Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Đàn ông đích thực :D

Lang thang liếc ngang liếc dọc thấy em MD tung note khen cái nhà ông gì  là đàn ông đích thực đích thực.Mình chả hiểu thực chất đàn ông đích thực là nghĩa qué gì , đừng nói lại còn đích thực đích thực tới hai lần , song cũng lon ton nhảm vào cho khỏi kém chị kém em:D
Lại thấy chị Graph viết là ,hãy tin bà già này đi , từ lâu chị đã không còn khái niệm đàn ông đích thực .E hèm.Mình chửa muốn thành ...pà dà.Cơ mà có nhẽ   mình cũng ...đồng cảm mí... bà già đích thực này:D
Mềnh thật  chả hiểu đờn ông đích thực nó ra làm  sao .Dưng mình tin tưởng rằng  đàn ông chân chính thì vưỡn có.Chắc chắn !!!:-)

89 nhận xét:

  1. Đâu? chỉ chị tao liếm một cái!

    Trả lờiXóa
  2. dề , chị bẩu cái dề? chỉ cho chị đờn ông đích thực á há há há

    Trả lờiXóa
  3. hehe đàn ông đích thực là đàn ông đậm chất đàn ông ý mà, đó là cảm nhận của mỗi người thôi. Ví dụ ai đó hay nói em rất đàn bà (em cũng ko định nghĩa được như nào là rất đàn bà).

    Trả lờiXóa
  4. ờ ờ , ra nà thía hé hé.Chị thì đôi khi cũng dòm thấy có dững rai nom hình thức khá là đàn ông này nọ...Dưng mà rồi hóa ra chả được vậy...chán ốm.Nên chị ....mất bố ló cả tính nãng mạn rùi em ợ.Song vụ rất đờn bà thì lại khác.Cái đó thì chị thấy nhiều rồi , chị tin hihi

    Trả lờiXóa
  5. chẹp, cứ giai nào bóp chân cho tui là đích thực hết :P

    Trả lờiXóa
  6. cười mà cũng còn kiệm nữa. Dòm xem chị lem dững...ba lần ha ha ha kìa :))))

    Trả lờiXóa
  7. nghĩa đen lun đó, sau một ngày mần cày, chân tôi sưng và nhức lắm, bóp cho bốn tiếng là ok ke ke mà sao giai chồng giai con chạy tiệt cả sau hai tiếng hị hị hị

    Trả lờiXóa
  8. gác ngược lên cao có đỡ không , thử xem

    Trả lờiXóa
  9. ốm dư bà ấy đi xem xướng thía lào :))))

    Trả lờiXóa
  10. luôn treo chân khi không có đàn ông đích thực, hị hị

    Trả lờiXóa
  11. hic, mình mà ốm chắc chả giai nào bóp chân cho mình, chúng chỉ bóp...vú là giỏi

    Trả lờiXóa
  12. thấy bẩu có tất đi giúp không phù nhưng mùa này nóng kinh hoàng

    Trả lờiXóa
  13. há há há, ai bẩu mình xinh quớ :)))))

    Trả lờiXóa
  14. vì bà là đàn bà đích thực đàn bà hạ hạ hạ hạ hạ

    Trả lờiXóa
  15. Cười chít mí mấy má há há há

    Trả lờiXóa
  16. đàn ông đích thực có cần bằng cấp gì ko nàng lem

    Trả lờiXóa
  17. Hỏi mụ MD ấy nhá, tui đã bảo nà tui hem có tin là có đàn ông đích đích thực thực ý đâu ạ.Là ẻm ý lãng mạn dư con ..ngan ...hay dầu chí tưởng bở đó thôi à :))))))))))

    Trả lờiXóa
  18. Thời buổi này ai mà chả có hàng sấp... bằng ấy chớ mợ ló :)))))

    Trả lờiXóa
  19. tui giờ chỉ thấy mỗi chồng mình là đàn ông đích thực thôi, vì mấy lão khác mình có được kiểm hàng đâu mà bik :))))

    Trả lờiXóa
  20. Gác lên cao là gác lên cổ í phải hok Lem? =)))))))))))

    Trả lờiXóa
  21. Chân to thì bóp chân, mà vú to thì bóp vú. Nói chung là to gì bóp đó =)))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  22. Ny thì dc cái là tính đã tò mò lại còn rất đa nghi :))))))))))))

    Trả lờiXóa
  23. Chị nào em nấy, cứ thấy...nhảm là tới nhanh lắm :))))

