Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Sống thật với chính mình, cho dù có thể chưa được là người tốt , chí ít ta cũng tránh được một điều xấu lớn

23 nhận xét:

  1. ùm. Nhà CHÚNG MÌNH cuối tuần vui nhé :))

    Trả lờiXóa
  2. ko, đừng có chúc thế, xui xẻo lắm ,suỵt suỵt.

    Trả lờiXóa
  3. chạy qua iu người đẹp Nhem nhem phát

    Trả lờiXóa
  4. Tui vưỡn thù mụ gọi tui là ..Nhọ Nhem đóa :D

    Trả lờiXóa
  5. Ừ đồng ý nhất trí
    ...điều xấu lớn nhất cần tránh là ......đừng để ...Tui ...thấy Lo Lem ngoài đời thực ...rồi Tui bật nhức , khóc ...không thành tiếng ....Khà Khà Khà ....Chạyyyyyyyyyyy

    Trả lờiXóa
  6. Một câu Ranh ngôn của bồ thiệt là chí lí !

    Trả lờiXóa
  7. phải gọi mụ í là Lô Lem (nghe dễ thương cực, Lô lem há ?) :D

    Trả lờiXóa
  8. Quen duong den nha ban lau thia? sao ben ay khoa cua hong vao duoc vay ?

    Trả lờiXóa
  9. gần cuối năm, loay hoay bận rộn, Lam vào Mult. chút lại ra, kô đi lòng vòng nhiều nhà , chứ luốn nhớ mụ Lem yêu rấu dắm dắm :D

    Trả lờiXóa
  10. Vắt ...chân lên trán suốt đêm nghĩ ra đóa :))

    Trả lờiXóa
  11. Bời vậy nên Lem đã khuyến cáo chớ có tin hình Lem mờ , Lem tiệt nhiên không có bén mảng chụp nghệ thực bao giờ mờ :D

    Trả lờiXóa
  12. Không biết là tốt xấu hay dở , nhưng thoải mái là chắc

    Trả lờiXóa
  13. vâng , phần cũng bởi tính em nó ...đãng kì lạ, sáng nói chiều quên cãi lem lẻm , em mà không biết tu thân sống thật thì rồi trước sau cũng ..nghĩa lộ há há há

    Trả lờiXóa