Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Muốn con mặt dày ??? :D


Mụ đàn bà mang nhiều. ... Ông tính .:-) Hôm đó hai thằng nhỏ đi trượt băng .Vơ chồng mụ đang gật gù gắp rót thì nghe phôn .Cu anh gọi bảo chú ơi đến chở về .Em bị ngã đau chân .... Mụ ,vốn luôn xót chồng hơn con (thật :D) ,phẩy tay Anh ăn cho xong bữa rồi hãy đi ! Xã mụ nhấp nhôm lùa thật nhanh ...Ròi thấy hai bố con về.Kêu khóc léo nhéo .Bố phải vác ẻm. Gã mắng sa sả ,nghịch cho khoẻ vao... Nhớ như in con giai ( moi tam tuoi ,coi coc nhu dai khoai) ngoi lot thom trong ghe banh khoc meu,mu ... Nat chong,co ... Im khong.Con dang dau don khong xot xa thi thoi... Thang be om chat me ,khoc oa Mami ! Con đau quá mami ơi !! Ra ca dam tre no dua chay that nhanh roi nga ... Chong ca dong len thang coi nha mu.... Mụ dỗ con ăn cố được chén cơm ruốc .Ép được cốc trà nóng ... Rồi bố mẹ cùng nâng cu vào giường .Cứ nghĩ chắc cu nũng thôi. Sau đó xã mụ đi công chuyện.Mụ dọn bếp nghe con ... Rên rỉ ,ôi đau quá,đau quá... Mụ sộc vào phòng ,cu lại giả vờ ... Ngáy . Mụ bắc ghế rình ngoài cửa Lại đau quá ,đau quá. ... Mụ phôn chồng mau về.khi ấy đã sắp nửa đêm ,mau dua con di vien .Cu so khoc ram ri keu con buon ngu lam,cho con duoc ngu ,con khong muon di bac si me oi... Bo no be con ra xe,mu lon ton dang sau nghe thang be ru len khi dat vao ghe ,bung bao da chuyen chac to to that roi. Nhận phim chụp choáng người.Gãy thật.Mà gãy hẳn ống xương to. Mụ ... Liếc thấy chồng xanh tái, voi hit mot hoi sau ra ve binh than,buong Là may đấy ! May không ... Gãy cả hai gióng ấy. !!! ... Chuyện dài tóm tắt thế. Còn nhớ mụ luôn là người ... An ủi bố nó những khi ấy.Nuôi cu này còn bị hai trận chó cắn mới chó xô ngã cai dao moi hai ba tuoi ay,rách mũii rách mắt phai khau khau va va ,Mụ cứ leo lẻo guong cao khau hieu : Phai xác định có con trai ,lại như quỉ sứ thế ,cứ là còn ối trận. ! Xã mụ đặt biệt danh cho vợ .Mụ - đờn bà ông tính ! Ga xem ra rat khong bang long cai thai do binh chan nhu vai cua mu truoc nhung vu tay dinh ay cua ong con,co ma ... Khong phai .. Di ghe ,lam gi duoc .:-) Hôm kia đang ăn ,ngó con gái gã than Xem kìa,da con nhỏ trắng xanh như giấy,mà thái dương lại nổi gân xanh ... Thế là yếu lắm. ... Mụ ... Đập bàn cái rầm . Co dau co duoi,nuoi lau khac lon ! Có thôi đi không. ???? Bộ ông muốn con ông. ... Mặt dày ??? Có phải ?????? :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Hohen kèn cử :D


