Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Em chỉ có lỗi , em không có tội :D (nhảm chuyện NGọc Trinh)

Đọc bài ông Lê Hoàng viết mà cười lăn lóc.Gẫm những nhời của ..cô  gái xinh đẹp càng cười tợn.THấy vui vui là, nếu mà thiếu mấy em, mấy  cháu ngây ngây thơ thơ thế ...lấy gì mà cười được chứ.
Cá nhân mình thì thấy cô  gái thật xinh đẹp, thật quyến rũ lắm.Con cái nhà ai mà...nặn khéo quá thể .Ưóc gì gái cưng nhà lem sau này được lấy một nửa của cháu ý.
Mình thật thấy ...thích Ngọc Trinh.Nói ra thì ...khéo mọi người lại ném...cà chua lem nhỉ. Nhưng mà lem thì cứ phải nói thật (đội sẵn nồi cơm điện đây )
Tại sao á? đừng ai vội mang ...cặp nhiệt cho lem nhe.Lem hơi ẩm thật dưng mà còn ...tỉnh táo lắm
Là lem thích cháu này, ẻm này ở cái tính THẬT. Nghĩ gì thì nói nấy , sống thế thì kể thế...
Đành rằng rất cười khi ẻm khoe khoang người đẹp , da đẹp, đến da ...mông cũng đẹp này nọ...nhưng đó là sự thật.Em chỉ là khoe cái em có thôi mà
Đành rằng ẻm phát ngôn , người giỏi thì không được đàn ông lo...nghe có ...sao sao ấy...Nhưng ...gẫm thì cũng nhiều đúng  đó chớ
Đành rằng ẻm nói không có tình cảm gì với mẹ đẻ (mẹ mất khi sinh em),chỉ có tình với người mẹ nuôi em, nghe ...ngược ý nhiều người...Nhưng lại cũng là suy nghĩ thật của em ấy.
Chúng ta quen  nghe những lời nói hay ho, hợp tình hợp ý với ...số đông,quen đọc những dòng viết trau chuốt kĩ lưỡng , cân đo tính đếm từng từ từng ý...để ...để ..mát ruột nhiều người đọc , mát mặt cho người viết  ...nên nghe em này thật ...nghịch tai.Thế nhưng hỏi rằng có được  bao phần trăm sự thật trong  những nhời hay ý đẹp kia ???
Nếu mà ẻm cũng ...ma mãnh  như ai, thì tội gì em nói như vậy chứ.Em ấy  cũng sẽ ...hót  toàn  nhời ...dao to búa nhớn.Không nghĩ ra được  thì ..thuê người giỏi viết cho mà học thuộc, rồi ẻm cũng sẽ  ..sơ mi trắng mặt mộc  giản dị đi thăm trẻ mồ côi, từ thiện chỗ này chỗ kia , diễn trên  ti vi ti viếc ... thì rồi tha hồ nhận lời tung hô...
Bởi vậy nên lem ...lem thích em này, cháu này!
Muốn gì thì em cũng đã sống thật ,có sao nói vậy , nghĩ gì nói thế.Có thể tuổi còn trẻ quá, ít được mẹ gần gụi bảo ban nên  em  thật ...  ngây  thơ hơi quá...nhưng rồi theo thời gian ,em ấy chắc chắn  sẽ có nhiều đổi khác.
Bởi vì, để hướng tới sống tốt , điều tiên quyết là phải biết sống thật ,thì em ấy đã có tố chất sẵn rồi .Phải thế  không hay lem lại ...nhảm rồi  , hả cả nhà ta ?

Túm lại một câu I LOVE HER!:D

65 nhận xét:

  1. em thích em ý, em ý trông nữ tính và có vẻ chất phát
    nói thật chứ mấy mợ khô đét và hay tỏ ra thông minh là em nản lắm, nhức đầu, em mà là đờn ông thì cũng iu mấy bạn ngây ngô như bạn NT thôi

    Trả lờiXóa
  2. Quá đúng luôn nhưng sống thật như thế nào thì Lem viết thêm một cái ẻn nữa đi :))))

    Trả lờiXóa
  3. em nghĩ sống thật thì ai ai cũng biết , nhưng có muốn hay không thôi hehe

    Trả lờiXóa
  4. ù, chị nào em nấy:)))
    Tuổi ấy mà đã biết ăn nói sao cho vừa lòng thiên hạ thì có mà...gớm ghiếc :D

