Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Không hiểu sao ,lần nào nghe Mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát Thanh Thúy mình cũng thấy rưng rưng .Hình như sự thật là luôn có những giai điệu làm ta muốn ...khóc ? hay mình đã là con dở hơi biết bơi thật rồi ,huhu .

15 nhận xét:

  1. Hãy cho mình vô chung nhóm dở hơi biết bơi của bạn nhe, vì mình cũng thuộc loại khi nghe những giai điệu buồn đầy cảm xúc hoặc có dính líu tới kỷ niệm là nước mắt chảy vòng quanh thôi...

    Trả lờiXóa
  2. đồng ý , thế biết bơi chưa :))

    Trả lờiXóa
  3. Mềnh hông biết bơi. Hơ hơ.
    Toàn nghe nhạc rầu rầu nhưng mắt khô như rang.

    Trả lờiXóa
  4. Chị cũng thích bài Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao nhưng sao chị lại cảm thấy vui nhỉ ? Chắc chị cũng dở..hơi chưa biết bơi nà

    Trả lờiXóa
  5. Cứ nghe câu "Từ nay người biết yêu người ...từ nay người biết thương người ..." là em ...méo

    Trả lờiXóa
  6. @nhumaylangthang : vầy mình cũng ước hóa thành ...Mây :))

    Trả lờiXóa
  7. Quả là bài hát này sống mãi với thời gian, mình nghe lần nào cũng có cảm xúc, tuy ko rưng rưng nhưng hiểu điều NN nói .

    Trả lờiXóa
  8. Biết bơi rồi đó.Nhờ vậy chắc mai mốt ra đường lỡ có lọt hố còn biết đường chui lên.. Hihihihi

    Trả lờiXóa
  9. @jen2tk : vay ok ban nhap hoi roi do , mai dua chan dung day de lam the hoi vien nha :)))

    Trả lờiXóa
  10. Cứ hiểu lầm thế này thì được hug mãi, noname nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  11. Ok đồng ý liền sợ đưa chân dung ra là bạn chạy mất dép đó mình thuộc loại ma chê quỷ hờn đó.. Hihihihi

    Trả lờiXóa
  12. @jen2tk : Hội DỞ HƠI BIẾT BƠI chứ không phải là tuyển người để thi hoa hậu , quá nhàm , nhá .Nếu mà xinh đẹp quá còn bị loại ý chứ .Dở hơi mà kèm xinh đẹp thì có mà ... đại họa :))

    Trả lờiXóa
  13. Shanmai, không hiểu nhầm cũng được hug .Tại vì "Shanmai" nghe âm điệu nó dịu dàng quá nên em ngỡ vậy thui :)))

    Trả lờiXóa
  14. Giống nhiệt tình cộng ngu dốt thành ra phá hoại đó phải không?.... Hihihihihi

    Trả lờiXóa