"Bạn phải cảm ơn người nói cho bạn khuyết điểm của bạn,nguoi nói cho bạn khuyết điểm của bạn mới là người tốt với bạn!" Mụ lục được câu ấy cái là ba chân bốn cẳng giăng lên tường nhà.Nghía ngẫm,gật gù ra cái chiều tâm đắc ! Thì bởi hiếm hoi cũng có đôi khi mụ được. ( hay bị?) ai đó khen khen ngợi ngợi.Mụ quá thấm cái ... Xấu hổ khổ tâm khi phải mang vác cái điều mụ đây chẳng có. Rồi có lúc khi mụ nổi cơn sĩ lên.mụ dững muốn cong lưng è cổ cho nó xứng với cái nhời khen ấy,có khác chi mụ ... Tự đánh mất ... Mình luôn ? :-) Nói có ai tin nổi,chớ mà mụ thật đã biết thích dững phê bình với chỉ trích ( cả đúng lẫn sai ) .mụ lắng nghe mà .. Bình chân dư vại .Chứ mà còn ... Khen tặng á ? Ôi da! Được khen thì ... Ho hen kèn cử !!! :-))
Đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Mẹ cao nhân :D


Sáng nào mụ cũng phải ... Chiến thắng bản thân để đưa được ả con đến trường êm ả, vợ chồng mụ ... Nể con quá lắm.Ả thạm chí thiếu nước ... Bĩnh lên đầu má ả thôi.Mụ cứ là phải hết hơi hết sức mà kiềm chế bức xúc để không bạo hành con trẻ. Hôm ấy ả như mọi khi cứ nhõng nhẹo mãi không nể mặt mẹ ả ốm dặt dẹo cả tuần giời .Mụ.. Lao sồng sộc xuống thang ,ngoắc cổ lên nói với giục ả Mau mau kẻo muộn ,con ới !! Dứt câu ,mụ ... Trượt chán té cái oạch .Đau điếng. Mụ ( tí thì chửi thề ,mà phanh kịp) giận đien người,quát Tại ... MẦY đó thấy không ,làm ... TAO ngã đó!!! Cô ả mặt tái xanh ,cắm mắt xuống chân bước vội.Máu ... Chằn tinh giống y con ... Mẹ .Ả lầm bầm chống đối Tại mẹ không nhìn thì mẹ ngã chứ !! Mụ ,nhời vừa buông lại biết ngay mình sai.Nghe nàng ấy nói vụng ,không thể nhịn cười nữa, mụ ha hả cười ,rối rít xoa đầu con Xin lỗi con nhé.Mẹ sai thật ! Là mẹ không nhìn thì mẹ ngã chứ !!! Mẹ hư ,con nhỉ ??? Ả sướng quá,cẫng lên cười ,chỉ tay dõng dạc Mẹ hư !! Mẹ ... Dở hơi biết bơi !!! Cứ thế trên đường tới lớp ,hai mẹ con diễn đi diễn lại Tại mầy tao ngã ... Tới ... Mẹ dở hơi biết bơi ... Cười sặc sụa . Hôm qua thấy mạng có câu " có sai lập tức có thể nhận ra được ,ấy chính gọi là thông minh.Sau khi nhận ra rồi thì không bao che,ấy gọi là chính trực " Mới thấy mụ rõ thật đax thông minh lại còn quá đỗi chính trực luôn.( không .. Bao che ,dù là bao che cho chính mình !) Tự nhận : mụ - mẹ- cao nhân !! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Tố chất :D


Mụ chân 36 , cơ mà tuyền rinh dép giày cỡ ... 39, 40 đi cố ,bởi ... Cùng chừng ấy xiền .Tội gì ! Vay ao cung the,vua S nhung bung bao da cu dan len tan so ...M , L .Thanh ra bo dang luc nao cung soc xech nhu ... Bu nhin canh ruong dua ay ! Xã mụ hễ có dịp ăn tiệm là gã ... Táng tương ớt bột ngọt ... Hết mức có thể .Có lần lấm lét tiếc nửa trái chanh tren đĩa ,gã nghiến răng xài nốt báo hại miệng ăn mặt nhăn dư khỉ đột . Gái cưng quanh năm dặt dẹo hen suyễn dị ứng các kiểu.Đến trường một tuần lại nghỉ ba tuần ... Bảo hiểm lõm nặng với ả .Sáng nay ả hứng chí mở toang tủ thuôc ba tàng đầy ngắc ,mặt tưoi rói hãnh diện vỗ ngực ,miệng réo váng óc Xem này !! Tất cả là của con! Tất - cả - là - của - con !!! Ak ! Cả nhà mụ - rặt dững ... " tố chất " !! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

