Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Chẳng đâu bằng nhà mình :D

Chu nhat ,Hai vợ chồng quắp nhau trên giường chuyện phiếm.Mụ tay om chong,tay trái bắp luộc gặm say mê.Chợt lão ý nhỏm phắt dậy,chỉ tay xuống giường ,miệng thét Xem kìa! Nhớ nhá! Kẻo rồi mai lại... mồm to chửi chồng !! Mụ nghía ,thấy .. ôi da là bao nhiu dững "râu ,tóc " trên tấm ra trải.Gơm thiệt ! Sao mà .. giống quá đi á! Tủm tỉm mụ thỏ thẻ ( tranh thu giang bay ga) Thì sao chớ?nếu mà có ... có thế thật thì .. thì là thêm chút "kĩ năng" thôi mờ anh! Em hứa không có.. la lối gì mình đâu ! Thiệt ! Xã trợn mắt Thôi đi ! Đành rằng là dư thế .Ô kế! Cơ mà đây lại là .. là .. trên giường nhà!! Khác hẳn đó nha?! Mụ dịu giọng Ờ ,ờ thì... thì.. (Lại tay phát đùi chồng đánh bốp miêng ông ổng : Ái da da! Chã phãi nhan gian co cau Chẳng ở đâu bằng ở nhà mình !! Phải không ??? Sao phải..nặng nhẹ?? P.S chuyen that day,ma ..Có tí bậy nhề,không biết có phải ghi cấm dưới tám mươi,lộn ,dưới mười tám hem :D
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Chỉ tại nhà ông ..đi guốc bà đi giầy :D


Chuyện nhà bác Vũ đã em êm mà mụ thì vãn ..lẩy bẩy Cao Biền dậy non. Không phải nói lại mụ cứ mãi thế,chuỵen nhà người ta,tiền nhà người ta ,ông Liên xô bà Teung quốc ,cãi cọ hay bỏ nhau là việc của họ.Đúng sai làm sao biết ,ngoại trừ người..trong chăn?! Ấy thế mà như mọi lần,mụ cứ lep bep het benh ong lai quay qua benh ba, roi bò xoài qui đổi tiền ấy ra những là bệnh viẹn,trường học ,giáo đường ,dưỡng lão....Đắc chí mình..từ bi bác ái! Thế rồi ,đoàng cái như đại bác bên tai. Rằng là thiên hạ đồn bác Vũ gái vu cho bác giai bị tám thần hòng chiem quyen sinh sat cho cho riêng mình...( đòn chi ác ghê ,rõ quân ..bạc miệng!) Cơ mà mụ thì sao ??? Mụ á??? Mụ ..thấy rõ ràng ràng ...gã nhà mụ chễm chệ ..tít cao kia ..nghía chuối mới gà .Hừm! Chừng ấy tỉ tỉ! Tại sao không ??? BIET MINH , tu luc ay ,Mụ...liệt giường không ngóc cổ ! P.S không phãi mụ ngu đến độ đặt cái tựa lạc đề thế đâu.Nhẽ là phải..ông liên xô bà tung của ,dưng từ ấy giờ e nhạy cảm nên ... :D
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Rảnh nhảm :D


Trí giả không tranh biện Thời mới về với nhau,mụ như ác vợ chánh hiệu,hành hạ gã đủ trò,mất mặt bao phen.Thế rồi theo năm tháng ,mụ biết thân dàn thu vuốt.gã cũng gàn ngang có tiếng,cơ mà mụ... Nhất định không đôi co lấy nửa câu.Ôi dào ,mất sức làm gì.Mệt . Gã cũng tinh ý nhắm,nhận ra liền.Thấy dư gã rất phởn ,ra mặt bằng lòng vì đã .. Đã có công cải tạo được con ... Sư tử Hà Đông nầy. Mặc cho gã nhâm nhi niềm sung sướng ấy.Mụ rất hạnh phúc với quan điểm sống Trí giả không tranh biện !! Nhá !! :-)) Hai bố con ả dắt nhau đi siêu thị găpj bác người quen hỏi mượn tiền ( quên bóp ở nhà ) .Bố thấy con gái cứ giật giật tay. Bác kia đi ,ả cong cớn( y phong thái con mẹ ả ) Bố ơi! Bố chỉ nên cho họ mượn 5 kc hay 10 kc ( tiên Việt bằng 5 nghìn ,10 nghìn) ,chứ mà đưa 200 thế là to quá đấy. Thì ả cũng có ví tiêu vặt chừng ấy để mua sữa uống ở trường ấy thôi. Nghe bố nàng kể lại, mụ bật cười. Nhớ kinh nghiệm máu xương của mụ,và của nhưxng bạn bè quen biết.Mụ thấm lắm đời thạt kha khá quân ... Khốn .Khi cất lời hỏi mượn là chúng đã nuôi ý .. xÙ của người giúp mình rồi. Mụ ì thần xác ngắm nghía không thể dời chân đi trước bàn bày bán vỏ chăn ga gối.Với kiểu Mình ơi ,vào đây xem này ,y như là nằm giữa ... Thảm hoa nhé.Thả hồn với thiên nhiên cây cỏ nhé ... Mụ đã dụ được xã trong nhà có dễ đến gần chục bộ vỏ chăn chỉ toàn hoa là hoa ,đủ loại . Lần này gã dứt khoát kéo tay .giọng nghiêm khắc thấy gớm Em ơi! Cái cần thay là thay cái ruột ấy.Đâu phải chỉ cái vỏ mãi thế !! Khi ấy mụ như tỉnh ngộ.Lon ton theo gã ra về.Nghĩ ,ừ ,mấy cái ruột chăn hơn chục năm chính là nên thay thật ... Giờ lại ... Ba máu sáu cơn muốn điên lên với gã.Dám lão ý kháy mụ, rằng cứ lo chát trít son đỏ guốc cao mãi mà rồi để ... Tâm hồn rỗng tuyếch mốc meo lên ???! Hừm !!
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Chuyện nhà người ta :D


