Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Đọc truyện đêm ...chửa khuya :D

Mình có mỗi mụn..chị gái ở nhà , lần nào có bạn về cũng chỉ xin mụ ý truyện.Mà lần nào cũng dư lần nào, mụ ý càu nhàu cằn nhằn điệp khúc rằng , dở hơi vừa thôi , bi giờ còn đọc điệc..Chán ốm.
Lại quen một bác , bảo là con bác ý nói bác phải thay lũ ...sách... cũ ý đi , cho sách...mới vào...Hỏi sách cũ là sách gì , bác bảo toàn sách văn học Liên Xô ấy...Chà chà , ra sách lại cũng có ...mô đen này nọ nữa sao, hem bít sách mới là sách dề ...Mình đã cuống lên xin địa chỉ ...tính ôm dìa nhà mình cả lũ ấy...Với riêng mình thì văn học Liên xô hơi bị hay đấy
Hồi xã dìa , mình ghi chừng ba chục đầu truyện giao nhiệm vụ cho gã kím dùm...rồi gã chỉ lụm được chừng hai chục quyển .PHôn về  còn  dám bảo định bớt truyện của mình lại để mang ...nồi cơm điện hộ đứa nào...Á ..thiếu nước mình la bục loa lun ...
Sắp tới mình sẽ thu xếp được một góc để truyện đàng hoàng mà ...kín đáo.Thú thật , mình xáu tính lắm , ai mượn mõ mình cứ lo sách không có đường...  lại nhà...Mà chỉ với ai thực sự mê truyện dư mình thì mình mới sướng cho mượn ...Đôi khi mình cũng ...lủm của người khác ,ví như bà chị họ mình , thích đọc dưng ..dễ dãi , cho mượn chả chịu..đòi...há há ..mình xin lun .Kinh nhỉ, đôi lúc cũng tháy ...gớm gớm chính mình á
Gía kể mình chịu học như mình chịu đọc thì có phải bi giờ cũng có ít bằng cấp vận... vành váy hem .Chán lắm ý , vô công rồi nghề vô tích sự hem ai bằng .Cuối cùng thì được cái dề? hỏi rằng đọc truyện lắm thì được cái dề? cãi chồng hay , tám mul giỏi .THế thui !
Cơ mà còn cần gì hơn chớ

32 nhận xét:

  1. ới nói chuyện sách cũ mà đau ruột

    Trả lờiXóa
  2. Sao ? nhà bố tui còn cả mấy thùng toàn truyện Liên xô ...hehe

    Trả lờiXóa
  3. mợ giống tui khoản này, mỗi lần về cũng na bao nhiêu là sách qua, lần vừa rồi hok na được vì quá kí hok thể bỏ lại các thứ khác, tui đang tìm cách mang 12 kg sách của bạn blog tặng còn lưu lạc ở Vn qua Đức nè mợ ơi
    :((

    Trả lờiXóa
  4. ngày bố tớ còn sống, bố rất me truyện, nhuwngc nưm 80 đói nhăn vậy mà vẫn ki cóp mua bao nhiêu là sách, toàn tác phẩm nổi tiếng, đỉnh gió hú, cuốn theo chiều gió, ba chàng lính ngự lâm,những người khốn khổ.........cơ man nào là sách, cả một tủ cờ ba đứa như d trốn còn rộng, bố gom góp cả chục năm hơn. Ngày mình đi mỹ rồi, mẹ ở nhà sửa nhà xây nhà, bán tiệt tủ sách ấy đi cho bà mua giấy vụn, năm 2008 về hỏi ko còn , đau muốn chết, trcsh mẹ hoài, nếu còn tớ đóng thùng mang qua, bỏ vào thư viện công cộng cho họ bảo quản, thích quyển nào mượn lại mang về đọc
    Dấy, đau ruột ko cơ chứ, nguyên tủ sách kỷ niệm

    Trả lờiXóa
  5. á á , hai cụ sao gióng nhau nhể.Đến nỗi tui nghi dư là các cụ được cho không ấy , xiền ăn chả có xiền đâu mua sách chứ :))))

    Trả lờiXóa
  6. đồng bọn ta ui há há.Tui cũng chỉ tha lôi truyện mà thôi...dưng sao tui giữ chằng chằng mà máy lần chuyển dịch nhà cửa...nó cứ ...đi đâu...Điên ghê

