Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Sĩ bất đắc dĩ :D

Hôm trước đi quán ăn nhanh.Mình le te giúp chồng bê khay đồ ăn ra tận bàn.(Xã đau chân).Thế rồi lúc ăn xong , lại thấy gã ...nhăn nhó cố bê khay ra trả .Hiểu ý mình ngồi im.Xã bảo , thôi cố tí giữ ..sĩ diện .Ai lại để cho bọn tây trắng ngồi quanh nó ...oánh giá đờn ông ...vàng chả ra quái gì

Lại nhớ có lần anh bạn quen hồ hởi kể cho mình là nhìn đôi vợ chồng ấy biest ngay sống chả ra gì đâu.(chồng Đức vợ Việt).Vì hôm anh thấy nhé( qua cửa sổ ý) , thấy gã chồng mở cốp xe , rồi vợ xách hai tay hai túi khệ nệ, lão ý thủng thẳng đi sau hai tay đút túi ...Mình đã hăm hở chêm vào...rằng thì là mà,thế đáng vứt quách lão vào ...thùng rác ý (đanh đá gớm mặt , nhở )...Hôm nay ngẫm lại ,tự thấy ..xấu hổ làm sao.

Khéo mà từ hồi xã mình đau chân , ối kẻ thấy cảnh vợ chồng mình y dư thế roài.Huhu.Đang  khóc dở  lại ...bật cười xòe(cụ AQ gõ cho vào đầu)  .Hì hì, được thế khéo lại tốt, mình đỡ mất công ...dòm ngó canh  giữ xã .Nhể .May bỏ cha đi còn gì  

29 nhận xét:

  1. haha, trước nay tui biết gã ý không hề có tính sĩ bao giờ đâu á...thế mà vụ này thì... :))))))

    Trả lờiXóa
  2. tại nàng hàng ngày hàng giờ huấn thì kêu ca làm gì lão chẳng động lòng

    Trả lờiXóa
  3. Không , oan cho tui , lâu lắm rồi , tui tu thân ít nhời cực luôn.Bi giờ cả với con , nếu nói mà thấy nó có ý không muốn nghe thì tui cũng biết ...tịt ngay ý :)))

    Trả lờiXóa
  4. Vợ chồng lựa lúc đau yếu mà ...trả thù chứ Lem nhở :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  5. hehe, em hay càu nhàu , lúc lấy đã mắc công chọn ông vì ông cao to khỏe mạnh,dững tưởng có con ...Camel tốt tốt ý ..nào ngờ bi chừ ra thía lày...gẫm thêm xem có nên trả về ..pà nội hem :))))

    Trả lờiXóa
  6. hahahahahha đúng là ...Lem ! Không nhầm vào đâu được .

    Trả lờiXóa
  7. ý chị nói lem...lưu manh chớ giề :))))

    Trả lờiXóa
  8. Không, chính xác là ..láu cá !!! :)))

    Trả lờiXóa
  9. haha, nếu xã mà ốm sớm tí thì em ...trả về má thật đấy.Bi chừ em ...giề rồi, giả đi cũng chả kím được gã nào thế vô, ở một mềnh bùn chít ..nên em thôi , tha haha

    Trả lờiXóa
  10. Này nói đây thôi nhá , nói cho xã nghe thì chắc bệnh Xã em khó...thuyên giảm ! :)))

    Trả lờiXóa
  11. lâu nay xã em đỡ nhiều rồi chứ,không phải về VN nữa hả?

    Trả lờiXóa
  12. hehe chồng galang y chang chồng em

    Trả lờiXóa
  13. Lần trước tiêm đó đó, đỡ đúng 6 tháng tưởng ok rồi...bi giờ lại đau nữa...đỡ việc là xã em về chị ạ .Món này tây không bằng ta , về châm cứu ...:(

    Trả lờiXóa
  14. Ngoan chỗ nào hử anh? khéo mà ..ngu ý :))

    Trả lờiXóa
  15. bên đây đàn ông xách đồ là đương nhiên ...chị quen chả nghĩ thế là ga lăng ga liếc gì sất :D

    Trả lờiXóa
  16. Nhìn chồng cố sĩ chắc Nhem tôi rưng rưng đây. Ôm ôm nào

    Trả lờiXóa
  17. Không mợ ạ, với gã thì tui hem có ...rạt rào dư thế .Phí :))))))

    Trả lờiXóa
  18. Vớ được Xã như thế sướng chít !

    Trả lờiXóa
  19. Sĩ bất đắc dĩ ! Tựa đề rất hay. Y như sát thủ đầu mưng mủ í !

    Trả lờiXóa
  20. hihi, em k muốn làm... sát thủ đâu, dưng mà đúng là tình huống nó thế.Chứ thường ra thì , cả hai vợ chồng em tiệt nhiên khiếm khuyết hẳn cái chữ sĩ diện ấy anh ạ :D

    Trả lờiXóa
  21. Sướng mà chít thì lem hem thích đâu :))))

    Trả lờiXóa