Nhớ Lem bé ngốc đến nỗi cứ nhất định cho quyển THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY là bị in ..sai .PHải là THÉP (anh,chị,bạn )... ĐỠ TÔI THẾ ĐẤY chứ , "đã tôi "là nghĩa quái gì .Hihi, may mà chỉ si nghĩ thế một mình chứ chả théc méc mí ai . không có thì cầm chắc biệt hiệu Đao chả lấy nổi chồng rùi :)
Về sau bố Lem thấy chật quá , dỡ giá sách cho hết vào mấy thùng các tông to tướng , chât lên gác xép.Èo , Lem gặm lăn lóc bao lâu mà vẫn chưa hết lấy nửa .Thôi thì đủ thứ nhé , nào là MỘT NGƯỜI CHÂN CHÍNH , ĐỘI CẬN VỆ THANH NIÊN , NÚI ĐỒI VÀ THẢO NGUYÊN , PIE ĐẠI ĐẾ , CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ , NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ , SÔNG ĐÔNG ÊM ĐỀM , SÔNG ĐÔNG , CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH , KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VN , GRIM , ANDERSEN BÔNG HỒNG VÀNG , AQ CHÍNH TRUYỆN .....ti tỉ truyện mà Lem không nhớ hết tên .Trong đó ấn tượng nhất là tuyển tập MÁC ĂNG GHEN LÊ NIN sách bìa cứng in hình cực đẹp , giấy trắng ...Mỗi tội đọc chả hiểu gì hihi.
Cái tầm 12 13 , tự nhiên Lem sinh đổ đốn, cứ thèm đủ thứ , chua ngọt cay mặn ...của hàng rong hàng quà.Biết mẹ chả có tiền xin cũng chả được , tự dưng Lem nghĩ ra cái trò ...mất dậy dư lày.Lem tính bán quách cái lũ ...sách đọc chả hiểu gì đi , vừa gọn nhà đỡ bụi , lại vừa được ăn quà... quá tốt.Nghĩ là làm luôn .Lem rình lúc nhà đi vắng cả , lôi đủ bộ tuyển ba cụ ra , xé rời bìa ảnh đẹp , tách làm mấy cục rồi ...gọi bà đồng nát vô tính.(của đáng tội , bé nhưng Lem cũng biết ...áy náy khi mang mấy cụ ra bán, nên phải xé bìa dấu đi ).Và nhất định Lem không bán... truyện , chỉ bán ...sách thôi , cùng với ba cụ là rất nhiều sách ...triết học gì gì đó của bố Lem ra đi luôn ,cứ đọc gì không hiểu là ...bán .. Chả nhớ bán mấy lần mới hết nữa
Chuyện bố láo ấy Lem tuyệt nhiên không dám kể cho ai , cái lần bố Lem sang chơi , Lem thử hỏi bố xem có biest gì không ? nhưng cụ vẫn bảo cất nguyên mấy thùng , rồi cụ thở dài là giờ con cháu chả đứa nào thèm đọc sách .Ặc , nếu mà cụ biết Lem đã làm gì , nhỉ ... chả hiểu rồi sẽ thế nào keke.
Nhiều khi nghĩ nếu bê được thì Lem sẽ cố về bê hết sang , rảnh đọc lại chắc thú lắm :)
Hôm nọ nằm khểnh tám với xã , thế quái nào Lem lại tuông hết ra hehe.Chuyện thì cười ghê đi , hai vợ chồng sằng sặc ra luôn .Ấy thế mà hôm nay nổi hứng ghi lại , tự nhiên lại thấy như ...rưng rưng .
Rằng khi xưa thiếu thốn khổ sở , thì mình vẫn còn sung sướng hơn trẻ nghèo bây giờ nhiều.Vi nhũng năm ấy nhà nhà đều nghèo khổ như nhau , chả biết sướng nên cũng không thấy thế là khổ.Còn tụi trẻ khó bây giờ , cứ bước ra đường là thấy người ta xa hoa...mới tội chúng thật nhiều lần hơn , thật thế :(
uh, thật thế :((
Trả lờiXóaCau Nghien sach Nhi
Trả lờiXóaHoi Nho to Nghien truyen thoi a
Sach xua thi tui Nho gio dau thik
:)
:((
Trả lờiXóaMar đã đưa ra một câu khẩu hiệu: " vô sản toàn thế giới hãy liênhiệp lại". Nhưng chính trên quê hương nước Đức của ông trong nhữngngày thang10 năm 1989 toàn Đông Đức đã treo cao khẩu hiểu: "Vô sản toàn thế giới hãy tha thứ cho tôi"! hay khẩu hiệu" Chúng tôi là nhân dân" ....
