Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

VANESSA MAE - STORM Con gái tui hôm qua ả tự kéo ra bài đó , sai mẹ mang cho hai cái...đũa, ả chơi nhiệt tình,mắt dắm tịt , mình lắc lư suốt buổi chiều khi mẹ nấu cơm .AK AK , hem bít nhớn có nên trò trống cống rãnh gì hem :)))))

23 nhận xét:

  1. không thành nhạc sĩ cũng thành ...ca sĩ ...:)

    Trả lờiXóa
  2. Chị cũng thích nhỏ này chơi đàn ghê lắm! chị có hai đĩa của nó...mà sao mất tiêu òi.....

    Trả lờiXóa
  3. Mẹ nó sướng nhá, đỡ phải ngó chừng...

    Trả lờiXóa
  4. nhà em cũng mê nàng ý lắm.Hồi đầu tưởng người Việt em đã... xướng rợn người hihi

    Trả lờiXóa
  5. vâng ,nó nghiện nhạc lắm chị ạ.Nếu chịu để nó ngồi nghe thì muốn đi đâu làm gì cũng được, nhưng ...hại mắt , chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  6. hiihi....có chứ
    mẹ cho học sớm đi sẽ giỏi mừ

    Trả lờiXóa
  7. lúc trước 9 mê piano
    giờ tự nhin thik kéo cổ gà
    nghe nó đã ji đâu á
    hihiih

    Trả lờiXóa
  8. thích nhá. Tự hào có con gái yêu âm nhạc ghê cơ.

    Trả lờiXóa
  9. ùm ,tui cũng mơ ước nó biết chơi mọt loại nhạc cụ gì ...hay lắm chứ

    Trả lờiXóa
  10. hai nhóc nhà tui bị mẹ nó nhồi từ hồi trong bụng hihi

    Trả lờiXóa
  11. ddi học chữ họ cũng kiu học nhạc mà lị
    chắc còn nhỏ chưa học tới thoi

    Trả lờiXóa
  12. Mà 9 biết chơi piano hén , siêu !

    Trả lờiXóa
  13. đâu có...nhấn đc mí nút thoi hà

    Trả lờiXóa
  14. Tui là tui hay mơ tui biết ...biết ...dện trống cơ mợ nó ạ:)

    Trả lờiXóa
  15. vại hở...cái đó mạnh và ồn lắm

    Trả lờiXóa
  16. tui đã bay là bay ...mất xác lun cơ :))))

    Trả lờiXóa
  17. công nhận , vừa giỏi vừa đẹp ...nhìn chị còn mê huống chi máy ông :))

    Trả lờiXóa
  18. mà gio khong thay cô ay hoat dong gi nhieu ha chi ? toan nhung live cu khong hà ! chi co thong tin gi moi cua co ay ko ?

    Trả lờiXóa
  19. quác , để chị mail mắng ló nhá :)))

    Trả lờiXóa