Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Ai muốn ném... đá tảng tui cũng được , tui là tui kêu gọi tẩy chay món thịt cầy ,nghiêm túc đấy dù vẫn cười nè :)

92 nhận xét:

  1. Hoan hô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  2. Hồi lâu lâu đã bị ném đá tới lui rồi à, hôm qua đọc lại KÍ ỨC VỤN của Bọ Lập , kể chuyện con chó Giôn ấy , rớt nước mắt luôn

    Trả lờiXóa
  3. ù, mấy lần báo đưa tin bên Thái họ giải cứu mấy xe tải chó chở sang nhà ta để ...thịt ..thấy ...nhục như cá nục ấy

    Trả lờiXóa
  4. Trước em từng ...chơi , em xin thú nhận vầy :(

    Trả lờiXóa
  5. Truyền thống văn hóa ẩm thực của người Hàn Quốc đó!

    Trả lờiXóa
  6. Sau này nghĩ lợi thấy gê gê.

    hihi

    Trả lờiXóa
  7. hôm trước đọc chị kể chuyện hàng xóm hành chó em thấy ức lây với chị ,có khác gì đánh trẻ con không ?

    Trả lờiXóa
  8. Nào em có biết chó nó khôn đến thế đâu , sau này bạn em nuôi, gần gũi nó em mới ...giật cả mình :(

    Trả lờiXóa
  9. tối làm lai rai pa ơi , chạy lẹ hehehe

    Trả lờiXóa
  10. chị biết là nó rất ngon , thật đấy .Nhưng phải bỏ , khogn biết thì thôi ,biết chúng khôn thế rồi ...

    Trả lờiXóa
  11. Chờ chút xem ai mang đá đến chia em ném cùng nà .Tui đội nồi cơm điện rồi hehe

    Trả lờiXóa
  12. Lem tin Pa mừ, nhỏ kia nó ...chơi Pa hén :))

    Trả lờiXóa
  13. Chét tui , em Zun xinh ló sang , em ui , dìa đi em :))

    Trả lờiXóa
  14. Người Hàn ngừi ta đang phản đối dzụ thịt chó lém- dù chó ăn thịt họ nuôi trại như kiểu nuôi gà, heo dzị đó....

    Trả lờiXóa
  15. nuôi kiểu gì thì giống nó vẫn khôn , em nghĩ thế.Rất kì lạ là nhiều người thương chó nhà nuôi , song lại ra hàng quán chén chó...nhà khác hehe

    Trả lờiXóa
  16. hihi, em thấy mấy bạn trẻ tính ném đá em dưng sợ mí anh chị nên ...té liền à :))

    Trả lờiXóa
  17. Hoi xua o vn 9 hay an
    Vi que ngoai 9 ho song bang nghe thit cho
    20 nam roi k an ne
    Gio Nghi Lai hoi on on

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn cặp mắt chó thấy mà thương đó em.
    Nhà chị đang nuôi 3 con.

    Trả lờiXóa
  19. chúng biết khóc thật đấy, em nhìn thấy rồi mà :(

    Trả lờiXóa
  20. bỏ hẳn chứ , ghê lắm mợ ui

    Trả lờiXóa
  21. Tui phụ......... lượm đá cho bạn mình hen :))

    Trả lờiXóa
  22. Nam truoc ve Cung co an
    Ma it ah
    Vi may ong anh lam
    Nam 2003 co thang anh no lam thit cho bi cho can Chet
    Luc Chet xui bot mep danh dach y nhu con cho vay
    Tu do ong Bac k lam thit cho nua thu con cho Luon:(

    Trả lờiXóa
  23. tự thú trước bình minh , cho 10 điểm nha ? hahaha ...

    Trả lờiXóa
  24. Ròm bắt con chó của ông Vươn ở Tiên Lãng về nhà Ròm rồi hehehe

    Trả lờiXóa
  25. gặp chó dại cắn rồi.
    Lây bệnh dại, sau thời gian ủ bệnh sẽ lên cơn rồi thì sợ nước, sợ ánh sáng, la hét, sau đó còn bị sùi bọt mép ... là thua luôn !

    Trả lờiXóa
  26. nhanh gúm hok hehhehe , em cũng không tham gia vào món này , chia vài cuc bọc túi chơi :D

    Trả lờiXóa
  27. nam mô ai đà phật ... thiệ tai ...thiện tai

    Trả lờiXóa
  28. Nam Mô A Di Đà Phật , phải viết hoa mới hết lòng tôn kính, không thì khỏi vì viết thường rất phản cảm.

