Đọc thấy vụ sửa chuyện Tấm Cám , tự dưng lại lan man sang chuyện Tam tạng thỉnh kinh.Từ ngày bé tí đọc thấy mình đã ước giá mà Tôn ngộ KHông chịu đựng được tí nữa mà nhảy lên ...uýnh bỏ cha gã Đường Tăng vừa ngu vừa ác đi, có khi lại hay.Hem bít rồi họ đã sửa lại hay chưa ? keke
Lòng trẻ như tờ giấy trắng, cổ tích in vào đó, khó phai. Sửa là sửa thế nào?
Trả lờiXóaHum qua em vừa đọc ở đâu là họ sửa rồi , vẫn đưa vào sách dạy, nhưng sửa cho Tấm đỡ ...ác thì phải :)
Trả lờiXóaHehe
Trả lờiXóaem chưa đọc lại
Trả lờiXóatại thời đại mới câu chuyện phải sửa chứ seo :P
Trả lờiXóaDân Việt là dân .... Ác ..... từ thủa trong cổ tích. Chả cần phải sửa.
Trả lờiXóa9 cũng chưa đọc
Trả lờiXóak bít sao hen
Thực ra chuyện ấy cũng mô phỏng theo cái ác của bà Ỷ Lan hại Hoàng Hậu Thượng Dương ( ? ) và các cung nữ .
Trả lờiXóaCũng là cái hay của dân gian để ghi lại bóng gió một sự thực lịch sử .
Đó là cái xấu của một hành động chính trị .
Theo mình thì không cần sửa .
Truyện ấy nhiều nước cũng có , chẳng có gì độc đáo lắm , khỏi cần sửa vì cái kết ấy là của riêng Việt Nam , nếu không thích thì đưa luôn cả truyện ra khỏi sách giáo khoa là xong .
Còn không thì cứ để đấy mà phê phán , phân tích cho học sinh hiểu mà tránh cũng tốt
hồi bé mình đọc cũng nghĩ người ta bịa ra mà,trẻ con thì cũng không nghĩ sâu xa gì đâu,lớn lên mới nghĩ thôi:d
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaĐúng rồi đó Lem ! Lần nầy cô Tấm không còn làm mắm....
Trả lờiXóaMà cô ta cho vô ...cối đá, quết làm....chả lụa ! :P
cũng chả có giề :)
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóahic
Trả lờiXóavớ vỉn ấy mà:)
Trả lờiXóaem cũng nghĩ thế :)
Trả lờiXóađúng thật , em cũng giờ mới để ý đấy :)
Trả lờiXóavề rồi em :)
Trả lờiXóaSáng ý nhể :)
Trả lờiXóasửa đi, rồi năm sai lại sửa tiếp cho mấy GSTS, NXB, nhà in còn có cái mần ăn, ác hơn cả nhà Tấm Cám :(
Trả lờiXóangày xửa ngày xưa ...Tấm đã bị mẹ con nhà Cám giết rồi cướp chồng .... sau đó Tấm giết Cám làm mắm để trả thù , thì mọi người ( hiện nay )cho rằng Tấm còn ác hơn mẹ con nhà Cám ...
Trả lờiXóangày nảy ngày nay ... có một tên Luyện , bị nghi ( chưa có phiên tòa kết tội ) là giết người , cướp của ...mọi người đều cho rằng hắn đáng bị tử hình ...khi biết là hắn còn vị thành niên , mức án cao nhất chỉ là chung thân , mọi người có vẻ không hài lòng với mức án đó ...
lý thuyết ( truyện Tấm Cám ) cho dù có được sửa lại cho nhân bản hơn thì suy nghĩ thực tế ( chuyện tên Luyện ) của con người vẫn không thay đổi ( vẫn muốn giết người ) ....
em đã đọc truyện ngắn Đường Tăng của Trương Quốc Dũng chưa , cũng là một cách nhìn khác về Đường Tăng ( vụ này hồi đó - năm 1994 - bị bên Phật Giáo đả kích quá xá , và truyện ngắn này đã bị thu hồi )
Trả lờiXóaEM chưa được đọc , hay hem chị? Truyện kia em đọc từ hồi bé tị mà :)
Trả lờiXóaù, thật nhỉ
Trả lờiXóaChung thân là không được giảm , là suốt đời chị nhỉ.Thế cũng là để... bố mẹ nó đỡ khổ , ok rồi , sợ nhất cái kiểu cứ vài năm lại giảm rồi ...hoành hành tiếp ấy.Công nhận nghĩ tội nó giết bé thơ tí xíu ấy thì ...tử hình cũng đáng lắm chị ạ .Hay em cũng ác quá :(
Trả lờiXóaqua đây đọc cho biết nè em :)
Trả lờiXóacảm ơn chị , em liếc thấy rồi mà đang mải tám tám :))
Trả lờiXóa