    Trả lờiXóa
  24. Bẩu, chị em mình dc có mỗi điểm giống nhau mà lị =)))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  25. Ui , Lem cưng , cái gã đàn ông nào em thấy yêu được , tin được , cảm phục được, trao cuộc đời cho gã mà ko phân vân thì gã chính là tên "đàn ông đích thực" ... Nhưng chẳng có gì bảo đảm gã đàn ông đích thực này ko thay đổi thành một gã bội thực, xâm thực và ... tệ thực cả . Nên đừng quá tin vào danh hiệu ..chỉ Hên_Xui thôi :))))

    Trả lờiXóa
  26. Mình cũng hog biết đàn ông đích thực phải ra làm sao? Nhưng ở nhà mình có chính xác một đàn ông đích thịt...đó là thèng con trai của mình...:-)

    Trả lờiXóa
  27. Ny đâu có đa nghỉ đâu em, khẳng định cái một luôn. Mà nói thiệt hok kiểm thì sao bik ai là đích thực hử em ?

    Trả lờiXóa
  28. mợ thấy tui nói đúng hok mà há há toa thế ?

    Trả lờiXóa
  29. Nhóc Nhí đích thực là Nhóc Nhí đích thực đích thực ! hihihihi

    Trả lờiXóa
  30. Tin tui mừ.Cóc có ...đích thực đâu á.Dưng ...chân chính thì có :D

    Trả lờiXóa
  31. Vầng.Dưng ý em vưỡn muốn bác trả nhời đi, rằng liệu có đàn ông đích thực thật hem bác , hay chỉ trong... tiểu thuyết nãng mạn mờ thui :))))

    Trả lờiXóa
  32. "Nhân tâm tùy mạng mỡ", Nhóc Nhí ơi.
    Mọi sự đều vô thường, định nghĩa "đàn ông đích thực" tùy nơi tâm tưởng mỗi người ở mỗi thời điễm.

    Trả lờiXóa
  33. hihi, đúng là tùy...mạng mỡ ,bác Way luôn luôn đúng hén :D

    Trả lờiXóa
  34. HÔNG RÁM ! HÔNG RÁM !
    Coi chừng thiên hạ OÁNH anh bây giờ !

    Trả lờiXóa
  35. Dù có đích thực chăng nữa nhưng .....mãi cũng thành cơm ngưội .

    Trả lờiXóa
  36. thế hôm post ẻn này là mợ đang kiểm lại list coi có bao nhiêu đàn ông đích thực qua tay mợ rồi hử ? :))))))

    Trả lờiXóa
  37. Vui khi bé moido đồng cảm ;>))))

    Trả lờiXóa
  38. Ồ, đơn giản là giàu nữ tính. Nhưng mà có chồng có con rồi, gọi là giàu chất đàn bà.
    Là xinh đẹp này, dịu dàng này, mềm mại nhẹ nhàng, nữ công gia chánh này.
    Còn quyến rũ và gợi tình (tất nhiên là với đàn ông) nữa chứ.
    Và rất đàn bà là đừng có những tính cách của đàn ông xen vào.

    Trả lờiXóa
  39. Chả có gì đích thực cả. :)

    Bà tuy già nhưng lượn web tứ tung, đi xe đạp đánh võng ở công viên và cũng thường xuyên ăn nói ba lăng nhăng không giống bà già chút nào. Chỉ già răng già lợi thôi :D

    Trả lờiXóa
  40. Nói chứ với mình cái gì cũng có thể xảy ra...:-)

    Trả lờiXóa
  41. Câu đầu quá đúng với Graph ...

    nhưng câu sau thì hổng đúng mấy vì Graph sàng khoái và cứng rắn hơn nhiều tu mi nam tử đó ;>)))

    Trả lờiXóa
  42. Đàn ông chân chính tức là đàn ông phải có cái chân... chính, không được chân phụ hay chân giả.

    Trả lờiXóa
  43. Lão hữu vô tình kỳ thị những bạn phế nhân của lão nạp ;>((((

    Trả lờiXóa
  44. hahaha, cười vỡ bụng mí ...pà zà :D

    Trả lờiXóa
  45. Trời, đâu dám ạ!
    Đang chọc NN chơi thôi mà!

