Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

TIẾNG NAM

Mình ghiền  văn Ngọc Tư.Dám  ...phãi lòng cổ luôn ! :-)

Yêu tiếng ở trỏng, thương mến  người ở trỏng.Hừm, Mình   thiệt cũng hổng hiểu tiếng Nam có phải cũng  dư tiếng  Tây (miền Tây á) thôi hay là sao ?. Mà Mình  dứt khoát  túm vào làm một đấy. Mình  rất thích nói  giọng người trong đó.Viết lách nhảm nhí  cũng vầy,   cứ ..tà la tùm lum trộn  quậy đều cả.Rất  khoan khoái  mỗi khi  được xài  những cụm từ  kiểu như: "trỏng" thay  "trong ấy"  , "cổ"  thay "cô ấy " , " bự, mập  " thay" lớn béo ",  chớ có hù!  ...   :-)
Còn nhớ có một  bạn nghiêm ghê, nói  mình  nên...  có gì dùng vậy ,ý nhắc đừng ..nhái của người ta!
AK AK! Thấy vui vui lạ.Thích thì xài, đờn bà dốt nát nhiều chuyện  rảnh nhảm  cho vui đời, phải ..nhà văn đâu mà lo  chuyện to tát trộm đạo  !
Không cứ mình  mà cả  nhà mình  cũng lắm  khi rổn rảng tiếng Nam.:-)

Mình có dì họ bên ngoại.Nhà dì vô Nam từ hồi  54 kìa.Dì sanh trưởng trong Sì Gòn . Nam rặt luôn.Thẳng thắn  chân thành  tốt bụng chưa từng thấy ! :-)
 Mình từng  dám thú (thiệt )  với dì rằng mình gặp được dì thật  như là gặp được điều kì diệu trong đời  mình vẫn hằng   tin  vậy .Duyên nghiệp là có thật !Chắc chắn !
Mình  ...nghe phôn nắc nỏm .
Chời chời dì ui dì ui! Sao ..nghe dì dễ thương quá chừng chừng!!!
Phải là đàn ông chắc ..chết mê mệt dì rồi !!!
Xưng  Dì  Cháu xem như tên riêng  ,chớ mà  tuổi dì   như bạn thôi  à nha !
Dì cười khì khì
Bây làm tao mắc cười quá đi !
Nghe lại càng dễ thương nữa !
Bữa phỏng vấn nghiêm túc dì rằng , theo dì tiếng đâu hay hơn?
Dì nói mình ...suýt té ngửa
 Thì ...giọng Bắc trên TV ,trên radio  đó!Hay nhứt luôn !
Hây da .Vầy có hãnh diện..muộn  không chứ? Phải mà dì...ngoặc thêm mình vô :-)
Mình  thiếu nước lon ton  phịa  luôn ...cháu dì cũng ...nghề đó đó !

Mà nhà mình  nhái giọng Nam xịn đến độ có hôm xã  nói với vào làm  dì  ...ngáo ngơ hỏi,  phải có  ông khách Nam tới chơi nhà  ? :-)
................
Nhờ có dì, có  Ngọc Tư ..... mình   càng  thêm  yêu tiếng Nam, quí người miền  Nam.
Mình thật mong một ngày nào mình sẽ tới ngắm sen Đồng Tháp Mười , ngắm rừng tràm Trà Sư , U Minh   tĩnh lặng . Được đi thăm   chợ nổi  Cái Răng  trên sông nước mênh mang ,được thả hồn vào  cảnh  sắc thiên nhiên  tuyệt vời  đẹp mà  vời vợi buồn nơi ấy  ......

Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

VẢI CHUA

Bịch vải  vừa mua hôm trước .Gíá hai trăm nghìn  đồng một kí.Chỉ thắp hương qua một đêm mà sáng  bỏ ra ăn đã nhiều quả bị mốc phải bỏ  .
Mình xếp quả vải  hạng nhất luôn trong hàng hoa quả.Cực thích!
Nhớ bức hình   những  người chở   xe thồ khắc khổ , cả ngày dài  dang nắng   bán từng chùm   vải mọng.Đâu như có năm sáu nghìn đồng/ kí nếu đổ cho thương lái .Bèo đến thế , chủ vườn vải chả hiểu có đủ chi trả  tiền công cho những  người  hái  vải thuê ....  Se thắt lòng   cảnh người dân  rồng rắn xe  nông sản ( chẳng riêng gì vải) ách tắc bên cửa khẩu vì thương lái TQ lèo lá....Vải đang ngọt bỗng như hóa chua lè!
Lại nghĩ như con dở.Uớc  ông đại gia mua giường nhiều tỉ chỉ để ....cho thế giới biết mặt dân Việt cũng ăn chơi   ( !)  kia ,ước  nhiều nàng chân dài  mặt đẹp mông to vú nở nọ,  đừng  mãi  mải đua khoe  áo váy, túi xách,  đồng hồ ....ti tỉ tỉ .Ứóc có nhiều người   trong số  ít quá  may mắn ấy ngẫm  đến tình đồng loại mà  đầu tư vào  mô hình nhà  xưởng   nho nhỏ thôi cũng được  để  chế biến nông sản  hoa quả  đóng hộp thì nghĩa cử đẹp biết bao nhiêu!
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

