Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Sắc màu

Mình yêu nhất màu xanh.Xanh cỏ ,xanh nước biển , xanh da trời....Rồi thì ngả sang vàng, vàng lông gà con , vàng cà rốt ,vàng của nắng....Trắng cũng đp , đen cũng xinh...Hình như chỉ ...kị nhất màu tím và màu đỏ.
Tím thì chạm..húy,tối kị.Còn đỏ thì....hihi...nếu mà quá rẻ dư cho không thì thôi cũng đành .Hôm nọ vừa mua đôi giày đỏ,cũng chỉ vì rẻ quá , giời ạ
Mà thế quái nào cả hai nhóc đều na ná  , gái chỉ thích xanh vàng, cứ màu hồng là ẻm đòi ...quẳng vào tủ ấy ,giai con thì chỉ thích xanh, đậm đến nhạt .Bố chúng thì ...đa hệ, chả quá thích , cũng chả quá ghét cái gì quá, chả riêng gì màu mè.Nhưng xem ra gã thích...nhã nhặn kìa, không có đồng bóng dư mụ vợ
Lại nhảm thêm sang hoa.Từ hôm trồng được mấy bụi hồng, mình nghía say mê và phải lầm bầm một mình nhiều lần , rằng không phải tự nhiên mà người ta gọi hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa.Xã khen hồng nhung, mình thích hồng vàng, gần đây phát hiện ra hoa hồng màu ...hồng như hoa đào ấy cũng là tuyệt đẹp .ẤY vậy nhưng nếu cho chọn ngắm hồng hay một...cánh đồng hoa dại li ti thì mình lại chọn hoa dại cơ.Hâm lắm.Giai nhớn thì ...hoa nào giai cũng thích hoa nào giai cũng yêu ...nguy tai nguy tai
Mới  bàn có mỗi màu mè mới  hoa cỏ thôi , mà đã thấy chín người mười ý.Vậy mới biết thật là nên  TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT

27 nhận xét:

  1. hi hi chính là tôn trọng sự khác biệt thì xã hội mới yên ả

    Trả lờiXóa
  2. Coi mòi còn lâu mí yên ả được ,nàng ạ.Vì nàng xem , cái phe kia... đông lắm ý :D

    Trả lờiXóa
  3. Chị thích tất cả các màu. Nhất là khi chúng sống chung hòa bình với nhau. :)

    Trả lờiXóa
  4. Vậy mí là họa xĩ được chớ :)))))

    Trả lờiXóa
  5. em ít thích hoa lắm, chả hiểu sao hồn em lại thô thiển thế ko biết, chỉ thích trái thôi

    Trả lờiXóa
  6. rồi , vậy mình vưỡn cứ là chị jem.Nếu chọn cây hoa với trái ăn thì chị thích nghía một cây trái chĩu chịt hơn nhiều, thật đấy :)))

    Trả lờiXóa
  7. Ờ em khoái nhất trồng cây ăn trái, hoa em cũng thích nhưng mà ít hơn, thấy nó hơi sa xỉ hehe

    Trả lờiXóa
  8. May ghê nếu không thì thành cặp đôi đồng bóng mất !!! :)))))))))))

    Trả lờiXóa
  9. Bạn trẻ ni giống anh Già, cứ ngắm hoa hàng xóm và ăn rau trái nhà mình trồng! Hihihihi

    Trả lờiXóa
  10. Đúng thế ...Lem bàn cho lắm thứ màu sắc vào rồi chỉ có câu kết là trong veo nhất !
    Ta cần " tôn trọng sự khác biệt" .Cứ tưởng tượng ko có sự khác biệt là thấy ớn rồi !!:)))

    Trả lờiXóa
  11. chắc chị viết nhầm hử, hoàn hảo chớ :)))))

    Trả lờiXóa
  12. chính xác.Hoa đẹp mấy rồi nó cũng héo ra sọt rác thui ...chị cũng thực tế lém :D

    Trả lờiXóa
  13. Nghe Name kể chiện đã thấy iu thế thì zai càng iu đậm đó nhé hihiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  14. chị thích màu đen: kim cương đen, saphire xanh đen, jade đen rêu đậm, áo đen, váy đen..tùm lum đen!

    Trả lờiXóa
  15. hihi, để tối nay em hỏi thẳng xã xem ...đậm nhạt thế lào :)))

    Trả lờiXóa
  16. em cũng thích đen , song em còm nhom diện đồ đen vô dư ..con ruồi á :))))

    Trả lờiXóa
  17. Nhiều màu xanh xanh.....chầm thêm nhiều màu vàng...:-)

    Trả lờiXóa
  18. Tôi cũng đủ thứ màu, chả ghét màu nào , mỗi tội chưa có cái quần nào màu tím :-)))))))))

    Trả lờiXóa
  19. tham rẻ hôm nọ rước cho công chúa váy tím bỏ xó rồi , nó cứ..khóc thét lên .Sao mờ giống má nó thế , không có ...chính chiên chính chiếc dề sất , nập chường vững vàng :))))))

    Trả lờiXóa
  20. gớm, thâm thì thâm tí thôi chứ mà thâm kinh thế
    uh, thì TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT.
    hé hé
    màu gì tôi cũng thích, mỗi màu mỗi kiểu nhưng hoa hồng thì tôi thích hoa hồng vàng lắm lắm ấy, đến nỗi hôm cưới cứ đòi người ta làm hoa cưới màu vàng nhưng rồi ai cũng cản nên đành thôi.

    Trả lờiXóa
  21. Dùng từ ...xâu xắc có được hem hehe, tui cũng kị mí màu ...thâm lắm :D

    Trả lờiXóa
  22. tui là tui định nói thâm thúy, thế nào lại thiếu mất một từ
    hehehe

    Trả lờiXóa