    Trả lờiXóa
  29. Chó biết khóc, biết cười ( thật sự đấy ) ,biết vui, biết buồn, biết xấu hổ, biết giận dỗi, biết hoảng loạn khi biết bị chia lìa... và nó thật sự hiểu được tiếng nói của mình, chỉ là duy nhất nó không nói được thôi bà ạ. Tôi đã từng có những con chó như thế. Tôi k thể nào ăn được thịt chó dù biết rõ mười mươi có rất nhiều người ăn và khen ngon. Nhưng tôi vẫn không thể ăn nổi và chắc suốt đời không ăn

    Trả lờiXóa
  30. chính xác .Và con người chúng ta còn thua chúng về tính trung thành

    Trả lờiXóa
  31. thế nào , anh thì ...chơi hay là không :))

    Trả lờiXóa
  32. Nghiêm túc thì viết ra ,còn đùa giởn thì đừng đụng tới là hay hơn há anh Haiquả .

    Trả lờiXóa
  33. đông người phe tui quớ , phe kia tháo chạy rùi :)))

    Trả lờiXóa
  34. Khoog biết rồi con chó mẹ có quay lại không hay cũng tiêu luôn ròi .Tội nó :(

    Trả lờiXóa
  35. DCT nghe ai nói biết ăn thịt chó (mèo) thì sợ người đó lắm, dù là khi gặp thấy họ cũng hiền lành. Nói chuyện bình thường cho đến lúc nhớ họ ăn thịt chó thì lại sợ... Nhà của DCT từ xưa đến nay không có nuôi chó nhưng bà ngoại dạy không được ăn thịt chó. DCT làm theo lời bà vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  36. Khi một con chó đã có chủ rồi ,thì nó rất trung thành với chủ , nó luôn quay về tìm chủ của nó .Hy vọng khi nó quay về thì bọn quỷ dử không còn ở đó nửa .

    Trả lờiXóa
  37. hihi, chị đừng có... sợ em , em bỏ lâu lắm rồi .Nói thật với chị , món đó cực ngon , nhưng nếu biết rõ giống chó nó khôn đến thế mà ta không bỏ được thì ....chán lắm :(
    Thiếu gì thứ để ăn chứ

    Trả lờiXóa
  38. Nó tận mắt thấy con nó bị bắt đi như thế nào...sao mà tội nghiệp thế chứ .Từ bỏ món thịt cầy đi thôi cả nhà ui

    Trả lờiXóa
  39. Ah.........Ròm tìm thấy hình con chó của ông Vươn rồi nè hehehe


    Trả lờiXóa
  40. Sợ.... kẻ chạy đi,không ai sợ... kẻ chạy lại :)

    Hồi đầu thị ngạn (Quay đầu là bờ, đừng làm việc ác là giác ngộ)

    Trả lờiXóa
  41. hihi, sao anh lẹ quá xá. Vậy là nó thoát hiểm rồi...mong họ sớm thả anh em anh Vươn đi thôi

    Trả lờiXóa
  42. Chị không biết , hôm lâu xem tivi nó chiếu cảnh họ nuôi lợn thế nào , giét mổ ra sao ...khi đưa hình bọn lợn bé tí vẫy đuôi ríu rít khi được cho ăn , tự nhiên xã em bảo .Chính ra mình phải ...không ăn thịt mới đúng hihi.Đúng là khó chị nhỉ, làm sao mà nhịn nổi chứ , thôi thì ăn ít đi thôi nha :)))

    Trả lờiXóa
  43. Ăn thịt con gì cũng tội nghiệp. DCT thấy một con bò khóc (chảy nước mắt) trước khi nó bị mổ. Cho nên, ăn chay là tốt nhất nhưng mà hiện giờ DCT đang ăn trong bếp tập thể nên ai sao mình vậy. Ở nhà thì DCT khoái ăn chay.

    Còn không ăn thịt chó là do ông bà dạy vậy rồi. Cha mẹ không ăn, mình cũng không dám ăn.