ỐI ,OÁI ! :D

Lúc chiều  rà  xe qua đoạn cua tay áo  xã Mụ  giật mình  kêu ối  , chỉ tay cho vợ coi  cạnh đường bên con xe dừng  nháy đèn  hỏng, một chị phụ nữ ngồi xổm...
Há ?? ? Mụ cũng tắp lự ...oái khẽ  trong đầu!
Xe đến sát gần, Mụ...tẽn .Thất vọng ra mặt. Ra nhà  chị ta   đang  ..nôn ọe gì đó chứ chã  phãi....
Mà cũng tại ...  chị ấy vận cái áo len màu nude dài trùm mông khiến cả hai đứa Mụ cùng   hố.
Chẵng thà im thít  giấu cho nhẹm đi, vợ chồng  hiểu nhau, đằng nầy  gã lại te te thú luôn với  giai con  rằng... bố thật  tưởng....tưởng   ....!

Nhà mình có  hình dung ra nó ...cười lăn cười bò thế nào không ? Cười xong ẻm phán:
 Chuyên gia tưởng ...bở!!! Bố mẹ rõ thật ...cặp đôi hoàn hoàn hảo hảo! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

KẺ KHỜ MAY MẮN HẠNH PHÚC ( Trích trong Hạnh phúc đơn sơ của Nguyễn Duy Nhiên)

 
  Nếu bạn có thì giờ để tán gẩu
  Hãy ngồi đọc sách
  Nếu bạn có thì giờ đọc sách
  Hãy tản bộ vào núi sâu, sa mạc và biển lớn
  Nếu bạn có thì giờ để tản bộ
  Hãy múa ca
  Mà nếu như bạn có thì giờ để múa ca
  Thì hãy ngồi yên đi,
  này bạn, một người khờ may mắn và hạnh phúc.
Thi sĩ Nhật  Nanao Sakaki
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

GÓC NHÌN RẤT QUÁI :D

Trong bữa  ăn anh vui vẻ kể chuyện con gái cưng.Mình thích  cô bé ấy, trắng trẻo duyên dáng   rất dễ thương. Và đặc biệt thông minh nhiều tài lẻ hay hay lắm,văn võ song toàn , đọat kha khá  giải thưởng...(kể mà ...xí ẻm được cho giai con nhà mình :D)
Anh kể gặp cô giáo dạy đàn , cô ấy phàn nàn rằng hồi này gái cưng nhà anh không để tâm vào đàn , vẫn trả bài đàn  cô   đều nhưng nghe  không có  hồn ...
Anh rối rít bảo tôi sẽ nhắc nhở cháu,cũng tại càng ngày con nhỏ  càng  ...say  vẽ quá chừng  , vẽ mọi lúc mọi nơi nên thành ra ...xao nhãng ...
Nào ngờ cô giáo đáp  ngay, kệ , anh đừng có cấm đoán cháu.Là tôi nói vậy thôi , chứ mà cháu nhà mình vẽ xuất sắc lắm,là niềm tự hào của trường  đó.Cháu thích gì thì phải khuyến khích, anh ạ.Cứ để cho trẻ  tự nhiên  phát triển ....
Anh... chẹp .Hạ giọng thì thầm  rất tếu khiến hai vợ chồng mình cười phá.
Nầy , phải mà cô giáo nhà ta thì...mầy có ..là bà  giời thì cũng không được coi thường môn cũa tao! nghe không ! :-)
Anh kết, đấy, cô giáo  hết lòng như thế đấy...Giáo dục   như thế hỏi còn gì hơn ?
..........
Mình tủm tỉm cười  nhớ chuyện của anh.
Anh cũng mở lớp dạy kèm cho lũ nhỏ .Anh   tận tâm tận lực  lắm.Mỗi lớp chỉ ba cháu để kèm cho chất lượng, rồi lại còn  những mong theo sát tâm tư nguyện vọng ,hướng dẫn  kĩ năng sống cho chúng nữa kìa...
Vừa rồi các cháu  thi đỗ vào  trường điểm  .Mẹ chúng đến nói với anh  muốn tiếp tục ép  chúng học thêm  hè.Anh...giãy nảy gạt phứt.Thôi thôi, đỗ đạt vậy   là ok.Hè phải để chúng vui chơi...Con trẻ  thì  phải có tuổi thơ !
............

