảm ?!) cũng bon chen   ....

Mình trước giờ chỉ     phục người   trí tuệ , nghiêng mình trước  lòng nhân cao cả ,những   mong  được  ....gần đèn bớt tối om om .Chớ mà ..người hùng  cơ bắp khoe lòng   dũng cảm   nơi trường đấu  với  bò thì....chán ốm!!!
Đọc tiếp ...

DÒNG DÕI QUÍ TỘC :D

Đang ăn cơm, Mụ soi  cái thìa tủm tỉm.Đố anh biết thìa nầy mấy tuổi  ? Xã bảo, nhớ chứ , đến mười lăm năm rồi nhỉ . Hai vợ chồng ôn lại  chuyện năm xưa đi sang Đức thăm vợ chồng cô bạn Mụ ,rồi...đắm đuối trong cửa hàng dụng cụ gia đình (đồ ấy bên Đức quốc thì miễn chê ) chả bước được chân .Rồi...Mụ ...nghiến răng chơi hai chục cái thìa i nốc (thép hổng gỉ ) xịn .AK! Mụ còn nhớ khi ấy là hạ giá một nửa , mà chẵn một đồng  DM (thời đó chửa có  đồng eu) nhá.Rõ là ..dân chơi !.
Chuyện cũ đang rôm rả ,  Mụ bất ngờ reo to . Anh nầy, có khi...có khi kiếp  trước hai đứa  mình thuộc  ....dòng dõi quí tộc công hầu bá tử nam tước gì gì  cũng nên  ! Thì em đọc  truyện với xem  phim đều thấy hồi xưa họ dùng dững là thìa dĩa  bạc .Vua chúa thì xài  bằng vàng cơ.Dạo đó làm quái gì có ...có i nốc mà dùng chứ ?.Ô la la, thử gẫm đi , bao thứ để say mê, tại sao chúng mình  lại chỉ lăn lóc chọn mua nhõn có  bộ thìa .Nào ?! Chã phãi  ...dòng dõi quí tộc Âu châu thì cứ là...em bé bằng con kiến !
Đương ngất ngây con gà tây , chợt Mụ...cúi xuống nghía ...mình.THở dài.Mụ....thầm tưởng tượng cảnh Mụ đầu đội bộ tóc giả loăn xoăn rắc phấn ,  dưới ánh nến lung linh diện   y phục cổ xưa  váy chẽn  ôm rõ chặt cái ..vòng eo ngang ngửa  vòng... mông ,  cổ khoét  xuống tận...rốn chã ...thấy gì.Ừm.Giờ có cho  thành   lại người  quí sờ  tộc Mụ cũng  biết điều mà xin...từ chức ! hic! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

HỌC LÀM ĐẾCH GÌ :D

Mẹ dỗ ngọt    giai con, rằng, còn đương tuổi  trẻ  chịu khó học hành cho đầu to mắt cận, ý lộn ,cho ... ấm vào thân con ới ! :-)
Rằng, chỉ có kiến thức trí tuệ tích lũy đầy ..sọ dừa cũa  con mới chắc chắn là cũa con, không mất  được.Còn thì ngó đó,  đại gia ,sao xẹt víp việc thì cũng có lúc  ... xuống ruộng trắng tay trở dìa  dân thường dư chơi.... 
Mà ví  dụ  giờ mẹ đã  thật thật nhiều xiền thì giề mất  rồi , có thèm rõ dãi cũng  chã nhồi được lấy ba cái chữ tây vô đầu dư tụi trẻ các con.Tuổi trẻ là sức mạnh  biết không ? .THật, ối thứ đời này chã mua được bằng xiền đâu ạ .Nhớ nhá!
Giai con nháy mắt nhạo mẹ.Mẹ chắc  nhầm ? con mà thật nhiều tiền thì con ...thuê cả đám người  giỏi giang làm cho tất, cần gì con phãi học ,hử mẹ?
......
Mẹ, sao con hỏi mà mẹ hổng giả nhời ????