    Trả lờiXóa
  5. Thật thì đúng là ai cũng hiểu nhưng thật của mình, cho mình chưa chắc đã là tốt cho cả cái cộng đồng quanh mình thế nên chị mới nói là thật như thế nào

    Trả lờiXóa
  6. Hihi, chị ...sâu sắc quá á, em hem hiểu kịp :)))))

    Trả lờiXóa
  7. Thật ra NT đâu đáng trách , chính những người quanh cô ấy mới đáng trách mà

    Trả lờiXóa
  8. vầng, chị sao cứ tuyền đúng thía :D

    Trả lờiXóa
  9. Ối zồi giám khảo lem lem ....chấm thi ....hiiiii tui cũng thích sống thực như cháu gái í .....có sao nói vậy .....chứ đạo đức chi lắm ....mà giả vẫn hoàn giả !

    Trả lờiXóa
  10. Chị ví dụ ..một người làm 1 công việc chung nhưng với họ chẳng cần phải vì cái chung ..và họ sống thật với ý muốn, với suy nghĩ của bản thân họ :
    - họ lấy của chung làm của riêng
    -họ lấy công sức chung làm lợi riêng
    và còn nhiều nữa ..Vậy thì sống thật thế cũng chưa chắc tốt . Sống thật có nghĩa là sống chân thật với mọi người chung quanh , sống thật với mình trên cơ bản là biết tôn trọng người khác chứ không hẳn sống thật là muốn làm gì , nói gì thì làm bất cần mọi người chung quanh mình ..chị nghĩ thế . Dĩ nhiên đó là suy nghĩ của riêng chị :)

    Trả lờiXóa
  11. vâng , em hiểu mà chị.Thật là thật tốt tốt áy chứ ạ :))))

    Trả lờiXóa
  12. tụi mềnh lập hội đi , chắc chắn đông vui đấy :D

    Trả lờiXóa
  13. Cũng là một nhận định hay về người đẹp NT đó Name à.

    Trả lờiXóa
  14. Hihi, em thấy em háo...sắc dư đờn ông.Tháy ẻm đẹp quá là em cứ ..binh trước gẫm sau há há

    Trả lờiXóa
  15. ờ mà em nầy hem phải cái em dạo nọ ở chuồng vì môi chường đâu , nhà ta nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  16. Lập hội tố cáo bọn đạo đức giả hén .....Đừng nghe những gì bọn nói láo nói ...mà.....hãy nhìn kỉ bọn chúng làm ...hị hị ....rùi mình quăng cà chua trứng thúi vào mẹt chúng nha ....hiiiii

    Trả lờiXóa
  17. em ở chuồng vì môi trường là em ngọc quyên, em đó kinh bỏ mịe, cho em cũng ko thèm lụm

    Trả lờiXóa
  18. khiếp quá, lập hội sống thật là được roài nàng, tội dề mà phí đời cho hội giả dối ,hử nàng.Mà thời nay muốn thế thì ...lấy đâu ra đủ đá mà ném :))))))))))

    Trả lờiXóa
  19. ờ, thảo nào chị thấy khác nhau quá :d

    Trả lờiXóa
  20. mụ Ngọc Quyên nhìn cứ bẩn bẩn thế nào ý, ko sạch sẽ thơm tho như em NT

    Trả lờiXóa
  21. NT có nét mặt đẹp hồn nhiên...hơn nhiều lám chứ :D

    Trả lờiXóa
  22. em ý được cái ko có chỉnh sửa, tóc tai ko có xanh xanh đỏ đỏ, thế là ngon rồi.

    Trả lờiXóa
  23. Kiếm được người thật thà khó lắm.
    Con nhỏ Suve nhà mình ấy, nó cũng ngoan ngoãn nhưng nói năng như sách nói. Nó chuyên đc thay mặt nhóm để phát biểu, tranh luận với thuyết trình này nọ... Và tất nhiên, làm gì có chuyện thật thà ở những con bé như thế.