Từ cái thời .. Cắp đít theo xã mụ đã rất biết cưới xin chã là cái đinh gì.Đăng kí cũng vậy.Cơ mà mẹ mụ sợ kém sề.Sợ mang tiếng con gái theo không con người ta nên hối hả xem ngày ấn định hai đứa phải tổ chức cho đàng hoàng nầy nọ. Thế là thành ra có đám cưới rước dâu dư ai ai... Chiều qua chị bạn thân tới bàn chuyện làm đám cưới cho gái cưng nhà chỉ.Ối giời ,tính toán thế nào mà rồi tròm trèm 500 chai ( qui tiền Việt). Chuyện là chuyện nhà bạn,nhà người ta ,mà mụ... Xém xỉu tại bàn nước. Khách về ,xã dìu vợ vào giường oánh dầu gió Thiên đường. Hồi người cái mụ nhỏm phắt dậy,đập tay cái bốp vào đùi,rạng rỡ Vui! Vui lắm á mình. ! Gẫm mà xem.Thằng con mình đừng có hòng nha minh chi.Đứa nào. .. Theo không thì theo.Bằng không cho ở giá luôn !! Nhe mình ?!!! Rồi ... Thầm thì thỏ thẻ mụ rót Thôi ! Mai mình cho em xin ... Xin nửa chỗ ấy thôi, là em ... Em đi đập phá cái! Gẫm mà sướng làm sao.Thấy dư mụ ... Nhặt được tiền ấy vậy .Ngu gì không tiêu chứ ?!! :-))
Đọc tiếp ...

Không sợ gì chỉ sợ già ? :D


Cau ay xem ra khong dung voi mu ? Nhăn nhó trước gương kéo kéo sửa sửa cái đầm mới.Mụ lầm bầm một mình Mịa khỉ! Chỗ cần phồng thì xẹp lép,chỗ cần xẹp lép thì lại ... Quá phuc hau . Chợt gã kia thò cổ vào Em ới! Mình ơi ! Chớ quên là ... Là ... Sắp tròn năm chục rồi đấy nhé! Rưaj là ... Giòn nhắm rồi ! Mơ gì nữa ?! Mụ tủm tỉm Phải gió nhà lão! Dạo này cũng biết thả nhời ... Ong bướm gớm !! Khi ấy mụ đã rất chi khí khởi.Sướng ! Giờ lại nhớ lần lâu rồi đi chơi .Mụ te tái giới thiệu ,xã em bốn sập rồi đó chị... Mà ... Mà gã xổ lên ,gạt vợ suyt bổ chửng ,mặt hằm hằm ,gằn giọng Điêu ! Là ... Nó điêu! Em mới có .. Băm chín lận ! Ak! Cả nhà bảo nên xử gã thế nào , mụ giờ mới sắp tròn bốn bảy!? Tung tăng trong công viên nắng đẹp chợt thấy con bé cháu quen dắt thằng con lẫm chẫm dạo bộ.Mụ vui vẻ cười với cu,tay ôm miệng rối rít khen ,sao mà dễ thương quá ... Chợt ,lại chợt .Con mẻ nó dịu dàng nhắc cu Con chào ... Bà đi ! Mụ ... Cứng người ,ngay đơ mất một chập. Khỉ gió ! Thiếu có ba xuân nữa là tròn năm chục.mà mụ thề không nói dối rằng mụ không sợ già ( bởi sợ cũng éo làm gì được ). Cơ mà mụ thật ... Dị ứng mạnh với ... Tieng Bà .Thật mà !! :-)) Ới! Cô ơi ! Sao ... Sao cô để bạc trắng đầu ra như vậy???? Mụ cười rất bao dung Thì ... Thì già rồi nó bạc ! Biest làm sao !! ... Mụ ngừng nhuộm mấy tháng nay vì hơi nghi nghi là con gái cưng bị dị ứng thuốc nhuộm của mẹ nên ho hắng suốt cũng nên. Tối đến.Chen vai thích cánh với xã chải răng đi khò.Mụ hất hàm Nầy mình! Phải ... Cỏn nó dìm em không ??? Xã tay boi boi ,mieng bao Bac pho roi do em !! Mụ cau mày gẫm ,lắc mạnh đầu Thây kệ! Già rồi! Chả ... Năm chục rồi sao chớ ??? Xã bật cười to trước vẻ tự tin đáng nể của vợ. Sao không nào ! Lâu nay ai hỏi tuổi là mụ hạ giọng đáp liền,chị (cô,bác ) tròn năm sập. Tuyền được khen trẻ trẻ thế .Chả sướng quá đi sao !!:-))
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Điều tôi chắc chắn :D