 A .Mẹ còn đương ...sướng! Lâu nay ghiền nghe hát mà chã hiểu nhời .Ghiền  nghe nhạc  mà rồi tuyệt không có biết chơi nổi  lấy một nhạc cụ.Ấy vậy mà ...tuyền  dững  danh ca mới danh cầm ...phục vụ tuốt luốt đó thôi.Mà mẹ  anh nào phãi... to tai   nhớn mặt  gì đâu chớ .
 Vầy  thì... học làm đếch gì ?!
Ờ, thằng nầy thế mà ...khá !!! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

MẶT MẸ XẤU! KINH !!!:D

Mụ , đàn bà ...ba bốn năm sáu trong một.Mụ  vừa cơm nước vừa tân ca nhạc cổ giao duyên kèm hóng hớt tư vấn  dững là  tâm tư tình củm ,chăm sóc  chu đáo phần hồn  cho   giai con.Mụ có thể  vừa nghe nhạc vừa bón cơm cho gái cưng, vừa mồm năm miệng mười  bình luận phim ...hoạt hình với ả,kèm...chỉ đạo  xã đứng bếp.Mụ có thể  ngồi bên xã ung dung  thả hồn vào những  tranh phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp đẹp tươi  qua kính xe,   tai nghe kinh cầu ,đầu thầm  ...chuyện trò với cháu,miệng vưỡn có thể ừ à hỉ hả  tung hứng chuyện (nhiều khi  nhạt dư nước ốc :D) của   gã ... :-)
Hôm qua  cũng thế , tay xúc cơm cho ả kia xơi , mắt dòm ti vi , tai nghe nhạc thiền,đầu ...tính  mưu....Mụ ngạc nhiên thấy con bé cứ ăn một miếng lại giật áo mẹ , ngắm mẹ chằm chằm dư  là  say đắm lắm .Mụ phởn, tí tởn nựng ả.
Bộ thấy má mình ...xinh quá phãi  hôn? yên tâm đi !Nhớn thể nào con cũa má  cũng ...còn đẹp hơn  nhìu nhìu!
 Nghía lại  ẻm tràn trề yêu thương ,  không kềm nổi  la xã .
 Anh ơi ngó nầy, hỏi ai sướng hơn chúng mình không chứ?.Ôi da! rõ là đáng công ... hì hục .Thêm đứa nữa đi, nào !!!..... (điệp khúc bất tận :D)
Xã quá  quen chã buồn quay lưng  đáp nhời.Mụ ..vồ lấy con bé con định chụt ẻm cái. Nào ngờ ,ả ... gạt bắn mẹ ra , tí lăn quay , miệng thét rành rẽ  .
 Mặt mẹ xấu ! Kinh!!!
Ái da da! Ra là .. Mụ còn đang nham nhở  dững  khoai tây nghiền trộn  sữa tươi!!! :-))
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

BỊNH LẠ :D

 Mụ gần đây muôn phần hãnh diện vì  đã gần như triệt tiêu được tật nóng giận mất khôn.
Sáng đi khám bác sĩ sững sờ hỏi ... răng chị  sao ra nông nỗi   nầy?
Mụ  đuỗn mặt  chã hiểu gì.Ông ấy dí Mụ dòm vào màn hình.
Mụ  nói,  bình thường mờ !.
Bác sĩ lắc ,   lật mở trang hình cũ lưu lần khám trước.Ối giời! Ra   bộ nhá  cũa  Mụ đã ... mòn vẹt y dư đám  người dân tộc cà răng căng tai vầy mà hàng ngày chải  răng nhìn quen mắt, Mụ chã hề hay biết.
Bác sĩ ngơ ngẩn chã biết tên  bệnh lạ,tự bao giờ?
Mụ...phát đùi cái đét , bải hoải la làng... tiếng mẹ đẻ
Bỏ mịa rùi  !.Là..là bịnh  ...HẬU KIỀM CHẾ  đó sao ?!!! :-))
Đọc tiếp ...

