Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

LAN MAN CHUYỆN KHÁM CHỮA

Thằng cháu đen quá lại bị gẫy chân.Khổ, vẫn luôn biết là họa vô đơn chí ,vận áo xám không tin cũng phải tin .Nhưng.........!
Cậu bó hơn tuần, đi kiểm tra  lại, bác sĩ bảo phải ...đắp thêm bột vào, thế này không được!
Về nhà vài ngày, cứ đau ê ẩm gót chân.Cháu sợ bác sĩ cố chịu, đến hôm đau nhức cả đêm không ngủ phải vào viện cấp tập.Ra là....bó chặt sai cách, cái gót chân tím bầm...Huhu.Lại cưa bột , đắp lại từ đầu.Buồn mà nghĩ lại  ...cười vì cái anh y tá làm lần trước, lần này đầu lú thế nào cứ la lối mắng  ai làm bột mà xấu thế này...tệ quá là tệ...Mẹ cháu  chả dám bảo gì.Vì anh áy ...tốt lắm.Ngay lần đầu  thái độ đã rất  nhiệt tình , tươi tắn căn dặn là nếu đau thì đến ngay chứ đừng chờ lịch hẹn...Phỉ thui cái miệng  nhà anh! :D
Còn nhớ con một người quen bị bỏng hai ngón tay.Đáng ra băng riêng hai ngón thì ...họ lại bó chặt làm một, báo hại lúc tháo băng thì hai ngón dính vào nhau, lại phải...cắt da..Ôi đau!
Một bà mẹ trẻ khi  sinh   bị quên  băng gạc ,phát sốt vì nhiễm trùng mới biết.
Cô bạn mình  bị  sốt cao hậu phẫu ,đi khám bs kê thuốc rồi cho về.May mà ngay đêm đó đi luôn cấp cứu ra là nhiễm trùng máu,chậm tí thôi là chết rồi ....Mà bệnh viện thủ đô nhé.
Rồi vụ xã mình bị sưng mộng răng.Đi khám bs quen nghỉ hè.Đi bà già khác, bà ý với luôn cái kìm, tính ...vặt béng của gã .May mà gã còn đủ  nhanh nhẹn nhảy khỏi ghế( hú vía) kêu ôi ối.Sau đó đi kiểm tra  lại bên bs quen.Ông đó nói làm sao mà phải nhổ?
Rồi vừa hồi đầu năm Mụ cúm cảm nặng sốt cao ngất  mà bs cũng lại cho thuốc sai...rồi cũng chả xin lỗi gì...Hây da!
Sơ sơ vài chuyện thôi đó .Là  y tế bên đây mà còn thế.Huống chi bên nhà,tài tâm thì nhẹ  lại nặng chữ tiền đội đầu .Của đáng tội  bác sĩ giỏi  ở Séc   họ chạy hết sang Đức làm việc, lương cao gấp mấy lần ý, thành ra dân   ...thiếu bs  trầm trọng.Hình như còn đang  dậm dọa sẽ giải tán luôn cái bệnh viện làng Mụ cơ ý.Nhiều lần muốn  ta thán nhưng rồi vẫn cứ phục cái tâm tận tình thương người của họ nên lại im.Phần cũng vẫn nhớ Mụ trước  học tậm tịt  lắm nhưng cũng  mơ hoang  làm bác sĩ .Hic.Rùng cả mình.
Lại nhớ chuyện   quỉ sứ khoác áo bờ lu trắng ở  bệnh viện Hoài Đức mà hãi hùng !!!

Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

NHẪN MỘT CHÚT TRỜI YÊN BIỂN LẶNG :D

Chồng Mụ mua tặng  đôi loa thùng thỏa mãn ước ao của vợ  rằng không  nghe thì thôi , đã nghe là phải   phải ...phải thạch sùng rớt xuống đầu kìa:D
 Gã nhắc sao hồi này không thấy Mụ ...giẫy dụa với  dững dont stop party (The Black Eyed Peas )
,dững... DJ Dado X- files nữa...?.Ừm, lâu rồi   Mụ ..đốn lắm.  Cứ   một mình đắm đuối  với Chế Linh Tuấn Vũ , Bảo Yến muốn ...chết quách đi cơ...
Vừa nẫy giai con bảo mẹ ơi , vào phòng đóng cửa lại để con nghe nhạc.Nhạc đây  là  Lây  Đi  GÀ GÀ   ấy, thấy bảo bài mới đang hót hót .Trước Mụ cũng khoái, sao giờ...ghét lắm,thấy  dư... con điên ấy :D
Mụ...sẵng giọng.Con đeo tai nghe vào, mẹ ...không chịu được !Con giai bị  bất ngờ,cũng mang ... máu Trương Phi của mẹ , ẻm gắt, sao lúc mẹ nghe thì được.Mẹ  không đeo tai nghe vào, cả nhà phải chịu mẹ?...
Mụ biết vô lý im thít.Thôi ...giời không chịu đất thì ..Rồi mãi cũng chả thấy ẻm mở nhạc .Mụ nguôi nguôi nghĩ, sao việc  có thế mà tự làm khổ mình chứ.Thảo mai , Mụ dịu dàng , thôi con mở đi, mẹ nghe cùng cũng được.Giai con  đáp   con cũng không thích nữa.
Chiều muộn , ẻm lại bảo mẹ vào đóng cửa  đi để  con ...uỳnh uỳnh.Hừm.Giờ thì Mụ ok rồi.THích thì chiều ! :-))

Đọc tiếp ...

Gã Vietsub tài lắm :D

Nhiều  lần kéo cho bà chị nghe những  bài hát  hay hay có dịch  lời Việt thật thích.Mụ toe toe bảo chị , này , cái  gã Việt Súp này giỏi lắm đó  chị , cứ chọn bài gã ý... bốt lên mà nghe , luôn luôn có tiếng ta nhá .  Khoái tỉ! Chị Mụ gật gù ...tâm đắc :D
Tận hôm rồi Mụ ớ người khi ngó thấy ...Engsub !  :-)
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

NHÌN ĐỂU:D

Bạn sang phép, Mụ hỏi chuyện gái cưng nhà bạn, con bé trắng nõn  chân dài tóc sóng như mây mặt trái xoan  duyên dáng lắm ý(vầy mà vẫn thua mẹ ẻm đó).Này , cháu về dạo phố  có bị...bị ông đạo diễn nào túm láy mời đóng phim không cháu? ( giờ cứ chân dài mặt xinh là  tiến cử làm bình hoa di động, phim nào chả thế :d).Cháu gái lắc.Nhưng cô biết không, không hiểu sao cháu toàn bị người ta ..nhìn .Cô ạ.Khó chịu lắm. Hồi đầu cháu còn tưởng ...mặt cháu bị nhọ gì cơ (Á).Mà nhiều lần như thế lắm.Mụ cười, xinh đẹp như cháu  cô cũng ngắm nữa là, chuyện thường.Cháu bảo,không, nhìn cái kiểu...  gì ấy ...mà khi cháu nhìn lại biết cười nhẹ một cái thì còn hiểu được.Đằng này cứ...gườm gườm chòng chọc .Từ chân xuống đầu,từ đầu lộn xuống chân..Sỗ sàng kinh lắm !Mà cô có ...bị không chứ ở đây cũng thế  cô ạ ....
Qủa có  thế thật.Chẳng cứ gì ở nhà.Mà bên đây, là con trai như con Mụ nó cũng nhiều lần phàn nàn cái kiểu..ngắm ngó của dân ta.Mụ toàn gạt đi bảo chắc các bác thấy quen quen không nhớ con nhà ai thì ..rình dòm tí ti :D.Mà không phải mình ẻm.Có lần Mụ cũng ...bị, quên cũng được (:D) vậy.Cả lần hai vợ chồng đi với nhau cũng thế  . Mụ thậm chí  thấy ...  rà phanh thật chậm  để ...lườm nhau cho rõ  cơ nhá.
 Ra trước nay Mụ cứ  vênh vênh   tự sướng  nghĩ  ..chắc mình còn ...ngon thì được ngắm.Bỏ mịa ! Giờ con trẻ nó phân tích cho  mà xấu hổ chả dám thú   ! :-))
Nhớ hồi xưa ở nhà.Dạo ấy cứ tháy hội quân khu quân kheo chiến nhau tơi tả vì cái tội...NHÌN ĐỂU.
Lạ thật, sao tận bây giờ,sang tận bên đây rồi  vưỡn cứ  thế ???
Đọc tiếp ...

9 Lý Do Khiến Hàng Triệu Người Đang Bỏ Facebook Mỗi Tháng (ST)

9 Lý Do Khiến Hàng Triệu Người Đang Bỏ Facebook Mỗi Tháng

bỏ facebook

A. Tình hình thực tế
Căn cứ theo một nguồn tin có uy tín, chỉ tính riêng tại Mỹ tháng trước đã có khoảng 6 triệu thành viên bỏ tài khoản và hơn 9 triệu người trong vòng 6 tháng trước. So với tổng số thì đây là 4% giảm sút. Không những chỉ có ở Mỹ tình trạng này đang xảy ra khắp nơi trên thế giới trong đó có Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật, và Canada, những nước đi tiên phong thúc đẩy văn hóa thế giới. Không chỉ có người lớn đang bỏ facebook ra đi, ngay cả giới trẻ thanh thiếu niên cũng không khác, nó không còn hấp dẫn được họ như những ngày đầu nữa. Vậy thì đâu là vấn đề?

bỏ facebook


Câu hỏi: Bạn sẽ bỏ facebook vì những vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân?
  • 12%: Không
  • 12%: Có thể là không
  • 30%: Có thể sẽ bỏ
  • 30%: Rất có thể là sẽ bỏ
  • 16%: Đã bỏ

B. Những lý do khiến mọi người đang bỏ Facebook ra đi


1. Facebook đã chạm tới đỉnh

Vấn đề mà Facebook đang đối mặt là vì nó không thể có thành viên mới bởi vì với hơn một tỷ thành viên, hầu như tất cả những người sử dụng internet đều đã có một tài khoản. Mạng xã hội Facebook đã đạt tới đỉnh của nó, và bây giờ xuống dốc là một hiện tượng có thể nhìn thấy trước.

