Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm . (Victor Hugo )

22 nhận xét:

  1. Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và tâm linh (Beethoven)

    Thấy hay quá Lem rinh ở bên chị Tiếng hát quê hương

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn chị , em cũng rất mê Scorpions

    Trả lờiXóa
  3. hồi nãy quên chọn skin , em quote lại đi , để hình cái đầu lâu thấy ghê quá :)

    Trả lờiXóa
  4. đời bi giờ ngày nào cũng thấy máu me, ghê gì chị ơi

    Trả lờiXóa
  5. Chị ơi , chị đi hát thì thế nào .Chứ em nhiều lúc chỉ karaoke tại gia thôi mà nhiều bài rưng rưng nghẹn giọng luôn đó chị ,ví như bài Đà lạt hoàng hôn ấy ,tủ của em đó :(

    Trả lờiXóa
  6. là lắc lư cái đầu, nhịp nhịp cái chưn đóa mòa

    Trả lờiXóa
  7. nghe nhạc làm ta dịu thần kinh lắm

    Trả lờiXóa
  8. nói vậy mà có phải vậy hông đó :)

    Trả lờiXóa
  9. Mâu thuẫn lắm chị ơi , nhiều khi cũng thấy mình dã man lắm kìa

    Trả lờiXóa
  10. Người nghệ sĩ thực thụ thì cho dù hát nhìu lần 1 bài hát vẫn cảm thấy feel theo em à! (Chị là vậy!)

    Trả lờiXóa
  11. Rứa là em cũng tâm hồn nghệ sĩ chị hén :)

    Trả lờiXóa
  12. K0 thể nói mà cũng k0 thể lặng câm vậy là... ú ớ rùi phải k0 chị :))

    Trả lờiXóa
  13. Rồi , thông minh dí dỏm lắm , chia cho chị Lem chút xíu đi em :D

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơn chị nhen, mà chị thay cái hình mới này trẻ đẹp quá đi

    Trả lờiXóa
  15. Nhất là những bài hát về Huế , buồn muốn khóc luôn ,lần nào cũng vậy

    Trả lờiXóa
  16. Mẹ Bụ thích nhạc gì,đúng là nghe nhạc thư giãn tốt lắm .Nhưng cũng đôi khi nghe gì cũng chả vào đầu, khi ấy thì thiên nhiên cỏ cây hoa lá là tốt nhất đó , MB nhỉ .Chỗ Lem ở gần một cánh rừng ...)

    Trả lờiXóa