Cuối cùng thì rồi nhà mụ tai qua nạn khỏi.Trời Phật thưong mu. Cung lạ.Bao lâu nay mụ lem lém ... Mắng Giời gia khong mat ,ma roi van duoc thuong . Sau gần ba tháng thoi thóp chờ đợi thì rồi được giả nhời mọi sự ok.Không mang bệnh hiểm.Còn cái chỉ số đông máu cao ấy là ... Trẻ con chưa ổn định,có thể lớn sẽ hết.Tạm thế đã,sang năm thử lại. Hạnh phúc quá chừng luôn.Khóc! Chia vui với mụ bạn .Mụ này lúc trước cũng nháo nhác theo bạn, thế mà giờ lại ra cÁi vẻ,dõng dạc bảo dư nầy: Thì đó,ở hiền gặp lành đó! Tin tôi đi ! ( còn cười hihi nữa ) Trước nay mụ rất không bằng lòng các sao xẹt nhà ta phát ngôn kiểu ,ông trời công bằng nhắm,lấy đi cÁi này thì cho nhận cái khác ...Rồi ,đời được cái này thì mất cái nọ... Hừm ,phải cứ là .. Sao thì được ... Tào lao ? :) Mụ đang vui chợt lại ... Ngựa quen đường cũ,nhảy dựng Này! Bạn bè từ để chỏm mà giờ vẫn còn bẩu tui.. Ở hiền á??? Tui cho bà chọn lấy một.Hoặc .. Thậm ngu,hoặc ... Ngây thơ cụ????? Dứt nhời mụ té :) Nào giờ tâm tâm đắc đắc câu Điều tôi biết chắc chắn là tôi không biết gì. Giờ muốn đạo câu ấy thành của riêng mình,rằng Điều tôi biết chắc chắn là ,không phải cứ ở hiền là ( được) gặp lành đâu !! :):(
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

Kể mà mát giời :D


Đương lúi húi bếp nước chợt nghe con bé con nó sụt xịt,mụ chạy bổ vào Con yêu ! Sao thế ??? Sao con khóc ???? Con bé cười rạng rỡ,đáp Mẹ ! Là con ... Xổ mũi mà ! Lại nhớ bữa ý mụ đang nam khoeo trong phong đọc truyện.Xã ... Quần quật ngoài bếp .( Ậy,đôi lúc rất nên cho mấy gã .. Nếm mùi đau khộ,nhể ? :)) Ờ, rồi thấy gã sộc vào,hớt hải rờ.. Mắt ,má vợ.Chăm chú ngó mặt mụ,gã hỏi Sao ? Chuyện gì ??? Sao em khóc ???? E hèm.Là mụ... Chắc dị ứng cái con khỉ gì trong nhà mà đâm xổ mũi vậy thôi mà. Nói chứ mụ đánh giá cao dững quan tâm kiểu ấy hơn tất tật dưxng là hoa hoet chúc tụng lễ lạt . Thật! Tiếc hôm ấy nực nội .chớ kể mà mát giời,dám mụ ... Mụ lại nhẹ dạ mà cho gã ... Gửi đứa cũng nên ! :-))
Đọc tiếp ...