Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

"Hai muơi bảy tuổi vẫn yêu, vẫn tin rằng cuộc đời này màu hồng(mà tới một cái tuổi nào sẽ thấy nó đen thui) nên vẫn thích viết về những nguời tốt.Có điều những nguời đó sẽ không sung suớng vì tôi nghĩ, tốt mà đuợc đền đáp thì nguời đời rủ nhau đi sống tốt hết rồi" Nguỹen Ngọc Tư.

19 nhận xét:

  1. Có thể như vậy đó Lem, nhưng nhất định họ sống thanh thản...
    Mà mấy ai chọn cái thanh thản để bỏ cái sân si chớ hen?

    Trả lờiXóa
  2. Chị, đọc NT bây giờ, sao ...càng lúc càng buồn không chịu nổi

    Trả lờiXóa
  3. Cô ấy càng già tuổi, cái chứng kiến càng nhiều thì văn chương càng ...u ám cứ như ma vật...
    Mập lâu rồi, chỉ chuyên đọc tản văn của Tư thôi. Sau cánh đồng bất tận, thấy Tư không còn là cô gái Nam Bộ mình thích, chuyển sang thích Võ Diệu Thanh... hic!

    Trả lờiXóa
  4. em thích NT nhất nhất.Để em thử tìm Diệu Thanh, mới toanh há chị

    Trả lờiXóa
  5. Hồi xưa MẬp cũng thích NNT ghê gớm, giờ thì thôi rồi... đọc cô ấy thấy đời đen quá thể... không cho mình thêm sức lực...

    Trả lờiXóa
  6. đúng là đọc thấy u ám lắm.Nhưng sự thật cô ấy cảm nhận thế..đúng như thế, mà chị :((

    Trả lờiXóa
  7. Nếu muốn vui thì đọc nghị quyết, đọc báo cáo thành tích thì vui như lân gặp pháo ấy mà! Nhà văn nhìn sự thật đen tối mà biểu người ta dzui. A thấy NT nhìn đúng bản chất sự vật màu xám thì hỏi sao NT vui? Tiếc một điều NT lấy thẻ đỏ rèn trong lửa mà chưa thành dao

    Trả lờiXóa
  8. Buồn nhưng không ...thúiruột như chuyện của Tư... một thể lọai buồn khác mà Lem, hic!

    Trả lờiXóa
  9. Nhưng, NT, cô ấy viết thật đấy mà, làm sao khác đuợc , hả chị :(

    Trả lờiXóa
  10. Tui cũng nghĩ giống y như anh nghianhan nói . Tui thích ddọc & biết về sự thật, dù không vui, hơn là những lời hay ý ddẹp & những câu có cánh mơn trớn ddể lấy lòng người, nhưng không thật .

    Nhà văn, thợ viết bây giờ ddầy dẫy, rao giảng tràng giang ddại hải, thao thao bất tuyệt vê ddạo ddức & cái ddẹp của con người, xã hội & bản chất sự việc, hoặc lăng xê phóng ddại , vẽ vời ra phẩm chất cao quý của một con người, nhưng sự thật thì toàn là giả dối & trái ngược , va` sự thật thì chính bản thân những nhà văn, thợ viết này có sống ddạo ddức & chính nghĩa , và cuộc sống, con người xung quanh họ có tốt ddẹp như họ tô vẽ ra ddâu . Tui dị ứng với cái loại văn chương hoa mỹ " ddầu môi" trơn tuột ddó lắm .

    Tui yêu văn chị Tư, những lời văn xuất phát "từ Tâm" & mô tả thực trạng & thực chất về con người & sự việc .

    Trả lờiXóa
  11. tôi cũng yêu Ngọc Tư !
    like mạnh còm của nàng

    Trả lờiXóa
  12. Anh tuởng em nghĩ khác anh hay sao mà nặng lời ghê vậy :(

    Trả lờiXóa
  13. Sự bất lực của con người trước hiện thực. Rất thật mà lại rất đau!

    Trả lờiXóa
  14. Tại hơi dỗi một tí mà! A khong nghĩ vậy đâu NN ơi!

    Trả lờiXóa
  15. Vâng, đọc NT thấy ...mệt tim quá .Thuơng NT !

    Trả lờiXóa