Hôm nọ xem bên chị Biengbiec những bài văn phân tích của học trò bi giờ mà cười lăn lóc.Đúng là sẽ rất khó ,đến gần như không thể ấy nếu cứ muốn nhồi nhét cái gì mà mình không thích hihi.
Nhớ hòi học văn của mình cũng thế, văn cấp một hai thì ...khá lắm..thậm chí còn đi thi trường này trường nọ...hehe..thế mà lên cấp ba ..TỊT
Nhiều khi mình cũng hay ...ăn năn là làm sao con gái mà lại ..ngu văn đến thế ..huhu...cũng từng buồn ..cũng cố nhồi lắm ấy...Song ..nói thật là chả làm sao... cảm được những áng văn thơ trích dẫn ấy ...Mình chịu.
Nhất là nói đến thơ thì mifh chỉ biết thơ Xuân Quỳnh thôi à, thêm thắt được vài bài của ông bà tây Nga ngố Bec Gôn và Béc xô Nốp đối đáp với nhau gì gì đó ...và một vài bài khác nữa...tựu chung lại là ...DỐT
Riêng truyện Kiều thì mình rất chịu khó xem xem , đọc đọc..Là nói bây giờ ấy , đầu U 50 ấy,vì mình cũng ...ức lắm khi mình là con mọt truyện mà sao....sao chả thấy thích gì quyển thơ nầy.Trong khi ông cụ nhà mình ...ôi dời ơi ...cụ còn thuộc làu làu nhá
Rốt cuộc , vẫn đặc cán mai dài cán thuổng.Mình chỉ thích nhất câu này của cụ thôi này
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI .
Chấm hết.Cảm ơn cụ Nguyễn Du.Câu này của cụ thì muôn năm đúng
Cũng tùy tình huống cụ thể ạ. Các cụ mình còn có câu:
Trả lờiXóaNhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại.
Nghĩa là, đôi khi, TÂM thôi thì không đủ ^^
Eò , cái ...cụ non Zun này phải ..xét lại.Khéo mà lại ..pà zà đội lốt ấy :)))))))))
Trả lờiXóaCó tuổi rồi chị ạ :))
Trả lờiXóaỞ Kiều có nhiều câu rất ...đời cho nên mấy người xưa rất thích . Nó có vần có điệu nên cũng dễ thuộc mà em .
Trả lờiXóavầng, chắc mươi năm nữa em mí đủ ...trín trắn để cảm được chị ui:)
Trả lờiXóaHê hê...Có gì ngạc nhiên đâu?!
Trả lờiXóaP cũng hổng thích! ( dưới mắt P, nó đơn giản là một tác phẩm văn vần, mô tả chi tiết cuộc sống đương thời khá rõ nét, gần gũi và sâu sắc, nhược điểm là các địa danh và tên các nhân vật quá xa lạ với người Việt, cứ như đọc truyện phóng tác của Tàu...Hổng biết có ai muốn chửi mình vì ý kiến này không? Nhưng kệ! Nghĩ sao nói vậy người ơi!)
Ngày xưa các cụ thuộc Kiều vì họ đâu có nhiều chọn lựa. Những người được ru bằng những câu Kiều (thì họ thích là đương nhiên) chắc cũng thuộc các gia đình có học thức. Tới thế hệ sau có quá nhiều lựa chọn ( Thơ, truyện, các thể loại sách, báo, tạp chí...khác).
Bây giờ nói đến đọc sách chắc thế hệ trẻ cũng không còn bao nhiêu, vì có quá nhiều lựa chọn khác ( Phim ảnh, nhạc, kịch... đặc biệt là máy tính và các loại máy móc điện tử khác).
P thích thơ nhưng cũng chỉ thuộc được dăm câu Kiều.
Người ta sẽ không bắt hs học truyện Kiều bao lâu nữa đâu, vì mượn nó mà lên án chế độ phong kiến. Nhưng bây giờ học sinh mà thuộc Kiều, nó lại lấy để thực tả xh ta và chê chưa đạt thì chết!
"Người nách thước kẻ tay đao,
Trả lờiXóaĐầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.
Già giang một lão một trai,
Một dây vô loại buộc hai thâm tình.
Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,
Rụng rời khung dệt tan tành gói may.
Đồ tế nhuyễn của riêng tây
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.
Điều đây bay buộc ai làm,
Này ai đan giậm giệt giàm bỗng dưng?
Hỏi ra sau mới biết rằng:
Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ,
Tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây.
Hạ từ van lạy suốt ngày,
Điếc tai lân tuất phũ tay tồi tàn.
Rường cao rút ngược dây oan,
Dẫu là đá cũng nát gan lọ người!
Mặt trông đau đớn rụng rời,
Oan này còn một kêu trời nhưng xa!
Một ngày lạ thói sai nha,
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền."
Truyện xưa mà cứ như viết cho thời nay :((
Một ngày lạ thói sai nha
Trả lờiXóaLàm cho khốc hại chẳng qua vì tiền
:((
Nó hay ở chỗ có thể "dụng Kiều" trong hầu hết các sự kiện xã hội ( như noname vừa dùng)
Trả lờiXóachị nói đúng thật.Bi giờ em đọc lại thấy như viết cho thời nay vậy :(
Trả lờiXóaP có bà bác 92 tuổi rồi, lẩn thẩn, nói trước quên sau rồi. Vậy mà thuộc truyện Kiều từ chữ đầu đến chữ cuối, không sai ( cứ như cầm sách đọc vậy đó). Khi nào bà bắt đầu hỏi lung tung, là bọn mình dụ bà đọc truyện Kiều, bà ngồi đọc cả buổi...( còn tụi mình biến...hê hê).
Trả lờiXóaMẹ mình thì ru con bằng sấm trạng Trình. Sấm trạng Trình cũng hay ở chỗ có thể "giải" rất phù hợp với nhiều hiện tượng chính trị xã hội.
noname rất hay khi thât thà thú nhận là mình không giỏi những cái mình không thích. Tớ cũng vậy,chả thuốc áng thơ nào !
Trả lờiXóaRa tụi chị cũng ...lưu manh nhể :)))
Trả lờiXóaEm có giỏi được cái gì đâu mà anh khen vội thế.Còn nếu "thật thà thú nhận" mà đáng được khen thì...hehe...anh chuẩn bị ...cắt phép ...khen em đi nha .Em còn vô số ...tội để xưng típ :D
Trả lờiXóangày xưa tớ rất thích đọc kiều và còn thuộc một phần nữa cơ, bây giờ thì chữ trả laijcho thầy.
Trả lờiXóaCủa đáng tội cũng dễ thuộc phết :)
Trả lờiXóauh
Trả lờiXóagiờ đầu óc nó đặc quá khó nhớ cái gì gnoaif xiền ha ha ha
Trả lờiXóachiều nẫy vợ chồng tui cho con đi dạo , tạt vào siêu thị quên bố nó đi , lại nhặt một xe đầy ...báo hại xã chạy về lấy xe ra chở...Lú lắm rồi à :)
Trả lờiXóamua đò hả, he he he mua nhiều thế sao giàu được mợ
Trả lờiXóađồ ăn thui mà, thấy bưởi to tướng mà hạ giá nổi máu tham lên heheh
Trả lờiXóaĐang Kiều lại ra bưởi to :-))))))))))))
Trả lờiXóa:))))))))
Trả lờiXóaĐã bảo hem thik nên nó bị ...lạc đề .D