Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Quận công ỉa đồng :D


Hôm nay có việc cùng xã đi về một cái làng xa xa.Suốt hai bên đường nhỏ ngoằn nghoèo toàn là táo đỏ táo xanh với lê to nhỏ  ,lê nhỡ lê vừa...trĩu trịt .Hai vệ  đường là những cánh đồng lúa nối dài, chỗ sắp  chín  đoạn đã vàng ruộm....cứ thế đuổi theo nhau trong gió nắng vàng ươm ....Có đoạn còn có cả bầy ngựa đẹp mê man đứng gặm cỏ nữa chứ ...
Chà , văn kém , tả có thế mà nghĩ ...bở hơi tai phát sốt cả người rồi, mà khéo lại còn là ...đạo văn của ai ai ấy thì bỏ cha .Đành tạm dừng đó pà con thông cm  nhá.
Túm lại là ...mê thị ly con bà tý ...Thiên đường , thiên đường nơi hạ giới của lem đấy ạ.
Biết thân xách theo quả cà nông rồi . Vẫn nhớ nhời hẹn mới nhà bác huynh dề , cơ mà lại có phôn vội về, nên thèm lắm  cũng chỉ dám dừng có dăm phút , chộp choạt vội mấy bức hình rồi té thôi.
Bỗng dưng , lem nhớ ra cái câu , nhất quận công nhì ...ị đồng ấy , lem ...cao hứng ...làm phát .Tiếc là sáng sớm chửa xơi gì , nên ...nhõn có bãi ...tè là hết phim.Tự an ủi , có còn hơn không , có còn hơn không
Nhẹ bụng rồi  lem đâm ra suy  nghĩ miên man dư này.Hình như ai thiết tha yêu mến thiên nhiên cây cỏ  ...man mát kiểu dư lem ý ...thì rồi cũng đều là những người hay ...mếu máo thương người cả vậy .Có vẻ như có cái gì  liên quan rát chặt chẽ giữa ..cỏ cây hoa lá  và  tâm hồn con người ta  , phải không nhỉ?
 Mình  cứ nghĩ rằng , trẻ con ấy ,nếu để  chúng được gần gũi với thiên nhiên , hoa trái , chim muông ...thì ...kiểu gì chúng cũng giàu có lòng nhân  , giàu có tâm hồn , hơn là những  bé  cả ngày dán mắt  chơi game với xem ti vi ...
Ấy vậy mà bây giờ ,  người  ta tàn phá rừng , hủy hoại  thiên nhiên môi trường  thật kinh khủng.Có khác nào tự hủy diệt chính loài người,mà đầu tiên sẽ là ...hủy diệt tâm hồn
Phải chăng đó cũng  là một trong những   nguyên nhân  dẫn đến việc   ngày càng có nhiều thêm những quỉ dữ mặt người , tàn ác vô lương ?!

24 nhận xét:

  1. entry có hình minh họa, dưng phải chờ thèng nhóc dìa ló nàm cho cơ.Mà ai ...tốt bụng thì chỉ dẫn lại cho lem cách đưa ảnh vào entry nhá, lem chỉ biest đưa phần phô tô mà thui, ngốc lắm lắm :(
    Chú thích thêm , có hình ..thiên đường thôi đáy nhá, đừng ai chờ đợi hình...quận công nhen :)))))

    Trả lờiXóa
  2. Hết sức hay ! Hết sức nhân bản ! Cám ơn Lem nhé !

    Trả lờiXóa
  3. con trai em ý, mừng cái là nó tình cảm lắm lắm, nội tâm lắm lắm ........

    Trả lờiXóa
  4. Bà lày tè cũng thi vị gúm

    Trả lờiXóa
  5. Ùm, vui hử .Đôi khi chị cũng băn khoăn , chã hiểu mềnh hướng nội hay ngoại nữa.Tưởng hàng ngoại hơn hàng nội, nhà ngoại thân hơn nhà nội chứ,sao em mừng :))))))))

    Trả lờiXóa
  6. em phải cảm ơn anh to to lắm ý.Viết nhảm hoài mà cứ được anh ghé lại còn khen nữa :)))))

    Trả lờiXóa
  7. nàng vào edit entry, nhìn lên bên trên entry chỗ thanh công cụ ấy, chỗ mà chọn font chữ, màu chữ rồi mấy cái mặt cười, le lưỡi nàng vẫn hay chọn ấy, chọn chức năng thứ 10 từ trái qua, hình chữ nhật màu xanh xanh , rồi nó bảo chọn hình nào trong máy, chọn vào rồi chọn cách đặt hình ở giữa, phải, hay trái rồi Ok thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Viết nhảm như em mấy ai viết được ? Em cứ nhảm tiếp đi! Lúc nào anh cũng đọc và biết đánh giá mà !

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn anh quá khen .Chia sẻ lên đây thấy như ...nhẹ lòng hơn , anh ạ !

    Trả lờiXóa
  10. này, ngắm còn mê hơn nhiều á nàng.Chả muốn đi nữa ý :D

    Trả lờiXóa
  11. Khổ thân một người khó ...ỉa :-)))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  12. vừa nẫy le te mang máy ra nịnh thèng con nó gửi vào cho...mà rồi thế nào em gạt...rớt cái bộp, xót ruột nhảy cẫng cả lên , may chưa hỏng chị ạ .Bị xã lườm rách mắt luôn:))

    Trả lờiXóa
  13. Chờ mí hum vẫn chưa té ra mớ ảnh, quận công nhá!

    Trả lờiXóa
  14. khộ, em nịnh mãi thèng nhỏ nó ô cây giúp cho thì rồi em ..oánh rớt cái bộp đó...xót của ,lại tính cẩn thận , em cho cái ..máy chụp nó nghỉ dưỡng đã :))))

    Trả lờiXóa
  15. Mặc váy tè sướng nhất ..o oooxòe .xong rùi

    Trả lờiXóa
  16. Ấy ấy , ra ...đồng ấy chớ, sao lại tè trong nhà lem thía :))))

    Trả lờiXóa
  17. tôi lúc nào cũng phải tích cực cho con bé nhà tôi về với thiên nhiên
    dưng mà ở xì gòn này thời gian thì ít, kiếm được chỗ ấy cũng khó lắm thành ra có khi mấy tháng nó mới được đi một lần còn toàn đi chơi với ba mẹ vào siêu thị
    chán ốm

    Trả lờiXóa
  18. Ù, cố gắng cho trẻ nó đỡ thiệt thòi , nàng ạ :D

    Trả lờiXóa