Một  người tốt bụng và hồn nhiên  làm sao !
Nhớ một người quen  từng  bảo anh là người... không thành công.(?)
Mình lại  nghĩ rất  khác .Mình không xét đoán thành công qua kinh tế vật chất gì gì .Mình luôn  nhìn nhận  con   người ở góc nhìn ... rất quái! :-)
Nhà  mình rất thích cái  chất  cởi mở  hồn nhiên   ở anh   mà mình tin chắc   tự  anh ấy  chẳng   biết   đâu !  :-))

Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

CHUYỆN THẰNG NGA VỚI THẰNG BI (HỜ) :D

Nóng hôi hổi vừa thổi vừa đọc!:-))

Chuyên gia phỉnh chồng.Ngán coi đá banh tận cổ, song vì xã Mụ tuyên truyền rằng đó là môn thể thao hoàn cầu hay tuyền cầu gì gì đó nên Mụ cũng cố , cũng ráng.
Vừa bếp nước vừa  chạy ra chạy vào tranh thủ mắt la mày lém .Xã Mụ và bạn   coi lại trận đêm qua.Mụ  líu lưỡi  the thé :
Này mình! Tưởng còn đương cắm cổ cắm đầu dồn lực lo...thọc gậy bánh xe tận dững bên U , sao ...sao hôm ni  thằng NGA lại chơi được  1 - 0 với thằng  BI (BIH) hử mình????? Mà BI HỜ là lước lào em chã làm sao luận nổi ???
Xã Mụ xấu hổ vợ dốt , nổi cơn sĩ ...bợp tai vợ phát.
Mụ tính ...nhảy dựng ,song bắt gặp ánh mắt đầy ...cảm thông của hai  quan khách , Mụ ...rít hơi  sâu  quay vào bếp diễn vai vợ hiền.Lầm bầm một mình 
Cứ muốn ...người  dốt phải cam phận dựa cột á??? còn khuya nhá!!! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

TÌNH BẠN VỚI CON MÌNH

Kể  với nhà mình  một câu chuyện  thật hay mới lục được trên mạng.
"Con trai  nhỏ níu áo cha đi làm về, hỏi cha ơi cha ,một giờ cha đi làm được mấy đồng? Cha mắng, quan tâm tiền bạc làm gì, để cha yên!Con trai  vẫn lẽo đẽo gạ hỏi bằng được.Cha tặc lưỡi, ừ, thì được...hai mươi đồng.Con trai bảo ,vậy cha cho con mượn mười đồng ! Cha bực dọc quát, ra lí do mầy quan tâm tới cha là vậy hả? đi chỗ khác để cha yên!
Tối muộn cha  áy náy trong lòng . Đến phòng con hỏi ,con đã ngủ chưa?  cha đưa con tiền con xin  đây,lúc chiều cha có nóng...
Con trai mừng rỡ lục gối lấy thêm  mười đồng ,gom cả lại đưa cha, bảo.
Cha ơi, hãy... bán cho con ...một giờ của cha nhé!"

 Cảm động!
 Có khi nào bạn tự vấn , liệu  bạn đã  quan tâm đủ  tới  con cái của mình?
Bạn đã thật  hiểu chúng?
.........
Bạn đã đủ... HIỂU BIẾT   để ... YÊU THƯƠNG ?!


TÌNH BẠN VỚI CON MÌNH !
Điều tưởng   rất dễ  mà sao lại   rất khó  với   nhiều người???
Thật có  những người  cứ mãi ...."điếc vĩnh viễn trước tiếng gọi của cuộc đời  ! " ???
Chỉ nhìn quanh quẩn trong  nhà thôi đã thấy...Buồn thế ! :-(

Đồng cảm với  bác sĩ Nikonian :
 "Tôi  có thể có hàng trăm bạn hữu , nhưng vẫn  là người  bất hạnh nếu như  không có được tình bạn với con  mình! "





Đọc tiếp ...

