Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Chà chà, cái nhà chị Bích Hằng nầy kể chiện ma còn phê hơn cả bác Ngạn :D

16 nhận xét:

  1. GR cũng vừa xem hôm nọ. Xuống nhà hỏi bà ngoại, ngoại bảo đừng tin.

    Trả lờiXóa
  2. Tuyên truyền mê tín dị đoan rứa mà cũng được ngồi chễm chệ ,nhể .Thời buổi kì lạ :)))

    Trả lờiXóa
  3. Bà ấy tuyên bố "giải nghệ" lâu rồi. con cháu nhà GR học ở trường ĐH có bà ấy làm giảng viên đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Ặc , mợ này mà giảng viên đại học á chị ? báo hại mấy đời sinh ziên huhuhu

    Trả lờiXóa
  5. Con trốn rùi ...thấy màn hình...đen thui à ...

    Trả lờiXóa
  6. có đấy, làm phòng kế toán

    Trả lờiXóa
  7. thế a chị , tưởng mẹ ấy lại .... nhảm giảng cho cả sinh viên nữa thì bỏ mịa :(

    Trả lờiXóa
  8. Ma nó thấy nàng nó chuồn chuồn :))))

    Trả lờiXóa
  9. ...Hèn chi ...nó biến thành màu đen ...nó biết tui sợ ma ...nên ko nỡ trêu sợ tui xĩu....hiiiiiii

    Trả lờiXóa
  10. Á nó hiện ra rùi ....Chuyện này hôm vô chùa thầy có cho tui coi cái clip phái thai nhi ....thấy ghê lắm ....Mô phật!.... thiện tai.. thiện tai ...

    Trả lờiXóa
  11. Clip tôi xem rồi , sợ nhỉ.Nhưng đây là mợ ý kể gặp ma cơ...eo ôi ...nói ...láo mặt cứ ...như không .Kinh!!!

    Trả lờiXóa
  12. mình đi ra đi vô ..hóng thôi,chả biết thế nào :d
    khổ cái là xưa mình cũng nạo thai 1 lần,chả ai nói gì nhưng cứ tự thấy nó cắn rứt lắm,thỉnh thoảng lại ...nhớ thương ....đứa con ....không đẻ...cứ thấy ...cảm giác lạ lắm.

    Trả lờiXóa
  13. con mẻ nó nói láo mà em , sợ cái gì .Kêu gọi phòng ngừa , tránh phá thai này nọ là tốt ...nhưng không có cần phải ...lừa đảo kiểu ấy đâu ạ .

    Trả lờiXóa