2. Người dùng thấy chán sau một thời gian sử dụng

Hầu hết những ai đã từng sử dụng facebook hơn hai năm đều đã bắt đầu thấy chán với môi trường đó và họ muốn đi tìm một sân chơi mới thú vị hơn. Có thể kể đến Google+ và Tumblr. Thống kê cho thấy thời gian mà người ta bỏ ra để vào facebook mỗi ngày cũng đang có phần sụt giảm.

3. Khi lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, những giá trị khác sẽ là thứ yếu

Kể từ khi facebook không còn là một công ty tư nhân và bắt đầu bán ra cổ phiếu để trở thành một công ty đại chúng (public company), thì người sử dụng cũng bắt đầu phải thấy nhiều quảng cáo hơn, và nhiều quy định mới hơn và nhiều thay đổi hơn. Không phải thay đổi nào cũng tốt, nhiều người có thể thấy được điều này.
Một trong những thay đổi đó là đối với những Fan Page hay những người có nhiều subscribers, facebook sẽ cố gắng che bài đăng của họ đi trừ khi họ bỏ tiền ra để quảng cáo. Điều này không những chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các admins hay các bloggers, mà còn cho những người theo dõi. Bỗng nhiên bạn không còn thấy được bài đăng nào từ các trang hay blogger yêu thích nữa.

4. Facebook làm cho người ta tiêu cực

Người ta vào facebook không phải chỉ để xem những tấm hình hay tin tức gì mới từ bạn bè, nhưng mà còn để xem bạn bè nghĩ gì về mình. Người ta muốn được khen, được Like với câu status họ vừa bỏ lên hay tấm ảnh avatar mới, và khi người khác không Like, không comment, bạn cảm thấy chán nản, thất vọng.

5. Facebook làm cho người ta ganh tị

Ganh tị có lẽ là bản chất của con người. Ai cũng muốn cái mà người ta có mà ít bao giờ biết nghĩ đến cái mình có mà người khác không có. Một phóng viên của Reuters, Belinda Goldsmith, đã đăng một bài viết  nói về cuộc nghiên cứu bởi hai trường đại học Đức với kết luận rằng, một trong ba người sẽ cảm thấy tệ hơn sau khi vào facebook và thấy bất mãn với chính cuộc sống của mình. Và những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người có tham gia nhưng không đóng góp.

“Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy quá nhiều người đã có những trải nghiệm không hay từ facebook, vì ganh tị mà họ cảm thấy cô đơn hơn, bức xúc, bực bội.”- Nghiên cứu viên Hanna Krasnova từ Institute of Information Systems tại Berlin’s Humboldt University tường thuật cho Reuters.

6. Facebook làm cho người ta buồn chán

Người ta dùng facebook để đăng lên những gì tốt đẹp hay ho nhất của họ. Họ tạo ra một hình ảnh về một cuộc sống hoàn hảo mà họ muốn có và nên có. Kết quả là khi họ nhìn vào facebook của người khác họ sẽ đánh giá nó quá cao một ảo tưởng thiếu thực tế. Họ tưởng rằng ai cũng có một cuộc sống tuyệt vời trừ mình. Không có gì xa sự thật hơn điều này.
7. Facebook làm cho người ta phân tâm.
Phân tâm nhiều hơn là nó giúp người ta nối kết. Tính toán cho thấy điều này gây ra một thiệt hại lên tới 650 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ . Liên tục vào facebook là một thói quen khó bỏ, khó cai, nhiều khi còn khó hơn là cai thuốc lá. Trung bình thì một người dùng dtdd để vào facebook mỗi sáu phút rưỡi.
8. Facebook biến người dùng thành thông tin
Tất cả những gì bạn đọc, xem, mua, nơi bạn sống, nơi bạn muốn đi du lịch, nơi bạn đi ăn, đi chơi v.v.. đều đã được facebook cẩn thận phân loại và lưu trữ. Và những thông tin này sẽ rất có ích cho các chuyên gia tiếp thị marketing. Hay nói cách khác facebook biết rõ về đời tư của tất cả mọi người mà nhiều khi bạn thân nhất của họ còn không biết.
9. Facebook có thể tạo ra được thêm những mối quan hệ, nhưng đó chỉ là những mối quan hệ nhạt nhẽo
Nhiều người có hàng trăm hàng ngàn “bạn” trên facebook trong khi bạn thực tế ngoài đời thì con số đó ít hơn gấp nhiều lần. Tại sao có những người bạn không bao giờ nói chuyện với họ, hay họ cũng không bao giờ nói chuyện với bạn, không hề có những tiếp xúc qua lại nào, hoặc chỉ nói chuyện được 1 lần rồi sau đó không bao giờ thấy nữa, lại nằm trong danh sách bạn bè của nhiều người. Nói chung là có rất nhiều thể loại bạn bè mà bạn có thể gặp trên facebook.

Triệu người quen có mấy người thân?
Khi lìa trần có mấy người đưa?
- Vũ Thành An, Bài Không Tên Số 4
Nghịch lý trong xã hội ngày nay là càng ngày người ta càng kết nối với nhau dễ dàng hơn nhưng càng ngày người ta càng thấy thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn những mối quan hệ đích thực.
Sau khi tìm lại được một người bạn cấp một, add friend, hỏi thăm tình hình, nhắc lại chuyện xưa, rồi sao nữa? không còn chuyện gì để nói nữa, nhưng họ vẫn ở đó theo dõi bạn, bạn đăng cái gì ra là Like cái đó, hay nhiều khi không Like khiến bạn thấy không vui.
Rồi có những người bạn chẳng hề quen biết, hoặc quen biết qua một người bạn. Vậy mà chuyện gì người đó làm bạn cũng biết, đang ăn lẩu dê, đang ngồi cafe bệt, đang chơi tiến lên trên zing, đang nghe Trịnh Công Sơn, đang xem Iron Man… Đồng ý là bạn có thể ẩn những người này đi, nhưng nếu vậy thì add friend ngay từ đầu làm cái quái gì?
Nhiều người còn có thói quen cập nhật rất thường xuyên, liên tục gây khó chịu cho tất cả những ai là bạn của họ. Sự thật là càng cập nhật thường xuyên, người ta càng không quan tâm.

bỏ facebook


[Chỉ có 31.14% là nói còn thích facebook. 68.86% còn lại là không thích facebook nữa vì nhiều lý do khác nhau.]

C. Lợi ích khi bỏ Facebook

Tôi đã từng thấy cái cảnh mà một gia đình bố mẹ con cái đang ngồi chờ trong sân bay, mỗi người cầm một thiết bị internet ngồi check facebook, không ai nói chuyện với ai, như đã nhắn tin trước cho nhau, tới đúng giờ đó, tất cả họ đồng loạt đứng lên như những con robot bước vào cánh cửa.
Trẻ em ngày nay không chơi ngoài sân ngoài đường với lũ bạn nữa mà chơi trong nhà trong phòng với chiếc laptop, ipad.
Thay vì Poke một ai đó, tôi thích một cái ôm thật sự ở ngoài đời. Thay vì gõ ba kí tự ((: tôi thích cười thật to ở ngoài đời. Thay vì có chuyện gì muốn nói với ai đó tôi thích email trực tiếp cho họ hơn là ngồi comment vào status của họ. Một ngày gần đây các bạn sẽ không còn thấy tôi trên facebook nữa. Những ai thật sự là bạn tôi thì họ biết tìm tôi ở đâu.
Đọc tiếp ...

ĐỪNG VỘI VÀNG CHÊ BAI NGƯỜI KHÁC(ST)

Khổng Tử từng dạy rằng: đừng than phiền về tuyết trên nóc nhà hàng xóm khi ngưỡng cửa nhà bạn chưa sạch. Nhiều người thường có thói quen chê bai người khác mà không tự nhìn lại bản thân mình. Họ tưởng rằng khi chê bai một ai đó thì họ trở nên giá trị hơn trong mắt những người xung quanh.
Không ai trong chúng ta là hoàn hảo vậy nên ai cũng có những khiếm khuyết của riêng mình. Đừng vội vàng chê bai khi bạn chưa hiểu rõ về người đó. Hãy tập cho mình thói quen nhìn nhận lại bản thân trước khi đưa ra ý kiến chê bai người khác.

                          
Ngẫm mình, nghĩ người

Hãy đặt bạn vào vị trí của người đó, hãy nghĩ xem nếu là họ bạn sẽ làm như thế nào để hiểu được nguyên nhân vì sao họ lại xử sự như thế. Đừng lúc nào cũng cho rằng mình hoàn hảo, không bao giờ hành xử như người đó. Thế nhưng, ở trong chăn mới biết chăn có rận.
vd: Một cô giáo được giao cho phụ trách 30 học sinh mẫu giáo. Ở lứa tuổi đó các bé thường quấy khóc và mất trật tự, vì vậy không thể tránh khỏi những phút giây làm cô giáo bực mình. Hãy đặt mình vào vị trí của người giáo viên để thông cảm và thấu hiểu cho họ. Khi bực mình, bạn quát mắng, đánh đập con cái của bạn vậy thì những lúc như thế cô giáo sẽ làm gì? Để cho chúng quấy khóc bạn sẽ cho rằng cô giáo thiếu trách nhiệm, đánh đập chúng bạn sẽ cho rằng cô giáo không có kiến thức sư phạm, thiếu kỹ năng nghiệp vụ.

Thông cảm, thấu hiểu và thứ tha

Làm người, bất kỳ ai cũng có những giây phút nóng nảy và sai lầm. Nếu quá cố chấp, chỉ nhìn vào khiếm khuyết rất khó để bạn có thể trở thành người bao dung và rộng lượng. Nhỏ nhen và ích kỷ sẽ ngấm sâu vào bạn khiến cho bạn trở nên “xấu xí” trong mắt bạn bè và người thân.
Đừng lúc nào cũng chú tâm đến những lỗi lầm của người khác rồi chỉ trích, chê bai. Thay vì nói những lời khiến người khác bị tổn thương bạn hãy góp ý nhẹ nhàng và giải thích cho họ hiểu những sai lầm của họ. Như thế không những giúp người khác nhận ra được sai lầm của mình mà còn làm cho tâm hồn bạn trở nên bao dung và cao thượng hơn.
Hãy tha thứ nếu ai đó làm tổn thương bạn, khiến cho bạn đau khổ. Hãy cho họ cơ hội được sửa sai. Bạn cũng sẽ thanh thản hơn khi bỏ qua những gánh nặng trong lòng. Không phải ai cũng có thể tha thứ dễ dàng cho người khác, nhưng dằn vặt người khác cũng là dằn vặt chính bản thân mình. Bạn cũng không muốn mình mệt mỏi và chán nản phải không? Vậy thì thù ghét hãy bỏ qua một bên, bạn nhé!
Không phải lúc nào chúng ta cũng kiềm chế được bản thân khi buông ra những lời cay nghiệt. Bạn hoàn toàn có thể nói những lời nhẹ nhàng hơn tốt đẹp hơn khi bạn kiểm soát được hành vi, lời nói của mình. Hãy học cách nhìn mọi việc từ nhiều khía cạnh, có như thế bạn mới nhìn nhận mọi việc khách quan hơn. Đừng bao giờ vội vàng khi đánh giá, nhận xét hay lên án, chỉ trích một ai đó. Bởi lời nói khi được nói ra khó lòng rút lại được.