TRỜI HẠNH PHÚC :D


Xài  cái bảng mới sướng làm sao! Biết vầy thì ...Mụ ăn chơi từ khuya rồi kìa. Bây giờ , cứ tối muộn ,  đầu sáng bảnh  mắt là Mụ   được thoải mái chân co chân duỗi     gặm  ít trang ưa thích thay vì trước gù lưng mờ mắt với máy bàn.Mụ  nhác từng rất chi là  nhất trí  với cụ  Nam Cao rằng,  chả thể có món ăn ngon ,bổ, béo, lành nào cho cái sung sướng bằng khi được đắm mình vào những trang viết tuyệt vời ! :-) 

Sáng chủ nhật nằm ườn, gái cưng ôm chặt tay mẹ, mẹ ôm chặt... cái bảng.Ả  biết thân ngửa mặt ngắm ..trần nhà.Sở dĩ ả thành ra ...lãng mạn vậy cũng là  vì đã  nhiều   lần bị mẹ thét lác  rất  vô lý. Rằng, có xê ngay  ra không? chừng nào dòm thấy tui ...đọc điệc thì   để tui yên !:-)
Mụ  mải mê  quên bẵng con chẳng biết bao lâu.Rồi bất chợt thấy nhột ,  ra gái cưng  đang chút chít hôn hít  vai mẹ tay mẹ.Mụ  buông bảng,quay sang...
Ôi chao  ! Thảng thốt thấy  rạng rỡ trong mắt  con gái như có    cả... cả một trời hạnh phúc!
Mụ dám   là người may mắn hạnh phúc  nhất nhất trần gian vì luôn cảm nhận được  nhiều.... trời hạnh phúc kiểu vậy vậy , mọi lúc mọi nơi .Thật ! :-))


Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

BÓNG CÂU

Hôm qua thế nào lục được bài TÌNH YÊU HÀ NỘI .Lặng nghe  chất giọng tha thiết đến nao lòng  của ca sĩ Tiến Thành (ca sĩ mình cực kì yêu thích qua bản NƠI ĐẢO XA và bài này ) , thoáng chốc mình....trở lại thành con bé con , đang  vo gạo thổi cơm phụ  mẹ  bữa chiều trong khoảnh bếp bé tị cơi nới ....
Ừm,  với mình vé đi tuổi thơ ấy chính là ...những giai điệu xưa, những mùi hương xưa .Chả phải vậy sao ?! :-)
Chiều nào mình cũng ...luyện thanh giờ ấy ...đủ các bản tân cổ giao duyên song không khi nào thiếu ... "trong đôi mắt, trong nụ cười người mà tôi mến yêu " để kết thúc chương trình  lai sâu tự sướng  của mình  :-)
Mình thích   ca  sĩ ấy vô cùng! Đến độ mỗi chiều dạo đó  có những khi không hát mà rồi cứ nghe như  văng vẳng  ..." tôi yêu Hà Nội những sớm mùa thu soi gương mặt hồ..." ,"...trang sách khuya thức với sao đêm  ....". Bây giờ nghe lại bao lần thì cũng  vẫn trào dâng  niềm xúc cảm,  cứ là phải... ngân theo :-)
Sao mà da diết  ! Sao mà...thương  !!!

Nhớ ngày còn bé   mình hỏi  bố, sao bố cứ toàn cho anh tiền , mà con chả được? Bố mình xoa đầu bảo , vì anh đã lớn, nhiều thứ phải tiêu .Khi nào con bằng anh, mười lăm tuổi , thì bố cũng sẽ cho , nhé.
Anh hơn sáu tuổi, mình....cứ tính đếm ,sốt ruột  mong thời gian chạy cho thật nhanh để được...mười lăm tuổi.Rồi, tuổi ấy qua  lúc nào chả nhớ để ...ăn vạ  bố nữa , hic
Mới đó mà rồi  mình đang lò dò thập thò ở ngưỡng ...bốn  mươi nhăm.
Chả có nhẽ mình thật...thật nhiều tuổi thế kia ư?  Mình cứ tháy mình khéo  mãi  vẫn chỉ là một ...đứa trẻ sống lâu ấy  thôi  !!! :-)))
Đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

TINH THẦN CỌ XÁT A XI ÁT :D

Nhà nhà coi  đá banh.Phát cho mỗi gã một quả , tranh nhau chi cho cực ?.Mình là nhất định tẩy chay môn nầy , lên đây nhảm tự sướng .Gẫm mình đường hoàng một đấng ...nữ nhi sồn sồn  mà  ngồi nghía cả đám đờn ông quần cộc chạy lông nhông .Mất giá  !  :-))

Mình..cứ luẩn quẩn nhớ  tấm hình ấn tượng  hồi sáng .Hình ...những cổ động viên áo vàng vui vẻ  đi ngang  vung tay ném rác vào cái thùng rác công cộng mà không biết là đang vứt lên đầu người phụ nữ không nhà  trú ngụ trong đó ....
Có vẻ Brazil cũng từa tựa nhà mình với TQ. Cầu khỉ mốc gì đang  xây đã sập.Sân tổ chim hoành tráng  bên TQ giờ để không, tận dụng làm  nơi ...tham quan du lịch. Vừa rồi  ngó thấy hình đăng báo nào , chụp  góc sân Mỹ Đình  tỷ tỷ     có... đàn vừa  gà vừa  vịt chăn thả tung tăng...

