Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Giấc mơ điện ảnh của mụ lem:D

Bíết đời là rất ngắn,dẹp mộng văn chuơng,mụ lem té vội sang mộng làm ...diễn viên.
Số là gần đây mụ xem tivi, thấy làm ...sao truyền hình khéo mà dễ ợt hà. Chỉ việc ăn mặc cho đẹp (cái này thì mụ thích lắm ý),cuời tí, khóc tí, đi lại uyển chuyển dư ...rắn luợn,hôn hôn hít hít một tí...Xong!
Vừa nãy mụ trút tâm sự với xã.Mụ khoe mụ có thể nhập tốt từ vai...cave vũ truờng cho đến... cô nuôi dậy hổ ,từ... má mì trong động  hay là vai   chị... nông dân,từ dân miền xuôi lên dân miền nguợc...cứ là ô cây tuốt
Xã mụ sốt  ruột ngắt nhời xua tay ,thôi thôi em, hâm hám vừa thôi chứ,ai mà ..ngửi đuợc
Ái dà, anh dám nói em thế sao? em biết ngay mà.
Biết biêt cái gì?
Anh thử vào ngó guơng nhìn lại anh đi.CHả phải anh ganh tị với vợ anh sao, muốn kềm đuờng...thăng tiến của vợ anh sao? Anh coi coi, cái bộ vó anh thì có đóng đuợc cái gì ngoài vai... chính diện, hử ???
Đọc tiếp ...

Lên ..trển :D

Cho dù biết chắc chắn mình đuợc lên thiên đàng thì rồi cũng chả ai muốn lên đấy sớm .Chẳng  nhớ câu ấy của ai mà đúng quá  đi.Theo suy đóan của bà tám  lem thì chắc tại ở  trển  ...vắng tanh, mạng chả có mà xài  buồn lắm á, ngu gì mà ham :-))


Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Kính thưa các bác ...giai:D

Chuỵên là thế này.Lâu nay mul khìn, lem em không làm sao vô nhà đuợc.Lem cứ phải là trèo qua mấy bác giai bác gái.Qua những bài hay hay tình củm mà lem cất dô phần favorites ấy mờ.Lạ thật , cứ vào đó rồi mới ...xíc in đuợc nhà lem , kì quặc.

Bởi vậy lem xin bố cáo với mấy bác giai, rằng nếu thấy mẹt lem cứ ...hấp háy ra vô suốt ở bển thì máy bác cứ tin tuởng rằng lem em rất chi là ...chong xáng , nha mấy bác.

Nầy, lem tâm sự thật thế, chả hiểu mấy bác có chịu tin lem không , hay lại cho lem là chơi ...kế giuơng đông kích tây , nhể

Gủi tới mấy bác nhời chào thân ái và quyết thắng

Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Mụ lem đầu đất:D

Bữa truớc  lúc xếp hàng trong  siêu thị, mụ lem tháy một em tre trẻ cứ ...ngắm mụ ý.Mụ suớng rơn nguời, luờm lại mình từ ...vai xuống chân, nghĩ bụng , hum ni mềnh diện  cái đầm nầy chắc... ngon quá đi
Dìa nhà ,quẳng túi vào góc , mụ hồ hởi kể tóang cho xã mụ.Này , khi nãy anh biết không? có con bé , nó ..nó ..thích cái váy mới này của em(là mụ nói lái đi cho nó ...khiêm tốn )lắm hay sao mà em tháy nó cứ ngó em suốt anh ạ.
Xã mụ nhìn vợ chăm chăm ,rát lạ.Rồi xã hỏi? sao ? rồi em có ...chào nó không? Hỏi gì lạ thế, quen biết gì mà chào.Rồi mụ buột ra, chắc nó thấy ...em ...trẻ xinh thì nó dòm , mắc chi em chào
Xã mụ ...gào to.Dời ơi là dời, vợ tôi , nó ...nó chập cheng thiệt rồi.Sao , sao em thật không nhớ , con bé đó mới chuyển về gần nhà ta, vừa mấy hôm trúoc em còn nói chuyện với nó cơ mà?!
Há???? :-))

Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Biến báo :D

Xã mụ lem đau chân cả năm rồi mà lần nào bóp chân cho chồng , mụ cũng cứ nhầm chân trái thành chân...phải
Hôm nay chồng mụ hết kiên nhẫn , quát mụ dở hơi à.Mụ...cuời lỏn lẻn , em biết em biết .Xã lại cạu, may không vớ phải thằng cục súc  không thì...mụ  cuớp lời đáp lẹ , thì ...thì ...sư bố mày, ông đau chân này sao ...mầy cứ sờ ...chân kia của ông. Xã cứng họng , chán chả buồn ...ngáp.
Mụ lại nhớ ra câu chuyện từ hồi xưa, mẹ mụ đi nhổ răng , thay vì nhổ răng số 5 thì bà bác sĩ nhổ béng răng số 6.Lúc mẹ mụ phát hiện ra hỏi , thì bà ấy bảo phải nhổ thế để...dọn chỗ còn nhổ cái thứ 5. Đau !Nhớ ra thế mụ bảo chồng , chính ra anh phải biết...tự hào  là vợ mình có ...bản chất tốt áy nhá.Nếu mà dư mấy mẹ khác , em sẽ bảo  ...điều trị từng buớc , bóp lần luợt  từ chân khỏe sang chân què...nó mới...linh , thì...hỏi rằng  anh tính cãi làm  sao ?
Xã mụ há hốc miệng chả thốt đuợc nhời nào ! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Son sắt :D

Hơn ba năm giời vật vã với chứng đau bụng.Mụ lem vẫn nhất quyết tin tuởng là mụ chả bệnh tật gì sất cả.Rồi nể bạn bè khuyên can kèm thêm cả dọa dẫm , mụ lò dò đi nội soi.Ra là mụ thiếu...thiếu cái vi trùng gì gì ấy, nó oánh lộn trong dạ dày của  mụ, gây chứng đầy bụng khó tiêu kèm ... , vậy thui mà , nhẹ hều !Bác sĩ kê đơn uống có mấy viên con nhộng mà rồi hình như mụ khỏi tịt .
Mụ biết mà, mụ đã bẩu ngay từ đầu rồi.Mụ chã bao giờ đọc ...cuớp giết hiếp trong bữa  sáng thì hỏi làm sao mà đau dạ dày đuợc cơ chứ???
Đọc tiếp ...