Sưu tầm



Phản ứng: 
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Việc bé tí

Chiều qua chú em chồng  tạt qua nhà, chuyện trò chán chú hỏi.Chị! chị có còn quần áo cũ của Ly không cho em.Ngạc nhiên, trước nay ẻm nhà mình toàn xài đồ cũ của con chú (hơn gần tuổi ) ,giờ lại hỏi chuyển ngược làm gì.Ra là có một ông khách hay mua hàng chỗ chú, già rồi mới lấy vợ, lại lấy phải bà nghiện ngập thuốc rượu...sinh đôi hai nhóc một trai một gái  dặt dẹo còm cõi (có lẽ tại còn  trong bụng mẹ đã phải nếm rượu thuốc lá rồi :( ).Mẹ nó bỏ con lướt đâu...mình bố già chăm con cọc.Rõ cảnh nghèo gặp eo.
Mụ vội vàng lục đồ.Của đáng tội ẻm nhà mụ chật thì lại dồn cho đứa cháu con cô em gái    nữa...cứ thế .Sẵn một túi đầy rồi.Mụ...vơ luôn cái khoác con nhỏ mới mặc có mấy tháng đông năm ngoái, giờ hơi ngắn tay rồi.Là tính cho em của nó , nhưng, tặc lưỡi.Dào, nhỏ đó có đủ ba mẹ nó chăm ...thiếu thốn gì đâu.Tiện thể quơ nốt đôi dép trong nhà xinh xinh của cháu.Thôi thì...hai đôi cũng là thừa,mà cũng...vừa in chân rồi chả đi được bao lâu nữa  , tặng bé thơ kia nốt.
Chỉ có thế thôi.Tối nằm mãi chả ngủ.Quên chuyện của mình.Cứ tưởng tượng con bé tội nghiệp ấy sẽ vui vẻ hớn hở y như nàng nhà mình mỗi khi được mua đồ mới, mà đây chỉ là đồ cũ thôi.Thấy ..thương thương lắm...Lại thấy...thấy sao ...vui vẻ lạ.Dưng hơi áy náy rằng chả có đồ gì cho thằng cu.Thôi ,chắc thằng chú nhà mình kiểu gì chả bù thêm tí kẹo bánh.
Là lời thật tự đáy lòng .Mụ ... trút cả lên đây.Rằng Mụ thật thấy lòng nhẹ nhõm lắm mỗi khi làm được những việc bé tí ti như thế .Cảm ơn các bạn đã ghé chân!
















Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

LAU CHA LAU CHAU :D (RẢNH NHẢM)

Nhớ hồi bé khách đến nhà chơi cho quà chùm hồng bì.Chờ mãi bác chả...chịu về.Mụ...lũn cũn đến ôm gối ngửa mặt  tha thiết ,bác ơi bác...về đi để mẹ cháu còn chia hồng bì!.(là mẹ luôn dặn ai đến nhà cho gì phải chờ các cô bác về mới được ăn nghe chưa,không được tỏ ra như..chết đói đâu nhé :D).Mụ được biệt danh con lau chau từ độ ấy,giờ vẫn vậy.Nghĩ gì là tuột luôn,nhiều phen ngô nghê xấu mặt chồng :D.

Hôm qua  ngó thấy tin vú lép không  được chạy xe lại được đưa ra .AK AK !
Nghĩ vụng thế này  .Ờ, khéo mà   mấy bác bên y tế (hay giao thông?)  ấy  cũng ..lau cha lau chau giống Mụ? Tốt!Không nói ra  thì ...ai  biết mà ...mà thả cho tí khôn vào sọ chớ. :-)
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

ĐÀNG NÀO HƠN:D

Tối qua xã Mụ chỉnh lý vợ đến tận khuya.Gã giảng giải sầu bọt mép về cái tội ...chị ngu lâu lâu lâu lâu của Mụ.Ý gã muốn từ rầy đi đâu là Mụ phải biết ..dựa cột mà nghe , chớ có lăng xăng  thưa thốt mà lộ dốt .Xấu mặt gã lắm!
Gật gù ra cái vẻ ăn nhời .Che miệng ngáp dài , Mụ thỏ thẻ  .Vầy chớ đằng ấy muốn tớ giấu   để rồi ...rồi  ngu lâu dốt bền ,"gì chứ ngoài Bắc  tôi cũng  tủ lạnh ti vi... chạy đầy đường !".PHải muốn vậy hôn ?! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Nga thông qua đạo luật cấm “tuyên truyền đồng tính”

Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) ngày 11/6 đã thông qua luật theo đó phạt nặng việc cung cấp thông tin về đồng tính đối với những người dưới 18 tuổi.
Biện pháp trên được nhất trí thông qua và sẽ trở thành luật khi được Thượng viện và Tổng thống Vladimir Putin phê chuẩn.
Những người vận động cho quyền đồng tính đã đụng độ với các nhà hoạt động chống đồng tính bên ngoài Duma quốc gia Nga.
 


Các tín đồ Chính thống giáo thể hiện sự ủng hộ đối luật mới về tôn giáo -
Ảnh: BBC

Dịp này, Duma cũng đã thông qua một dự luật lên đến ba năm tù giam đối với những người xúc phạm đến các tín đồ tôn giáo.
Luật này xuất hiện sau khi chính quyền Nga bỏ tù các thành viên của ban nhạc punk Pussy Riot đã biểu tình chống Putin tại một nhà thờ Chính thống giáo vào tháng 2/2012. Hai thành viên ban nhạc, Nadezhda Tolokonnikova và Maria Alyokhina, hiện đang chấp hành án hai năm tù .
Phóng viên BBC đưa tin bạo lực đã nổ ra giữa các cuộc biểu tình đối đầu nhau về vấn đề đồng tính đang lan rộng trên đường phố Moscow.
Các nhà vận động cho quyền đồng tính đã bị tấn công nhưng không hề xuất hiện cảnh sát để chấm dứt bạo lực. Khi một nhóm chạy vào một cửa hàng để trốn tránh, những kẻ tấn công vẫn chờ đợi sau đó xông vào trong để tìm kiếm những người này.
Theo luật mới, các cá nhân quảng bá "hành vi đồng tính đối với trẻ vị thành niên" sẽ bị phạt lên đến 5.000 rúp (155 USD), trong khi các quan chức vi phạm có nguy cơ phải nộp phật gấp 10 lần số tiền đó. Các doanh nghiệp và trường học có thể bị phạt đến 500.000 rúp.
Tình dục đồng giới được hợp pháp hóa tại Nga vào năm 1993, nhưng tâm trạng chống đồng tính vẫn rất cao.
Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy gần một nửa số người Nga tin rằng người đồng tính nam và đồng tính nữ không nên được hưởng quyền lợi như các công dân khác.
Thanh Hiền (Theo BBC)
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

MẤT CHÁU RỒI CÒN ĐÂU !

Hè muộn.Chiều   phố vắng thênh thang. Hoa.Cỏ.Nắng vàng .
Một giây ...mất trí  tự hỏi sao mình   cứ  mãi thấy   u sầu? Thực tại vụt trở về đau   nhói  con  tim.Mất cháu rồi còn đâu! Mất cháu thật  rồi còn đâu........... Nghẹn ngào  khóc.Sắp bốn tháng rồi  nỗi đau   chẳng thể vơi .....!
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẸP NHẤT :D

Xã sệ  đang đọc báo bỗng  la làng, em ơi , em ới, mau mau vô coi nè!Mụ te tái chùi tay  vạt váy, lộn tạp dề, nhào dô ôm eo  .Giọng đầy phấn khích , xã tiếp.Em coi nè, tin hình  đây , người  đàn ông đẹp nhất thế giới đến Séc nhá ! AK AK,Xã  hiểu vợ hám...giai  háo sắc dư nào .Mà có  thế thật.Mụ... lặng phắc sững sờ ngó hình.Kéo qua kéo lại ,nghía từ chân lên đầu, từ đầu lộn xuống chân.Bất ngờ Mụ sẵng .Sao? Sao thằng chả dám nhận chả đẹp nhất thế giới được kìa?!
Hử ? thì họ tổ chức  thi hẳn hoi đó  mờ!
Mụ ôn tồn.Thì biết! Dưng thi ở đâu? Hồi nào? Đằng ấy  còn đang ngồi đây chửa biết chửa  có mặt thì ..thì làm sao cha ấy đòi giải nhất được chớ???
Xời ời, dòm mặt chồng  rạng rỡ  , sướng không thể tả !:-))

Đọc tiếp ...

NGƯỜI ÂM LỊCH:D

Lâu nay ra Mụ nhầm to.Mụ thật là người tự kiêu tự đại mà lại cứ tự tin  mình sống rất chi  là  ..khiêm nhường giản dị.CHết  thật thôi!:D
Bữa trước ghé nhà chị bạn, thấy anh chồng chị bấm chuyển tanh tách cái ti vi to tướng mỏng dính...hết vào diu túp  nghe nhạc tây tàu  lại sang hót boi hót gơn  Việt hở hang khoe hàng, rồi lại đến trang báo thời sự xã hội bê bê xê lề phải lề trái tưng bừng...Mụ...thiếu nước hét toáng lên.Sao thế? cái gì thế này? vô tuyến hay là ..máy tính, hử nhà bác???Mà thật Mụ đã líu lưỡi hỏi liên tu bất tận thế thật đó.: D
Quê quá !Cái ti vi thông minh này nó có tới ..7 8 năm rồi.Xã mụ miệng mắng tay  củng cho vào đầu đau điếng.Xị mặt tắt đài .
Rồi hôm nọ chị yêu lại hỏi  mụ có ...có...ai phôn không thì để chị  nối vi bờ...Mụ..ngẩn ngơ hỏi vi bờ  vai bờ  (?) để  làm gì? Ra là mạng điện thoại chả tốn xiền.Híc.Mụ thành thật khai Mụ đang dùng NOKIA đời...màn hình trắng đen cơ ý.Không  thấy  hình, chả  biết chị ấy có ...bò lăn ra cười ? :D
Ôi da. Giờ   bỗng hiểu là mụ thật ...mít đặc.Bởi vậy nên Mụ ...thành rõ là giản dị dư bác Hồ, coi thường ba cái đồ ...hai tếch .Lâu nay   Mụ cứ ghè  con giai theo Mụ .Rõ khổ thân ẻm!
Mụ  xứng danh là ..NGƯỜI ÂM LỊCH , hic! :-)
Đọc tiếp ...