Vậy mà khi nước mình   quyết định xin  rút đăng cai A xi át lại thấy  cái nhà ông   Hoàng Vĩnh Giang ( từng là giám đốc sở TDTT HN)  xuýt xoa  tiếc rẻ,bai bải phân tích rõ ra dáng ...
Chậc chậc !Mình  thắc mắc lắm.Còn lạ gì thể thao  nhà ta .Cử đoàn đi thi lần nào cũng nêu cao  tinh thần   ...cọ xát là chính .(?)Vầy thì ...mơ hoang ka với  át  làm cái chi ?  Và ...lí do gì mà  ông nầy cứ than  đứt lưỡi  thế   ?

Nhớ năm xưa mình từng được đánh máy sáu tháng  ở sở ấy, là thế  chân cô nhân viên  nghỉ sinh con.Phòng tổ chức mình làm có bác,chú anh ...toàn người hiền lắm tốt lắm, rất  quan tâm yêu quí cô nhóc là mình.Chú giám đốc sở (ông HVG đó) được rất nhiều nhân viên kính trọng, ca ngợi  chú đã hết lòng hết sức vì sự nghiệp thể thao nước nhà...Là mình mỏng tai hóng  thế. :-)
 Còn nhớ chú ấy  ưu ái  bảo mình  đi học tiếng Anh đi ,sở chi  cho cháu , rồi chú  nhận cho làm ở đây. Của đáng tội mỗi khi có khách nước ngoài gọi đến là phòng   nhốn nháo cả ...
Nhưng khi ấy bố mẹ  đã quyết định  cho mình đi lao động xuất khẩu bên Liên Xô rồi.Những ngày lang thang bên đó nhớ lại thấy tiếc, cứ nghĩ gía ở nhà  chịu học hành có lẽ  được vào biên chế ấm thân rồi...Ơn lớn thi thoảng Mình vẫn nhớ nhắc

  Bỗng dưng lôi chuyện cũ  ra hoài niệm.Lục lạo  mới biết  ông giờ...đã khác xưa (!) hiện  đương kim  chủ tịt  Ô lim bít .Bởi thế ông mới nói vậy vậy


Mình cứ nghĩ vẩn vơ ,  kể  mà  có cái gì đăng cai  để  xây thêm thật nhiều  bệnh viện, trường học ,bể bơi với cầu cống ... có phải ích lợi bao nhiêu...!
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

PHỈNH TRÙM SÒ :D

Mụ cực kì ưa phỉnh.Nhiều khi người ta khen cái lọ cái chai mà rồi Mụ cứ vơ lấy được dư là  khen ...mình.Để sướng!
 Và Mụ cũng chuyên phỉnh xã Mụ có nghề  luôn.Ví như Mụ có  tuyên ngôn rằng.
 Cái gì quá cũng chã tốt. Chúng mình giai tài gái sắc gặp nhau.Kể mà có bề gì, cũa anh anh mang cũa nàng nàng xách  thì cầm chắc là tại mình, mình cứ  tử tế quá em chã theo nổi ,  đó thôi !!! :-)

Gần đây biết mình  xuống sắc trầm trọng .Mụ chăm chỉ đắp điệm đủ thứ lên mặt , nào cà chua dưa chuột, nào sữa tươi  sữa chua đến sữa... ông thọ  , nào khoai tây cà rốt,  hành tỏi ớt  thìa là các loại....
Tuần rồi được bạn mách bí kíp của sao Hàn. Sáng tối  rửa mặt bằng nước nóng pha mật ong, thêm vài giọt chanh...
Mụ làm cả tuần  ,vừa nãy soi gương  bỗng thấy như ..hốt hoảng.
Ối giời! Khéo mà ...mà xinh quá lại mất ..chồng  dư chơi! 
Thì ..kiểu gì gã chả ngấm bài Mụ hay  quàng quạc kia ?
Hừm ,đương nhíu mày  lo đến thế  mà rồi Mụ lại phởn ngay được .Phải chăng Mụ  được trẽ lâu trẽ dai dư nầy cũng bởi Mụ ...rất biết ...PHỈNH chính mình ???? :-))

Đọc tiếp ...