    Trả lờiXóa
  46. Chỉ là giỡn nhẹ chút mờ bác Quế

    Trả lờiXóa
  47. Thế nên đôi khi nhận được nhời nhận xét kiểu ấy là em thấy dư em ...lừa đảo mọi người ấy.Chờ em rảnh viết ẻn Đậm chất đờn bà , chị vô ủng hộ nhen:)))))

    Trả lờiXóa
  48. thế mà mợ bảo Lem hồn nhiên, thẳng thắn và trung thực lắm . Có bao nhiêu anh thì cứ kể ra xem nào :))))

    Trả lờiXóa
  49. HÁ HÁ HÁ.Tui cũng chả rấu riếm dề, cơ mà dòm ...chân rài dư mợ là tui biết thân tui , im đi cho lành, mồm to cũng chả lại hahahaa

    Trả lờiXóa
  50. em hiểu mờ , bác ý chả giận nữa đâu :)

    Trả lờiXóa
  51. tui chỉ vớ được có 1 thằng thôi mợ ạ, nên có dám trưng bày list liếc gì đâu
    :)))

    Trả lờiXóa
  52. vệ tinh chắc ...gạt chả hết, tui cóc tin , khai thiếu thành khẩn :)))))))

    Trả lờiXóa
  53. vệ tinh thì nhiều, nhưng mà yêu tổng cộng có 2 thằng, kiểm hàng được có 1 thằng :)))))

    Trả lờiXóa
  54. hahahaha.Này, đang cười lại cau mày, thế ra ...chân rài thì cũng ...được cái quái dề đâu HÁ HÁ HÁ

    Trả lờiXóa
  55. thì tui chả bảo đừng có nhìn hiện tượng mà đoán bản chất còn gì ? chân dài, vai trần thì cũng chỉ có mỗi 1 thằng , nhiều lúc tủi thân cực kì ấy :))))))

    Trả lờiXóa
  56. Cảm ơn, vầy là từ rầy tui ...rũ bỏ giấc mơ hoang của tui roài há há.Cơ khổ, cứ hầm hực vì quá tuổi...mười lăm lâu quớ , hem thể đập chân nối gối được nữa :))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  57. đấy, nên anh nào bảo chọn vợ chọn mấy cô chân ngắn, ăn mặc kín cổng cao tưởng thì nguy cờ bị cắm sừng ít hơn thì nhầm toa...hahahahahaha

    Trả lờiXóa
  58. Lo bò chắng răng.Bi giờ chỉ có đờn ông cắm xừng cho vợ thoai ...Đờn bà có cái khỉ mốc ấy :)))))))))

    Trả lờiXóa
  59. tui có thằng bạn, check mail phát hiện vợ ngoại tình , bảo là bỏ qua nhưng vẫn cứ hậm hực, nó cứ nói với tôi là lấy vợ nhan sắc bình thường, chân ngắn cứ tưởng là sẽ chung thủy khi nó đi xa, ai dè :)))))

    Trả lờiXóa
  60. đàn ông ít người rộng lượng được vụ này lắm , có ở với nhau cũng khó mà hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  61. Nhớ hồi xưa có người cứ hỏi đi hỏi lại GR: "Anh có phải người thứ 41 không?", (có bộ phim Nga ngày xưa chiếu ở VN tên là "Người thứ 41")/ GR im không trả lời (dại gì). Cho đến một hôm vặn vẹo mãi. GR liền bảo; "Trật tự đi, em vẫn còn đang đếm!".
    Quá khứ pà zà oai hùng chưa!

    Trả lờiXóa
  62. em cũng đang tăng cường nuyện tập để mấy năm tới được dư chị đó.Pà ...sắp già lựu đạn ạ :))))))))

    Trả lờiXóa
  63. Thế nên mới nói là "vô tình" mà lão hữu ;>))))
    Chủ Nhật an lạc nha Lão hữu

    Trả lờiXóa
  64. Lâu lâu mới có dịp thọc léch ông bạn gìa mà Nhóc Nhí hihihi

    Trả lờiXóa
  65. Đang tính nói ngoài chân... chính còn có thêm chân ... giữa... cái làm mất hứng!

    Trả lờiXóa
  66. ối giồi ôi, đàn ông đích thực làm cho thiên hạ tám xôn xao cả lên
    miềng thì chịu chả biết đích thực cái màu nó sao

    Trả lờiXóa
  67. Thiếu tính lãng mạn dư mụ lem :))))

    Trả lờiXóa
  68. ngày xưa tui lãng mạn đến lãng nhách luôn
    rồi dần dà khô khốc lúc nào ko biết nữa
    :(

    Trả lờiXóa
  69. Đúng là lãng giang... vậy cũng khoe
    :))

    Trả lờiXóa