Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Xa rồi tuổi thơ :D

Nhớ ngày nhỏ ở nhà, mình nhút nhát đến mức gọi là đần mới đúng.Cứ bị sai đi chợ  mua rau thì được , chứ mà mua ...cá thịt là ...ngay đơ ra , chả biết thịt nào mí thịt nào.Mẹ sai mua dọi lại đi chỉ ...thăn.Họ  nói giá cho sém ...ngã lăn quay , còn dám théc méc sao đắt thế, mẹ dặn chừng này thôi cơ mà...bị mắng té tát ..thiếu nước phát khóc giữa chợ

Một hôm mẹ chợt sáng kiến , lấy ...con lợn nhựa hồng vẫn để bỏ tiền tiết kiệm , mang ra giảng dậy cho gái ngốc cả một tối.Này nhé, nhìn đây  , đây là mông , mông sấn.Đây là thăn, đây là thịt dọi(ba chỉ )....chân cẳng này kia...

Con hí hửng ...ố á ..rồi , mai con sẽ thực hành ngay.Tưởng thế nào kia, ra dễ ợt ,mẹ nhể...

Hai mẹ con cười hỉ hả.

Hôm sau , te tái ra chợ, mình ...mình...chết lặng trước phản thịt.Ôí dời ơi, họ ..mổ hết ra cắt từng khoanh...bày tà la tùm lum thế này...có giống gì bài học hôm qua đâu chớ,mà sao cả hai mẹ con chả nghĩ ra ....Gẫm một lúc  chán thôi đành ...cầm tiền về trả mẹ ...

Hôm qua, có một con dở hơi , ngẩn ngơ cười với  những khay  thịt bày  trong siêu thị.Chả hiểu có ai dòm được không ,chết lem thôi

21 nhận xét:

  1. Chán đời lắm, ý quên , chán người lắm ý.Trốn đâu bặt tăm tích vầy ???

    Trả lờiXóa
  2. Đang ở Na rì(bãi vàng ) làm phóng sự gần nửa năm nay...

    Trả lờiXóa
  3. chời ời, sao ...sao ...làm cái việc nguy hiểm thế...Nhiếp ảnh thôi mờ, rẽ ngang rẽ dọc ghê vậy ?
    Bãi đó lại vùng núi phía Bắc ư ?

    Trả lờiXóa
  4. ù tiếc quá phải out vì con gái nó giành.Để đó tui xem sau nhe.Bình an nhé!

    Trả lờiXóa
  5. thế giờ giai nhà mợ có hy sinh thân thể anh í ra để dạy cho mợ bik chỗ nào là thăn là mông là dọi hok ? :))

    Trả lờiXóa
  6. ha ha ha, ngày xưa tớ cũng thế mà, chẳng biết thịt nào vào với thịt nào, cá nào tên gì đâu, cũng rốt lát y vậy à, bây giờ già rồi đi chợ chăm lo từng bữa ăn nên hỏi han rồi biết nhieuf ra thôi

    Trả lờiXóa
  7. Anh đi chợ là biết hết. Chỉ có giò trước, giò sau là bị họ gạt hoài.

    Trả lờiXóa
  8. Nàng làm tui nhớ hồi đi ngồi chầu bán rau với bà nội. Bà dặn cái này nói thách 6đ, được 5đ thì bán. Có người đến mua trả 5đ rưỡi bán không, tui nhất định không bán và bảo bà cháu dặn đúng 5đ mới được bán. :)))))))

    Trả lờiXóa
  9. Đần bằng nhỏ ở xóm mình không? Mình sai nó lại tiệm bà sẩm mua 500 đồng giấm sủ. Nó cầm tô đến mua liền bị bà sẩm ruợt chạy gần chết...
    Giấm sủ là vú sẩm đó.

    Trả lờiXóa
  10. hihi, giờ chị Lem lanh quá trời, vậy là "lột xác" à? hihihi
    Hồi nhỏ, em cũng không dám đi mua thịt đâu, vì mấy bà này dữ dằn lắm

    Trả lờiXóa
  11. Đề nghị học thêm về giải phẫu.

    Trả lờiXóa
  12. hihi, ngày nào chả vài lần mát xa mát gần , thạo lém roài:)))

    Trả lờiXóa
  13. hihi, vầy là hem phải mềnh lem đần :)))

    Trả lờiXóa
  14. Dòm khác nhau đó anh, anh xem kĩ kĩ là biết liền:)

    Trả lờiXóa
  15. em cũng bị lừa một lần tương tự, tí ăn tát :)))

    Trả lờiXóa