NGÂY THƠ ĐỂ THẤY ĐỜI THẬT ĐẸP

Hôm trước đưa em đến lớp.Trời xanh nắng vàng lại  khiến  ..mắt cay.Cô..ra sau vườn đứng khóc vụng một mình.
 Nhớ cháu!
Ngước nhìn mây trắng bồng bềnh trôi , lại  tự hỏi  cháu  đang ở tận nơi nào....
Chợt thấy  một chú chim nhỏ bay ngang,  còn ngậm cọng cỏ.Cô..  ngạc nhiên nhận ra lòng như hửng nắng  dịu êm  trở lại  ...Cô ngó sang cây táo vườn nhà  bên  đang ríu rít  lũ chim nhỏ xinh như nắm bông vàng  lích chích chuyền cành ...  Miên man ngắm thảm cỏ đã lên xanh ,từng bụi  hoa dại li ti tím chen chân ...Cô  tưởng  như có thể nghe được cả tiếng cựa quậy của những chồi non...
Cháu yêu! Cứ thế cô đứng đó thật lâu . Cô ...như quên hẳn  cháu.Cô ...mỉm cười một mình .Thấy...đời sao mà đẹp!
Rồi  cảm giác   đau đớn  vụt trở về  trong tim...........Mếu máo,cô  lại  cố  nương  theo lối nghĩ , có gia đình nào không phải chịu mất mát,  có ai không từng  nếm trải  khổ đau  , trên đời này ?!
......
Nhớ hôm cô lục bên trang nhà Ngọc Tư.Thấy có nhắc tới  chia sẻ của  Hà Nhân  ," Và trên đường đi luôn nhớ,  đủ khôn ngoan  để sống với người.Nhưng phải  đủ ngây thơ thì mới  tận hưởng phần nào hạnh phúc cuộc đời "
 Cô biết từ nay cô  phải nên  nghĩ, cô  đã  thật may mắn khi được bồng ẵm cháu  từ những ngày thơ bé.Cô đã thật  may mắn khi có cháu chừng ấy năm....Cô biết, cô phải chấp nhận  mãi thiếu một mảnh tim.Cô ...có lẽ  sẽ mãi là người đàn bà trẻ con, cười khóc khóc cười ....
Cô của cháu  ....  đủ ngây thơ để   thấy đời thật đẹp qua...màn  nước mắt!

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

KHÔNG CÓ MA ĐÂU !

Vừa rồi   là buổi liên hoan  tốt nghiệp của lớp  em.Cả gia đình mình ...không có mặt  .Hồi lâu em nói sẽ không đi , cô tưởng  em giỡn chơi.Chú động viên em đừng bỏ lỡ , đời học sinh kỉ niệm thật đẹp, sau này con sẽ tiếc...Cô cũng ..lải nhải như vậy....
Rồi bất ngờ ...cô nhớ  ra.Rằng...cô đã quá  hồn nhiên làm  sao! Cô,cả nhà mình   ...chẳng thể dự những lễ lạt như vậy nữa.Ít ra là  bây giờ-  chưa- thể.Ừ, cô ...vẫn  nhớ như in cái ngày đó   của cháu yêu .Hồi tưởng tươi mới  quá !Hôm đó , chúng ta  đã ....tươi vui, rộn ràng hạnh phúc bao nhiêu ...........
Kỉ niệm chỉ khẽ chạm tới là ... tim đau .Cô..nào có dám nhớ đâu!
Từ dạo ấy, em..gần như không còn qua lại  với các bạn cũ.Em  đã thay đổi,trầm lặng giấu kín thương  đau .Cô biết  .Chúng ta...đều cố diễn với  nhau    vẻ vui tươi ...Cô...cứ phải chờ lúc chú và em đi vắng, mới ...dám thăm cháu, lục tìm hình ảnh xưa ... ....Để khóc.......Một mình............
Ôi! Hạnh phúc và khổ đau liền kề!!!
Thương Yêu nơi xa xôi  !
Hôm trước  trong công viên.Lúc cô rẽ ngoặt lối từ trong sân vận động ra chỗ...chỗ có ghế gỗ lần trước tưởng như cô cháu mình ..."gặp" nhau.Cô vẫn đang miên man với   OM MANI,  theo đuổi suy nghĩ  về bố mẹ cháu, về em cháu .Cô chú và em bất lực ,cô  gần như ...tuyệt vọng rồi cháu ạ.....  Bất chợt sững người lạnh gáy bủn rủn cả người.Cô thấy...thấy một bóng đen sừng sững ,  ngay sau bóng của cô.Đèn  mờ  đường mòn quanh co tối, công viên   không bóng người, chú...chạy ở tận tít góc xa kia ..Cô...chết đứng không cựa,gai ốc cùng mình .Rồi cô...vụt  hỏi trong đầu, phải cháu đó không? chả phải cô luôn mong ước được ...gặp lại cháu đó thôi!Cô...sợ cái gì chứ???! (là lần thứ hai như thế đó cháu!) Nghĩ vậy  cô..dứt khoát quay mạnh người nhìn lại, những tưởng sẽ ..sẽ được  ôm vai ....
Ra là ...cái thùng rác cao đầy ngất ,ai  cố chất thêm trên đó một cái túi , nhìn...thật sự là một hình người rất nét.
Ôi chao! Thần hồn nát thần tính. Thật là không có ...ma đâu !
Cô....bật khóc vì  nuối tiếc.Gía kể thật là cháu.Giá kể thật có ma...................