HÃY LÀ CHÍNH BẠN (ST)

JUST BE……
Be strong enough to face the world each day.
Be weak enough to know you cannot do everything.
Be generous to those who need your help.
Be frugal with what you need yourself.
Be wise enough to know that you do not know everything.
Be foolish enough to believe in miracles.
Be willing to share your joys.
Be willing to share the sorrows of others.
Be a leader when you see a path others have missed.
Be a follower when you are shrouded in the midst of uncertainty.
Be the first to congratulate an opponent who succeeds.
Be the last to criticize a colleague who fails.
Be sure where your next step will fall,so that you will not stumble.
Be sure of your final destination,in case you are going the wrong way.
Be loving to those who love you.
Be loving to those who do not love you, and they may change.
Above all, BE YOURSELF!


HÃY LÀ……
Hãy mạnh mẽ để đối diện với thế giới quanh ta mỗi ngày.
Hãy có chút yếu đuối để biết rằng bạn không thể làm được tất cả.
Hãy rộng lượng với những người cần bạn giúp đỡ.
Hãy chi tiêu vừa phải cho những thứ bạn cần .
Hãy không ngoan để nhận ra bạn không hề biết được tất cả.
Hãy khờ khạo đôi chút để tin vào phép màu.
Hãy sẵn sàng chia sẻ những hân hoan của bạn.
Hãy sẵn sang chia sẻ nỗi đau của mọi người.
Hãy là người dẫn đầu khi bạn thấy một lối đi còn người khác thì không.
Hãy là người theo sau khi bạn chìm trong khoảng không vô định.
Hãy là người đầu tiên chúc mừng đối thủ trước thắng lợi của họ.
Hãy là người cuối cùng phê bình đồng nghiệp khi họ thất bại.
Hãy nhớ rằng nếu bước đi kế tiếp bạn chợt sẩy chân, bạn sẽ không sa ngã.
Hãy chắc rằng điểm đến của bạn ở đâu để khi bạn có lạc đường.
Hãy yêu thương những ai yêu thương bạn.
Hãy yêu thương cả những ai không yêu thương bạn và có thể họ sẽ thay đổi.
NHƯNG TRƯỚC HẾT HÃY LÀ CHÍNH BẠN!!!!



                           

Bạn mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó.
Bạn can đảm khi vượt qua được sự sợ hãi của chính mình và giúp người khác cũng làm được điều đó.
Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ tỏa hương thơm ngát.


Bạn đáng yêu khi nỗi bất hạnh không làm bạn mù quáng đến nỗi có thể làm cho người khác cũng cảm thấy bất hạnh.
Bạn sáng suốt khi biết được sự thông thái của bạn là có giới hạn.
Bạn chân thật khi bạn nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều ngốc nghếch.
Bạn sống động khi những mong ước tương lai cũng không mang nhiều ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua.
Bạn trưởng thành khi biết được hôm nay bạn là ai chứ không phải ngày mai bạn sẽ là ai.
Bạn tự do khi điều khiển được chính mình và không mong ước sẽ điều khiển người khác.
Bạn đáng được tôn trọng khi bạn tôn trọng người khác.
Bạn rộng lượng khi bạn thể hiện sự duyên dáng đúng với bản chất của chính mình.
Bạn khiêm tốn khi bạn không biết rằng mình khiêm tốn là như thế nào.
Bạn chín chắn khi nhận ra được bản chất thật của những người xung quanh và đối xử với họ theo đúng những gì bạn nhận ra.
Bạn nhân từ khi tha thứ lỗi lầm cho người khác nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình khi phạm những lỗi đó.
Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một chiếc gương nói lên điều đó.
Bạn giàu có khi bạn không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần.
Bạn là chính bạn khi bạn chấp nhận sống yên bình với những đổi thay, một khi bạn không còn được như hiện nay.


Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

SỐNG TỐT HƠN VỚI MỌI NGƯỜI (ST)


Trước khi nói điều gì với ai, bạn nên tự hỏi 3 điều:
1. Có đúng không?
2. Có tốt không?
3. Có cần không?

Hứa ít thôi,
nhưng trung thành giữ lời hứa
Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội khen ngợi hoặc nói đôi điều khích lệ ai đó


Hãy từ khước nói tiêu cực về người khác; đừng nói chuyện tầm phào và đừng nghe chuyện tầm phào
Hãy nhìn người khác với cái nhìn tha thứ. Hãy tin rằng đa số người đang cố gắng làm điều tốt nhất
Hãy giữ tâm trí cởi mở; bàn cãi, chứ không cãi vã. (Có thể không chịu ý mà không tỏ ra khó chịu)
Hãy quên đi chuyện đếm tới 10. Hãy đếm tới 1.000 rồi hãy làm hoặc nói điều gì rất có thể sẽ làm cho tình hình ra xấu hơn
Cứ để cho các nhân đức của bạn tự nói về chúng
Nếu có ai chỉ trích bạn, hãy coi xem có phần SỰ THẬT nào trong những gì họ nói chăng; nếu có, hãy thay đổi chính mình.
Nếu không có sự thật trong các lời phê bình chỉ trích, hãy quên đi và sống sao cho không ai có thể tin lời nhận xét tiêu cực
Hãy trau dồi khả năng khôi hài; tiếng cười là quãng đường ngắn nhất giữa hai người
Đừng cứ đi tìm cho được an ủi, thay vì an ủi; đừng cứ đi tìm cho được thông cảm, thay vì thông cảm; đừng cứ đi tìm cho được yêu thương, thay vì yêu thương
Cầu chúc bạn luôn an vui!

Bản dịch của P.L. 2007


Đọc tiếp ...

HẠNH PHÚC TRONG SỰ CHÂN THÀNH (ST)



Tất cả mọi người đều chuộng sự thật, người ta thà chấp nhận một sự thật xấu xí còn hơn một sự dối trá tốt đẹp... Có thể nói ở đâu không có sự chân thành thì ở đó không có hạnh phúc đích thực. Một người dù xinh đẹp, sang trọng nhưng sẽ chẳng có giá trị gì và chẳng mang lại niềm vui cho ai khi họ dối trá.
Người chân thành luôn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn. Không sợ gặp phải tai nạn, vì dối trá sẽ sợ bị "dấu đầu lòi đuôi" còn chân thành chỉ có một chân dung, không phải sợ bị phát hiện.
Người chân thành bao giờ cũng được người khác tin cậy, yêu mến. Lời nói chân thành có sức thuyết phục rất cao. Một lời nói chân thành dù vụng về vẫn khiến trái tim đối tượng rung động còn hơn ngàn lời mật ngọt nhưng dối trá.
Khi bạn đánh mất nhiều thứ như tiền bạc, công việc nhưng nếu được tin cậy thì bạn vẫn còn nhiều cơ hội để vươn lên. Ngày nay những nhà tuyển dụng ở các công ty rất quan tâm đến phẩm chất này. Có những nhân viên tuy thiếu hụt một số kỹ năng mà nhà tuyển dụng yêu cầu nhưng dám nói lên sự thật thì họ vẫn nhận vào làm và đào tạo sau.
Danh ngôn có câu "Chân thành, đó là sự khôn ngoan cao cấp nhất".
Nhiều người cho rằng khôn ngoan khi dối gạt được người khác, thật ra họ chỉ khiến người ta tin trong khoảnh khắc còn người chân thành mới chiếm được lòng tin ở người khác lâu dài.
Nhà văn Sê-khốp đã viết: "Dối trá là xúc phạm người nghe và tiện hóa người nói" cho nên không nói dối trừ khi thật bất đắc dĩ. Nói dối làm mắt bạn tối lại, tim đập nhanh hơn và cử chỉ trở nên lúng túng, dáng vẻ đẩy đưa, với những kẻ tinh đời thì họ nhận ra ngay.
Được sống bên những người chân thành cuộc sống bao giờ cũng dễ chịu, hạnh phúc, trong một không khí tràn đầy tin tưởng, không phải đối phó, đóng kịch, được bộc lộ con người thật của mình.
Nhìn vào mắt một người chân thành giống như soi mình vào một cái hồ nước trong trẻo, ta thấy được chiều sâu thật sự của nó và thấy được bóng dáng của chính ta.
Đọc tiếp ...