Thủ túc với y phục


Vừa rồi nhà mụ xảy ra một vụ tày đình.Là mụ kéo thêm thằng con làm đồng minh,bàn tính suốt mấy tháng trời ,quyết định .. Trả tự do cho bố nó. Đêm đó cũng như nhiều đêm trước ,mụ cứ bị tỉnh giấc như đặt chuông cái tầm ba giờ sáng .Mụ... Nhoay nhoáy nhắn tin dài thòng cho gã ( chứ mà nói thì không xong , mụ ... Sẽ mếu máo rồi ... Gã nhào vào ôm là hàng luôn dư lần nọ mất ) Đại loại rằng ,em và con dứt khoát rồi ( không lôi thôi con mẹ hàng lươn nữa ! ) ,chúng mình thật sự hết ... NỢ . Mình hãy để em đi ... Vẫn biết bố sống một mình chắc sẽ chịu không nổi ,mẹ bằng lòng .. Hi sinh cho bố được nuôi con gái yêu ... Đến khi bố có ... Người khác ... Như một lần cũng rất linh đình gần chục năm về trước ,mụ dứt khoát với lí do rằng hãy chia tay đi trước khi ... Em ... Trở mặt .... Mụ khảng khái rằng chỉ cần thật lịch sự giữ tình bạn tốt với nhau thì ... Con nhỏ chẳng thiệt thòi chi đâu ,chớ lo ! .... Lâm ly bi khốc lắm .Kể túm lại thì nghe nhẹ nhàng vầy thôi .Chứ mà ... Mụ ... Còn đau đến độ không chảy giọt nước mắt sấu nào ấy. Mà thật là co tri kỉ giai con luôn bên mẹ .có cái cóc khô gì mụ sợ chứ .Mụ dứt khoát rồi! Thế rồi thấy ... Gã rinh về một bó hồng trắng to tướng .Mụ ,kể mà như thường khi sẽ... Nhảy cẫng lên ... Chì chiết gã hoang phí ... Nhưng đang có chuyện ,mụ im. Thế rồi im im suốt năm ngày.Trận này dai dẳng nhất trước nay.Bản tính lanh chanh ,có khi nào mụ dỗi chồng được quá hai ngày đâu . Mụ tính đầu tuần sẽ hối gã gửi đơn ,giải quyết cho sớm để còn liệu .. Tập hai :-) Thế rồi đem ấy ,gã ... Ôm lưng vợ ( mụ giả vờ ngáy ) ... Bài diễn văn thống thiết chưa từng thấy.Mụ nhớ nhất câu mở đầu với kết luận ,ấy là " đã hai hai năm mình có nhau.Anh rất toại nguyện khi có em !!" Ak ak !! Mụ ... Tan chảy thành nước .Thầm lầm bầm trong bụng " toại nguyện " với cả đống tính nết khùng dở của mụ ??? .... Thôi ,chả kể dài dòng .Tụm lại Mụ ... Lại đành lòng làm ô sin cho bố con nhà lão ! Suot doi ! Dam chac luon ! :-) Chẳng hiều có mụ đàn bà nào láo dư là mụ ,dám tuyên bố với chồng là Chúng mình chia tay đi ! Em không còn tình cảm với ... Gia đình anh nữa ! Vậy thì chẳng có lí gì nên tiếp tục hôn nhân này ..... Vâng .Khổ thế đấy .Mụ đã nói lâu tồi đấy .Nếu có ngày nào nhà mụ .. Tan tác thì ấy chính là bởi mụ không thể theo nổi cái ... Tử tế nhẫn nhịn của gã đấy thôi. Nhìn gã mất ngủ xanh xao xiêu vẹo ,mụ ... Như bị cứa vào tim . Ấy vậy mà sao ... Sao người ruột thịt của gã ,lại nỡ đối xử khốn nạn đến thế với anh mình ?????? Mà chẳng phải mình nhà mụ đau .Các bạn mụ cũng ối người không khóc nổi với ... Với " thủ túc " của họ. Anh em như thủ túc Vợ chồng như y phục ! ?????? ( giận mất khôn.Thế quái nào mụ lại nhằm đúng ngày kỉ niệm hai mươi hai năm mụ ... Câu được gã ý ,để mà tương cái tin nhắn nảy lửa kia . Tội nghiệp chả làm sao !!! :-))
Đọc tiếp ...