Sắp tròn năm rồi những tưởng đã ...vượt qua ,vậy  mà hôm ấy  cô lại thấy mình ...quẫn trí :-((


Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

CHO NHAU NỤ CƯỜI :D

Xài ipod của thằng con gọi vi bơ ma ghi ma gic tám xuyên lục địa  sướng quá đi.Mụ rập rình đổi phôn.Nhờ   chị tư vấn, bà chị bảo.Lên đời được rồi.Khiếp ,cứ tưởng tượng tao ngồi giữa đám đông  chìa cái... cùi bắp  của mầy ra , bảo đảm ối vị  chết ngất vì cười .
Chợt nhớ dạo nọ Mụ từng cười lăn khi dòm cái si mèn cũ mẻm của chị bạn, còn cổ hơn phôn của Mụ tới mấy tuổi lận....

Á dà dà!Thời kinh tế suy thoái ,  có gì   bằng cho nhau nụ cười ?.Vầy thì ...ngu gì Mụ phãi đổi phôn chớ ?!:-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

CHÌA KHÓA NIỀM VUI:D

Vợ chồng Mụ từ lâu  có thói quen chạy  bộ tầm   chiều muộn.Tạt qua mấy đoạn phố chừng gần   cây là tới  công viên. Thiên đường của  nhà Mụ!
Làng sát biên  , nhiều lần đang mải mốt guồng, hai đứa   bị  xe biển Đức dừng lại , nháy đèn  huyt sáo .Dấm dớ! Dòm xã đứng đắn rứa mà  nhầm ra   ...ma cô dắt  gái .Qúa nháo!Giời ạ!!!
Mụ chã lấy thế làm điều, còn ra cái chiều hãnh diện đằng khác.Mụ tí tởn  bảo chồng, đừng có hòng dìm vợ nữa nhá.Nếu thật em ..già xấu, nhăn nhó ,phục phịch  dư anh bẩu thì...thì sao  ...được người tận  nước nhớn  quan tâm thế kia ???
Xã tịt.
Hôm giai con kể cô giáo dạy tiếng Anh của ẻm đi sinh nhật về muộn có đoạn phố ngắn mà bị vẫy tới ba lần.Nhớ  lại mặt cô   đỏ phừng phừng cả lên vì giận ...quân mặt dầy.
AK!  Một vụ việc hai cách nhìn.Vậy là hội tụ đủ  thành bài giảng sâu sắc cho giai cưng:

 Ngốc  gì mà giao chìa khóa  niềm vui cũa mình cho kẻ khác ?! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

HỬI BLOG :D

Tivi chiếu trò chơi rất quái.Cả mấy chục gã giai giấu mặt sau bức vách , chìa mỗi hai bàn tay ra  để các phu nhân nhận diện.Ấy vậy mà cã đám đâu như có mấy chị tìm  đúng chồng mình.Mụ  vuốt ve  tay chồng,miệng mắng : 
Nỡm!Bàn tay  chồng mà cũng chã phân biệt nổi !Là em thì ...chấp cã trăm gã,chìa ..cái gì  nhận ra liền cái ấy .Nhá!  :-)))

Xã chã kém, dịu  dư đường phèn bảo:
Mấy thứ ấy  nhằm nhò gì? Là anh ,anh còn nhận ra ...tâm hồn em yêu cơ!
Mụ  suýt  ..thăng  dưng vưỡn đủ tỉnh táo ,hỏi rất ...ngây thơ
Xạo không? tâm hồn thì nhận thế nào nào?!
Xã: thì cứ ...hửi bờ lốc cũa  em thôi !!!
Mụ...chụt chụt tri kỷ.Sướng tê mê!
Rồi chiều muộn một mình nghía trăng treo  đầu  bớt tối, bỗng nhớ chuyện ...người  xưa ngửi thơ.
Điếng!!!
Đọc tiếp ...

TẠI BÀ MÌNH HẾT :D

Thiếu muối thì ...nhạt.Thiếu i ốt thì dốt :-))

Giai con đọc   bài má viết bật  cười sằng sặc.Má sướng hỏi:
Bộ má  con duyên quá há ???
Ẻm , tay bụm miệng cười  tay chỉ vô cụm " trên  mạng tweet " , cười nữa .
Má hiên ngang  : 
Vô duyên !Chôm nguyên  trên mạng dìa, sai sao được???
Ẻm hết cơn cười bảo .Mẹ ui!  mẹ ...dốt vừa thui.Mẹ phãi viết ...twitter , dùng chữ kia là sai bét rồi...