HÃY BIẾT ƠN ĐỜI (ST)

Hãy biết ơn đời


Có một cô gái rất hận đời vì cô bị mù. Cô thù ghét mọi người, trừ người bạn trai của mình. Anh luôn ở bên cô và chăm sóc cô chu đáo.Cô nói với anh: “Chỉ cần được sáng mắt là em lấy anh làm chồng ngay.”
Một ngày kia, có người tặng cho cô đôi mắt. Khi tháo băng, cô thấy được mọi thứ, kể cả anh bạn trai yêu dấu của cô.Anh hỏi cô: “Bây giờ thấy được rồi, em sẽ lấy anh chứ?”
Cô gái nhìn anh bạn của mình và bàng hoàng khi thấy anh bị mù. Cô không hề trông đợi điều này. Cô khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh phải thấy đôi mắt hõm và nhắm nghiền của anh suốt quãng đời còn lại của mình và cô từ chối lấy anh.
Anh đau khổ bỏ đi và vài ngày sau cô nhận được vài chữ dặn dò của anh:
“Em yêu, hãy chăm sóc cẩn thận đôi mắt của em nhé, vì trước khi là của em, cặp mắt ấy là của anh.”
Thái độ của con người sau khi thay đổi cuộc sống thường là như thế. Chỉ có một số rất ít nhớ lại tình trạng trước đây của mình như thế nào, và ai là người luôn ở cạnh mình trong những lúc đau khổ nhất.
Đời là một Quà Tặng.
Hãy biết ơn đời!
Hôm nay, trước khi nói điều gì không hay, bạn hãy nghĩ đến những người không thể nói được.
Trước khi kêu ca thức ăn mặn hay nhạt quá, hãy nghĩ đến những người không có gì để ăn.
Trước khi than thở về chồng hay vợ của mình, hãy nghĩ đến những người đang mong có được một người bạn đồng hành.
Trước khi than vãn về cuộc đời, hãy nghĩ đến những người đã lìa đời quá sớm.
Trước khi than phiền về con cái, hãy nghĩ đến những người mong muốn có con nhưng lại vô sinh.
Trước khi phàn nàn nhà cửa dơ bẩn bừa bãi vì không ai lau dọn, hãy nghĩ đến những người phải sống ngoài đường.
Trước khi càu nhàu vì phải lái xe quá xa, hãy nghĩ đến những người phải lội bộ cũng một quãng đường như thế.
Khi mệt nhọc và ta thán về công việc, hãy nghĩ đến những người khuyết tật, những người chỉ mong có được một việc làm đủ sống qua ngày.
Trước khi nghĩ đến kết tội hoặc lên án ai, hãy nhớ rằng không một người nào trong chúng ta là vô tội.
Và khi những tư tưởng yếm thế làm bạn chán nản, hãy tươi nét mặt lên và nghĩ rằng: “Mình vẫn đang còn sống đây!”
Đọc tiếp ...

CẢNH GIÁC:D

Cuối tuần rảnh rang vần chồng ra nhổ tóc sâu ăn tiền.Mụ cay cú thấy ...bới đất lật cỏ,lộn,(can tội ghiền  văn Ngọc Tư quá ), là bới tóc săm soi    mãi mà rồi đếm ra có hơn năm chục sợi .Sao thế này ?.Chả đủ được bát phở?:D
Yêu chồng , Mụ quay ra mừng mừng là vì ...vì có vẻ lão xã nhà Mụ đang... hồi xuân.Chớ mà lớp  trước  thấy bạc  nhiều nhiều lắm ý cơ.
Rồi bỗng mặt.. khoặm lại. Mụ ..run bắn cả người lên.Liệu...liệu  phải là có ...con ranh nào nó ...vò đầu gã ý rồi? chớ mà sao tóc bạc  đen lại  được ? Phải Mụ quá đa  nghi ?! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

TRUNG THU

Nhớ những trung thu năm xưa thật vui.Mình được bố mẹ cho đi  , lớn chút thì  với chị gái, lượn chợ hàng Mã rộn ràng , ngắm ngó đồ chơi  ...mỏi mắt sướng không tả nổi.Con nhà nghèo, trung thu với mình không đèn kéo  không thỏ không lẵng vịt mà là những con tò he bằng bột  rẻ tiền  xinh xắn.Hình như ...hình như vì thế mà đến giờ bạc tóc vẫn mê mải những món đồ chơi bé tị xinh xinh trong quả trứng Kinder  .( toàn chôm của lũ trẻ , cất riêng một túi trong tủ, lâu lâu bỏ ra ngó chơi :D).Đến bây giờ mình vẫn háo hức trước những thú bông , búp bê của con gái...Khéo mà hâm  .Nói ra xấu hổ!
Nhớ lần ấy chia xong phần bánh .Đâu như tiêu chuẩn  mỗi gìa đình  được một bánh nướng một bánh dẻo.Mấy chị em  hí hửng nhận phần rồi lỉnh  ra  góc  nhà ngồi gặm nhấm thích thú.Mình  nhớ bố buột miệng than, rõ khổ các con tôi, có miếng bánh bé xíu   mà tí tởn! Chỉ  thế thôi, mình....đã ....lén ra góc bếp tối đứng khóc vụng một mình.Thương thân ? chả nhớ .
Giờ nhớ lại thấy thương bố mẹ .Nuôi con mà nhìn chúng thèm khát miếng ăn miếng uống   khác gì cứa tim .Nhưng...gẫm ra thì các cụ vẫn còn hạnh phúc hơn ối ông bố bà mẹ nghèo  thời nay.Bởi như mình đã từng nói, thời bao cấp nhà nhà khổ, người người thiếu thốn như nhau.Đâu có như bây giờ, bên chuyện người mẹ khốn khổ tự sát để con được đi học lại có những ... váy hai tỉ giường ba bốn tỉ...Xa hoa đến tàn nhẫn !
Chiều nay bạn mới sang phép đến chơi  kể chuyện bên nước.Bạn than...mỗi lần về lại một lần thấy....!
Chuyện gì cũng nghe  ...lòng trĩu nặng.Âu lo!!!
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

LỜI HAY CHO CUỘC SỐNG (Blog Coinguon)

Đọc tiếp ...

CÔNG THỨC CHO MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC (ST)

Công thức cho một cuộc sống hạnh phúc


Các nhà tâm lý học đang cùng tìm kiếm thứ “bí mật” để có một cuộc sống ý nghĩa hơn. Mới đây, một người đàn ông tuyên bố đã khám phá ra bí mật đó và đưa ra một…công thức.
Sự nghiệp nghiên cứu những yếu tố khiến cho con người cảm thấy hạnh phúc đã dẫn vị giáo sư nổi tiếng Todd Kashdan đến với một phương trình mang tên “Cảm thấy vui vẻ.”

Cụ thể, ông đưa ra 6 nhân tố mà khi đặt chúng cạnh nhau với tỉ lệ thích hợp, tâm hồn con người sẽ trở nên vui vẻ, hạnh phúc.
Các nhân tố đó là: Sống với hiện tại (M), hiếu kỳ (C), làm điều bạn thích (L), suy nghĩ cho người khác (T), nuôi dưỡng các mối quan hệ (N), và chăm sóc cơ thể bạn (B)

Công thức hoàn hảo để “Cảm thấy vui vẻ” = (Mx16 + Cx1 + Lx2) + (Tx5 + Nx2 + Bx33)

Nghiên cứu của tiến sĩ Kashdan dựa trên số liệu quốc gia về cảm xúc thực sự của người Anh, từ sâu thẳm tâm hồn.
Với tư cách là tác giả cuốn sách: “Hiếu kỳ? Cùng khám phá những nguyên liệu còn thiếu cho một cuộc sống ý nghĩa”, tiến sĩ đã dựa trên kinh nghiệm nhiều năm để phân tích các số liệu.
Mặc dù vẫn chưa rõ ràng làm thế nào sự kết hợp các chữ cái và con số đó có thể khiến bạn hạnh phúc, tiến sĩ Kashdan tim rằng công thức này là toa thuốc hoàn hảo cho một tâm hồn hạnh phúc.
Ông nói: “Không có bí mật riêng lẻ nào để cảm thấy hạnh phúc, nhưng khi 6 nhân tố này được cẩn thận kết hợp với liều lượng chuẩn xác, là lúc bạn đang ngồi trên bệ phóng tới một cuộc sống tuyệt vời”.
Nghiên cứu chuyển đổi cho thấy người Anh đang cần một chút động lực, vì vậy đây là thời điểm tuyệt vời để thực hiện sứ mệnh truyền cảm hứng vì một nước Anh lạc quan hơn.
“Mỗi nhân tố đều cần sự cố gắng. Chúng ta đều biết rằng càng làm việc chăm chỉ bao nhiêu, phần thưởng lớn lao càng hứa hẹn phía trước bấy nhiêu”.

Công thức hạnh phúc: (Mx16 + Cx1 + Lx2) + (Tx5 + Nx2 + Bx33)



M – Sống với hiện tại: cảm nhận âm thanh, mùi vị và những nơi bạn đi qua mỗi ngày. Nhắc nhở bản thân làm điều này mỗi khi thức dậy.

C – Hiếu kỳ: khám phá những điều mới mẻ, bí ẩn, mơ hồ và phức tạp trên thế giới ít nhất 1 lần mỗi ngày.

L – Làm điều bạn yêu (thích): nếu có bất cứ điều gì nằm trong khuôn khổ mà có thể khiến chúng ta cảm thấy cảm thấy hạnh phúc, thì đó chính là sự hiện diện của những hoạt động bạn yêu thích.

T - Nghĩ cho người khác trước: đưa ra những lời khen ngợi, làm một việc tốt, hoặc lắng nghe. Điều này không hề chủ quan mặc dù nhiều người tin rằng chúng ta cần phải yêu lấy bản thân trước khi yêu những người xung quanh. Nhưng khoa học đã chứng minh quan điểm đó là sai. Hãy thử nghĩ cho người khác trước 5 lần mỗi ngày, và bạn sẽ sớm nhận ra cảm giác hạnh phúc là khi làm cho ai đó cảm thấy điều tương tự.

N – Nuôi dưỡng các mối quan hệ: dành thời gian cho đối tác, bạn bè hoặc gia đình 2 lần mỗi ngày. Các nhà khoa học đã khám phá ra khi quan sát những người hạnh phúc nhất trên hành tinh, mỗi người đều có một mối quan hệ khăng khít, quan trọng với ai đó.

B – Chăm sóc cơ thế bạn: bạn không cần phải có một tỉ lệ mỡ hoàn hảo hay khả năng vừa nâng tạ vừa chồng cây chuối. Chăm sóc cơ thể đơn giản là thói quen ăn uống lành mạnh ít nhất 3 lần mỗi ngày, và thói quen tập thể dục 30 phút.

Trang Trần
Theo Dailymail

P/S: 
Sống với hiện tại (M), hiếu kỳ (C), làm điều bạn thích (L), suy nghĩ cho người khác (T), nuôi dưỡng các mối quan hệ (N), và chăm sóc cơ thể bạn (B) --> Theo Toss Kashdan:
"cảm thấy vui vẻ" = (Mx16 + Cx1 + Lx2) + (Tx5 + Nx2 + Bx33)
Góp vui:


"cảm thấy vui vẻ" = (M*1sat-na + C*16 giờ + L*n lần) + (T*n lần + N*0) = B

- M*1 : sống với hiện tại trong mỗi sat-na
- C*16 : hiếu kỳ trong 16 giờ mỗi ngày (trừ 8 giờ ngủ)
- L*n : làm điều mình thích bất cứ khi nào mình thích làm (n là biến số/thay đổi)
- T*n : suy nghĩ cho người khác đúng với số lần làm điều mình thích
- N*0 : mọi quan hệ đều không nên nuôi dưỡng (=0 --> khó khó...)
- = B : làm đúng công thức đó chính là "chăm sóc mình" = "cảm thấy vui vẻ"
Đọc tiếp ...

