Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Lòng tham khiến cho con người ta tin vào những điều không thể (Đọc NẾU CÒN CÓ NGÀY MAI , nhớ nhất câu này ). Cái quân lừa đảo ấy , tội của chúng phải ngang bằng tội giết người hàng loạt ấy nhỉ .Rồi còn biết bao người nhảy lầu nhảy cầu nữa đây :(

45 nhận xét:

  1. Nhà mình có đứa em ,trước đây nửa năm khoe um xùm là có người họ hàng làm ăn giỏi lắm , chỉ việc cho họ vay là cứ trăm triệu tháng có 5 chai ngon ơ...hơ hơ.Mình đã phang luôn là coi chừng đó, làm gì mà lãi cao thế được ,nó bùng cho thì mất cả chì lẫn chài...Y rằng .Chán không buồn chết :(

    Trả lờiXóa
  2. Cai VU cho muon tien thi gap nhiu roii
    Nguoi ta du Dan co Tay chan thi lam nghe nay dc

    Trả lờiXóa
  3. Hihi
    Thong cam di ma
    To vo bang dien thoai day:))

    Trả lờiXóa
  4. Hem trách móc giề đâu à, mà tớ... thiếu i ốt nên dịch chửa ra ý hí hí

    Trả lờiXóa
  5. Hihi
    Dang lam ji do?
    Chuc tuan moi manh gioi nhe

    Trả lờiXóa
  6. đang ...nhảm mí mợ đóa . Cảm ơn nhe, mợ cũng :))

    Trả lờiXóa
  7. Em nói đúng , cía tham làm mờ tất cả từ mắt đến ..lương tri :(

    Trả lờiXóa
  8. hihi, câu này trong truyện nó viết mà chị.Đúng quá chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  9. e đọc cuốn này lâu rồi, nhưng ko nhớ câu này

    Trả lờiXóa
  10. Của nhân vật nam chính ấy , cái thời đi xiếc rong lừa đảo ấy mà :)

    Trả lờiXóa
  11. Tham thi thâm chi ha, o que nhà em cung co nhieu vu lam, no lam cho that hoanh ta trang de lay niem tin roi no bùng. :)))

    Trả lờiXóa
  12. Chị cũng chả trách người bị lừa lắm , mà chung qui là cái quân khốn nạn kia nó quá ác , vậy thôi em

    Trả lờiXóa
  13. Đâu cần đọc sách mới biết giời ạ...Nhất định 100% rằng..bị gạt thì chỉ 1 nguyên nhân duy nhất..đó là tham...và người gạt cũng chỉ đánh vào điểm này và thành công.

    Trả lờiXóa
  14. Không trách họ được...xã hội thì chắc chắc phải có người ác người hiền..đieêu này là chân lý:D...Trách là trách lòng tham...mình đừng tham thì tụi ác đó làm sao còn đất sống?..chịu chưa? :D

    Trả lờiXóa
  15. Má nó, tui thì hem mắc lừa rứa đâu , song tui nhìn nhiều ông bà già về hưu , com cóp cả đời nguwoi chút tiền già ...Tội họ lắm em ui .Thương lắm :(

    Trả lờiXóa
  16. U, thì nhớ câu đó thì trích dẫn thui mờ :)

    Trả lờiXóa
  17. 100 triệu mà lãi 5 chai không mắc đâu bạn ơi…vậy mà vẫn bị mất thì thiệt xui…. Thường lãi cao hơn nữa mới nguy hiểm, vậy mà vẫn có người ham đem đi cho vay đó ợ …:-)

    Trả lờiXóa
  18. Thật sao , vậy là tui ...tỉnh quá hử .Với tui chừng ấy cũng là lãi suất đáng ngờ rồi hihi,mà bài học này cũng đâu có mới đâu

    Trả lờiXóa
  19. Bên đây tui cũng thấy cái trò lừa đảo vay lãi cao này , rồi thì buôn hàng đa cấp... Má nó, còn lâu lừa được tui nhe .Cứ thấy... lợi là tui càng... cân đong kĩ càng hơn keke

    Trả lờiXóa
  20. Hix, Tham là tính đầu tiên của con ngừ mà

    Trả lờiXóa
  21. Tánh Tui cũng tham lam lắm !
    ...vậy là chắc thâm hết cả người ...

    Trả lờiXóa
  22. Dạo nầy. Lo Lem giăng cái note nào ....
    ..đọc xong, cũng thấy thấp thoáng Mình trong đó ...Hmmmmmm

    Trả lờiXóa
  23. Hờ hờ. Từ cuối thế kỷ XIX, người ta đã nói như Lem rùi, nhưng tiếc thay lúc đó mọi người không tin