Ôi da.Tưởng gì! Sửa thì sửa .Cũng tại ...tại bà mình  hết , chã bao giờ  chịu nhớ cho ...i ốt vô canh! :-))
Đọc tiếp ...

NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT !

Thấy người sang bắt quàng làm họ.Mụ tháy người tài sấn lại mần quen hehe


NGUYỄN HÀ ĐÔNG,sau  lần gỡ cái trò bắt chim cú ấy xuống.Mụ...ngẩn ngơ tiếc.Hùi hụi tiếc.Mụ tin tưởng chẳng  trộm đạo  gì đâu ,ấy là một nhân tài.Mụ thầm mong  lần ra mắt tiếp tới chắc phải bội phần hơn!
Rồi đọc những sẻ chia trên  twitter , Mụ đã  phục lăn ,ngưỡng mộ quá  chừng chừng nắc nỏm với chồng con  ,rằng thật là
 MỘT NGƯỜI ĐẶC BIỆT !
Hôm nay xã chỉ cho tin mới về thanh niên ấy, đăng trên tờ Rollingstone ,rồi Forbes ...
Mụ..lại bò  ra phục, ngưỡng mộ ...chính mình!:-)
AK AK.Phải có con mắt tinh đời thế nào chứ.Khi mà thiên hạ nhao nhao  ném đá  bạn trẻ  ấy .Mụ lại  cứ ung dung  đợi... bạn mình(:D)  quay lại vẻ vang hơn .

Theo đánh giá cũa Mụ. Đủ cả TÀI  và  TÂM ,  người đặc biệt ấy - NGUYỄN HÀ ĐÔNG nhất định  sẽ làm rạng danh nước nhà  .Tin Mụ bói nầy  đi !!! :-))

Bật mí xíu khoe cã nhà.Cu con nhà Mụ đã kịp kéo trò ấy rồi,cơ mà...Mụ chã ..thích ,chơi khó...bỏ cha   ! hihi
Đọc tiếp ...

TOẠC MÓNG HEO:D

Hôm nọ liếc thấy bác gì ở đâu quên rồi dám...  viết rằng hiếm khi thấy phụ nữ biết ...hài hước.Lại còn  than kim cổ tây đông chửa thấy triết gia nào là phụ nữ  ...
AK AK !Thế nầy thì quá lắm!Bản tính khiêm nhường ,dưng nước nầy thì...  đành toạc móng heo ra cho nhanh.Mụ cầm chắc  nhà bác ấy...xui mà  quẹt  phãi  Mụ, hẳn sẽ phãi ..phãi ...rút  nhời tắp lự. :-))

Nói cho bằng thật.Làm ..triết gia ắt phãi kinh qua lắm đoạn trường .Vui  gì đâu !
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

CÔNG DÂN TUYỀN CẦU:D

Ngoại ngữ  Đức  ,Nga,Séc Mụ  đều rất rành...số đếm, màu sắc, nhớn bé  già trẻ ...(dân chợ giời mờ).Tiếng đế cuốc thực dân hầm bà lằng dư  Mỹ Anh  Pháp Đức Ý Áo...cũng ... đoán  được khơ khớ.Dững là ..anh êu  jem, anh nhớ jem, anh chẵng  thễ mất jem,đừng đễ jem đi .. ...Hơi bị chuẫn!

Mà cái nầy thì trên cã  đặc biệt nầy.Nghe nhạc  Mụ chã hiểu nhời .Dưng.. cảm thì  cực độ luôn!
Ví dư nhạc Thiên Chúa thì cứ phải là tiếng La Tinh. nhạc Phật thì cứ phải là tiếng PHạn.Nhạc tình nước nào thì cứ để nguyên tiếng nước đó,ca sĩ ấy, Mụ mới ...phê.Thật !

