Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Học bơi dễ lắm(viết cho chị DCT , chị Aqua ,bạn Khanhlam và những nguời muốn học bơi)

Đây là cách tôi đuợc học từ hồi 8 tuổi ở bể bơi Tăng bạt Hổ .
Buớc 1 :dành cho ai còn đang sợ nuớc.
Tập úp mặt vô nuớc , nhắm mắt , nhịn thở..nếu sợ hãi quá thì tay bịt mũi...làm từ từ khắc quen
Buớc 2 : bạn chọn chỗ nuớc nông, chỉ đến thắt lưng thôi là đủ.Ngồi xổm trong nuớc , bịt mũi nếu thích....tập cho dạn nuớc là đầu tiên.
Buớc 3 :từ từ bạn buông lỏng nguời, giang hai tay về phía truớc, duỗi chân .Sẽ thấy nuớc nâng mình từ từ nổi, nằm sấp trên mặt nuớc...nhịn thở.Làm vậy nhiều lần cho thật quen

Buớc 4 : hai tay đưa thẳng phía truớc như tư thế trên , chân đạp (đạp thẳng), nhịn thở ...(chọn chiều ngang bể bạn nhé)
Cứ đạp thế đến khi khong nhịn nổi thì dừng đứng lên...có thể ba bốn lần thế bạn mới đuợc một chiều ngang bể.Thật nhiều lần sẽ quen ngay thấy rất thú vị
Buớc 5: bạn vẫn để tay, đạp chân như cũ.Nhưng mặt cố ngẩng lên cao khỏi mặt nuớc.
Nhớ là phải thở bằng mồm, thở mũi dễ sặc nuớc sẽ hỏang hốt
Buớc 6 :nhiều lần như vậy rồi bạn sẽ thấy mình thở đuợc bt , và bơi đuợc môt đọan đáng kể đấy, rát thích.Có thể tập tay theo động tác , chụm vào giữa rồi nhẹ nhàng khỏa nuớc sang hai bên sẽ giúp đầu nhô cao dễ thở hơn
vậy là tạm coi như bíet bơi rồi đó.
Chủyển sang bơi ngửa để tự cứu mình :
rất dễ.Bạn đã dạn nuớc , bơi đuợc vậy rồi.Bạn sẽ thấy rất khó làm mình chìm đuợc nữa.Chỉ cần nằm thẳng lưng ngửa mặt lên trần bể, tuởng tuợng mình đang nằm trên phản, trên giuờng...thật thẳng lưng thư thái bình tĩnh...lập tức bạn sẽ thấy mình nổi bềnh, mặt nhô hẳn lên thở dễ dàng.Tât nhiên một lúc thôi sẽ chìm , khi đó nhẹ nhàng đạp chân,khỏa tay sang hai bên  thật nhẹ nhàng thôi...Là bạn biết bơi ngửa rồi đấy.
Bơi ngửa này rát càn thiết để phòng khi bơi xa , mệt bạn duỡng sức bằng cách nằm ngửa cũng đỡ lắm đó. 
Vậy đã nhé.Mọi nguời thử xem.Nhanh thì  3 tuần liên tục.Chậm nhất hai tháng...chắc chắn bạn sẽ bơi thạo.Cố lên .Bỏ hai tháng cứu đuợc cả sinh mạng.CHúc cả nhà ta cùng bơi  giỏi nhe. HUGS!
Chỉ cần thật bình tĩnh không sợ hãi, ta có thể bơi đuợc rất xa .Bạn hãy nhớ điều này !

40 nhận xét:

  1. Còn ai giỏi bíet cách cứu nguời thế nào thì dạy thêm cho lem .Lem bơi rất khá rồi nhưng không làm sao mà kéo nổi một nguời đang chìm , tập mãi rồi mà chịu :(

    Trả lờiXóa
  2. Dạy chi cho cực vậy. Hồi ở quê anh bắt con chuồn chuồn ớt cho nó cắn vào rốn là biết bơi liền hà!

    Trả lờiXóa
  3. xạo ghê đi hihi.Là cứ không bíet bơi, chỉ ngập tới cằm tới mũi , cách bờ một sải tay ... là đuợc lên ngắm gà khỏa thân rồi...em cứ đọc tin đó thấy đau lắm ý.Năm nào cũng chết đuối...Ôi!