HỒI TIN :D

Mấy bữa  nay chả biết   sao mà mặt mũi Mụ mầm tình nổi loạn phát khiếp.Mụ thề ( cá trê chui ống?:D) là Mụ ...chã phãi lòng ai mà cũng chã có ăn cái gì lạ sất .Chỉ là khó  ngủ hay lục sục đêm hôm  tí thôi mà.Chả có nhẽ !:D
Thay vì  ngày chục lượt   soi gương đau khổ dằn vặt  vật vã (dư phụ nữ thường tình ),cả nhà tin không,Mụ  lại ... hí hửng ra mặt .Mụ thấy Mụ khéo mà... may nhớn.Cánh chị em bạn bè tuổi Mụ  hối hả khoe nhau... hồi xuân .Riêng Mụ thì vèo tận dững hồi... tin (dốt ngoại ngữ,tin hay ten  nhà mình  xí xóa cho Mụ )cơ ấy nhá.Chả may thì gì?
Còn nữa .Nếu mà bây giờ Mụ  đương là dững..Hà Hồ Hà Tăng Thúy Hằng Thúy Hạnh thì ...thì đố  mà dám vác mặt này đi đâu?.Chả mất ối ..sô chậu ấy ư?Thất thu ối tiền của rồi ấy ư?
:-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

VIỆC TỐT NHỎ

Con trai đi trại hè về, hào hứng kể  đủ thứ chuyện với mẹ.Con  khoe quen được nhiều   bạn mới thích lắm, biết thêm rất nhiều điều  hay...:D.
 Con kể  về  một nhóm  bạn chia sẻ  chuyện các  bạn ấy thường    đi thu gom đồ ăn thừa ở kí túc xá sinh viên  nơi bạn học  rồi thay nhau mang  cho những người không nhà ...Mẹ gật gù ngưỡng mộ.Bất giác nhớ lại  kể  con nghe một chuyện tương tự, nhưng là mẹ ngó  trên báo nhà, mục bạn đọc viết từ lâu rồi.
Rằng trong  tua du lịch xuyên Việt, người viết thấy một cô gái trẻ, cứ mỗi bữa ăn là đi gom đồ thừa ở các bàn, gói bọc  cẩn thận bỏ ba lô.Lúc đầu mọi người thắc mắc không biết cô xin làm gì,cơm suất thịnh soạn  no kềnh cơ  mà.Rồi bất ngờ họ thấy khi xe bus đỗ tại các điểm tham quan, cô gái trẻ ấy mang gói  đồ ăn xuống chia sẻ cho các bà các chị bán hàng rong lam lũ ...
Việc làm  nhỏ mà ý nghĩa thật to.Các bạn trẻ  ấy mới đáng yêu làm sao !



Đọc tiếp ...

MẸ MÌN CHÍNH HIỆU :D

Đang rửa bát Mụ  thỏ thẻ hỏi chồng, anh yêu  có muốn uống trà  không? 
Xã cảm động  đáp vội, ờ ờ , cho anh xin cốc  .
 Ân cần Mụ tiếp nhời.Vầng ,anh muốn  trà gì nào ? 
Cho anh trà  hoa cúc ấy!
Mụ dịu dàng, anh làm ơn đặt cho em ấm nước, rồi ...cho  trà vào...hai cốc đi nhá , rửa bát xong em... tới liền .
Ạc! Đồ...mẹ mìn!
 Mụ tủm tỉm.Vầy là sướng nhất... đằng ấy rồi .Thì ... một người biết lo bằng kho người làm đó mà! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

HÓNG HỚT CHUYỆN...NÂU ĐEN:D (ngọng hay ...lói :-))

Thấy ồn ào tin cái nhà gã... Nâu  Đen gì đó ghê quá mà phận  đàn bà háo sắc  Mụ cóc  dòm đến.(Dào,trắng dư ...Nhã Kì  còn chã ăn ai, đen nâu bàn  chi mất thì giờ! :D).
Hôm nay bỗng dưng  thằng con chỉ cho Mụ coi tấm hình .Ái chà chà! Ra ..ra thằng chả ...đẹp trai dễ sợ.Vầy thì phải...phải quan tâm cấp tập chứ.Vắt chân chữ ngũ,Mụ ...vểnh mặt  hóng hớt với các bác giai.
Anh A bảo gã ý bán tin vì xiền.
Anh B nói khéo gã ý  muốn...muốn làm người đốt đền.
Mụ ..thèo lẻo nghi gã chỉ đơn giản là ...ngây  ngây thơ thơ ,khìn khìn dư Mụ thôi.Là  dòm hình  Mụ ...bắt tướng ra thế!:D
Chã hiểu ai đoán đúng?.
Mà Mụ cũng không  hiểu thế là tốt xấu ra  làm sao.Cơ mà Mụ thấy bố mẹ gã thật tội. Đến Mụ cũng còn thấy  lo  lo cho gã ý giờ phải chịu cảnh trên đe dưới búa.Ở với bác Bu chã hiểu có được yên  ?
Đọc tiếp ...

GIỮ GÌN TÌNH BẠN (ST)

GIỮ GÌN TÌNH BẠN.

(Bác sĩ Nguyễn Ý Đức)



Ở đời ai cũng cần có bạn bè vì nhiều lý do khác nhau.
Bạn làm đời sống ta vui vẻ và ít cảm thấy lẻ loi.
Tình bạn giúp ta sống khỏe mạnh và giảm thiểu những căng thẳng.
Khi gặp khó khăn như buồn rầu, lo sợ, bệnh hoạn, mất mát...bạn tốt cũng an ủi nâng đỡ ta.
Khi gần bạn tốt, ta cảm thấy thoải mái về mình và với họ.

VẬY THÌ BẠN TỐT LÀ AI?
Ðó là những người :
-Mình ưa thích, tôn trọng và tin tưởng và họ cũng đối xử như vậy với ta.
-Luôn luôn hiểu rõ, chấp nhận và có cảm tình với con người của ta dù ta thay đổi
-Dành cho ta một sự thông cảm để ta tăng trưởng, quyết định và ngay cả khi mắc lầm lỗi
-Lắng nghe và chia xẻ với ta lúc khó khăn cũng như lúc vui vẻ
-Tôn trọng sự riêng tư của ta để ta có thể tâm sự với họ
-Để mình kể lể hết nỗi lòng mà không chỉ trích, phê bình, phán xét
-Cho mình lời khuyên nhủ khi mình cần, giúp mình hành động để cảm thấy thoải mái hơn, giúp mình giải quyết các vấn đề khó khăn
-Để mình giúp họ khi họ cần
-Không bao giờ lợi dụng mình

Bạn tốt không bắt buộc phải là cùng tuổi, cùng phái tính, cùng trình độ học vấn, tôn giáo, nghề nghiệp.
Tình bạn cũng khác nhau về mức độ thân sơ nhưng đều giúp đỡ và đối xử tốt với nhau.

Tìm Bạn Mới
Tìm ra bạn mới là việc làm vừa hào hứng vừa khó khăn, tùy theo hoàn cảnh và cá tính của mỗi người.
Ðể gặp người có thể trở thành bạn, mình phải tới chỗ có nhiều người tụ họp. Mới đầu thì mình hơi e ngại, nhưng, vạn sự khởi đầu nan, ta cứ mạnh dạn mà đi tìm kiếm. Ðể đạt được mục đích, nên lui tới gặp càng nhiều người càng tốt.
Sau đây là một số gợi ý:
-Tham dự các nhóm hỗ trợ gồm nhiều người có cùng khó khăn như nhau về sức khỏe, về vấn đề gia đình...
-Tới các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi thờ phụng tôn giáo, nhóm văn hóa, giáo dục...Hãy để cho mọi người thấy sự hiện diện của mình.
-Làm các công việc thiện nguyện tại bệnh viện, nhà người già, viện mồ côi...Nơi đây có nhiều người cùng chí hướng, do đó ta dễ hòa nhập và gặp được người tốt để làm bạn.
Nhiều người cũng thành công khi tìm kiếm bạn trên internet. Tuy nhiên không nên cho biết quá nhiều về mình như địa chỉ, số điện thoại...cho người mới quen.
Khi tình cờ gặp một người mà ta thấy có thể trở thành bạn được, ta có thể:
-Mời họ đi uống cà phê hoặc ăn trưa để làm hiểu nhau hơn
-Điện thoại cho người đó và chia sẻ một tin tức thời sự quan trọng
-Hỏi xem họ có cần mình giúp đỡ gì không...
-Hẹn đến thăm họ hoặc mời họ tới nhà mình chơi cho biết
-Rủ họ đi mua cây cảnh hoặc xem một cuộc tranh đua thể thao
Khi mới tiếp xúc làm quen, cũng nên để ý phản ứng của họ, coi xem họ có mặn mà với ý định của mình.
Ngoài ra, nên nhớ rằng tình bạn cần thời gian để hiểu nhau và để kết thân.

ĐỂ DUY TRÌ TÌNH BẠN

1-Ðối thoại cởi mở
Tình bạn chỉ lâu bền nếu đôi bên thông cảm, cởi mở với nhau.
Muốn được như vậy, minh phải có lòng tin tưởng ở họ. Nói với họ các điều muốn nói, nhưng tránh các chi tiết nhàm chán và hỏi xem họ có cần gì ở mình không.
Khi nói, để ý coi họ có lưu tâm tới chuyện của mình.
Cũng nên lựa thời gian và không gian thuận tiện cho cuộc nói chuyện.

2-Hãy vừa nghe vừa chia sẻ
Hết sức chú tâm nghe người khác kể lể khó khăn của họ. Hãy để họ dốc hết bầu tâm sự.Tránh ngắt lời, đưa ra nhận xét, khuyên nhủ, góp ý giải quyết trừ khi họ yêu cầu. Ðôi khi tóm lược lại điều họ nói hoặc hỏi thêm chi tiết.
Tỏ cho họ hay là mình rất quan tâm tới chuyện của họ và "rất tiếc là ông/bà phải trải qua những khó khăn như vậy".
Hãy cho họ hay rằng mình cũng có vấn đề và cũng muốn tâm sự với họ. Làm như vậy để đôi bên hiểu nhau và tin tưởng ở nhau hơn.

