Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

OM MANI PADME HUM Mọi người nghe dùm xem bài này có thật là thư giãn , nhẹ nhàng hay không , mà sao Lem nghe cứ thấy ...thương kì lạ :(

9 nhận xét:

  1. Thể loại nhạc này không phải ai nghe cũng thấy thư giản được.
    Người nghe thể loại nhạc này cảm nhận được sự thư giản trong tâm vì trước nhất họ phải là đạo Phật và họ phải am hiểu về phận câu tiếng phạn có nhĩa gì hay họ đã từng nghe qua kinh tiếng Phạn với âm điệu này thì mới càm nhận được .
    Cái thứ hai là nghe thể loại nhạc này chỉ mở nhỏ thôi chứ đừng mở lớn. Mở vừa đủ mình nghe 1 cách nhẹ nhàn
    Cái thứ ba là phải nhập tâm niệm Phật . Tâm phải tịnh như ngổi thiền nhắm mắt lại và tịnh tâm khong nghĩ tạp niệm chỉ hướng về Đức Phật và cùng tâm niệm thì mới nhận được sự thư giãn nhẹ nhàn

    Trả lờiXóa
  2. Chieukim nói đúng đó Noname ơi!
    Riêng video clip này là đoạn niệm câu Mật chú : Om Mani Padme Hum (phiên âm la tinh), bây giờ chị tặng em câu viết bằng chữ Phạn nhé.

    Trả lờiXóa
  3. @chieukim va chi Huynhtran :tự dưng em nghiện nghe bản này suốt hai ngày nay..nghe miên man .Có thể vì em chưa phải là người theo Phật giáo , chưa hieru hết ý nghĩa nên không có được cảm giác thư giãn gì ...song ...không hiểu sao em thực sự thấy như có một nỗi buồn mênh mang khi nghe ...lớn đến độ cứ thấy ... rưng rưng ..Cũng có thẻ vì em đang bất an trong tâm , cứ thấy hoang mang sợ hãi nhiều thứ quá , áy náy dằn vặt vì... nhiều cái sai đã làm , đã vướng mà chưa sửa nổi mình...chắc vậy hai chị ạ.Cảm ơn hai chị đã tận tình chỉ dạy .Em sẽ đọc kĩ để tìm hiểu thêm sau .

    Trả lờiXóa
  4. hihihi Không dám chỉ dạy. Ckim nhận thức sao cảm nhận sao à hiểu sao thì nói vậy thôi . Chúc vui vẻ
    Noname muốn có sự bình an trong tâm khi nghe bài nhạc này. Noname ngồi xếp bằng bất cứ nơi đâu Noname cảm thấy thoải mái . Rồi xoa hai tay vào nhau thật mạnh cho lực ma sát nó làm cho đôi bàn tay ấm lên . Sau đó thoa hai bàn tay áp vào mặt xoa đều cho tinh thần tỉnh táo . Noname ngồi xếp bằng và hai tay để lật ngữa lên nhau để với 1 tư thế thật thoải mái không gò bó ở giữa hai chân xếp bằng hoặc cảm thấy dể 9 trên hai ben đầu gối thoải mái hơn và có thể để thời gian lâu hơn thì cứ để
    Ngồi thẳng lưng và tư thế đầu cũng thẳng không cúi xuống cũng không ngẫng lên .
    Đôi mắt nhắm lại. Tịnh tâm . Bỏ tấc cả tạp niệm ra khỏi lòng . Tâm hướng về 1 cõi . Noname nghĩ vể gì nhiều nhất thì thiên về cái đó . nếu nghĩ đến Phật thì nên nhập hết tâm vào Phật đọc kinh nghe và nghĩ những gì về Phật đã giảng dạy mình nên làm gì trong cuộc sống và sống như thế nào
    Còn nếu chưa tin theo Phật nhưng thích nghe thì cứ nghe và tâm hướng về cha mẹ người thân hay nhân loại đang đau khổ . Tịnh tâm cầu nguyện sự an lành cho họ không cần đọc kinh theo vì có theo đâu muh biết đọc hahahaahahhahahahah Nhưng cứ cầu xin ơn trên những gì mình muốn cho nhân loại được tốt lành thì mình cầu xin thôi .
    Noname làm vài lần thì Noname sẽ thấy được sự thư giản nơi nó như thế nào và Noname sẽ có ý nghĩ thoáng hơn mọi chuyện trong cuộc sống sẽ không có coi nặng mọi thứ nữa thì âu sầu cũng sẽ tan biến đi trong cuộc sống Noname sẽ thấy sự bao dung hơn ở cõi lòng tức là mọi sự có thể cười chứ không nổi nóng và chấp nhất cái chi chi hihihihihihihihi .
    Thử đi ihihihihihiih

    Trả lờiXóa
  5. Bên nhà em có post nè mợ, bài Chú Đại Bi nghe tuyệt lắm mợ.
    http://kieudiem1911.multiply.com/music/item/69

    Trả lờiXóa
  6. Bài Thần chú Kim Cang Tát Đỏa có nhạc giống với bài OM MANI PADME HUM của mợ post.

    Trả lờiXóa
  7. Hồi nào mợ muốn đọc kinh sách em gởi cho 1 ít đọc cho biết nhé!

    Trả lờiXóa
  8. ùm ,vậy là em đã... tâm an chăng

    Trả lờiXóa