Bởi vậy , bên đây đổi luật mới, cho lũ trẻ cứ đến tuổi mười tám là được  nhận   tịch Séc  (Ranh ma lắm ! Chỉ ưu tiên trai trẻ gái xinh, chứ mà .. cóc  cáy cỡ Mụ hất lên là ..nghỉ khỏe .Nhá!), đây cũng .... cóc thèm!
Mụ tự tin trình của Mụ chỉ có thể  xứng  nhận tịch ...CÔNG DÂN TUYỀN CẦU ! :-))

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

NGANG NGỬA HOA HẬU.... :D

"Tầm vóc của  một người tương đương với  thứ làm anh ta nổi giận. "
 Churchill


 Gẫm từ câu  đó  thấy Mụ chí ít  cũng phãi...phãi cao kều   ngang ngửa  hoa hậu  Mai Phương Thúy chứ chã chơi! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

BÀNG HOÀNG

Đầu năm 91 ,tôi cùng hai người  bạn thân có dịp xuống Kiev.Chúng tôi đi tàu từ Mát ( Moscow) xuống đó, chừng mười tiếng tàu nằm.Là để lấy quà người nhà gửi cho bạn qua một cô đi  nghiên cứu sinh.
Tuổi trẻ cũng chả biết ngắm   cảnh quan gì ...Tôi chỉ nhớ thấy thương thương  cô ấy, gầy ốm hom hem.Nhất là khi  ngó thấy  bữa ăn đạm bạc của cô ,nghe cô kể  không có gạo, ăn toàn mì sợi vậy  cả tháng rồi...Thời điểm áy  đang khủng hoảng lớn, thiếu thốn đủ mọi thứ.Chúng tôi...may có bạn ở các thành phố khác trợ giúp , gửi gạo qua đường bưu điện...
Lang thang một buổi ngoài trung tâm chụp mấy tấm hình(lục mãi chưa tìm thấy  ) ,ngủ lại một đêm rồi về.Tính vốn đãng, tôi cũng chẳng lưu lại gì   về cái thành phố xinh đẹp ấy...
Cho đến những ngày này,xem tin hình bắn giết tàn bạo  kia, kỉ niệm xưa tràn về.Bỗng dưng tôi thấy...thấy như có cái gì rất gần gũi....Tôi  xem tin thường, lòng ngập những   xót  thương !

Lâu rồi không còn thấy   những DẤU CHÂN thầm lặng  thường  ghé nhà tôi   đến từ Ukraine ....!

Hôm trước  báo đăng  chia sẻ của một người Việt sống tại Kharkop...nói rất khủng hoảng...Người dân đang rất lo sợ trước cảnh...nồi da xáo thịt sắp tới...
Thấy ...bàng hoàng thêm bội phần!!!
Cầu mong các bạn, mong người dân Ukraine sớm được an bình trở lại( dù biết là thật khó...!).

Chuyển tivi qua  kênh khác lại thấy nơi này lễ hội ,nơi kia liên hoan...Có thể tôi  gàn dở khi cứ toàn thấp thỏm những tận đẩu đâu.Tôi thật   quá khờ dại khi ...cứ mãi ôm câu hỏi ,sao  cùng dưới gầm trời mà rồi những kiếp người  khác nhau quá đỗi....

Nhưng thật là làm sao có thể không  bàng hoàng trước những bạo lực đẫm máu vẫn ngày ngày diễn ra  ở khắp nơi nơi ?!Có cách  nào để người biết thương người ?!

Thôi đành gửi lòng  mong ước  cháy bỏng lên đây.Nguyện cầu hòa bình cho tất cả !!! :-(

Cái  lũ quân nhà ông Pu kia chình ình ở đấy làm gì??? Chướng quá lắm!
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Nghệ thuật từ chiếc lá - THIỀN NGÔN (ST)

Nghệ thuật từ chiếc lá - THIỀN NGÔN


- Người giác ngộ giống như vị lương y thông thái, biết rõ tính dược (tánh, tướng, thể, dụng) của mọi vật trên đời nên biết tùy nghi sử dụng chứ không lấy cái này bỏ cái kia một cách chủ quan mê muội. Thuốc độc mà dùng đúng thì có lợi, thuốc bổ mà dùng sai thì có hại...
- Giữa cuộc đời đầy những lo âu toan tính, những ảo vọng tìm cầu, và những khổ đau phiền muộn... Hạnh phúc thay cho những ai biết trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, thấy ra chân lý muôn đời vẫn ở đó... Để không còn lăng xăng hướng ngoại tìm cầu...
     Viên Minh 