MẸ MÌNH THẬT ĐÃ CHÍN CHẮN ĐIỀM ĐẠM RỒI :D

Trên xa lộ, Mụ ngồi bên chồng  vung tay chỉ  phía trước miệng la thảng thốt
Cả nhà nhìn kìa!!!
 Ầm ầm một đoàn  tuyền hắc lây đa vít xồn xồn đếm tới hơn hai chục chiếc . Dẫn  đầu là một tay chơi , chễm chệ lưng thẳng chân duỗi dài  trên con xe hoành tráng  kiểu rất lạ lùng...hai  tay với lên cao  hơn mặt để cầm lái....
Giai con quay người  ngó theo ,  bảo 
Ông kia thế thì mỏi tay chết .Xe gì ...buồn cười nhỉ mẹ nhỉ?
Mụ bật cười phá
Mẹ ....thú thiệt cã nhà đừng cười nhá!Con biết không.Mẹ ..nhìn thấy từ tít  xa.Mẹ...hoảng hốt  cả người tưởng...tưởng..thằng điên nào bỏ cả tay lái ( giơ hai tay lên trời) mà phóng ẩu thế kia? Rồi mẹ nhớ nhời con..dạy , mẹ... im khe  đó !
Hai bố con cười sặc. Giai con rướn người  ..bợp  mẹ phát đoạn hồ hởi bảo với giai  bố
Mẹ mình thật đã ...chín chắn điềm đạm lắm rồi  bố ơi! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

CỒNG BÀ :D

Gạt tay rớt cái lọ tiêu vỡ bộp.Mụ ...chống nẹ than, hồi này sao ..hậu đậu quá chừng!
Giai con  vừa hối hả quét hót vừa tặc lưỡi  tiếc  cái lọ tiêu mới mua còn đầy nguyên.Giai nhớn te te xách vô  cái máy hút bụi .Mụ quát con gái ngồi đâu ngồi im đấy, tay  chỉ  , bố  hút cho kĩ vào  kẻo ...què chân mẹ   không chịu trách nhiệm đâu đới!
Cã nhà răm rắp tuân lệnh.Tủm tỉm nghĩ phải ..thằng con hay thằng...bố ẻm thì Mụ phãi...phãi xắn váy quai cồng mà nhảy đồng rùi  ....

Ai bảo đàn bà là khổ nào ??? :-))
Đọc tiếp ...

GIEN MẠNH :D

Mụ với bạn chen nhau rửa tay trong phòng vệ sinh.Bạn hốt hoảng rờ trán Mụ thảng thốt
Cậu ...cậu thấy trong người  thế nào?!!!
Mụ  gạt tay bạn .
-Rồ à?  chả làm sao sất!
Bạn chỉ gương 
-Sao  trắng bệch ra thế kia???
Mụ ngước  lên,sững người.Bên bạn mình nâu hồng, Mụ..tinh khôi dư vừa tụt huyết áp vậy!
Chợt nhớ ra  lúc.... mông mông má má  . Tiếc chỗ phấn ( xài chùa cũa  bạn) lấy dư, Mụ Kẹo ... cố chít trét bằng sạch  khỏi  hoài của  !:-)

Mụ làm  bộ  thản nhiên   
-Quê thế ! Là  mếch úp kiểu... Geisha Nhật bổn đó chớ  !
Sẵn mồm mép tép nhẩy được đà biến báo láo 
Cậu thật  không biết Nhật vừa ủng hộ  cho nhà mình  tàu  bảo vệ biển ? Đây là một cách tớ ...tri ân họ đó mờ!
Bạn .. .tròn mắt  ngưỡng mộ! :-))


Nhớ chuyện xưa    nhà đang ăn phở.Bố Mụ vắt cả nửa quả chanh to , Mụ nếm chua lè,  pha chế lại bát phở cho bố,rồi ghé sát tai bố thì thào

Bố ơi,   mình đương ăn...ở nhà mình mà ! :-))

Gien ! Gien mạnh! Bố nào con ấy.Chả có nhẽ  lại thú thật  ...dìm dập cả  ..bố mình sao   ?:-))
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

NGƯỜI TỬ TẾ :D ( mẩu chuyện vụn mà vui)