    Trả lờiXóa
  24. E hèm , nhảy vô ..binh Ka đơi, chớ vội để ...sứt mẻ tình hữu nghị nhe Ka :D
    Thứ nhất là cho dù không hề tham thì ai trong chúng ta cũng phải có chỗ ...thâm ,ặc ặc .Lem nói sự thật , cả nhà chớ ném đá nghĩ Lem ...bậy bạ nha:)))
    Thứ hai : đã là con người thì rồi ai cũng có... tham, khác nhau là ít tham hay nhiều tham thui à.Nên Lem thấy phang câu kia nó có nặng nề quá hem? Thực tình những người tương đối đầy đủ rồi mà tham lam thì mới ...đáng .Chớ nhiều người vì ..nghèo khổ thiếu đói quá ...dân trí thấp , chả đọc báo nghe tin ...những người sống nhờ ...hi vọng ấy , lừa họ dễ không à ....Nói túm lại là Lem thấy tội nghiệp nhiều người lắm ....Cho dù là do họ dốt , họ tham ...thì cũng chả đáng phải nhận kết cục đau khổ vậy .Cái quân khốn nạn kia mới là tội ...đáng bàn .Thật Lem nghĩ thế :(

    Trả lờiXóa
  25. Em nghĩ là họ tin , nhưng khi...mờ mắt rồi thì còn si nghĩ chi được đâu anh :)

    Trả lờiXóa
  26. Năm ngoái cũng có một chị cũng đã lớn lớn - cỡ 60 tuổi - Nói với mình là chị ấy đã " đổi mới cung cách làm ăn " , xách hai ba triệu đô la gì đó dưa cho một cô " giỏi giang dễ thương và có đường dây mạnh lắm , làm ăn uy tín lắm " để cô ấy làm dịch vụ đáo hạn ngnâ hàng , hàng năm chia lãi rất cao .
    Mình chả dám nói gì nhưng cũng đầy nghi ngại .
    Ông chồng vẫn hay vui vẻ gọi điện thoại nói chuyện vui vẻ với mình . Bà chị ấy thì hay vui vẻ hẹn xuống nhà chơi .
    Lâu nay cả hai người im re . Nghi quá . Nghi quá . . .

    Trả lờiXóa
  27. Có tới ngần ấy tiền mà vẫn ...ngây thơ khủng , anh nhỉ :D
    Dính chấu là chắc chắn anh B ui.Thật chả hình dung nổi, sao mà có đến ngần ấy xiền chứ , làm ăn gì tài giỏi gứm thế anh ???

    Trả lờiXóa
  28. Em khác anh là nghe em em nó nói là em ...bô bô liền.Lúc ấy khéo nó ước ...vả vào mồm em cũng nên :D

    Trả lờiXóa
  29. Không nói được ấy chứ . Vì chị ấy nói để khoe và dạy khôn mình mà . Nói ra bà ấy lại bẩu : Mấy ông văn nghệ sĩ trên mây trên gió biết gì mà nói .
    Chồng bà ấy muốn nói cũng chả được ấy chứ . Mình ăn thua gì mà nói .
    Mà mình cũng chỉ mới phỏng đoán thôi , chứ biết người ta có mất mát gì không , hay tại mình cứ nghĩ lung tung vậy thôi .
    Người ta ở " cõi trên " mà em , chắc họ anh hùng hơn mình . Hi vọng họ luôn đúng .

    Trả lờiXóa
  30. Nem cứ yên tâm . Ở Việt Nam bị lừa lớn thì toàn là người khôn thôi à , người dại chẳng ai thèm lừa , mà có lừa , dại quá , nhát quá mình đâ có dám tham gia đâu mà lừa

    Trả lờiXóa
  31. kiểu anh em mình thì lại dính lừa dạng khác :D

    Trả lờiXóa
  32. cũng có thể là ý muốn rủ rê , anh ạ :D

    Trả lờiXóa
  33. Không . Chị ấy là người làm ăn thật sự và không phải là người nham hiểm đâu . Chị ấy còn nói là : " Không phải ai cô ấy cũng cho tham gia " . Thế mới khổ

    Trả lờiXóa
  34. hihi, em xin lỗi nhe, là em từng thấy những cảnh rủ rê lừa lọc nhau rồi nên em ...:D

    Trả lờiXóa
  35. Có gì mà xin lỗi chứ . Nếu bình thường trong câu chuyện thế này thì anh cũng nghĩ như Nem thôi . Mình " cãi " vì sự thật nó vậy , chứ không phải gì khác .
    Chắc cái nhân vật " đối tác " của chị ấy hót hay lắm . Hì hì hì
    Hi vọng là chị ấy gặp may trong dzụ này , chứ tuổi ấy mà mất mát thật như mình " tưởng tượng " thì đau quá . Chắc quỵ mất .

    Trả lờiXóa
  36. Thì thế em mới nói là quân lừa đảo ấy đáng tội nặng , chớ trách những người bị lừa làm chi

    Trả lờiXóa
  37. Em rút thêm kinh nghiệm là ...tránh xa những đối tượng... hót quá hay hehe

    Trả lờiXóa
  38. Dạo này ở Việt nam nghe vỡ nợ , giựt nợ khắp nơi mà hoa cả mắt ù tai luôn Nem ạ . Theo thông tin báo chí chắc phải tới hàng chục ngàn tỉ rồi đấy . Như một đại dịch

    Trả lờiXóa
  39. Em cũng quen mấy người dính chấu ...Chỉ biết thở dài .Sao dễ gạ gẫm thế chứ

    Trả lờiXóa