Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Ăn khế trả vàng:D

Hai má con chụm đầu ăn khế chấm muối ớt .Nhớ y chang ngày  bé xiu xiu cùng chúng bạn  bu quanh rổ khế của bà già ngay cổng trường...Tự dưng má bảo , con nè, 38 kc một quả đó con  ,(2 usd ) Ghê không ?Ai dè, giai con bỏ luôn miếng đang ăn dở,đấy má ăn đi.Má , sao , sao đang ngon mà con? thôi ạ , đắt như..vàng ý...con chả cần .Má ,nào ăn đi cho vui, đang vui mà.Con, con đã bảo không ăn mà, mẹ thích thì mẹ cứ ăn đi , ăn đi mà!
Thấy xót con , giận mình , sao mà lắm lời vô duyên quá.
Nghĩ giận lây sang ...bác Huynhtran há há há.
http://huynhtran.multiply.com/reviews/item/252/252?replies_read=29 Đây vì entry nầy của bác ý mà ra chuyện tầy đình dư nầy :-))

34 nhận xét:

  1. Chà , sau đó cu cậu còn hỏi đi hỏi lại,rằng tại làm sao mà quả ý nó đắt đến thế ...kekeke.Lem đang tính hôm nào mua về rồi giả vờ nó hạ giá một nửa roài , xem cu cậu có ...còn thấy ngon hem :D

    Trả lờiXóa
  2. Hì. Cu cậu thương mẹ ghê ta ơi, sợ mẹ tốn tiền. Chị chắc mai mốt được nhờ nhiều đây:)

    Trả lờiXóa
  3. Ở bển cũng có khế nữa à, hay nhể!

    Trả lờiXóa
  4. cái gì chả có bán hả anh? dưng đó đó, 2 đô một quả thui :D

    Trả lờiXóa
  5. Thấy ...xót nó ghê đi.Cứ đắt là ẻm hem thèm liếc nữa , giống y chang má ẻm

    Trả lờiXóa
  6. Tự nhiên đọc đến ăn khế là ... cứng cả 2 hàm, kỳ cục!

    Trả lờiXóa
  7. Bên này khế nhiều lắm, hôm nào anh cũng sẽ trồng 1 cây mới được.
    Con trai thương mẹ quá nhỉ. Nhóc Nhí vậy mà sướng thiệt !

    Trả lờiXóa
  8. ma ma thật thà quá,biết tính con rai hà tiện rồi:D

    Trả lờiXóa
  9. Thế này mà gả con gái cho nhà mợ thì khổ lắm ! hu hu

    Trả lờiXóa
  10. Hồi khuya thấy entry, mà online bằng điện thoại, nên không viết gì cả, cứ để cục giận ở đó chặn mấy mẹ con lại hahaha..
    Bây giờ cũng chưa rãnh còm nữa, chỉ viết vài giòng chơi.. heee

    Trả lờiXóa
  11. hic, con trai nhạy cảm quá chị ạ

    Trả lờiXóa
  12. ờ nhể , khéo mà tui xóa ẻn này đi đơi , kẻo rai con chết ế huhu

    Trả lờiXóa
  13. Mà sao mợ không tưởng cái cảnh nó bảo em ơi ăn đi ăn đi mờ , rõ khéo lo bò trắng răng nhá :D

    Trả lờiXóa
  14. lắm nhời quá nó ra thế , cứ nghĩ gì tuông ra miệng lun à :D

    Trả lờiXóa
  15. Trồng đi anh ạ , hoa đẹp quả ngon...nhìn yêu ghê lắm ấy :D

    Trả lờiXóa
  16. Hihi vì anh dòm tới giá đó mờ :D

    Trả lờiXóa
  17. chết cười bà sấu,con rể ngoan thế còn chê .Qua nhà chị huynhtran coi cây khế với nước khế đã thật,nhìn cứ mát cả mắt ra.

    Trả lờiXóa
  18. Đang thèm khế chảy dãi ra lại được cả mẹ lẫn con giật lại bảo đắt lắm 2usd/ quả, mà con gái có đứa nào chê khế. Đã thế lại còn đổ lỗi cho chị huynhtran :-)))))))))))))), bà bảo thế làm gì chả tủi :-))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  19. heheheh,chắc mợ Lem nói thế để ăn 1 mình bà nhể

    Trả lờiXóa
  20. Nhà em ông bà già có cay khế sai lúc lắc toàn cho hàng xóm , chả ai ăn

    Trả lờiXóa
  21. Nào thì đã nhận nhời đâu, rai con nhà mợ áy còn lâu mới chịu chờ nàng Mởn nhà em :)))

    Trả lờiXóa
  22. Khổ , lắm điều lắm ý ạ :))

    Trả lờiXóa
  23. tui tuyền thích chua chát cay đắng há há

    Trả lờiXóa
  24. ở VN chả ai ăn khế,sang đây thì mắc như vàng ,nhể.Nhà chị khi nào ăn vịt luộc thì hay ăn với khế,ngon đáo để

    Trả lờiXóa
  25. ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng. Giá có ai bảo vậy nhỉ

    Trả lờiXóa
  26. Chị thì không ăn chua vì sợ bao tử nên không cảm giác thèm , dù ghê ghê răng . Con trai hay hờn mát vậy , mẹ vô tình thôi mà

    Trả lờiXóa
  27. vâng , nhà chị ...rầu.Nhà em chỉ có mua ...khế đã ...hết hơi roài :)))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  28. ùm , đọc entry bên chị Huynhtran tự nhiên ai cũng nhớ đén chiejn đó, nhỉ :D

    Trả lờiXóa
  29. Không hờn đâu chị , ẻm thật thấy đắt quá ẻm nhường mẹ đó bác ơi:D

    Trả lờiXóa
  30. nhà em râù mới mua khế ăn vã không vậy chứ nhà chị phải ăn kèm thiṭ cho đỡ đó

    Trả lờiXóa
  31. ừ nhỉ, thế nào mà em chả nghĩ ra , hai quả khế chính phải ...độn thêm con vịt khơ khớ , nhể :D

    Trả lờiXóa