Chị mình  kể  chuyện   chị bán hàng, có bà già (khách quen hẳn hoi)  lấy trộm cái áo cất vào túi xách .Chị nhìn thấy lại gần nói rất khẽ.
- Tôi nhìn thấy cả rồi.Bà hãy trả lại cho tôi.Tôi sẽ không ..làm gì đâu.Tôi hứa.
Bà già nhìn chị lúng túng, nghi ngờ lẫn ngượng nghịu..hỏi 
- Thật không? chị sẽ im lặng cho tôi chứ? 
Chị đáp 
- Tôi hứa ! 
Bà khách liền lấy áo ra xếp  trả lại giá bày , chào chị  rồi đi mất.
Chị nhìn theo nghĩ  ,thế là  từ rầy mất một bà khách quen.Không ngờ hôm sau bà áy lại đến, giúi vào tay chị hộp kẹo , nói .
- Cho tôi  xin lỗi nhé.Tôi  không hiểu làm sao hôm qua tôi lại...bậy thế.Tôi thật chẳng hiểu tôi nữa.Có lẽ...có lẽ tại thấy...dễ quá nên tôi tham lên...
Chuyện bắt gặp  khách chôm chỉa  mình cũng nhiều  lần tương tự mà khách chẳng khi nào quay lại .Vì  mình ...thậm ngốc , (hay tác ta?) cũng biết nói nhỏ để khách trả lại đồ song  luôn kèm lời nhắc (khá  tệ)  rằng 
- Lần sau bà đừng có vào đây nữa nhé! :-)

Lại chuyện chị bạn khác của chị mình .Tự dưng thấy bà khách quen mọi ngày hôm nay đeo kỉnh đen sì, quấn khăn đội mũ chã nhận ra tiến đến sát chị lập bập  thì thầm .
-Chị cho tôi gửi lại hai cái quần này.Hôm qua ...tôi...tôi lấy ở đây...Rồi...cả đêm tôi không ngủ được....
Nghe đến đó mình   reo lên thích thú. Ôi người đâu mà ...tử tế thế chứ!!!!
Chị mình cười phá rồi hai chị  em  cùng bật nói một lúc.
Ơ hay , ăn cắp  mà rồi mình  lại gọi họ là người tử tế ...hihi

Nhưng ...mấy ai trong đời không từng làm điều xấu điều sai ? Nhiều khi vốn chả phải người xấu ,mà rồi...ngon ăn quá là cũng thành ...mờ mắt ra ấy chứ lị . Nhớ dạo xưa  khi mình kể chuyện  bán ngoài  chợ trời nhiều lần bắt được những ông bà  Đức nhìn rất nghiêm chỉnh  hẳn hoi mà cũng... ăn cắp như  ai.Bạn mình sống bên đó lấy làm  ngạc nhiên hết sức , rằng người Đức thật thà lắm , bên đây tội ấy bị ghi vào lí lịch thì khỏi xin việc nên họ chẳng dám đâu. Rồi bạn bảo vậy dám là do  ...dễ quá  !( ừm,có nhẽ vậy !) 

 Mình cứ   thấy ngưỡng mộ lòng can đảm của hai bà khách kia .Với mình , ấy chính là những hành động rất tử tế.Họ xứng được gọi  là người tử tế quá đi  chứ! :-)
Vì  rất  đúng khi nói  rằng:
"Muốn sống tử tế thì  phải biết xấu hổ!" (Ngô Bảo Châu)

(Gõ đến đây lại mỉm cười gẫm tự hào, Mụ   thật dư là người...tử tế nhắm nhắm ấy.Vì...Mụ...có quá nhiều điều để ... phải xí hổ ! :-)))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

LẪN VÀO ĐÁM ĐÔNG

Hôm tạt vào hàng hoa thấy một thanh niên người Việt  trẻ măng chơi một bó hai mươi  mấy bông hồng kèm lá lẩu..tính ra hơn triệu bạc tiền ta.Mụ..  mắt lườm bụng nghĩ vụng , có biết chừng áy xiền bố mẹ ở quê   ăn  nửa tháng hay không? Giai  nầy mà tán gái cưng nhà Mụ thì...:-)
Lúc ra  kịp ngó cháu  ấy vừa nổ máy cái ô tô bóng láng.AK AK! Mụ ngớ ngẩn có thông xe cộ bao giờ mà rồi cũng  thấy hơi có tị...ngất ngây con gà tây.Xã Mụ bảo ấy là qui bảy  gì đó.Xịn lắm !!!
Nói thật.Mụ không hiểu làm sao mà dân ta đam mê   dế xế xịn vô cùng cực. Cố được là cứ phải cố đời chót kìa. Anh bạn vợ chồng Mụ kinh doanh phôn , hóng chuyện anh ấy thì cười cã ngày được, chuyện thật anh không hề thêm bớt  ...
Thì rõ là tiền ai nấy xài,kiếm  tài thì cứ tiêu .Cơ mà tính Mụ xấu thậm , cứ liếc rồi phải  ...bờ la bờ la không im được.Ở các nước văn minh giàu mạnh thì chả nói.Dưng...bên đây mặt bằng dân chúng còn khó khăn lắm, mà dân Séc thì kì thị có tiếng rồi,con Mụ leo mạng kể đầy tai luôn....Chỉ tưởng tượng mình bước xuống từ con xe hoành tráng  ấy Mụ đã thấy ..nóng mặt.Mụ không có quen.......