Tiếng nói vang vang, tiếng nói ồn ào, ở trong đầu bạn, luôn chê bai người này, phán xét người kia ...Những vật sở hữu, những thứ như tài sản, đất đai, danh tiếng, địa vị xã hội, sắc đẹp, ý nghĩ, cảm xúc … Những thứ đó tự thân chúng không thể làm cho bạn khổ. Bạn chỉ khổ khi khái niệm sở hữu phát sinh ở trong đầu bạn và bạn cả tin vào khái niệm này. Bạn chỉ cần nhận ra. Ồ đó chỉ là tiếng nói của bản ngã và không làm theo những thứ gì tiếng nói ấy muốn bạn làm.
                                            Eckhart Tolle
- Sự đơn sơ giản dị, mối căn nguyên nền tảng thiết thực ấy, chỉ có thể xuất hiện bên trong tâm hồn ; và từ bên trong tâm hồn ấy mới xuất phát hình thức bên ngoài. Vậy, biết cách sống đơn sơ giản dị mới là vấn đề chính, bởi vì , chính sự đơn giản ấy sẽ làm mình trở nên nhạy cảm hơn trong đời sống. Có được một tâm trí nhạy cảm, một con tim bén nhạy, là một điều chính yếu, vì chỉ có được tâm trí như thế, mình mới có thể dễ trực nhận, dễ đón nhận...

- Khi tâm không dụng công, khi nó tự do, không bị thúc đẩy bởi một sự ham muốn nào, khi nó hoàn toàn tĩnh lặng, thì lúc đó có chân lý. Bạn không cần tìm kiếm nó; không thể theo đuổi nó, không thể chào mời nó. Nó tự tới.” 

Krishnamurti

Thức tỉnh là con đường của cuộc sống.
Người ngu ngủ cứ dường như người đó đã chết,
nhưng người chủ thức và người đó sống mãi.
Người đó quan sát. Người đó rõ ràng.
Người đó hạnh phúc làm sao! Vì người đó thấy rằng thức tỉnh là cuộc sống.
Người đó hạnh phúc làm sao, đi theo đường của người thức tỉnh.
Với kiên nhẫn lớn lao người đó thiền, tìm tự do và hạnh phúc.
Kahlil Gibran
Cuộc đời là trường thiền vĩ đại nhất, cung ứng đầy đủ pháp môn tự nhiên nhất, thiết thực nhất cho mọi căn cơ trình độ, bằng cách trao pháp đến cho từng cảnh ngộ nghiệp duyên của mỗi người. Chính những tình huống thực tại đó là những bậc thầy ngày đêm không mệt mỏi, tình nguyện chỉ dạy cho con sống thiền bằng thân giáo cụ thể và chính xác hơn bất cứ hướng dẫn của vị thiền sư nổi tiếng nào. Và đối tượng trung thực nhất, phù hợp nhất, xứng đáng nhất để mỗi người luôn tự chiêm nghiệm, học hỏi, quán chiếu là những gì đang diễn ra ngay nơi chính mình trong tương giao với tình huống nghiệp mệnh mà pháp đang vận hành.
Viên Minh
Ngày xưa còn trẻ, tôi thường khâm phục những người thông minh; giờ khi tôi lớn khôn hơn, tôi ngưỡng mộ những người tử tế." Tuy nhiên tử tế với mọi người vẫn chưa đủ. Nếu chúng ta đôi lúc gặp những người chưa tử tế với mình, ta phải làm sao ? Chúng ta cần biết thương mình để có thể thương người. Và một trong những cách thương mình có thể dẫn đến an vui là biết buông xả và tha thứ
Abraham Joshua Heschel: 

- Phật đã định nghĩa từ bi là “tình yêu cộng với thiền.” Khi tình yêu của bạn không chỉ là ham muốn về người khác, khi tình yêu của bạn không chỉ là nhu cầu, khi tình yêu của bạn là chia sẻ, khi tình yêu của bạn không phải là tình yêu của kẻ ăn xin mà là của hoàng đế, khi tình yêu của bạn không phải là cầu xin cái gì đó cho lại mà chỉ sẵn sàng đem cho - cho vì vui vẻ hoàn toàn của việc cho - thì thêm thiền vào đó và hương thơm thuần khiết sẽ thoảng ra, sự huy hoàng bị cầm giữ sẽ thoát ra. Đó chính là từ bi; từ bi là hiện tượng cao nhất. Dục là thú vật, tình yêu là con người, từ bi là thần thánh. Dục là thể chất, tình yêu là tâm lí, từ bi là tâm linh...

