Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Ba phải :D

Mụ lem cùng chồng giở hình  ra xem .Chẹp, cứ gọi là...dư gái... hăm mươi nhá.Máy mà xịn nữa thì cứ gọi là hết ý

Xã mụ bảo , gớm gớm , tự tin nhẩy.Gẫm lại đi em ui.Chẳng  phải là vì mờ mờ nhân ảnh mà   dòm mới  dư hai muơi sao .

 Ai tuởng mụ lem ...nhảy cẫng lên thì cứ gọi là  nhầm to.Mụ ...gật đầu tắp lự, ừ nhỉ, anh cũng đúng thật chứ chả chơi   

23 nhận xét:

  1. hahaha, hum nay mụ Lem biết chấp nhận 1 sự thật luôn làm đau lòng mụ í

    Trả lờiXóa
  2. hà hà, đang gẫm xem thế là ba phải hay là..chịu tiếp thu , nhỉ :))

    Trả lờiXóa
  3. Hihi 9 thí lem còn trẻ lắm so với tuổi áh
    Nội viết blog cứ như teen nè hihi

    Trả lờiXóa
  4. ha ha, cảm ơn nha.Tui đã bẩu là tui tự thấy tui cọc cạch so với tuổi cực kì ấy.Mãi chả đuợc đứng đắn dư bạn bè trang lứa.CHán lắm :)))

    Trả lờiXóa
  5. he he, tui khéo mà ...cưa sừng làm nghé con . ...tết hai bím đeo nơ hồng đây :)))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  6. Thử đê chụp hình xem với hihi

    Trả lờiXóa
  7. Thắt 2 bính tóc 2 bên, mặc váy học sinh, đứng ngoài hiên ăn que kem... hổng giống là chịu thua liền...

    Trả lờiXóa
  8. Mình nghỉ BA PHẢI thì chưa chắc, mà là bit' chấp nhận thực tế...:D

    Trả lờiXóa
  9. Còn thiếu khăn quàng đỏ nữa chớ :)))))

    Trả lờiXóa
  10. chồng nào cũng hay chê vợ vậy sao ta

    Trả lờiXóa
  11. cái vụ hình bóng này làm tui nhờ cái gương trong rest room ở cty tui
    mỗi lần vô đó tui tự kỷ vì thấy da mặt mình hồng hào ko nếp nhăn xinh xắn trẻ trung....y như 18 (trẻ hơn nàng những 2 tuổi cơ. hehehe)
    khi về phòng làm việc thì chỉ muốn đập tan cái gương con con của tui đi vì thấy một bà già 40 hằn vết thời gian nhìn tui đầy căm phẫn.... hức

    Trả lờiXóa
  12. Vì Nhem iu xã nên chìu ý xã đó mờ !

    Trả lờiXóa
  13. vẫn xinh, ăn đứt thiên hạ mái tóc òi

    Trả lờiXóa
  14. há há, tui đã có entry Guơng nịnh mặt y như nàng kể :D

    Trả lờiXóa
  15. Quên đi ạ, sự thật thế nào thì phải chấp nhận cho tiến bộ chớ :))

    Trả lờiXóa