3-Trách nhiệm như nhau trong tình bạn
Mỗi người đều có trách nhiệm đóng góp để duy trì tình bạn. Mình cung cấp các hoạt động này thì người kia cũng phải làm như vậy. Cho và nhận phải cân bằng để tránh lợi dụng, phụ thuộc.

4-Giữ kín chuyện người khác
Không bao giờ tiết lộ tâm sự của người này cho người khác.
Không có gì đau lòng bằng, chuyện riêng tư mình vừa ký thác cho bạn, mà bạn đã kể lại cho mọi người nghe.

5-Hãy cùng vui với nhau
Khi đã có bạn thì hãy cùng nhau chia sẻ vui buồn. Tạo ra cơ hội gặp gỡ, hàn huyên để tình bạn thêm khắng khít.

6-Duy trì liên lạc
"Xa mặt cách lòng" là kinh nghiệm của cổ nhân.
Cho nên, cần giữ liên lạc, bằng điện thoại, thư từ, gặp gỡ. Dành thì giờ thuận tiện để tới nhà thăm viếng, ăn uống với nhau.

7-Giới hạn của sự giao tế
Trong tình bạn, cũng cần có một giới hạn mà đôi bên đều chấp nhận.
Ta không nên quá vồn vã đến nỗi làm phiền lòng nhau. Bao nhiêu lâu gặp nhau, điện thoại cho nhau, cùng nhau làm việc, vui chơi...đều nên nói rõ, để giao hảo được thoải mái, không có vẻ như là gượng gạo, bị ép buộc.

8- Nuôi dưỡng tình bạn
Ðể vun xới tình bạn, mỗi người cần:
-Tự lập, tự túc
-Luôn luôn tích cực, đối phó với sự việc
-Nói tốt về người khác
-Thành thực và sẵn sàng giúp đỡ
-Lắng nghe và chia sẻ nhưng không chỉ trích, phán xét
-Tôn trọng cảm tính người khác
-Chấp nhận khác biệt
-Dành thì giờ cho bạn

9-Những hoàn cảnh khiến tình bạn khó khăn
Ở đời ai cũng muốn mọi sự hạnh thông, tình bạn bền đẹp. Nhưng có những hoàn cảnh ngoài ý muốn có thể gây trở ngại cho mối giao hảo. Chẳng hạn đau ốm, căng thẳng, bận rôn, khó khăn tài chánh, bất đồng ý kiến, sống cách xa...
Hãy sáng suốt tìm hiểu hoàn cảnh của nhau để giải tỏa vì đây cũng là những thách đố: nếu vượt qua những trở ngại này thì tình bạn sẽ bền đẹp hơn.

10-Hợp-Tan
Có hợp thì cũng có tan. Ðó là quy luật của tạo hóa.
Tình bạn cũng vậy, cũng có chia tay, đoạn tuyệt khi bội ước với nhau về giữ kín chuyện riêng tư, nói nhiều mà chẳng chịu nghe, hạ nhân phẩm của nhau, lừa dối nhau, soi mói vào đời tư của nhau, lạm dụng tình bạn, lạm dụng thể xác tinh thần...
Trước khi quyết định chia tay, cũng nên diện đối diện, nói rõ nguyên nhân. Nếu người kia nhận trách nhiệm, hứa thay đổi thì nên cho tình bạn một cơ hội để hàn gắn.

Tìm bạn mới cũng mất thời gian. Vả lại, như cổ nhân nói:
"Bạn mới như bạc, bạn cũ như vàng"
Chia tay cũng là điều đáng tiếc.

From INTERNET
Đọc tiếp ...

CẦN MỘT CÁI NHÌN ĐÚNG VỀ BỆNH TRẦM CẢM (ST)

Cần một cái nhìn đúng về bệnh trầm cảm

by Vân Phong / 14:00 26/03/2013

Thỉnh thoảng bạn bỗng dưng buồn bã u uất mà không biết lý do vì sao? Thậm chí bạn nghĩ rằng mình không thể vượt qua được một cú sốc nào đó, và chỉ muốn buông tay? Rất có thể bạn đang mang dấu hiệu của trầm cảm.

Cuộc sống ngày càng hiện đại, trước quá nhiều vấn đề vượt ra khỏi tầm kiểm soát và không thể tự mình giải quyết, con người thường có xu hướng cô lập mình, tự gậm nhấm những cảm xúc đau buồn, và không muốn chia sẻ với một ai khác. Hiện tượng này kéo dài sẽ dẫn đến việc mọi ức chế bị dồn nén, lâu ngày thành một phản xạ tiêu cực: không thiết tha với cuộc sống này nữa. Họ thường nghĩ đến cái chết, vì một lý do đơn giản: không có gì vui vẻ để sống.


Mỗi ngày, tôi tiếp xúc với khoảng 30 người muốn tự sát!


Bác sĩ Lê Đình Phương (bệnh viện Pháp Việt TPHCM) cho biết: "Càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh trầm cảm, con số thống kê gần nhất là 40% người mắc bệnh này hàng năm, nhưng không phải ai cũng biết chính xác tình trạng của mình để mà điều trị".


Bác sĩ Phương cũng cho biết thêm, mỗi ngày ông phải tiếp xúc với khoảng 30 bệnh nhân muốn tự sát. "Họ đến gặp tôi trong tình trạng hết sức tiêu cực: khóc lóc, gào thét, chửi rủa cuộc đời, đập phá bệnh viện... Hầu hết đều không còn muốn sống nữa. Nói mọi thứ bế tắc và không lối thoát chỉ là một ám ảnh của người bệnh. Thật sự trầm cảm có thể chữa khỏi nếu bạn hiểu biết về nó. Trầm cảm là một căn bệnh, chứ không phải là một trạng thái tâm lý. Xác định được điều đó, bạn mới có một cái nhìn đúng đắn về bệnh này, và có hướng điều trị nghiêm túc".


Trầm cảm là gì và nguyên nhân dẫn đến trầm cảm?
Có thể hiểu, người mắc chứng trầm cảm là những người cảm thấy tuyệt vọng, vô dụng và tự đổ lỗi cho mình về những cảm giác buồn bực trong lòng đang diễn ra. Họ có thể suy sụp và không tham gia vào những hoạt động thường ngày được nữa, dần dần tự cô lập xa lánh người thân và bạn bè. Và thậm chí, có người còn tự tìm đến cái chết để giải thoát.



Cần một cái nhìn đúng về bệnh trầm cảm 1
Người mắc bệnh trầm cảm thường có xu hướng tự cô lập mình với xung quanh


Nguyên nhân chính xác của trầm cảm chưa được biết rõ. Sự mất cân bằng về những yếu tố môi trường, di truyền, hóa học có thể là những nguy cơ liên quan với trầm cảm. Khi những cảm xúc tinh thần của một người bị mất cân bằng cũng có thể dẫn đến trầm cảm. Ngoài ra, tuổi tác cũng là một yếu tố. Trầm cảm có thể bắt đầu ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên tuổi trung bình dễ xuất hiện nhất là vào nhóm tuổi 20.

Các triệu chứng để nhận biết bệnh trầm cảm?
Trước hết cần phải hiểu rõ, trầm cảm không phải là sự yếu đuối về nhân cách. Như bất kỳ người bệnh nào, người mắc chứng trầm cảm cũng có thể có những triệu chứng khác nhau. Rất nhiều người mắc chứng trầm cảm thường cảm thấy bối rối, hoặc họ không có những hiểu biết thấu đáo về vấn đề này. Họ có thể cảm thấy tuyệt vọng, không tin là sẽ có cải thiện. Do đó người trầm cảm thường có 2 biểu hiện phổ biến là:

-Mất hứng thú và niềm vui trong sinh hoạt thường ngày.


-Biểu lộ những cảm giác buồn bã hay vô vọng hoặc những cơn khóc nức nở.

Các triệu chứng của trầm cảm phải kéo dài ít nhất 2 tuần và có thể gồm thêm nhiều triệu chứng sau:

-Ngủ nhiều hoặc ít hơn bình thường


-Tư duy không rõ ràng, hay mất tập trung


-Giảm hoặc tăng cân đáng kể


 

-Dễ cáu gắt, nổi nóng


-Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi


-Phản xạ chậm chạp


-Ít chăm sóc bản thân


-Giảm hứng thú tình dục

-Nghĩ đến cái chết


-Xa lánh bạn bè và người thân

Nếu bạn thấy mình có những biểu hiện như trên, đừng ngần ngại hay che giấu bệnh, hãy đến ngay các bác sĩ có chuyên môn khám và điều trị kịp thời.

Trầm cảm là một bệnh có thể điều trị được!
Như trên đã nói, bạn cần nhìn nhận rằng trầm cảm là một căn bệnh và có thuốc điều trị nghiêm túc. Đó không phải là 1 dạng bệnh tâm lý và chữa trị chỉ đơn thuần bằng các biện pháp tâm lý. Điều trị trầm cảm có thể cần phải sử dụng cả thuốc điều trị và đối thoại. Hiện nay, người ta coi trầm cảm là một chứng bệnh do những thay đổi về hóa học của não bộ, hay những chất dẫn truyền thần kinh. Và thuốc chống trầm cảm có tác dụng làm đảo ngược những thay đổi này trong não bộ. Điều quan trọng là phải tuân thủ chương trình điều trị mà bác sĩ đã vạch ra cho bạn một cách nghiêm túc.


Ngoài ra, để chữa dứt hẳn chứng trầm cảm, bạn cũng nên tự mình thay đổi lại những thói quen vận động hàng ngày theo hướng tích cực như lên kế hoạch cho các hoạt động giải trí. Hãy tự sống điều độ hơn và tuyệt đối không che giấu những vấn đề đang gặp phải của mình để có thể có sự hỗ trợ từ xung quanh như người thân và bạn bè.


 

Cần một cái nhìn đúng về bệnh trầm cảm 2

Hãy thay đổi những thói quen vận động hàng ngày theo chiều hướng tích cực.


