Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Người tốt mang lại hạnh phúc cho ta . Người xấu cho ta kinh nghiệm . Người tệ nhất thì cho ta bài học...có gì phải cằn nhằn :) (Hay quá lại chôm bên chị Chieukim )

32 nhận xét:

  1. Còn nhiều câu hay lém , cơ mà ...để dành

    Trả lờiXóa

  2. Làm sao để nhận ra và kết luận chắc chắn như đinh đóng cột ai là người xấu, ai là người tệ nhất. Cái đó đòi hỏi sự tỉnh táo và bản lĩnh. Nếu không thì người tốt sẽ bị cho là kẻ xấu, người xấu được xem là kẻ tốt. Còn người tệ nhất là người thế nào? Vậy thì hỏi lại chính ta ta, thật ra, là người tốt, người xấu hay ta chỉ là kẻ tệ hại.

    Giá trị một con người không dễ dàng gì kết luận khi chính ta cũng chưa chắc đã tốt.

    Trả lờiXóa
  3. dạo này em tui triết lý dữ nhen ..
    nói về con người thì bao la lắm , chị kg dám có ý kiến :)

    Trả lờiXóa
  4. @cả nhà : em không nghĩ ra được đâu, mà là chôm bên chị Chiều Kim mà.

    Trả lờiXóa
  5. Há há, suốt ngày NN cứ lo chôm những gì người ta viết sẵn không há! :)))) Mấy câu mang tính "tổng kết" như thế này có rất nhiều khi phiến diện lắm NN ơi. Nó chỉ có tính chất tham khảo thôi chứ không đúng 100% đâu. Chẳng hạn: "Những người nghèo là những người lười biếng". Câu đó nghe cũng chí lý lắm chứ. Nhưng thực tế không phải như vậy.

    Trả lờiXóa
  6. "Những người nghèo là những người lười biếng " câu đó mà chí lý nỗi gì ? rõ ràng sai bét be mà anh Z :)

    Trả lờiXóa

  7. Ừa, anh cũng có ý nghĩ như NN vậy. Người ta nghèo vì nhiều lẽ, trong đó có lý do là vì hoàn cảnh xã hội, số phận chứ đâu phải nghèo vì làm biếng. Nếu nói như thế thì hơn 80% dân mình toàn là làm biếng hay sao NN há.

    Trả lờiXóa
  8. Thì rõ.Câu đó quá ư là xúc phạm, ở đâu ,của ai , ...hehe.Sao anh lại viết chí lý được :))

    Trả lờiXóa
  9. to gap nhung nguoi ay, sao chang chiu duoc, noi gi den nho den cau nay

    Trả lờiXóa
  10. cái gì cũng có ích của nó nhỉ ... ta cứ thanh thản là được ... hehehe

    Trả lờiXóa
  11. Tớ chịu. Nhịn được ng tệ với mình đúng là thánh. Thánh nhọ nhem ơi :d

    Trả lờiXóa
  12. Tớ chịu. Nhịn được ng tệ với mình đúng là thánh. Thánh nhọ nhem ơi :d

    Trả lờiXóa
  13. Gặp rồi , gặp nhiều , phải không :)

    Trả lờiXóa
  14. Hiền Minh nói phải, cái chính làm làm sao co ta thanh thản hơn :)

    Trả lờiXóa
  15. Mẹ Bụ không hiểu Lem.Tớ thích cái ý nghĩa của nó chính là để có được sự thanh thản cho chính mình, chứ ai mà tặng tớ ...bài học ấy , tớ cũng ....hehe... nổi điên như bà chằn chứ bộ.Câu này là để ...vuốt giận chị em mềnh thui , nhá :)
    Đừng có phong thánh cho tớ dù chỉ là đùa hihi.Tớ còn xấu thậm xấu tệ ấy chứ.Khéo mà chính tớ lại tặng bài học cho ối ngừi ấy hé hé

    Trả lờiXóa
  16. người ta ghé thì mang tới gì cho ta? si nghĩ cái coi...À, mang tới "sự nhịn" - hehehe

    Trả lờiXóa
  17. MD hồi này giỏi ngại ngữ ghê gứm :)

    Trả lờiXóa
  18. người xấu và người tệ cho ta cái gì ta cũng không nhận. :(

    Trả lờiXóa
  19. Người ta " GHÉT " nhất thì mang lại cho ta nhiều thứ , mà ta vẫn cứ được . . . .cằn nhằn thoải mái . Hơ hơ hơ

    Trả lờiXóa
  20. Dồi ôi ,từ chối được thì nói làm giề .Câu này an ủi ta khi ta bị nhận :)

    Trả lờiXóa
  21. hiihhi...bên nhà chieukim hay post tin dật gân

    Trả lờiXóa
  22. Cứ lạc quan thế cho đời nó tươi, lo gì !

    Trả lờiXóa
  23. Ờ hay quá thật. Người xấu cũng chính là thầy ta nữa. Họ xấu và ta biết họ xấu và kiên quyết không giống họ.

    Trả lờiXóa
  24. Vâng , ở bất cứ ai ta cũng học được cái gì đó, ví như học tránh những cái... dở hơi của họ thì cũng là học , anh nhờ :)

    Trả lờiXóa