    Trả lờiXóa
  4. Kichbu học bơi theo kiểu ấn xuống nước khắc vùng vẩy. Và biết bơi...!
    Còn lặn thì chịu. Cố mấy cũng trồi lên. Thậm chí có lúc ôm cả cục đãá to mà vẫn không được. Nhân đây bạn nào biết lặn bày cho với..:)

    Trả lờiXóa
  5. quá đúng, em cũng không làm sao mà chìm đuợc .Ra bể tháy bọn nhỏ chúng bò như rắn duới đáy bể thích lắm

    Trả lờiXóa
  6. Trời đẹp mụ ngồi đấy mà nhảm :-)))

    Trả lờiXóa
  7. Em học bơi mấy lần mà vẫn ko bơi được chị ơi. Hic

    Trả lờiXóa
  8. Ặc chị vẫn tiếp tục có đồng bọn nè, kkk, chị cám ơn Lem,

    Trả lờiXóa
  9. Để mình hôm nào làm thử, mình cũng muốn hoc bơi

    Trả lờiXóa
  10. Đã biết đến bước 6 nhưng vẫn chìm khi xuống nước.

    Trả lờiXóa
  11. Ai sình bụng đừng xuống nước vì tự ngỡ không ai biết nhưng người kế sẽ thấy rõ khi bóng nước sôi lụp bụp theo cú đánh rấm... xấu hổ vô cùng!

    Trả lờiXóa
  12. Mình đặc biệt có năng khiếu về bơi lội. Mình có thể bơi vượt sông Hương mà thậm chí 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân không hề chạm nước. Thế mới tài chứ lị :))))))

    Trả lờiXóa
  13. Hic, còn Mập học hòai mà nó cứ chìm từ... thắt lưng trở lên tới cái đầu, huhu! nhưng cám ơn Lem!

    Trả lờiXóa
  14. tui chả học gì, 6 tháng tuổi ba tui đã mang tui ra biển nhúng nước, rồi tui tự bik bơi lúc nào hok hay luôn

    Trả lờiXóa
  15. Chut' Lam comment nhiều . Cam on mu. nha Lem :x

    Trả lờiXóa
  16. sao thế đuợc , chị giỡn em hả ?

    Trả lờiXóa
  17. Anh có biết tích bác Mao bơi qua sông Truờng Giang hem:))

    Trả lờiXóa
  18. chị...mũm thì kiểu gì chả nổi há há

    Trả lờiXóa
  19. cách này dễ hiểu nhất rồi đấy, tôi dạy mấy chị ngon lành:)

    Trả lờiXóa
  20. vừa đi xem hội thi máy bay về , mai khoe hình nhe...trời trời , sao vui thích thế mà mọi lần họ tổ chức tôi không bíet gì:)

    Trả lờiXóa
  21. lo mà học cho thạo đi nhe, ơn iếc dề:))

    Trả lờiXóa
  22. Nhóc Nhí hưóng dẫn rất nhẹ nhàng, dễ hiểu và ĐÚNG CÁCH!
    Cách Thầy dậy bơi thất nghiệp tới nơi rồi !

    Trả lờiXóa
  23. cảm ơn anh .Cái này là em nhớ lại những gì đuợc thày huớng dẫn từ hồi đấy ấy ạ.Sau đó em chỉ cho máy chị tập dễ ợt luôn :)

    Trả lờiXóa
  24. lấy hết sức vả cho nó một phát quay táng, chờ cho nó ngất lịm thì nắm tóc kéo dzô

    Trả lờiXóa
  25. bước thứ 7 ông thầy sẽ dẫn tới chỗ nước sâu(2m5)bất ngờ xô xuống cái đùng thì kiểu gì cũng bơi được.hé kinh nghiệm rằng dạy đứa nào tới bước 7 nó cũng bơi được và sau đó bơi giỏi hơn cả mình.

    Trả lờiXóa
  26. Hehe, thía mà nó cứ chìm đó Lem à, hic!

    Trả lờiXóa
  27. vả đuợc thế thì còn gì bằng :))))

    Trả lờiXóa
  28. Riêng DCT phải ưu tiên thày này :)))

    Trả lờiXóa
  29. bài của em là dễ nhất đó chị:)

    Trả lờiXóa
  30. Năm nào chả có , cả ngày ầm ù điếc hết óc :-)))

    Trả lờiXóa
  31. Lam chưa chính thức học qua thầy cô dạy bơi bao giờ, toàn là tự chập chủm trong hồ bơi vài lần. Lúc ở nhà cũ 2 năm ,nhà có hồ bơi, vừa tập bơi ngược từ ngoài vào bờ được 2 mét chừng vài lần (không siêng tập sớm & thường hơn), thì di dời qua tiểu bang khác. Nhà mới không có hồ bơi. Gần sát bên nhà có câu lạc bộ bơi lội nhưng họ chỉ mở cửa vào 3 tháng hè thôi vì là xứ lạnh. Hic, vậy là hết có dịp tập rồi. Chắc phải đi học vào hè năm sau.

    Lam có nghe vài người dạy thoáng qua, và cả bê nguyên xi các bài lý thuyết bơi đầy đủ trên mạng về nghiên cứu , nhưng thật là lần này Lam thích nhất bài hướng dẫn trên của mụ Lem : Ngắn gọn nhưng rất rõ ràng & dễ hiểu. Tui copy & lưu lại nhé. Cảm ơn mụ nhiều.

    Trả lờiXóa
  32. cứ tưởng nàng lấy kinh nghiệm tập bơi của con gái ra bày mọi người chứ. :)

    Trả lờiXóa
  33. http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/su-kien-noi-bat/2013/04/6-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam/
    Mới đầu hè đã lại thấy tin chết đuối thảm khốc quá, run cả người tìm lục vội bài này đăng lại.May ra giúp được cho ai ......:(

    Trả lờiXóa
  34. 6 học sinh chết đuối thương tâm

    6 học sinh chết đuối thương tâm
    Một vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra làm 6 học sinh chết thảm. (Ảnh minh họa)

    Khoảng 17 giờ ngày 18/4, một vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra làm 6 học sinh chết thảm.

    Vụ tai nạn xảy ra tại đập dâng thôn La Chử, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), nạn nhân là các học sinh trường trung học cơ sở Huỳnh Phước.

    Các giáo viên của trường trung học cơ sở Huỳnh Phước cho biết, 6 em bị đuối nước đều là học sinh lớp 7 của trường.

    Các nạn nhân gồm Trần Gia Kỳ, Phạm Thị Tường Vy, Ngô Thị Cẩm Thy, Hồ Thị Bích Tình, Lê Phú Dương cùng ở thôn La Chử và em Trần Văn Hải ở thôn Thành Đức, xã Phước Hữu.

    Được biết, chiều cùng ngày, các em chỉ học 2 tiết đầu và được nghỉ sớm.

    Theo người nhà, các học sinh này đã về đến nhà nhưng sau đó rủ nhau đi tắm tại đập dâng.

    Đến cuối giờ chiều có người báo mới hay tin các em đã bị đuối nước.

    Hiện thi thể 6 em đã được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

    Hiện chính quyền địa phương cũng như Ban Giám hiệu nhà trường và đông đảo học sinh của trường đã đến thăm, chia sẻ đau thương cùng gia đình các nạn nhân.

    2 học sinh chết đuối ở Hà Tĩnh

    Công an xã Sơn Thọ (huyện Vũ Quang) cho biết, vào khoảng 12h30 trưa ngày 18/4, tại vực Cây Trâm (thuộc thôn 4 xã Sơn Thọ) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 4 tử vong.

    2 học sinh xấu số là em Trần Sỹ Quang (SN 2003) và em Trần Viết Đoài ( SN 2003) đều trú tại xã Sơn Thọ, hiện đang học lớp 4B, Trường TH Sơn Thọ.

    Vào khoảng thời gian trên, khi đang trên đường đi học, một nhóm học sinh gồm 5 em rủ nhau xuống sông tắm.

    Nhưng do nước sâu, chảy xiết, lại không biết bơi nên 2 em Quang và Đoài bị nước cuốn.

    Thấy bạn bị cuốn trôi, nên 3 em còn lại vội bơi lên bờ để chạy về trường gọi người cứu nhưng mọi việc đã quá muộn.

    Đến khoảng 14h cùng ngày, thi thể 2 em mới được tìm thấy.


    Đọc thêm tại: http://www.vietgiaitri.com/xa-hoi/su-kien-noi-bat/2013/04/6-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam/#ixzz2QwHQmhfH

    Trả lờiXóa
  35. Con trai chị cũng bày cho chị như thế.
    Chỉ cần một buổi là chị có thể bơi được một hơi. Nhưng rồi về nhà không có hồ bơi. Chỗ có hồ bơi thì sợ nước không đảm bảo! Đành tái mù bơi :(

    Trả lờiXóa
  36. Cố tập cho biết chị ạ.Rồi đi chơi đâu sông nước chị thấy an tâm hơn hẳn đó chị .
    Có vài sải bơi là qua được con sông bé tẹo...mà rồi cứ chết thảm...:(((

    Trả lờiXóa