    Trả lờiXóa
  7. uh, chả hiểu, mình dc hưởng thôi, chứ có bỏ tiền mua bao giờ

    Trả lờiXóa
  8. Chả có gì làm tui sướng bằng được truyện hay nhạc hay ...quà ấy là quí nhứt :))))

    Trả lờiXóa
  9. đời thế là nhất òi. Bụ cũng yêu văn học Nga

    Trả lờiXóa
  10. Thời sau 75, chị đọc rất nhiều tác phẩm vh Nga, mê nhiều và sắm sanh cũng nhiều sách lắm. Sau lại không giữ được. Tiếc vô cùng, tiếc đến thắt ruột đấy.

    Trả lờiXóa
  11. văn học Nga thời Xô viết có nhiều tác phẩm nổi tiếng thế giới mà, chứ đâu riêng gì khối đỏ ! Ka cũng mê rất nhiều tác phẩm Nga

    Trả lờiXóa
  12. ùm, đọc lại đoạn này tui đang đau cả ...dạ dầy đây mợ ạ :)))))

    Trả lờiXóa
  13. Truyện hay , tranh đẹp ,nhạc cũng hết ý .Gía kể còn cái ...các chú cứ phá , nhể :D

    Trả lờiXóa
  14. Em cứ cho ai mượn truyện mà làm mất em ngơ ngẩn hơn mất xiền chị ạ :)

    Trả lờiXóa
  15. Có vẻ như tôi mí mợ đọc y hệt nhau đó...có Sông Đông êm đềm , Đội cận vệ thanh niên, con đường đói khát ..Pie đại đế ...gì gì hem :)))

    Trả lờiXóa
  16. chị cũng mê đọc truyện ,nhưng bây giờ trên mạng có cả rồi mua làm gì cho chật nhà:d,nói vậy nhưng năm 2006 về Vn cũng mua đầy va li toàn sách,giờ về không biết có thay đổi không chả biết nữa :D :D

    Trả lờiXóa
  17. lúc chưa vào sài gòn lấy chồng tui cũng thích đọc... nhưng từ ngày vào sài gòn là thôi luôn cái vụ đọc điếc... có quyển mật mã de vinci tôi đọc đến 5 năm rồi chưa xong 12 trang....

    Trả lờiXóa
  18. chà , năm ngoái tui mới gặm cuốn đó...Cũng khó vào thật ,nhưng khi mê rồi ...chà chà...hay lắm lắm đấy .Thằng nhỏ nhà tui nó còn chỉ cho xem phim...Lần đầu tiên tui thấy dư là phim dựng hay bằng truyện , là phim này đấy .Tuyệt !

    Trả lờiXóa
  19. Chị giống ....ông cụ nhà em ...mua rõ lắm sách nhưng đọc vài trang là ...ngáy ...mai lại đọc lại mấy trang ấy ...lại ngáy ...chả hiểu cụ có đọc hết được quyển nào không , chả dám hỏi sợ ..phạm thượng :)))))

    Trả lờiXóa
  20. không ,từ khi chị biết chị đọc rồi ngáy là chị dừng không mua nữa rồi,đọc được mới mua chứ.Đến tuổi như cụ nhà em rồi,hơi sớm :D

    Trả lờiXóa
  21. há há , đấy là em kể hòi em còn nhỏ ở nhà đó.Ông cụ nhà em chắc mê sách dưng đọc không được :))))

    Trả lờiXóa
  22. chắc hồi ấy cụ ông cũng tầm tuổi chị bây giờ ,em vài năm nữa xem,cũng thế :d

    Trả lờiXóa
  23. hehe...hồi đó... cụ chừng....hơn năm sập cơ , chị rứa là ...dề sớm đóa :))))

    Trả lờiXóa
  24. thì đấy,bảo hơi sớm rồi mờ

    Trả lờiXóa
  25. ù, giờ mới nhớ chị bảo ...công công tự hồi nào lận, cái... ấy còn thía , huống chi ...mắt mũi , nhể :)))))))

    Trả lờiXóa
  26. ờ,có cái gì mà còn ngon lành được mãi chớ?

    Trả lờiXóa