Bác sĩ Lê Đình Phương cũng nói thêm: "Khi bị trầm cảm, bạn thường có xu hướng tìm đến rượu bia hay các loại thuốc hướng thần để giải quyết. Có thể trong lúc đó, tạm thời bạn sẽ thấy khá hơn, nhưng chính những điều này sẽ làm cản trở mục tiêu điều trị bệnh của bạn. Tình trạng suy sụp sau khi sử dụng rượu và các loại thuốc hướng thần có thể làm tăng cảm giác tội lỗi hay mệt mỏi, và bạn vẫn thấy mình là gánh nặng cho những người xung quanh".


Nhưng hãy yên tâm - bác sĩ Phương vừa chỉ những bức tranh với dòng chữ "Thank you, Dr Phương" treo rất trang trọng trong phòng khám của ông vừa cười nói - Đó là những bức tranh của bệnh nhân trầm cảm vẽ tặng tôi. Họ vẽ chúng sau khi đã được điều trị dứt căn bệnh này. Khi đó, họ yêu đời, lạc quan, vui vẻ, và thiết tha với cuộc sống này hơn bao giờ hết! Họ dễ thương và đáng yêu hơn bao giờ hết!

sức khỏe
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

CON TIM MÙ LÒA ( Sắp 100 ngày mất cháu )

Năm 18 tuổi cô lần đầu được làm quen với giai điệu quyến rũ đến ma mị của nhạc Trịnh.Cô chẳng  hiểu lời được bao nhiêu, chỉ là ...cảm nhạc mà thôi.Cái gì mà như..trái  phá, sao lại  con tim mù lòa...Ừm...nghe hoài mà rồi lần nào cũng ..nghĩ lẩn thẩn trong đầu.
Đến khi bước vào yêu...nếm mùi đau khổ,cô ghiền nghe Khánh Ly từ bấy ...Nhưng mấy năm trở lại đây cô đã biết sợ nghe dòng nhạc   ấy.Mà bây giờ thì lại càng không.Từ giai điệu tới  ca từ chứa chất  ưu phiền rũ rượi cứ như... dìm cô chết chìm luôn trong đó...
Cảm ơn trời đã cho cô một con tim đa sầu đa  cảm đến phát ...ghét nhưng vẫn luôn kèm một  lí trí vững vàng, một linh cảm nhạy bén  về con người đến  kì lạ .Cô...đã sớm biết dứt áo  ra đi để  rồi gặp được  chú  bây giờ...Cái cô có chính là cái cô đã chọn.Đúng là như vậy đó cháu.
Đã từ lâu cô ước mình có khả năng viết lách.Thậm chí ước...ước là...là người nổi tiếng.(dù theo  cô nghĩ  , người nổi tiếng chả sướng gì đâu,đến như vợ... đại gia cũng chả chắc  sướng,thật vậy  !).Là cô ước thế  để những mơ mình có thể chia sẻ , có thể   với tới  thật nhiều những ...những tim yêu mù lòa  .....hòng tránh cho các cháu những vết xe đổ trên đường đời ...Là cô cứ hay nghĩ vẩn vơ xa xôi thế, nào ai biết ai ngờ ...
 Qủa thật , cô quan sát biết bao câu chuyện, bao cảnh đời...nhưng rồi...cô...không biết bắt đầu từ đâu ...Thật tiếc !Cô cứ nghĩ  cuộc đời mỗi  con người ta với những thăng trầm va đập  đều giống như cả một thiên tiểu thuyết , rất  bổ ích cho người sau.Ví như cuốn tự truyện của nghệ sĩ  Lê Vân  đã cho cô rất nhiều.. .Ồ, bực bội làm sao khi không diễn nổi suy nghĩ của chính mình...Cô..kém cỏi quá cháu ạ.Trên mul cô từng biết một bạn trẻ  rất giỏi giang   đã ra tự truyện và những  đầu sách  hữu ích cho cả người trẻ lẫn  các bậc mẹ cha.Hơn khi nào hết cô tháy rõ , làm bố mẹ cũng rất cần học để hiểu và yêu thương con mình đúng cách .Cảm phục bạn ấy ghê !
...
Ngày ngày  cứ đập vào mắt bao thảm kịch  yêu đương mù quáng  của người trẻ.Các cháu có biết...có biết... người ở lại phải đau đớn đến thế nào không?!
Cô...muốn nói với cháu thật nhiều.Cô... vẫn cứ trò   chuyện với cháu luôn luôn.Sắp 100 ngày của cháu rồi mà nỗi đau vẫn như vừa hôm qua.Cháu...đã không được đón sinh nhật tròn tuổi 21 vào  thứ hai này  ...Cháu có biết bố mẹ cháu và em chịu  đớn đau đảo lộn cuộc sống như thế nào ?Ôi đầu xanh tuổi trẻ!!!
Cháu yêu!Cô...không trách cháu đâu.Cô...tiếc nhớ cháu khôn nguôi!!!
Bao lần cô ước cô đã  ..chia sẻ  với cháu như cô đã gần gũi  với em .Cô đã không đủ gần để  kịp dẫn dụ  cháu hiểu về tình    yêu  không chiếm hữu.Bao lần cô tưởng tượng cô đã nói để  cháu hiểu mà can đảm đối mặt , rằng  , cô đơn là một phần tất yếu của cuộc sống....Gía cô làm được điều đó thì...biết đâu cô đã...đã..cứu được cháu rồi  ...
Nhiều lần cô nghĩ  kể mà  cô được làm  tình nguyện viên của một diễn đàn nào hướng dẫn người trẻ cũng tốt  , được lắng nghe chia sẻ với các cháu....May ra giúp được ai kia...!
"Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi " , nhắc     mãi cô  rằng,  chẳng khi nào  còn cơ hội được nhìn thấy cháu yêu -bằng thịt bằng xương !
 Đêm rồi cô lại gặp cháu trong chớp nhoáng, lại choàng tỉnh thấy mình đang nức nở đầm đìa nước mắt...Cô...cứ nhất mực  tin rằng cháu vẫn  ở quanh  đây thôi.Hãy về với cô lâu hơn cháu nhé!
Đọc tiếp ...

SÀNH ĐIỆU:D

Hôm nay ngó lại tập phim Hãy đợi đấy  thấy cảnh một ả Hợi mũm mĩm dễ thương nằm thảnh thơi phơi nắng mà diện một lúc tới ..tới năm cái sú chiêng năm màu khác nhau.AK AK, se sua đến dư mẹ con Mụ mà còn phải ... tím mặt tối mày kính phục  ả ấy.Rõ thật là ..đẹp rạng ngời mà không chói lóa !:-))
Đọc tiếp ...

CHA TIÊN SƯ :D

Vừa mới năm ngoái hiệp hội bảo vệ gia súc gia cầm   Âu Châu  rửng mỡ đấu tranh cho... lợn quyền ,gà quyền.Ai đời họ lo  mái già  đẻ nhiều đẻ dầy  xuống sắc,gã  trống nó chê. Rồi lo..lợn ở chật hẹp lợn... không vui...Báo hại giá thịt lợn gà  nhảy vòn vọt.Ngao ngán!
Tối trước  thế nào mà  Mụ mục sở thị  được đoạn phim  quảng cáo kẹo trắng răng cho...tụi vện  bên nước Đức chứ mà qua  ai kể thì Mụ ...quạt cho tắt bếp luôn.
Ôi chao!Rõ thật là ...
Cha tiên sư  cái nhà anh...tư bổn! :-))
Đọc tiếp ...

LỠ MIỆNG:D

Hồi mới lấy nhau , ,một lần  đang trò chuyện cùng bố chồng Mụ buột miệng xưng  ...bác cháu.Lặng người mất lúc lâu.
Vừa  ngó tin ông cụ đại gia lấy cô vợ chênh gần năm chục tuổi khoe mới sắm cái giường gì mà tới bốn tỷ bạc.Lại còn nói là để...để được hãnh diện là người Việt Nam cũng giàu có,  biết ăn chơi dư ai ..AK AK.Bất chợt cười tủm.Giường ấy thật    giúp cụ... sung hơn ?.Chả hiểu có khi nào vợ cụ vô duyên giống Mụ mà  nhỡ mồm  ...Ông cháu hay không ? :-))
Đọc tiếp ...

LỢI THÌ CÓ LỢI NHƯNG ...EO CHẲNG CÒN :D

Vẫn xoen xoét hứa  rằng kiểu gì thì kiểu, bảo đảm trước sinh nhật  ...năm sập em cũng...cũng nấu nướng ngon lành cho mình dư cánh chị em chúng bạn  .Hồi này Mụ toàn tâm toàn ý mải mốt học và hành.Của đáng tội Mụ đã ...nhà nghề thiện nghệ được hai món bún, một  phở và ..một .. bánh bơ kem sữa   hơi bị hay...:D
Mụ lia lịa nấu nướng, chồng con lia lịa gắp rót ngợi khen.Sướng.Mũi bằng cái thúng.Tưởng tượng khi nào được tụ bạ  , Mụ sẽ cho bạn mình lé mắt luôn . Hôm nay hào hùng Mụ  tuyên bố    quyết tâm không chịu...nhục nữa.Mụ sẽ ...sẽ học làm đủ thứ bánh, sẽ học nấu đủ thứ món...sẽ ..:D
Vụt biến sắc, xã mụ vội vã  đập bàn  cướp nhời.
Thôi thôi, tớ ..xí xóa cho đằng ấy đấy.Khỏi học hành chi nữa!
Mụ hất hàm ý hỏi.
Xã  hạ giọng năn nỉ.
Đằng áy  còn...cố tình không  biết thật sao ?  .Lợi thì có lợi dưng...dưng..eo chẳng còn!
Huhu trúng tim đau , Mụ sắp ...thành cái  lu rồi, Mụ ..lăn chả cần đi.Mụ..tròm  trèm nửa tạ mà chiều cao thì...chả dám khoe ra ,hic!
Đọc tiếp ...

LE TE:D

Chiều buồn bon chen trên diễn đàn mạng. Dòm hết còm anh A  anh Bê   lại tới chị Xê  em Dê  .. sôi sục chủ đề bà Tưng tửng gì  đó. Thoắt cái tới giờ cơm nước ,Mụ nhấn chuột vèo vèo xuống  đến .. Hiển thị thêm, lập tức đầu nghĩ nhảm dư chớp giật,tên họ  bây giờ..sao..ngộ ngộ là. Nào giờ chưa hết lạ tên Tưng giờ  lại có ... họ Hiển tên Thêm cơ ý ?
Tẽn tò, tắt máy  cái rụp :-))
Đọc tiếp ...