Trả lờiXóaKhông biết ông có lỗi lầm gì với vô sản toàn thế giới mà sau 100 năm ông phải cầu khẩn xin họ tha thứ cho ông?
Trả lờiXóaChắc chắn phải đọc hết nhữung quyển sách đó, đọc cả một quá trình lịch sử bi thương của vô sản nhân loại mới giải thích đựoc chăng?
Trả lờiXóahihi, là anh thử đọc ấy , chứ em thì có mà ...bổ vỡ đôi đầu em ra em cũng chịu :))
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã ghé xem và chia sẻ thật nhiều :)
Trả lờiXóaÔng Mar đã xin lỗi nhân dân toàn thế giới rồi, cho nên em không có lỗi gì với ông đó cả. Vậy không cần phải xin lỗi ông ....
Trả lờiXóaCười quá thể với anh đấy kakaka
Trả lờiXóaCơ mà hồi em... xé ông đem bán thì ông chưa phải xin lỗi mà :))
Trả lờiXóahi hi ....
Trả lờiXóaThương NN ở ... tính dễ thương này ...
( Vụ NN bán ve chai sách đỏ "gối đầu giường" (cứ quyển nào đọc không hiểu gì thì bán tuốt) , đặc biệt sách khác & truyện thì không bán quyển nào) sao giống y chị hồi nhỏ, hehehe ...., cũng xé bìa nhưng hổng phải dấu, mà tại nặng ký ve chai nó chê, hồi đó ve chai chỉ mua giấy - mục đích để gói đồ)
Cười quá thể với em đấy kakaka ...
Trả lờiXóaNhớ Lem bé ngốc đến nỗi cứ nhất định cho quyển THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY là bị in ..sai .PHải là THÉP (anh,chị,bạn )... ĐỠ TÔI THẾ ĐẤY chứ , "đã tôi "là nghĩa quái gì .Hihi, may mà chỉ si nghĩ thế một mình chứ chả théc méc mí ai . không có thì cầm chắc biệt hiệu Đao chả lấy nổi chồng rùi :)
Là chị cười em cái vụ Thép ...đỡ tui , phải hem :)))
Trả lờiXóaEo , ra mềnh đúng là ...đồng bọn , chị nhể ?Thế hồi đó ba má chị có ...túm được trận nào hem ?
Trả lờiXóaEm khỏi cần xin lỗi ba cụ này. Nếu có sống lại thì các cụ cám ơn em đem bán ve chai trước rồi xin lỗi nhân loại sau.
Trả lờiXóaCảm ơn anh .Dù gì các cụ ấy cũng ...nhiều tuổi lắm , em vẫn cứ là... sai :))
Trả lờiXóaNói là hồi nhỏ chứ cũng mười mấy tuổi á .
Trả lờiXóaMay là sách của gia đình thôi, của chung cả thảy mấy anh chị em...ba má thì hổng có để ý ba vụ này đâu mà biết :)
hồi bé chị sướng thế, có nhiều sách để đọc, vậy mà đem bán, uổng ghê
Trả lờiXóaem xem k ki roi , chi toan ban ...sach doc k hieu thoi , truyen thi ...con lau :)
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaCho Lem dinh chinh chut : Pie dai de chu hok phai Pie de nhat :))
Trả lờiXóathì em biết mà :), nhưng vẫn uổng, hồi bé em chả có gì để đọc, toàn đi mượn của người ta, mà toàn sách vớ vẩn
Trả lờiXóaCực kỳ chí ní :D
Trả lờiXóaHồi đó, tớ cũng thấy mấy cái tựa đề này hơi ngộ ngộ: Thép đã tôi thế đấy, Đến hẹn lại lên, v.v..
Trả lờiXóaBiết làm ăn ghê nha :)
Trả lờiXóaEm phục bác, bác toàn đọc sách mà ít người có khả năng đọc - hiểu. Hèn chi mà bác sâu sắc thế. Em hồi bé rất thích truyện của Andersen, lớn lên thì em hay đọc của cụ Alexandre Dumas. Mãi tới khi lấy chồng em cho nguyên cái giá sách của em cho....người hàng xóm...chả biết họ có còn thích đọc ba chàng lính ngự lâm hay không...haizzz....
