Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Tối hậu thư:D


Chỗ mụ ở vừa rồi thế nào mà phân tách ra thành dững hai ba hội phụ nữ.Nhà ngay sát,mỗi khi hội họp ,nhom trom thấy đám chị em váy là đầm lượt,áo dài váy cũn... là ... Là mụ... Đi ra đi vào,đá thúng đụng nia, luờm chồng nguýt con.Khó ở ! Hôm nay mụ sưng xỉa ra tối hậu thư: Mấy ba con mậy liệu mà ... Nâng niu chiều yêu ,lắng nghe và thấu hiểu mụ... Vẹt Già nầy!,không có ngày tôi... Nộp đơn Gia nhập ...cả đams hội luôn đó! :-))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét