Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Mình cảm nhận sâu sắc rằng chỉ cần khỏe mạnh thôi , là đã may mắn lắm rồi.Mất sức khỏe là mất tất cả

32 nhận xét:

  1. có sức khoẻ mới làm được của cải chứ

    Trả lờiXóa
  2. uh, lúc ốm thấy them sức khỏe

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nọ đọc sách Phật giáo viết , hãy trân quí từng hơi thở...đại loại gì gì đó mình k nhớ lắm, chả hiểu mấy thấy có vẻ ...xa xôi ghê gớm.Rồi tự nhiên nhớ ra cảnh trước có con bé em họ bị hen...nhớ khi nó ngồi lịm mặt trắng nhợt thở khò khè ...hiểu ra tắp lự :(

    Trả lờiXóa
  4. Chị quan trọng nhất là sức khỏe Không có sức khỏe, không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện gì khác ...nhất là ở lứa tuổi của chị , sức khỏe cứ hăm dọa đội nón ra đi . Phải đánh vật để mà níu nó lại .

    Trả lờiXóa
  5. Đúng thế nhưng khi còn trẻ ta hay phung phí nó!

    Trả lờiXóa
  6. Hội chứng....tuổi già đó Lem ! Giờ nầy mới thấy thì...làm em tui gòi ! Heheheh

    Trả lờiXóa
  7. Mấy bó rồi mà ...tự tin thế :)))

    Trả lờiXóa
  8. Điên sao ? Không....quánh , mà khai ! Hhihihhi

    Trả lờiXóa
  9. hehe, thì tự dưng nhận là chị tui, hem khai nhanh tui...oánh thiệt mừ :)))

    Trả lờiXóa
  10. Tức...quá ! Nè... tính năm, thì chẵn 4 bó, còn tính tháng để cúng cơm thì còn gần ...2 quý !
    HẢ .... DẠ CHƯA !? hihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  11. vưỡn phải dùng đến chổi chà rùi em ui.Chị bốn bó mà đít tung tăng kìa hơ hơ.Mà sao đọc em thấy ...che chẻ lạ , cứ tưởng bọn ranh con định ...rờ mu mấy lần hehe

    Trả lờiXóa
  12. Hôm nọ con ....nhóc nuthanvodanh cũng phát biểu ....tương tự, làm mình ....mất ngủ cả tháng đó ! tê tái lòng mề luôn

    Trả lờiXóa
  13. sướng chớ sao than? mờ tui cảm thấy mợ xạo đó nhe.CHưa tới ba nhát là chắc , chả tin :)

    Trả lờiXóa
  14. khi nào nó ...hao rồi mới tiếc chị ui

    Trả lờiXóa
  15. chỉ có cách duy nhất là vận động , vận động thật nhiều chị ạ:)

    Trả lờiXóa
  16. ùm ,những khi tui nằm ôm đàu lăn lóc , k ngồi dậy nổi ...tui đã nghĩ điều này rồi.May tui ốm từ hồi trẻ kìa...nên không có dám dừng tập luyện từ hồi đó đó

    Trả lờiXóa
  17. Thay hình xoành xoạch , tưởng.. con ranh nào lang thang lạc vô :)

    Trả lờiXóa
  18. Lại giống Y xì phát biểu ... lần 2 của y thị ! Y thị phát biểu là mình chỉ 3 bó bằng y thị !
    Sao hai bạn nầy từ Cần thơ tới Tiệp lại là....lối xóm à !
    Ê ê còn nhớ hôm nọ tui nhờ mua chiếc Ba-bét-nhè không ? Tụi 3 bó...chấp lẽ, làm gì biết ba-bét-nhè ! Heheheheh

    Trả lờiXóa
  19. thì nghe ba nghe má cũng biết chớ sao :)

    Trả lờiXóa
  20. Khi tui 20 tui mê và mơ nó nhất trên đời, màu đỏ giá 7 chỉ bốn con chín ! Hhihihihihi

    Trả lờiXóa
  21. ....may là mình còn sức ! Hú hồn Lem à ! kekekeke !

    Trả lờiXóa
  22. tưởng hồi đó phải mơ Chaly chứ nhỉ

    Trả lờiXóa
  23. Một cơ thể khỏe mạnh , một trí tuệ sáng suốt là cái gốc của mọi thứ

    Trả lờiXóa