    Trả lờiXóa
  24. Các kiều nữ có lối sống nương bóng đại gia (làm vợ bé, gái bao, hôn nhân thời vụ - hợp đồng, tình qua quà lại, ăn bánh trả tiền... rồi có biệt thự, xe xịn, chơi hàng hiệu, xài tiền như nước...) được báo chí lăng-xê làm "thần tượng" cho giới trẻ ngày nay thì đầy ra đấy. Sự thật của cái trào lưu chẳng mấy hay ho ấy ai mà chả hiểu, chả biết?
    (Các cô hùng hồn tuyên bố không cần đại gia liệu có cô nào có thể chứng minh được chỉ trong vòng vài năm thôi đã tài tình làm ra được cả đống tài sản kếch xù, tự đáp ứng được các nhu cầu ăn-chơi-mặc xa xỉ của mình?)
    NT bị ném đá tơi bời vì đã không thèm nói dối về cuộc sống thật của mình khi trả lời PV báo chí.
    Nếu muốn bắt lỗi hay ném đá thì lỗi chính là ở các nhà báo và tờ báo đã tung hê rầm rộ quan điểm sống cá nhân của NT lên mặt báo để thu hút sự chú ý của dư luận đặng câu khách... bán báo, tăng lượng truy cập internet... bất chấp những tác động tốt xấu của quan điểm sống ấy đối với xã hội ra sao.
    NT hoàn toàn có quyền sống theo ý mình (tốt xấu, đúng sai là chuyện riêng của cô ấy, miễn là không làm gì vi phạm pháp luật), lỗi là ở những người tuyên truyền sâu rộng lối sống ấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng để thiên hạ tha hồ ném đá, tùng xẻo, lên án cô ta. Còn mình thì vô tư xòe tay bán báo gom tiền, vừa hạ nhiệt dư luận đối với những vấn đề nóng bỏng, bức xúc khác đang diễn ra.

    (Hic.. đã định sẽ không nói gì về mấy vụ này. Nhưng tới nay dư âm cứ còn lao xao mãi. Thiệt oải quá xá).

    Trả lờiXóa
  25. phục cô NT này thật đấy,tính cách ông giời đã mặc định rồi, ko thể thay đổi được cho đến chết.cô ấy còn hơn nhiều các người đẹp khác thật

    Trả lờiXóa
  26. Lỗi của cô ấy là thật thà với bọn báo ...lố ( bố láo).

    Trả lờiXóa
  27. đúng đó chị,ảnh hưởng rõ ràng đối với xã hội là 1 bên ném đá NT,nhưng 1 bên cũng "tôn vinh" em ấy quá trời,mà có gì để "tôn vinh" nhỉ?ngoài cái thật thà quá,đẹp quá ,nhỉ

    Trả lờiXóa
  28. Thích cả cái còm dài sọc của chị :D
    em đọc ở đâu , rằng báo chí thu một đồng thì rồi xã hội lại phải chi 5 đồng để mà sửa chữa .....

    Trả lờiXóa
  29. :D, thích từ báo lố , bố láo quớ

    Trả lờiXóa
  30. tôi cũng vừa tám chuyện đồng ý với một bạn , rằng cái gì thuộc về bản chất thì ...tới chết cũng không thay đổi

    Trả lờiXóa
  31. chị chưa nói thuyết trình , tranh luận về cái gì ? em không hiểu :)

    Trả lờiXóa
  32. "để hướng tới sống tốt thì điều tiên quyết là phải biết sống thật"

    Câu bạn viết là một chân lý

    Vấn đề là thể hiện cái sự thật ấy như thế nào cho mọi người chấp nhận được
    Người đời có câu: Thật quá mất lòng. Sự thật hôm nay không thật đến ngày mai.
    Câu thơ Tố Hữu: Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho đảng phân nhiều, Phần cho thơ phần để em yêu. Em xấu hổ thế vẫn nhiều anh nhỉ. Không có mảy may sự thật nào...bu nghĩ thế.

    Trả lờiXóa
  33. Hehehe....còm xong rồi mới xuống đọc câu này của Gió, giống quan điểm của bu
    Trong văn học người ta cho người đẹp NT là một thứ Tự nhiên chủ nghĩa....

    Trả lờiXóa
  34. Right !...
    Like...mạnh !:))
    ...
    ( Nhứt là câu nàii nàiii :..." vừa hạ nhiệt dư luận đối với những vấn đề nóng bỏng, bức xúc khác đang diễn ra..." )
    ...
    Báo có...chỉ đạo làm tin, viết lách đấy mà !
    Toàn tin...cướp, hiếp, giết, mua bán lạc thú mền gối chiếu chăn, gợi dục trí tò mò..v.v...cho hấp dẫn báo...bán .