    Trả lờiXóa
  44. Uh,ma that ra anh 9 dau bi cho can dau
    Tay no Bi dut
    Con cho liem vo thoi
    No Cung k de y
    Vay ma 49 Ngay sau no Chet
    Toi lam
    Bo Lai vo con moi co may thang

    Trả lờiXóa
  45. I LOVE DOG SEE DADDY - Tui iu chó thấy tía luôn
    cóp bên anh Ròm hehe

    Trả lờiXóa
  46. Em không thể nhịn nổi chị ạ , nhưng em ăn ít lắm ý :)

    Trả lờiXóa
  47. thế là đủ lây rồi, tội nghiệp

    Trả lờiXóa
  48. I LOVE YOU SEE MAMY hihihi chị Ròm đâu Lem té ..........:)))))))))

    Trả lờiXóa
  49. Lem laugh fall chair luôn hả

    háháhá

    Trả lờiXóa
  50. Còn Ròm thì laugh broken stomach hahahaha (chôm của anh minht hehehe)

    Trả lờiXóa
  51. :D cái ngại nghĩ Mĩ ...tho nầy dễ vào đầu ghê ta :))))

    Trả lờiXóa
  52. Hì, nói chung gắng tập thói quen ăn chay. (chạy kẻo đạn lạc)

    Trả lờiXóa
  53. tui thì tui chịu .Tui mà ăn chay thì tui còn ...hai mươi kí á :)))

    Trả lờiXóa
  54. ghét anh Ròm , lại vừa phải mò vô gu mới ra nghĩa đó :))

    Trả lờiXóa
  55. Ròm cũng vậy chứ có hơn ai đâu nà hehehe tiếng Mẽo made in Việt chứ đâu phải tiếng Đức đâu nè hehehehe

    Trả lờiXóa
  56. Dzậy mí nói tập thui, hì

    Trả lờiXóa
  57. Chị không bao giờ nhắc đến món thịt chó chứ đừng nói ăn nó Dã man !

    Trả lờiXóa
  58. :( Chị ko bao giờ mum món đó.

    Trả lờiXóa
  59. chó cắn chị chứ chị rứt khoát hem cắn chó , em biết :)

    Trả lờiXóa
  60. Ờ, chị cắn không lại nó. :)

    Trả lờiXóa
  61. cảm ơn nhắc nhở , em vô ý , vô tứ quá !

    Trả lờiXóa
  62. Ahem....thèm rựa mận + giả cầy quá đơi!!!

    Trả lờiXóa
  63. e chưa 1 lần ăn

    e tẩy chay triệt để :)

    Trả lờiXóa
  64. em xem rồi, ôi dời, thôi già rồi, bon chen làm giề:))

    Trả lờiXóa
  65. ùm , không đọc ở đây thì chị cũng không biết đâu em.Cảm ơn anh Kiếng nhen

    Trả lờiXóa
  66. có vẻ như đa phần là người Bắc khoái món nầy :)

    Trả lờiXóa
  67. còn lâu mới chịu giề nhá, hum nay vừa học mót được bên nhà bác Ròm hehe

    Trả lờiXóa
  68. ăn thịt chó là ác , là dã man , vậy ăn thịt các con vật khác thì sao ?
    lý luận này chị thấy chưa đúng , có chăng không ăn thịt chó vì chó là con vật gần gũi và trung thành nhất với con người mà thôi ...

    còn ăn chay thì sao ?
    thí dụ như em trồng cây lúa , cây lúa có hạt , em cắt phăng nó đi để lấy hạt , nếu là gạo thì nấu cơm , nếu là lúa mì thì làm bánh mì ...vậy hành động cắt phăng cây lúa hay cắt cổ 1 con vật để làm thịt thì khác gì nhau , cũng là chấm dứt một sự sống ( cho dù cây lúa chỉ là thực vật nhưng nó cũng có sự sống của nó )

    nếu nói ăn chay để bảo vệ sức khỏe vì ăn thịt động vật nhiều cũng không tốt thì chị đồng ý , còn nói ăn thịt động vật là ác , là dã man thì con người vốn là vậy mà .... tổ tiên con người đã từng đi săn bắt thú rừng để tồn tại đến ngày hôm nay cho chúng ta ngồi đây nhảm nhí đó :))

    Trả lờiXóa
  69. Bọn em hem có ý nói rứa.Nếu mà ăn chay được cả thì ta tu đắc đạo rồi .Mừ em chỉ nhấn mạnh giống chó nó rất khôn, rất trung thành , là bạn gần nhất với con người...đại ý thế .Thiếu gì thịt khác để ăn , ta nên ...né chúng .Vậy thôi.Chị cứ nhìn vào mắt chúng mà xem ...

    Trả lờiXóa
  70. kiếp cây cỏ vô tri vô giác mà chị ,hay em nhầm :)

    Trả lờiXóa
  71. lấy số liệu đâu mà chính xoác được dư thế hở :))

    Trả lờiXóa