Trả lờiXóa"Lem gặm lăn lóc bao lâu mà vẫn chưa hết lấy nửa "
Trả lờiXóaĐọc không kĩ rùi, khen bác làm gì sớm thía , bác chả nhận bác ...xâu xắc đâu kakaka
Hồi ấy chắc anh ...nhớn tướng rùi còn théc méc giề :D
Trả lờiXóaDào , chị toàn bán sách ...triết ấy mà, bổ đầu ra cũng chả hiểu đâu , uổng gì :))
Trả lờiXóaHòi sinh viên, ngán nhất là học triết và kinh tế chính trị, đau đầu lắm.
Trả lờiXóaCòm này em phải in chữ nhớn ra , ...khoe cho xã em xem kekeke .Cảm ơn anh nhen :)
Trả lờiXóaNài, đừng có làm em nhầm lẫn nghen...ehem...
Trả lờiXóahaha, bi giờ ...tỉnh nhể :D
Trả lờiXóaHihihihi Làm mình nhớ hồi đi học cao đẳng, tụi mình chuyên môn vô nxb chính trị ở đường Hàm Nghi mua ...Lénin tòn tập, Nhập môn Marx, Ho tòn tập....
Trả lờiXóaMua xong chạy xe đạp lên Xóm Mới Gò Vấp bán .....cho họ làm...pháo ! hhihihihihi
ù, thế có nhớ mua mấy bán mấy hôn :))
Trả lờiXóaMình chỉ nhớ là .....Lénin toàn tập là 55 cuốn ( vì bộ nầy hay được cho mua nhiều ) mình nhớ là khoảng 175k / bộ, xong bán cân ký ( đã xé bìa ) thì được là hơn 300k...lời hơn 2 phân vàng lúc đó !
Trả lờiXóaHehehehhe Một lần nửa...nhớ ơn các cụ ! à sách nầy Liên xô in giấy trắng à nha..hahaha
Èo , giầu nhể.Thế sao nhà tui thì lại tuyển tập ba cụ luôn vào một cơ, hình chụp ba cụ nghiêng nghiêng râu ria rất oách nhá , nhớ ngày đó tui bán có tí tiền ăn quà thui mà.Sao cậu được... giá thế nhể :D
Trả lờiXóacông nhận không ngờ em liều thế,dám bán sách của cụ hả?Cậu chị hồi đó ở chung nhà cũng có giá sách to tổ bố,cũng y hệt những quyển ấy nhà em,toàn sách truyện Niên Sô ,có quyển "Tư bản" nhìn cũng khiếp :d, hồi đó ngươì lớn tích sách trẻ con cũng không kém,toàn đi mua truyện của "nhà xuất bản Kim đồng" ,"sổ tay Đội viên" bày chật cả nhà,nhưng không dám bao giờ có ý nghĩ bán sách,lớn lên ,gần thanh niên thì có bán,dưng mà bán gạo ,vì gạo mậu dịch nhiều quá,để mốc cũng phí,bỏ ra bán dần lấy tiền xài :d
Trả lờiXóaMình cũng ....sắm sửa đủ bộ....tam sên, 3 cụ chứ !
Trả lờiXóaMấy cụ linh thiên ghê, thăng đường gòi mà vẫn ....độ MT nầy,.....nhờ ơn đức các cụ mà mình cũng ...bơi qua bến bờ hạc hành. :P
hihi, nhớ lại vui nhể
Trả lờiXóaù, hóa ra em bố láo từ hồi ...nứt mắt , nhờ :))
Trả lờiXóaEm tin giờ thú tội chắc ông già cũng cười ngất ấy chứ
vụ này giống xã em hehe
Trả lờiXóaXe đi công tác xa nhà vài năm, có mấy quyển vở ghi chép lại những kiến thức quan trọng cho công việc, và một số kiến thức cho cuộc sống, cất vào tủ sách. Khi về nhà tìm lại chẳng thấy gì, hỏi ra mới biết cô em gái đem bán đồng nát. Cứ là vở thì bán, còn sách thì hay dở đều giữ lại !... tức điên cả tiết, cũng chẳng biết làm sao, đành nuốc cục tức cho xong.
Trả lờiXóaThật là một cô em gái ...thông minh dễ thương quá :))
Trả lờiXóaCách xử lý giống y hệt NN. Khác cái là cô em của Xe đã học xong đại học rồi chứ ! ... Nhà NN còn quyển triết học nào muốn bán đồng nát, gọi cho Xe nhé ! :))
Trả lờiXóa