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Chỉ là cách gọi thôi ::D


Trầm cảm kì thực là rối loạn tâm thần .Cơ mà gọi trầm cảm thì còn ... Dễ nghe chớ mà mấy ai tư nhận mình đã từng ( hay đang bị ) ... Rối loạn tâm thần .Nghe động đến ... Tâm thần thì hốt bỏ sừ đi ,ít ai nghĩ được là chứng ấy mấy người không từng đối mặt ,trong đời . Chung benh ay that su dang bao dong .Hay la mu qua lo,chu ma mu nhin dau cung thay ... :-( Mụ từng rất chi vênh váo khi nghe bác sĩ nói mụ có ... Da nhạy cảm .Nghe ro la Sang trong qui phai ,nhi ! Thế rồi nay dị ứng thời tiết ,mai dị ứng lông vịt gà ngan ngỗng ,có khi lại dị ứng ... Bụi . Ak ak ! Mặt sưng đỏ tím rịm dư ... Dư cái ÂY phải phát .Mới thấu ấy da nhạy cảm ,là da bệnh .Thé thôi ! :-) Ba do suy ra ,tam hon nhạy cam thi cung la tam hon benh ! Toan thuong vay khoc muon chuyen ai ai ,tan dau dau .. Cha benh thi la gi chu ? :-) Vua roi lai am i lang nuoc vi ... Con rua gia .Là dân Hà Nội thật cơ mà mụ vẫn giản dị gọi ... Con rùa .Việc con rùa ốm bệnh ,già nua đến tuổi ,rồi thì nước hồ ô nhiễm ... Đương nhiên là nó phải chết thôi.Mụ cũng đồng tình chả ý kiến cò gì khi một số đông người họ thích gọi là ... Cụ rùa .Thậm chí có nhiều người còn tin ấy là rùa thần từ thời nảo nào cơ .Đấy là việc của họ nghĩ họ nói .Kệ họ .Nhưng cái nha ong ... Rua Hoc cam chac la nguoi gia gan hap chap mach nang !) Khổ thật .Chỉ mỗi cách gọi thôi mà rồi cung thanh cau qua cau lai cang thang .Sao cu mai lang phi thoi gian ,cam xuc den the không biết ! :-) Mụ thật mong nhiều người nghĩ kiểu gàn dở dư mụ .Ấy là kể cả ai có ... Quở mình là ... Chó thì rồi mình cũng nào có ... Mọc đuôi được đâu ?! :-)) Này ,gẫm thế viết thế cơ mà vừa chiều qua xảy ra một chuyện : Cu tí ba tuổi cháu chị bạn lẫm chẫm đến bên mụ ,mặt tươi rói khoanh tay chào - chào ...BÀ ! BA ??? Mu ma da ... Len BA ???Ối giời đất thiên địa ! Mụ ... Tóc tai dựng ngược lên ,xách tai thằng bé lẳng qua xó nhà ! Chuyện thật đấy! :-))
Đọc tiếp ...