    Trả lờiXóa
  35. chô cha..., lem iem mềnh cũng nói...thiệt là...thật lòng giúng..giúng...anh nheng !...i love her...too !:))
    Hug cô cái ...hehehe...

    Trả lờiXóa
  36. trái tim anh chia ba phần tươi đỏ chứ

    Trả lờiXóa
  37. Thơ ai chứ thơ ông Tố Hữu thi ...em chịu, chả làm sao mà... cảm được:))))

    Trả lờiXóa
  38. Thật ra lem cũng hiểu và rất chi là đồng ý với mấy anh chị.Nhưng ở cái thời nhìn đâu cũng tháy dối trá thì chỉ riêng cái thật của cô bé này cũng ...đáng giá hơn nhiều người khác chứ, chưa kể là cô ấy quá đẹp nữa :)))))))))

    Trả lờiXóa
  39. Cảm ơn bác Bu thật nhiều, là em nghĩ thế thật mà,bác dùng chữ chân lý khiến em thấy ...xợ xợ :D

    Trả lờiXóa
  40. Mènn..., lem iem mềnh dạo ni có "ăn" nhằm...hột lựu chưn trâu made in China hông zợ ?
    mờ sao cô càng ngày càng...sắc thía này , thì có ngày...đứt...tai...ý wuên..đứt tay !
    ...
    ( cô thì chỉ được có mỗi cái là nói hay bị...trúng zí...đúng hok àh !:)))

    Trả lờiXóa
  41. không nhầm đâu,"anh nắm tay em sôi nổi vụng về
    và nói vậy,trÁi tim anh đó
    rất chân thật chia 3 phần tươi đỏ...."
    các mợ không thuộc lại bảo người ta nhầm

    Trả lờiXóa
  42. ơ hay, thía hem phải : trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
    Anh dành riêng cho đảng phần nhiều
    phần cho thơ và phần để em yêu
    em tủm tỉm(hay xấu hổ , nhể ) thế cũng nhiều anh nhỉ
    Hay sách giáo khoa in nhầm , em nhớ dư thế cơ

    Trả lờiXóa
  43. thì đúng là trái tim,nhưng câu ấy ở trên chứ không phải ở dưới

    Trả lờiXóa
  44. làm gì có thấy in là rất chân thật đâu chị

    Trả lờiXóa
  45. không phải vậy vậy thì câu đó đọc từ đầu thế nào?

    Trả lờiXóa
  46. thì bắt đầu là trái tim tôi chia ba phần...ôi dồi ồi, sách in thế chứ làm sao tự dưng mà cả em lẫn MD lại thuộc giống nhau được :))

    Trả lờiXóa
  47. sách in ở đâu chị không học à,xem cái link kia cả bài kia kià

    Trả lờiXóa
  48. roi , cam on chi , chac bon em nho nham.Bi gio con boi tho cu y ra doc cho phi thoi gian hehe

    Trả lờiXóa
  49. đi học mấy chục năm rồi sao nhớ chính xác chứ,chị nhớ vì thỉnh thoảng vô tình đọc cái gì đó có trích đoạn thơ TH thôi

    Trả lờiXóa
  50. Ngày đi học , văn cấp hai của em thi này thi nọ...ra phết .Mà lên văn cấp 3 em tịt toàn tập luôn...tí rớt vì điểm văn.Ai đời con gái mà văn dưới trung bình lun .Cơ mà thật là em không sao cảm được thơ mấy cụ ý :(

    Trả lờiXóa
  51. cấp 3 của chị đi học thêm thày dạy văn trước hôm kiểm tra ổng đọc cho chép bài mẫu xong hôm sau cứ thế bỏ bài mẫu ra viết vào thôi ,nên điểm văn chị không kém :D .THơ cụ TH lúc còn đang học chị thấy là rất hay,vần điệu dễ hoc̣,và cảm thấy có tí tuyên truyền nhưng không bị khô khan.Ông chị mỗi lúc nghe đài thường chửi um,BTS nó,thối như c... nhưng mình thì thićh :D

    Trả lờiXóa
  52. há há, trò ngoan nhể.Em hem thích thơ, dưng em biết thích thơ Xuân Quỳnh Xuân Diệu hay mấy nhà thơ Nga Onga béc gon gì gì đó...thuộc được dăm ba bài :))

    Trả lờiXóa
  53. thơ tình thì thích là phải rồi,nhưng thơ đi học thì thường thơ nào chị cũng thích cả,thế mới đểu :D

    Trả lờiXóa