Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Đang hì hụi bóp chân cho xã , chợt cuời khanh khách.Xã hỏi em cuời giề em êu? à , em nhớ tới cảnh vợ ba Bá Kiến nó ....tênh hênh ra cho anh Chí bóp chân , vậy mà sao nhà mềnh lại ...tréo ngoe dư lày kekeke

26 nhận xét:

  1. bóp có đã tay không vậy :))))))

    Trả lờiXóa
  2. 2a chi tinh cam wa a
    Ax da khoe hon k cau?

    Trả lờiXóa
  3. Thia tuc la xa Nem tenh henh cho Nem bop chan .... Heheee .... Buon cuoi qua.... H sap khoi chua Em ?

    Trả lờiXóa
  4. Chúc xã mau khỏi để Lem dc nằm tênh hênh cho xã Lem bóp lại! :D

    Trả lờiXóa
  5. Chồng noname bớt bịnh chưa. Nghe vợ chồng noname vui vẻ thì mừng cho hai người

    Trả lờiXóa
  6. hihihihi, chắc chồng cười chung dới nàng luôn hén

    Trả lờiXóa
  7. 2 thằng này đùa vuii quá xá :)

    Trả lờiXóa
  8. Lúc khốn đốn càng phải cố độgn viên nhau chị ui :(

    Trả lờiXóa
  9. Làm hết hồn tưởng bóp chân mà bóp nhằm....

    Trả lờiXóa
  10. Đi khám bệnh sao rồi em. Khả quan?

    Trả lờiXóa
  11. Thì ráng đi , mai mốt hết bệnh , Xã bù . . .

    Trả lờiXóa
  12. ghi nợ đi, mai mốt cứ tênh hênh cho xã bóp nhé

    Trả lờiXóa
  13. Chuyện này người ta biết từ lâu rồi, giờ mới nhắc nhở thì... xưa rồi Diễm!

    Trả lờiXóa
  14. một con đùa thôi... thằng kia nằm nhăn mờ :(

    Trả lờiXóa
  15. dạ, sợ Lem quên, ừ mà sao Lem quên được nhỉ

    Trả lờiXóa
  16. Xong rồi anh Xã có bóp lại không ạ :D

    Trả lờiXóa