Hôm trước xe nhà Mụ trục trặc , đi mượn tạm  xe  bạn .Vừa xịch ở  cửa đã  có anh hàng xóm thò  cổ tán thán pha chút ghen tị .
Mới  ư?Đẹp quá thể!!!

Hừm.Trước nay Mụ  không thuộc về số đông.Ấy vậy mà chuyện này  thì lại khác hẳn.Mụ  chẳng thích cái cảm giác được làm ...con công giữa bầy gà.Mụ... muốn mình lẫn vào đám đông ấy mà thôi! :-))

(Là rảnh nhảm nghĩ gì gõ ấy. Xin đừng ai quở Mụ...cóc có xiền còn ngồi đó mà ...liên thiên , nhá !!!)
Đọc tiếp ...

NGƯỜI CHỈ CHỖ CHÔN VÀNG :D

-Sao cậu đến muộn thế?
-Tớ đưa mẹ đi bác sĩ!
-Sao mẹ cậu không tự?
-Tớ sợ bác sĩ nói mẹ tớ không hiểu!
-Mẹ cậu phải hiểu chứ!
-Đã bảo không hiểu mà!
-Sao lại thế được?
-Mẹ - tớ - không - biết - nhiều- tiếng Séc  ,hiểu - chưa?
-Thế hử? Lạ nhỉ! Sao lại thế được, cậu ...sinh ra ở đây ...vậy mẹ cậu ...................?????

-Có thôi  hỏi đi không ?.Mẹ-  của -tôi không biết tiếng , cậu hiểu chưa nào? Vì các bố mẹ người Việt chúng tôi toàn phải làm cả năm cả tháng không ngày nghỉ  để chúng tôi được học hành , được...giỏi giang như các cậu! Vậy giờ  bố mẹ bệnh  , tôi phải lo lắng, phải giúp bố  mẹ...Hiểu chưa nào  ???????

Nguyên câu chuyện con giai kể lại.Khi ấy mặt cậu lại đỏ vằng.Mẹ ..tủm tỉm pha chút ngạc  nhiên
-Mẹ...bất ngờ thấy  con lại mất lịch sự với bạn gái  thế !
Sống ở đây chừng ấy lâu mà ..mẹ mình dốt đặc cán mai tự mẹ cũng xấu hổ lắm.Con phải chấp nhận là bạn có đúng , tại sao cáu  ????
Mẹ chưa kể con  chuyện   NGƯỜI CHỈ CHỖ GIẤU VÀNG , hử? Bạn chỉ ra cái ..dốt của mẹ anh  mà anh khùng lên vậy có đúng không ????  Bạn gái ấy chắc chắn phải  buồn lắm?Khổ thân bạn  !
Này con! Con  nên nhớ, không ai thích bị mắng  .Mà ...nặng lời với  người khác thì chính mình mệt hơn, mẹ đã bảo nhiều lần.......
-Vâng, vâng, con biết.Con...cũng không hiểu sao...Nhưng...cũng tại ...nó chúa hay hỏi ...linh tinh !
-Thì chắc bạn ấy giống...mẹ !Con cũng chả toàn bảo mẹ hay hỏi... ấm ớ  còn gì! Vậy thì sao?  Có tí khác biệt mà cũng không nhường  được nhau sao ????
Liệu mà làm lành với bạn cho sớm nhá con!

Con ...lúng túng một tị rồi chốt hạ thẳng băng
-Đồng ý mẹ  nói thì toàn đúng! Cơ mà mẹ quên .Quên rằng con còn chưa bằng nửa tuổi mẹ,mẹ ạ!
-Đồng ý cãi giỏi.Từ rầy nhớ nhá! 
Bạn chỉ cho ta (dù  " ta "ở đây là mẹ anh ) cái dở  cái kém, ấy là ...NGƯỜI  - CHỈ  - CHỖ  .- CHÔN   -VÀNG  , đó con !

(Câu này mới tuần trước Mụ lục được  , giờ đem ..ghè thằng con ,thú vị quá chừng chừng!!!) :-))
Hị hị, xin phép  cho Mụ đãng đính chính sửa từ  "giấu" thành   "chôn " mới đúng nguyên bản 
Đọc tiếp ...