- Nếu bạn thực sự muốn biết chân lí là gì, thì kinh sách chẳng ích gì. Đi lên Himalaya cũng chẳng ích gì. Chỉ một điều có thể có ích: bắt đầu nhìn vào mọi vật mà không có tâm trí. Nhìn hoa và đừng cho phép tâm trí nói điều gì. Chỉ nhìn vào nó. Bạn là chân lý! Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong tuyệt đối im lặng, khi không một ý nghĩ nào xuất hiện, khi tâm trí hoàn toàn trống rỗng, khi không một gợn sóng nổi lên trong tâm thức của bạn. Khi không một gợn sóng trong tâm thức, tâm thức của bạn hoàn toàn trong sáng, không bị bóp méo. Khi một gợn sóng nổi lên, sự phẳng lặng không còn nữa. 
Osho
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

NAN Y

Bên đây mới phá một vụ án  chồng đầu độc hại chết vợ và con.Phải dùng đến máy phát hiện  nói dối tên   man rợ ấy mới chịu  nhận tội.Chợt  thấy đã có máy kiểm tra được nói dối  nói thật thì rồi chả mấy hồi sẽ có máy phát hiện  được cả ....đạo đức giả ? !
Mình thì nghĩ  chủ quan rằng chả cần đến máy,chứng nầy  phách cũng  dễ thôi!
Nhưng  để mà trị bịnh thì e là ...nan y thày chạy !!!

Tự hỏi có gì đáng khinh hơn cái thói đạo đức giả ???
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

THIÊN VĂN ĐỊA LÝ:D

Bữa trước lại   lạc vào trang  gì  gì chả nhớ tên,thấy có bài viết chia sẻ tận tình    cách giặt... quần nhỏ  thế nào để ..không vàng đũng. Rằng thay ra phãi ...vò kĩ  luôn, bằng tay .Nhá !  Lại thấy  em cháu ấy bình thêm rằng đã mách cho đứa  em dâu  rồi mà chã hiểu phãi nó nhác quá không mà không chịu giặt  tay dư mình, Nên...quần ẻm vưỡn cứ ..dzàng?!.Bật cười một mình ! Ôi đờn bà ! :-)


Gẫm thấy đúng là ....xa lộ thông tin rộng nhớn quá thể.Từ chuyện bác Bu chú Ủn, đến  ca sĩ đi va ...ở trần,quên bận quần ..nhỏ...Từ dạy cách  ... sương cho sáo ,sao cho sướng đến  tỉ mỉ vặt vãnh dư chuyện  giặt xịp ...Ngộ nghĩnh! :-)

Nhớ thằng  ôn cháu ở nhà , mới mười hai mười ba đã biết bình loạn  toàn  ..vĩ mô đại sự  .   Váy ba  tỉ giường bốn năm  tỉ, dững là Nhã Kì với Thanh Vân  chân dài váy tuột....Quên chả hỏi coi nó có biết chuyển... tỉ ta ra  là bao nhiêu tiền tây  hay không  ... 

Thấy  ghê!Nào ai mà quản  được con cháu mình giờ chúng ôm mạng  lục sục dòm  thiên văn địa lý gì gì    chớ?!  :-(

Đọc tiếp ...

CHÃ DẠI :D

Tụ tập.Nhà Mụ góp món cá rô rán (chiên ).Loay hoay đánh vật với sáu kí rô đành đạch...Xong xuôi.Mụ..ới chồng dìa chở .
Đợi dài cổ , xã chạy rầm rầm đạp cửa tung vào nhà thấy...thấy vợ ...mặt xanh lét co ro bên rổ cá vàng ruộm.
Xã quát, dở hơi à, tui chờ bà dưới kia......
Mụ thều thào, Ông  ..ông  có thấy...thấy..con mèo đen nó còn...tắm  nắng ngoải   không?!
Xã điên người.Ô hay, nào giờ tưởng ...chị tài hảo hán, sợ nhõn có...giun.Mắc  chi đến mèo ?!
Mụ quặc chồng.Bộ..đui hử ?.Hổng  thấy đầu tóc tui tuyền ...vẩy cá dư nầy...lại ôm rổ cá  phưng phức ngang qua rõ là lạy... Mèo, Rô  ỡ bụi nầy ...Ngứa mắt nó, nó ...quào cho cái thì ...mất xinh!!!Chã dại !!!
Đọc tiếp ...

ĐÃNG :D

Có bạn nghe chuyện  lo Mụ đãng quá,  rủi hôm nào xã dìa mở cửa dòm mặt lại bảo ...xin lỗi ,anh nhầm nhà...
Ôi da , thôi thì  Mụ .. thú luôn nhá .Rằng ,Mụ mà đãng được kiểu ấy đã... phước nhớn!Đằng nầy, Mụ lại lon ton  ôm chầm,hối hả chụt chụt  chồng... cũa bạn  kìa....Có ai tin được chuyện nầy không chớ ?! :-)))
Đọc tiếp ...